Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ mùa thu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ mùa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ mùa thu   Thơ mùa thu I_icon13Mon 29 Jul 2013, 22:00

 


Thơ mùa thu 0.NGUYEN_TIEU.jpg

Trăng & thơ

(Đường luật trường thiên trốn vận & độc vận)

Diễm lệ non sông huyền ảo sắc
Yêu kiều biển sóng diệu kỳ thơ
Thu đem lời ước hòa cung nhạc
Hạ gởi hương nguyền ướp chất thơ
Rạng rỡ trăng vàng trên bến nước
Dịu dàng mây tím giữa sông thơ
Cây gầy trơ trụi phô hình dáng
Khí lạnh tiêu điều ẩn tứ thơ
Khắc khoải sao hờn e ấp cảnh
Cồn cào gió nhớ nghẹn ngào thơ
Khiến người ảo não tình trao bạn
Làm khách u hoài mộng gởi thơ
Ấp ủ niềm riêng hồn lắng đọng
Để nguồn tâm sự quyện trang thơ...

19-6-2012

Ngọc Mai
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ mùa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mùa thu   Thơ mùa thu I_icon13Wed 31 Jul 2013, 16:03



Vô Đề

Trời chiều ánh nắng nhạt dần hương
Quang cảnh về thu sắc đoạn trường
Khắc khoải sao trời lưu cảm xúc
Bàng hoàng gió núi gởi yêu thương
"Trăng tròn lại khuyết" niềm đau quyện
"Hoa nở rồi tàn' giọt tủi vương
Bách tuế nhân sinh chừng mấy kẻ?
Phải chăng cuộc sống vốn vô thường?

25-4-2012

Bảo Minh Trang




 
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ mùa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mùa thu   Thơ mùa thu I_icon13Mon 05 Aug 2013, 09:15

Thơ mùa thu ThuGing


Giấc thu
Thu xây lầu mộng bủa giăng trời
Nhuộm áo tơ vàng khắp mọi nơi
Biển ngọc khoe thanh ngời đẹp cảnh
Sông duyên tỏa thắm rạng tươi đời
Yêu kiều sắc nghĩa hoài không cạn
Rạng rỡ hương tình mãi chẳng vơi
Vạn vật chìm trong dòng cảm xúc
Niềm thương lắng đọng tỏa xa vời .

19-8-2012

Bảo Minh Trang


Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Tue 20 Aug 2013, 08:08; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ mùa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mùa thu   Thơ mùa thu I_icon13Mon 05 Aug 2013, 09:16

Thơ mùa thu Ap_20110819061148324


Đợi

(họa bài "Giọt sầu" của Khắc Hiền)

Nỗi niềm xa cách mấy ai hay
Uất nghẹn tràn tim khó tỏ bày
Nhớ tủi hòa pha nhiều vị đắng
Thương sầu trộn lẫn lắm men cay
Ngân Hà rẽ ngả chia từ ấy
Hợp Phố chung đường hẹn đến nay
Mắt lệ Chức, Ngưu buồn khắc khoải
Đợi mong Ô Thước nối duyên này.

3-6-2012


BMT
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ mùa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mùa thu   Thơ mùa thu I_icon13Fri 09 Aug 2013, 18:29

Thơ mùa thu 1002601_1403202389894606_1091399968_n




Thu thương nhớ

Thu đượm màu hờn chiếc lá rơi
Nghe thương khắc khoải buốt mây trời
Mưa nhòa lặng lẽ giăng muôn chốn
Nắng nhạt tiêu điều trải vạn nơi
Quạnh quẽ không gian sầu trĩu nặng
Lạnh lùng cảnh vật tủi đầy vơi
Người đi vĩnh viễn không quay lại
Xót cả tâm hồn nỗi nhớ ơi!


BMT


Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Tue 20 Aug 2013, 08:37; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ mùa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mùa thu   Thơ mùa thu I_icon13Sun 11 Aug 2013, 09:11

Thơ mùa thu 8075528232_66bd7b3fab_z

(Bài Xướng)
CẢM THU
(Đọc xuôi)
Này nghiệp trót mang phải thẩn thơ
Tháng năm tròn vẹn vẫn trông chờ
Bay ngào ngạt cốm hương chừng lả
Lướt hững hờ mây sắc ngả mờ
Ngây mắt nhắm nguồn sai chớ lảng
Bổng hồn nghe nhịp lỗi đừng lơ
Say chiều gió nhẹ khua vòm lá
Thay vội áo choàng sóng biển mơ.

THU CẢM

(Đọc ngược)

Mơ biển sóng choàng áo vội thay
Lá vòm khua nhẹ gió chiều say
Lơ đừng lỗi nhịp nghe hồn bổng
Lảng chớ sai nguồn nhắm mắt ngây
Mờ ngả sắc mây hờ hững lướt
Lả chừng hương cốm ngạt ngào bay
Chờ trông vẫn vẹn tròn năm tháng
Thơ thẩn phải mang trót nghiệp này.

22/10/2012

Nguyễn Thanh Toàn

(Đại học Cần Thơ)

Bài họa

Áo thu

(Thuận nghịch độc)

Xuôi

Này nắng thu vàng ươm mật thơ
Sắc duyên tô mộng dáng thương chờ
Bay xa lá thắm xinh ngày rạng
Đảo nhẹ mây thanh đẹp tối mờ
Ngây ngất điệu vần văn mãi đọng
Dặt dìu cung nhạc ý hoài lơ
Say nồng ánh ngọc xanh hòa biếc
Thay mới áo hồng tươi giấc mơ.

Ngược

Mơ giấc tươi hồng áo mới thay
Biếc hòa xanh ngọc ánh nồng say
Lơ hoài ý nhạc cung trầm bỗng
Đọng mãi văn vần điệu ngất ngây
Mờ tối đẹp thanh mây nhẹ đảo
Rạng ngày xinh thắm lá xa bay
Chờ thương dáng mộng tô duyên sắc
Thơ mật ươm vàng thu nắng này…

BMT

27-10-2012


Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Sat 16 Aug 2014, 10:35; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ mùa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mùa thu   Thơ mùa thu I_icon13Tue 13 Aug 2013, 18:08


Thơ mùa thu 1173725_348564791944111_1967910316_n

Lá Vàng Rơi!
(ntd-mltn 921)

Âm thầm gạt gió để mình rơi
Chiếc bóng mùa thu trả nợ đời
Những buổi trưa sầu ôm mặt khóc
Đôi lần sáng giỡn nghịch cành chơi
Thương cây vạn kỷ hồn loang đất
Hận bão thiên thu xác rợp trời
Một chút duyên tình nay đã cạn
Thôi đừng nhỏ lệ lá vàng ơi!

ntd



Thu đáng yêu

Dịu dàng trước gió nhẹ buông rơi
Lộng vẻ thanh tân điểm xuyết đời
Áo phủ tơ vàng vờn núi giỡn
Khăn choàng gấm đỏ dạo rừng chơi
Yêu kiều sắc mộng lung linh đất
Diễm lệ hương duyên rạng rỡ trời
Thấm đượm tâm hồn nguồn cảm xúc
Thu đầy tuyệt mỹ dễ thương ơi.

13-8-2013

Bảo Minh Trang

Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ mùa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mùa thu   Thơ mùa thu I_icon13Sat 17 Aug 2013, 12:22

Thơ mùa thu 1098347_1409742685918499_1813734882_n

Chiếc áo mùa thu

Ánh nắng kiêu kỳ giọt giọt rơi
Như tô bức họa điểm trang đời
Yêu kiều lụa tím vờn sông dạo
Yểu điệu mây vàng giỡn sóng chơi
Vẻ đẹp nồng nàn trao vạn sắc
Màu xinh rạng rỡ ngỏ muôn lời 
Ru hồn cảnh vật đầy xinh xắn
Xúc cảm dâng tràn nỗi nhớ ơi…

25-8-2012

BMT


Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Tue 15 Sep 2015, 18:17; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ mùa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mùa thu   Thơ mùa thu I_icon13Thu 29 Aug 2013, 19:24

Hiểu Quân;93323 đã viết:
Thu nhớ bạn

Thu về chiếc lá nhẹ nhàng rơi
Ngọn gió heo may lạnh đất trời
Sợi nắng dâng buồn trên khắp nẻo
Nhành mưa gợi nhớ đến muôn nơi
Vàng ươm sắc cúc tô mùa thắm
Đỏ tía màu phong khiến cảnh ngời
Dạo bước nghe lòng lưu luyến mãi
Ân tình thuở đó - bạn tôi ơi !


Hihi, mượn bài của cô họa một chút :-)
 
 

Niềm đau mùa thu

Những giọt ngâu buồn thánh thót rơi
Như đem lụa trắng dệt đan trời
Mây  hờn lặng lẽ  trùm muôn  chốn
Gió khóc tiêu điều phủ vạn nơi
Ảo não rừng sầu giăng  núi vắng
Đìu hiu biển giận bởi hoa ngời
Tuồng đời huyễn vọng xoay vần mãi
Khắc khoải dâng trào tử biệt ơi!
29-8-2013
Bảo Minh Trang





Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Tue 15 Sep 2015, 18:16; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Thơ mùa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mùa thu   Thơ mùa thu I_icon13Tue 15 Oct 2013, 12:38

Thơ mùa thu 1385956_1461304184095682_1384956404_n


Nét đẹp mùa Thu

( Thơ ĐL luật bằng vần trắc)
Chiều thu tuyệt mỹ trời thanh vắng
Điểm vẻ kiêu kỳ như mến tặng
Rạng rỡ tơ vàng áo khảm mây
Lung linh gấm đỏ khăn choàng nắng
Màu tươi diễm lệ trải yên lành
Sắc thắm yêu kiều gieo  tĩnh lặng
Nét đẹp êm đềm gởi nhớ nhung
Dư âm thuở nọ còn văng vẳng.
9-10-2013
Bảo Minh Trang


Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Tue 15 Sep 2015, 18:20; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ mùa thu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ mùa thu   Thơ mùa thu I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ mùa thu
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Bảo Minh Trang-