Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thẩn thơ thời sự

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Thẩn thơ thời sự - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 6 I_icon13Thu 08 Dec 2016, 22:07

thanhsingle đã viết:
Đớn đau
 
Thân thể cháu bé quá héo hon
Gặp người dã thú miếng mồi ngon
Đau đớn, khóc thét làm tiêu khiển
Tự tay tra tấn miệng cười giòn
Hơn 40 clip còn lưu giữ
Chứng minh nhiều lần hành trẻ con
Nếu tin những gì người này nói
Đớn đau kiểu thế sẽ mãi còn.
 
 
- Cảm tác theo tin tức thời sự các báo, mạng xã hội nêu gần đây vụ :  “ Nam thanh niên hành hạ bé trai khoảng 2 tuổi người Campuchia ”
 bạn ơi đã vào đây mà không rành luật thơ thật uổng quá 
Thơ của bạn lỗi nhiều lắm.. 
Tánh tôi hay nói thật đừng buồn nhé. 

😐😐😐
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 6 I_icon13Fri 09 Dec 2016, 08:17

Rất cảm ơn bạn đã đóng góp nhé !

Thật tình tôi không buồn phiền gì cả, mà ngược lại rất vui vì tôi hoàn toàn không biết luật thơ Đường ( chỉ làm theo cảm hứng vần điệu mà thôi ). Đây cũng là dịp tôi hoàn thiện từ từ. Tôi tự điều chình lại vậy nhờ bạn đóng góp nhé.


Đớn đau
 
Cháu bé thân thể quá héo hon
Dã thú lòng người miếng mồi ngon
Đau đớn, khóc thét làm tiêu khiển
Tự tay tra tấn miệng cười giòn
Hơn bốn mươi clip còn lưu giữ
Hành hạ nhiều lần với trẻ con
Nếu tin những gì người này nói
Đớn đau con trẻ sẽ mãi còn.

- Nếu có thể bạn hướng dẫn hoặc gởi cho tôi về luật thơ Đường để tôi từ từ nghiên cứu.
  Rất chân thành cám ơn bạn !
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Thẩn thơ thời sự - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 6 I_icon13Fri 09 Dec 2016, 10:02

Thẩn thơ thời sự - Page 6 1OLDg-1sZ-1

Thân chào bạn thanhthanhsingle  :bong:
Đào Viên Thi Các tại đây chính là ngôi trường đào tạo lớp thơ ĐL và thơ các thể loại đó bạn..
Tại ngôi trường này có Thầy (Tỷ / cô giáo) dạy hẳn hoi..
Mình cũng chỉ là một học viên tại đây, mình thấy bạn có tâm hồn yêu thơ và tự nghĩ bạn chưa biết, và cũng giống mình ngày trước..Yêu thơ thì cứ làm thơ, còn không biết luật là gì, cũng may lúc ấy có một vị từng là học viên của thầy.. Vị ấy đã mách cho mình vào học ở đây
Từ chỗ không biết nên mình học chậm hơn các bạn, nhưng nhờ thầy và tỷ tận tình kèm cập, mà hôm nay mình đi gần hết đoạn đường khó.
Nếu như bạn có tâm hồn về thơ hãy xin đăng ký ở đây và học đi nhé.
Bạn học "Luật" rồi bạn sẽ thấy trình độ của bạn được nâng cao hơn hay hơn..
Bạn thử nghĩ xem mọi vật từ văn hóa hay đồ dùng, nhà cửa.v.v..
Cái đẹp, bền, chắc chắn nề nếp vẫn giá trị hơn mọi thứ làm dõm phải không?
Hiện tại xã hội con người rải rác khắp nơi, ai cũng thích chọn cái gì, từ nghe, nhìn, và dùng ai cũng chọn cái có giá trị ..
Hơi nói nhiều mong bạn thông cảm nhé.. Bạn đăng ký đi và học bạn nhé .. Mô Phật
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 6 I_icon13Fri 09 Dec 2016, 21:49

Thân chào bạn mytutru !
 

Thân chào bạn mytutru !
Ghi tên mà học sợ gù tấm thân
Đường Luật tài liệu rất cần
Từ từ nghiên cứu để nâng với người
Chấp nhận mệt mõi con ngươi
Đọc dần tiếp cận theo đời làm thơ
Nếu như bạn có tôi chờ !
Trả công chấp nhận, nhưng lơ tôi buồn.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Thẩn thơ thời sự - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 6 I_icon13Sat 10 Dec 2016, 17:50

thanhsingle đã viết:
Thân chào bạn mytutru !
 

Thân chào bạn mytutru !
Ghi tên mà học sợ gù tấm thân
Đường Luật tài liệu rất cần
Từ từ nghiên cứu để nâng với người
Chấp nhận mệt mõi con ngươi
Đọc dần tiếp cận theo đời làm thơ
Nếu như bạn có tôi chờ !
Trả công chấp nhận, nhưng lơ tôi buồn.
 
 
 
 

Chào Bạn Thanksinle

----
Tôi đây rất sợ ai buồn
Ngôn vần chẳng dám mà tuông sổ sàng
Thấy người văn vẻ nghiêm trang
Nhưng còn phạm chút phang ngang lỗi từ
-
khi học đừng nghĩ nên hư
Như ôngTề Thánh tầm sư luyện mình
Qua sông suối dẹp yêu tinh
Lên trời chỉnh cả cung đình nể nang
-
Dân truyền miệng sử nêu vang
Đó là hạnh của đạo tràng Như Lai
Ân sâu vẫn để dạ này
Biến cây thiết bảng thành cây bút thần
-
Tâm lành hóa hiện dìu nhân
Qua lời thơ phú lệ trần khỏi rơi
Bởi vì cuộc sống như bơi
người tài kẻ giỏi do nơi chịu rèn
-
Không vì hám lợi bon chen
Không vì chức phận mà hoen trí mình
Kính thầy mến tỷ anh minh
Thương người đức hạnh có tình yêu thơ
-
Chăm già dạy trẻ buông khờ
Lời êm tựa suối lặng lờ vẫn xinh
Đôi câu gởi bạn chân tình
Chúc bạn luôn trẻ khỏe xinh với đời
-
Đào Liên tkn 10.12.2016
---------

Thẩn thơ thời sự - Page 6 1OLDg-1tu-1









Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 6 I_icon13Mon 12 Dec 2016, 21:28

May mắn trường đời
 

Khỏe xinh tôi hỏng dám đâu !
Để dành cho những đôi đầu yêu đương
Dung dị, đơn giản, bình thường
Lối tránh tha hóa kẻo vương bụi trần
 

Học hoài, học mãi để nâng
Trí lực, tâm tính bước lần vững tin
Đạt được cái chính cho mình
Còn riêng thiên hạ nói, in tùy người
 

Lang thang đời ảo học – chơi
Vui, sáng đầu óc kẻo thời gian qua
Nhở như bóng xế chiều tà
Không hề tiết nuối giúp ta nhẹ nhàn
 

Cuộc đời phải có họp – tan
Dòng máu người sống vô vàn đoán ra
Xưa, nay đúc kết thật thà
Cội nguồn đưa đón vượt qua thử lòng
 

Hiện thực che khuất viễn vông
Nhà đất, xe cộ, vàng ròng, danh xưng
Làm người là phải đã từng
Sung sướng, đau khổ, tiến – ngưng chương hồi
 

Nói nhiều lở chuyện lôi thôi
Để dành tự nghĩ qua rồi đường đi
Câu chữ gởi bạn nhu mỳ
May mắn sẽ đến khi thi trường đời.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

Thẩn thơ thời sự - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 6 I_icon13Mon 12 Dec 2016, 23:34

Đôi Lời Cùng Bạn 
---- 
Trường đời có đạo sánh đôi 
Đời là phần thể đạo thời niệm tâm 
Tài không qua đức vun tầm
Đức suy bởi hạnh ươm mầm xấu vay 
Sanh sôi nền móng sâu dày 
Dồn bao khổ nạn thân gầy xót xa 
Ít người chịu ngẫm.. Cho qua 
Nhìn thương nào dám nói ra trái lòng 
Ai nghe cảm giác yên tâm 
Không nghe để dạ cầu mong tháng ngày 
Mong người tựa cánh hoa khai 
Trí minh chợt hiểu mỗi ngày ngộ ra 
Đời ngang Ý dọc hãy tra
Khác nào mộng ảo dìm ta giữa dòng 
Học là lắng đục liền thông 
Cứu mình cứu trọn tổ tông họ hàng 
Đôi lời mộc mạc gởi sang 
Cho người mến đọc chứa chan hạnh lành 
Đào Liên tkn 12.12.2016
--------- 
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 6 I_icon13Tue 13 Dec 2016, 21:58

Suy nghĩ âm thầm
 

Hạnh lành hai chữ ý sâu
Nếu như muốn có đau đầu, tay, chân
Phúc đức trước hết cái cần
Nhưng vì lợi ích đo cân gợi lòng
 

Tham, sân thường sẳn đợi trông
Cái tôi thôi thúc bế bồng thỏa cơn
Từ đây xuất hiện bóng vờn
Thử thách ý chí thiệt, hơn thế nào ?
 

Có khi nhục chí lao đao
Có khi quyết chí ngã nhào vẫn tin
Rằng sống là phải chính mình
Không vì việc xấu đời khinh, dối lòng
 

Sống thời chọn lựa đục trong
Quyền ai cũng có theo dòng thời gian
Nhân – Quả Luật ứng vô vàn
Tự mà nghiệm lại y chan với mình
 

Từ đó giữ mãi niềm tin
Lời nói, hành động giữ gìn thiệt tâm
Qua đây suy nghĩ âm thầm
Gởi người chia sẽ bày mâm mà dùng.
+++++

 

Đường thơ lai tạp
 

Tôi làm thơ Đường có mía lau
Cảm tác vần điệu giống tào lao
Tài liệu Luật thơ nào có biết !
Bạn hữu cho tôi sẽ cúi chào !
Đọc thơ hiểu luật thì thật khó
Nên đành dò dẫm ý ghép mau
 Chấp nhận loại Đường thơ lai tạp
Cười tôi thôi chịu bởi vượt rào.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 6 I_icon13Sat 31 Dec 2016, 21:59

Giản đơn năm mới
 
Hai không mười bảy đã đến rồi
Hai không mười sáu giã từ thôi
Công việc nghiệm ngẫm thầm đúc kết
Dù muốn hay không cũng vun bồi
Đời thêm chắt lọc mà vượt khó
Sống thời tâm chánh khó cuốn lôi
Ráng sao giữ vững mà làm, nói
Giản đơn năm mới tự ươm chồi.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 6 I_icon13Sat 14 Jan 2017, 22:37

Nghiêm trị hay gánh gồng ?

Nếu như xử lý không nghiêm
Giao thông phạm luật êm đềm sẽ tăng
Coi thường luật pháp như rằng :
Ta cần thể hiện nói năng làm gì
Đánh cho bỏ ghét rồi đi
Thử xem pháp luật làm gì được ông !
Người dân chờ đợi coi, trông
Phép nước nghiêm trị, gánh gồng cho qua ?
Xử nghiêm truyền mạng thật là
Phương pháp hữu dụng nào tha tội này
Làm cho kẻ đúng người ngay
Xã hội hưởng ứng mỗi ngày tốt hơn.
 
+ Cảm tác từ các trang báo có đăng tít bài “ Xin tha không được, người vi phạm đánh vào mặt cảnh sát giao thông”
+ Chưa kể đến hành vi thách thức pháp luật, xem thường người đang thi hành công vụ cụ thể là hành vi đốt xe máy vi phạm tại huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) vào tháng 08/2016 và tháng 11/2016 tại thành phố Phủ Lý (Hà Nam) Công an Giao thông lập biên bản một người đàn ông đã vi phạm, ông này xin mãi không được rất hậm hựt đi về phía xe châm lửa đốt. Thêm vụ đã vi phạm luật còn đánh CSGT vào cuối tháng 07/2016 huyện Chợ Gạo ( Tiền Giang )
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
Sponsored content




Thẩn thơ thời sự - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thẩn thơ thời sự
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-