Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Ông dung Thông
Tổng số bài gửi : 69 Registration date : 05/10/2013
| Tiêu đề: ĐẠO CA (1) Wed 04 Dec 2013, 21:57 | |
| Đạo ca (1)Ông dung ThôngNghe bài hát tại đây: [You must be registered and logged in to see this link.]NÓI LỐI :Sĩ Đạt Ta chàng ôi ! Tiếng trống điểm canh ba vừa dứt Phút ly biệt đến rồiNGÂM :Lưng trời mây bạc ngừng trôi Lung linh bóng nguyệt tiễn người ly gia VỌNG CỔ1.Chàng ôi! Thiếp không nỡ đánh thức La Hầu La đang say sưa giấc điệp, vì sợ con trẻ sẽ trọn đời không quên được nỗi buồn đau chia biệt …đêm này. Thiếp biết trả lời sao nếu có một ngày. Lúc con tung tăng giữa vườn thượng uyển, chợt nhớ chàng, con thỏ thẻ hỏi cha đâu.(-) Hay những đêm bế con lên vọng nguyệt lâu, con lại khóc đòi cha hái mảnh trăng vàng; thiếp phải dối rằng chàng theo phò vương phụ đi săn, hay chỉ còn biết vọng nẽo quan san rồi gục đầu nức nở ?
2.Bao năm qua nơi lầu son, gác phượng; thiếp tự biết bể ái nguồn ân tuy sâu, tuy nặng nhưng không thể lấp đầy khoảng trống mênh mông, thầm lặng ở tim chàng. Đóa quỳnh hoa vội nở, vội tàn. Vầng trăng bạc khi đầy, khi khuyết luôn nhắc chàng lẽ vô thường của kiếp phù sinh(-). Dẫu biết chí nguyện chàng cao hơn đỉnh Tuyết sơn, nhưng tình mẫu tử há kém nước sông Hằng lai láng? Thiếp không khóc bởi tình phu thê đứt đoạn mà vì thương con khờ sẽ thiếu vắng tình cha.NGÂMTuấn mã đang chờ giục vó câu Vì chàng, thiếp định liệu từ lâu Đêm nay mật lệnh thành Tây mở Cho kẻ đi tìm lẽ đạo sâuVỌNG CỔ5. Chàng từ bỏ địa vị chí tôn đang chờ trước mặt, đổi lấy những năm tháng cô đơn trầm mặc giữa núi thẩm, rừng sâu quyết vẹt áng …mây mù. Để mở tung cánh cửa ngục tù. Nhốt sinh chúng trong sanh, già, bệnh, chết; chặt xích xiềng oan nghiệt trầm luân.(-) Thân vàng khoát áo sa môn Chân trần vạn dặm độc hành từ nay Đêm ngày vọng hướng chim bay Thiếp cầu chàng sớm chứng ngay đạo mầu.LÝ CON SÁOĐưa khăn lên Chấm giọt lệ hồng rưng rưng Nguyện trăng vàng chứng minh Chàng ra đi không hẹn tương phùng Thiếp vẫn mòn mỏi đợi tin chồng Ngày nào chàng tìm ra chân lý Dắt chúng sanh thoát qua bờ mê Xin sớm về Ca Tì La Vệ Để phu thê, phụ tử đoàn viên. (Về xề câu 6) Lời thiếp đêm nay xin chàng ghi nhớ; thiếp và con luôn tựa cửa đợi trông chàng(-). Bỏ cung vàng, điện ngọc, bỏ giang san; một kẻ dưới trăng tàn phi ngựa Trông theo quặn thắt gan vàng Thiếp không cầm được lệ tràn như mưa. |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |