Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thẩn thơ thời sự

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 3 I_icon13Wed 21 May 2014, 21:18

thanhsingle đã viết:
thanhsingle đã viết:
thanhsingle đã viết:
thanhsingle đã viết:
Thẩn thơ thời sự - Page 3 Biendong

Tham vọng bá quyền


Lòng người ai biết để cân, đo ?
Sống thời nghe, thấy cố mà lo
Ngoại ban giặc Tàu sang xâm lược
Bao phen thua cuộc chạy dắt giò
Thuở xưa đất liền nay biển cả
Người đông, nước lớn muốn phình to
Tham vọng bá quyền là bành trướng
Biển Đông yêu sách cái lưỡi bò.




Nhiều khi không hiểu cái lưỡi bò

Biển Đông yêu sách cái lưỡi bò
Thế giới, lân cận khắc khoải lo
Hiện thực đã rõ, ngang nhiên chiếm
Bắc Kinh xâm lấn miệng la dò
Dân tình Trung Quốc là chưa rõ
Thông tin thời sự có tự do ?
Sống thời lệ thuộc bằng mệnh lệnh
Nhiều khi không hiểu cái lưỡi bò.
                 
Từ lâu dân lặng kiếp sống mò

Nhiều khi không hiểu cái lưỡi bò
Đã lấy từ đâu để vẽ đo
Thế giới, quốc gia từng riêng có
Ranh giới thiêng liêng luật pháp gò
Xưa nay chứng cứ là lý giải
Cầm quyền Trung Quốc quyết không cho
Quan, quân thế mạnh thôi đành chịu
Từ lâu dân lặng kiếp sống mò.
           
Lý lẽ sau đây kiếp sống phò ?

Từ lâu dân lặng kiếp sống mò
Tự tìm, nghe, thấy, hiểu nhỏ to
Thời đại thông tin, công nghệ số
Chứng minh phân tích rõ ra trò
Phương tiện truyền thông Trung Quốc phát
Đôi lúc không thể phải nằm co
Vấn đề đúng, sai và thật, giả
Lý lẽ sau đây kiếp sống phò ?
     
Thân phận nào hơn kiếp sống phò

Lý lẽ sau đây kiếp sống phò ?
Dân thường nào dám có quyền cho
Lãnh đạo thế lực “Tôi chủ nghĩa”
Ngụy tạo, toan tính chuyện ra trò
Ban quyền chấp pháp và định đoạt
Ai mà không thích bởi được no
Chiều hướng quyết định như hiểu thấu
Thân phận nào hơn kiếp sống phò.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 3 I_icon13Thu 22 May 2014, 21:43

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Ketdoansucmanh

Kết đoàn sức mạnh


Nói làm hai việc khác nhau
Bắc Kinh lãnh đạo thuộc làu nào quên
Sức mạnh, no đủ là bền
Hơi đâu giữ tín nào lên bá quyền

Bình nhà, trị quốc cho yên
Quân đội hùng mạnh nối liền quốc gia
Nếu theo xu hướng thật thà
Không ai nể, sợ bị ma coi thường

Quên đi hai chữ tình thương
Quân sự, kinh tế nói tường hướng đi
Thời thế luôn nhắc chữ vì
Bên vực, che đậy, phân ly đủ điều

Nếu như mà nói đến yêu
Thỏa chí cảm nhận thật nhiều sướng vui
Xót thương, đồng cảm, bùi ngùi
Còn đâu nước lớn tới lui dễ dàng

Cứ theo quy ước rồi ngang
Nhưng chuẩn bị trước không màng xung quanh
Thành viên thường trực xây thành
Tầm cao thế giới thêm nhanh ý đồ

Hiện tại trái đất chia ô
Theo nhóm lợi ích vô bờ lòng tham
Khi nhắc đến chuyện phải làm
Cân, đong, đo, đếm trong gam cùng màu

Biện pháp, lý lẽ cùng trau
Để mà xây dựng chiến hào phát uy
Cơ hội nhanh bắt không thì
Phải chờ, có thể phải đi đường vòng

Ý kiến thôi cứ bẻ cong
Lợi dụng tất cả cộng đồng cả tin
Thời sự, tin tức nghe nhìn
Người dân chẳng biết đón nghinh thế nào ?

Mỗi nước khu vực làm sao ?
Chung tay đoàn kết dậy màu lòng tin
Không gì đánh đổi được tình
Thể hiện hành động sáng minh tâm hồn

Kẻ mạnh dù có gian khôn
Không thể xâm lấn bảo tồn quốc gia
Nắm tay giữ vững thật thà
Hướng tâm chân chính không ma nào rình

Đồng tâm hợp lực kết tinh
Sức mạnh to lớn mà bình xâm lăng
Nếu như chia rẽ, đổi bằng
Vật chất của kẻ xâm lăng bá quyền

Tương lai cũng chẳng được yên
Tự mình làm chủ có tiền cũng thua
Lời xưa người nói không đùa
Ngàn năm đúc kết để xua ma lòng

“Chẳng ai đem của cho không”
Có quyền lựa chọn mất, còn cái chi
Sống thời cần đủ ba thì
Hiện tại, quá khứ, tương lai thế nào ?

Hiện hữu thì có thấp, cao
Phân tích, đánh giá điểm nào ưu tiên
Thế giới, trong nước không phiền
Đạt tình, thấu lý mà yên lòng người

Dân thường thế giới thắm tươi
Không bị ràng buộc tiếng cười tự do
Sống trong tư thế thăm dò
Nghi ngờ đánh mất ấm no thường tình

Lòng người vô hạn cái vinh
Lại thêm mong muốn tấm hình mình cao
Thông tin ngụy tạo hô hào
An nguy đất nước lao đao người đời

Yên ổn gốc rễ muôn nơi
Bắt nguồn hạnh phúc được thời trái, hoa
Cùng chung ở một mái nhà
Hòa bình, thịnh vượng hòa ca kết đoàn

Nhưng mà vẫn có mưu toan
Bình tỉnh, can đảm, chu toàn trước sau
Tình nghĩa khắng khích dâng trào
Kết đoàn sức mạnh vượt bao khổ cùng.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 3 I_icon13Tue 27 May 2014, 07:52

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Songtronglolang

Sống trong lo lắng


Kiện đến Thiên Đình cũng y thinh
Lãnh đạo thời cuộc bởi Bắc Kinh
Mạnh, đông, nước lớn đâu chịu nhục
Ra oai vươn võ bất thình lình
Để xem nước nhỏ nào không phục
Soán ngôi thế giới tựa chủ minh
Bạn, thù tất cả đều dưới trướng
Sống trong lo lắng phải nghiêng mình.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 3 I_icon13Thu 29 May 2014, 20:31

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Quyetdungchieusach

Quyết dùng chiêu sách

Sống trong lo lắng phải nghiêng mình
Có người muốn đổi lấy thân vinh
Cúi đầu, dạ thưa hay xu nịnh
Bắc kinh nghe cảm sẽ mở tình
Ai đó cố làm theo ta dạy
Sống trong sung sướng được tiếp nghinh
Ôn hòa, tránh né hay ngược lại
Quyết dùng chiêu sách để thay hình.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 3 I_icon13Fri 30 May 2014, 20:27

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Bonghiatinh1

Bỏ nghĩa tình

Quyết dùng chiêu sách để thay hình
Bốn mươi năm rồi đó chứng minh
Hoàng Sa đánh chiếm giờ đang quản
Chỉ dám vòng quanh có dám kình
Thế hệ trước đây gần nữa thác
Còn lại thì già đợi cứu tinh
Thế giới hiện nay ăn chia cả
Thực dụng cùng chung bỏ nghĩa tình.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 3 I_icon13Sat 31 May 2014, 08:57

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Khongso1

Không số


Thực dụng cùng chung bỏ nghĩa tình
Nguyên lý giàu mạnh yếu bị khinh
Quyền thế tối cao càng được trọng
Chẳng sợ gian manh kẻ khác rình
Nhất, nhì thế giới nghe thì lớn !
Chuyện gì nghe, thấy phải phân minh
Vậy nay quyết định là không số
Làm, nói bao nhiêu chuyện của mình.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 3 I_icon13Sun 01 Jun 2014, 21:05

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Thinhtrihoachoangtan

“Thịnh trị hoặc Hoang tàn” !

Cộng đồng Nhà Nước ASEAN
Nếu như thành lập khó mà gian
Biển Đông chiếm đóng theo tham vọng
Bắc Kinh tình thế phải làm càng
Một nước cờ đi nhiều ưu thế
Láng giềng lân cận phải hoang mang
Thế giới nghĩ lại vùng tranh chấp
Chọn đi : “Thịnh trị hoặc Hoang tàn”!
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 3 I_icon13Tue 03 Jun 2014, 21:38


Thẩn thơ thời sự - Page 3 Doidaunhieulam2


Đối đầu nhiều lắm thế ngang hàng

Chọn đi : “Thịnh trị hoặc hoang tàn”
Hòa bình trong thể chế được ban
Bắc Kinh chủ thể xem quyết định
Lãnh thổ quyền ta chẳng gì bàn
Nung nấu ý đồ từ lâu lắm
Theo thời cơ hội xứng tầm mang
Đến lúc thể hiện ngầm thống trị
 Đối đầu nhiều lắm thế ngang hàng.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 3 I_icon13Wed 04 Jun 2014, 21:13

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Makhongphanxu

Mà không phân xử chỉ phàn nàn


Đối đầu nhiều lắm thế ngang hàng
Bắc Kinh ưu thế vững từng trang
Quân sự, vị thế cùng kinh tế
Chẳng ai uy dũng dám làm càng
Thế giới nói chung thì can gián
Quy về bàn luận mãi xin can
Hòa bình tất cả đều mong muốn
Mà không phân xử chỉ phàn nàn.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
thanhsingle

thanhsingle

Tổng số bài gửi : 454
Age : 58
Location : Sa Đéc - Đồng Tháp - Việt Nam
Registration date : 14/12/2012

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 3 I_icon13Thu 05 Jun 2014, 16:17

Thẩn thơ thời sự - Page 3 Changthaytan

Chẳng thấy tàn


Mà không phân xử chỉ phàn nàn
Hiện tại minh chứng nói qua can
Cái chính nắm trọn quyền cai quản
Thế giới chung quy để kéo màn
Bắt đầu trình diễn vỡ tuồng mới
Điệu bộ người diễn phải thật vang
Tiếng lành hoặc xấu sao phù hợp
Nếu xem chờ mãi chẳng thấy tàn.
Về Đầu Trang Go down
http://langtutinhtho.blogspot.com
Sponsored content




Thẩn thơ thời sự - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thẩn thơ thời sự   Thẩn thơ thời sự - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thẩn thơ thời sự
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-