Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: THẦY ĐỒ UÝNH HỌC TRÒ….!!! Wed 20 Nov 2013, 10:38 | |
| Thầy đồ đập phản thét be be Đệ tử ngồi im khép nép dè Chữ nghĩa cơ hồ : Kinh ! trốn bụi Câu vần vốn dĩ : Sợ ! chui khe Nhìn qua mông ấy, lươn vừa nổi Liếc xuống tay kia, chổi đã toè Đống vỏ sầu riêng người chuẩn bị Trò quì thút thít, khóc mồm che
Cẩn Vũ 19/11/2013
Được sửa bởi Cẩn Vũ ngày Fri 22 Nov 2013, 12:51; sửa lần 4. |
|
Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: THẦY ĐỒ UÝNH HỌC TRÒ….!!! Wed 20 Nov 2013, 10:42 | |
| PHỚT TỈNH ĂNG-LÊ
Chiều về xuống phố diện đầm loe Quá cộc đùi phô trắng nhập nhòe Ít cụ nghiêng đầu, đôi kính trễ Vài bà há miệng, bộ răng khoe Kem dâu bọc nặng, tay cầm lắc Nước mía ly không, cẳng đá xoè Nhún nhảy qua đường xe cộ nép Coi đời phớt tỉnh nhãn tròn xoe.
Cẩn Vũ 19/11/2013
|
|