Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Truyện xưa - Ái Hoa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 31 ... 50  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 I_icon13Tue 12 Jan 2010, 14:42

Địa ngục phấn son

Dương Thế Luân người Hà Nam xuất thân từ gia đình danh giá. Từ nhỏ Luân có đính hôn với con gái của người cậu.

Cậu Thế Luân thăng quan làm đến chức quận thú Giang Nam. Chàng vâng lời mẹ đi Giang Nam để làm lễ cưới. Giữa đường chàng bị bệnh phải nằm lại nhà trọ. Đêm ấy Thế Luân nhìn thấy một đám quỷ sứ tới bắt chàng đưa xuống điện Diêm La. Diêm Vương hỏi họ tên quê quán thấy không đúng với sổ sách bèn quở bọn quỷ:
_ Ta bảo bây đi bắt Vương Sĩ Luân ở Hồ Nam sao lại bắt nhầm người này?

Diêm Vương sai đánh bọn quỷ một trận rồi ra lệnh cho chàng trở về dương thế. Dọc đường Thế Luân gặp người bạn cũ đã chết tên An Trọng Kỳ. Bạn kinh ngạc hỏi, chàng kể rõ mọi sự, Trọng Kỳ yên tâm nói:
_ Tôi nay đang giúp việc dưới âm ty. Bữa nay cũng rỗi rãi, để tôi dẫn đường anh đi.

Hai người đi một đọan chợt thấy ngôi nhà to lớn đẹp đẽ, ngoài cửa có đám con gái áo quần sặc sỡ mặt hoa da phấn. Thế Luân hỏi:
_ Đám con gái này là ai?

Trọng Kỳ đáp:
_ Đây là địa ngục phấn son. Phàm bọn quan chức trên trần gian phạm tội tham nhũng thì âm phủ bắt vợ con, tỳ thiếp của chúng đưa vào nhà chứa để đền bồi tội ác. Bọn con gái này toàn là các tiểu thư đài các ngàn vàng trên dương thế cả đấy!

Vừa lúc ấy, một người đàn bà luống tuổi bước ra chào:
_ Quý nhân lâu lắm không thấy tới? Hôm nay cơn gió lành đưa ngài tới, lẽ nào qua cửa mà không vào nhà?

Bất đắc dĩ Kỳ cùng Luân bước vào nhà . Mụ chủ giới thiệu hai cô gái trẻ cho hai người:
_ Đây là Thúy Cô và Sái Nô là hai nàng xinh đẹp nhất ở đây.

Mấy người uống rượu một hồi, Trọng Kỳ bảo mấy cô gái hát chúc rượu. Thúy Cô bảo Sái Nô hát, Sái Nô cãi:
_ Chị cậy cha chị là huyện úy mà chèn ép con gái Điển Sứ ư? Quan chức trên trần gian có cao thấp nhưng ở đây đều là chị em đừng có tuỳ tiện sai khiến tôi làm tôi khó chịu.

Thúy Cô thẹn đỏ mặt đành bắt nhịp hát bài "Giấc mộng Dương Đài". Sái Nô châm chọc:
_ Tiết tấu sai bét hết ai mà nghe cho được.

Thúy Cô sa sầm nét mặt:
_ Ta sinh ra nơi quyền quý vốn dĩ đâu rành nghề ca xướng. Đâu giống như cô là con tên ngu bán táo ở Sơn Đông, có tiền mua được cái mũ cánh chuồn mà thôi. Ậm oẹ biết hát mấy bài đã lên mặt muốn dạy người.

Sái Nô giận đứng dậy. Trọng Kỳ và Thế Luân khuyên can mãi họ mới chịu về chỗ. Đúng lúc ây chợt có tiếng ồn ào ngoài cửa. Thì ra quỷ sứ mới bắt một cô gái tống vào nhà chứa. Người con gái đầu bù tóc rối, lớn tiếng gào khóc, mặt mày tái mét rất sợ hãi. Thế Luân nhìn kỹ, nhận ra là con gái của ông cậu, tức là vợ chưa cưới của mình....

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 I_icon13Tue 12 Jan 2010, 14:44

Địa ngục phấn son (tt)

Chàng kinh hoàng hỏi duyên cớ, nàng vừa khóc vừa nói:
_ Cha em nhận hối lộ 800 lạng bạc, nên em bị phạt xuống đây trả bù khoản nợ ấy.

Thế Luân quay sang Trọng Kỳ nhờ giúp. Kỳ nói :
_ Âm phủ khác dương gian, không phải có tiền là được. Tôi biết làm cách nào bây giờ?

Thế Luân thêm buồn rầu lo lắng. Bỗng có tiếng người thét:
_ Tam công tử ở điện Cửu U đến.

Mụ già cung kính rước Tam Công tử vào. Tam công tử cười nói:
_ Nghe nói mụ mới đón một bông hoa hương sắc nên tôi đến coi mắt.

Mụ già quay qua bảo cô gái mới đến vào trong thay áo ra tiếp khách. Cô gái khóc lóc nằm vật ra đất. Thế Luân bừng bừng nổi giận, nhưng không biết làm thế nào. Chàng năn nỉ Trọng Kỳ nghĩ cho một cách hoãn binh tạm thời. Trọng Kỳ nói nhỏ với mụ già, nhưng mụ tỏ vẻ khó khăn, cuối cùng Thế Luân đề nghị cho mụ nhiều vàng bạc mụ mới chịu nhận. Sau đó mụ ra nói nhỏ gì với Tam công tử. Anh ta giận dỗi đứng dậy bỏ đi.

Trọng Kỳ thúc giục Thế Luân mau trở về trần gian. Luân nói:
_ Vợ tôi không may gặp cảnh nhục này, mặt mũi nào tôi trở về dương thế được?

Cô gái lại òa khóc. Trọng Kỳ nghĩ ngợi giây lát rồi nói:
_ Thôi được! Hai người gặp nhau ở đây cũng là do thiên định. Theo ý tôi thì cứ coi như nơi đây là tân phòng, hai người sẽ vui vẻ cùng nhau động phòng hoa chúc nhé?

Rồi chàng bảo mụ già quét dọn sạch sẽ căn phòng phía đông cho hai vợ chồng bạn vào ở trong đó. Hai người mặc tình thỏa thuê ân ái, dường như quên mất mình đang ở chốn âm ty.

Một hôm có tên quỷ dịch áo đen tới tìm. Dương Thế Luân còn đang lo lắng thì nó báo rằng Diêm Vương được tin cha cô gái muốn góp tiền 800 lạng bạc để xây trường học cho dân nên ra lệnh tha cô ta về. Thế Luân bèn sắp xếp cho vợ lên xe đi. Sau đó chàng từ biệt mụ chủ nhà chứa lên đường cùng An Trọng Kỳ. Đi chừng mấy chục dặm đã trông thấy ngôi nhà trọ, Trọng Kỳ cáo từ quay lại.

Dương Thế Luân choàng tỉnh dậy như vừa qua cơn ác mộng. Chàng nhớ lại rõ hết mọi sự kiện, trong dạ hãy còn bàng hoàng. Luân thu xếp hành lý đi ngay đến nhà cậu. Vừa thấy mặt ông, chàng hỏi ngay đến việc xây trường. Ông cậu lấy làm lạ nói:
_ Ta vừa mới có ý nghĩ thôi, chưa nói cùng ai, sao con biết được?

Dương Thế Luân liền kể lại chuyện địa ngục phấn son, ông cậu rất đổi kinh ngạc.

Hôm sau liền cử hành hôn lễ của hai người.

Hết

Ái Hoa

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 I_icon13Tue 12 Jan 2010, 14:46

Lời bàn của Ái Hoa:

Vậy ra ở dưới địa ngục cũng có nạn cửa quyền, cũng đút lót, ăn chơi như người dương thế! Mà tại sao lại có vụ "đời cha ăn mặn, đời con khát nước"? chẳng lẽ Diêm Vương lại vô lý đến thế ư? Chẳng qua là mấy ông quan dưới địa ngục ắt hẳn cũng mê bóng sắc những tiểu thư đài các nên kiếm cớ đưa các nàng xuống đây với lý do trừng phạt tham quan, vừa chẳng tốn gì mà còn danh chánh ngôn thuận thưởng thức cái vưu vật của trời ban! Kể cũng gớm ghê cho mưu kế của mấy ngài quan địa ngục này!

Có điều không biết các quan địa ngục tham ô thì trị bằng cách nào đây?


_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 I_icon13Wed 13 Jan 2010, 03:43

Ái Hoa đã viết:
Lời bàn của Ái Hoa:

Lưu Triền thật là một kẻ vô hạnh, đã lấy vợ đẹp mà còn dòm ngó đến chị dâu. Vương Khản gả em gái chỉ vì hắn ta giàu, không chịu điều tra phẩm hạnh cho kỹ, vô tình gây nên mối hoạ lớn! Tham mối lợi nhỏ trước mắt mà hại về sau!! Cô em gái chỉ nghe lời chồng mà không nghĩ gì đến tình nghĩa của chị dâu đối với anh em mình, đã ra ơn cứu giúp nhà mình khi gặp khó khăn, cũng thật đáng trách!

Vương Khản dù là nông dân ít học nhưng cách cư xử tỏ ra là người quân tử, biết trọng ân tình, giữ điều nhân nghĩa, có lẽ vì thế mà người vợ dù là hồ ly tinh cũng không hề hại gì đến tính mạng chàng ta, khác hẳn với thái độ đối với Lưu Triền là tên công tử giàu mà hư hỏng, nàng đã làm hắn ốm đau bệnh hoạn. Thế mới thấy kẻ chân tình đức độ thì yêu quái cũng không nỡ làm hại mà còn ra công giúp đỡ. Mất người yêu chàng đành nhịn ăn mà chết theo, tấm lòng chung thuỷ thật là hiếm có! Đáng tiếc thay một kết cuộc bi thảm cho đôi trai gái nghĩa tình này!
Một người chung thuỷ, thà chết theo người yêu mặc dù biết là yêu quái, đúng thật là một điều đáng quý đáng kính.
Thời nay, gặp được một người như vậy dù chỉ là chung thuỷ giữ mãi trong lòng hình bóng người yêu cũng là một điều vạn nan rồi ... no
Nếu được có lẽ cuộc đời coi như đã là một thành công.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 I_icon13Wed 13 Jan 2010, 03:48

Ái Hoa đã viết:
Lời bàn của Ái Hoa:

Vậy ra ở dưới địa ngục cũng có nạn cửa quyền, cũng đút lót, ăn chơi như người dương thế! Mà tại sao lại có vụ "đời cha ăn mặn, đời con khát nước"? chẳng lẽ Diêm Vương lại vô lý đến thế ư? Chẳng qua là mấy ông quan dưới địa ngục ắt hẳn cũng mê bóng sắc những tiểu thư đài các nên kiếm cớ đưa các nàng xuống đây với lý do trừng phạt tham quan, vừa chẳng tốn gì mà còn danh chánh ngôn thuận thưởng thức cái vưu vật của trời ban! Kể cũng gớm ghê cho mưu kế của mấy ngài quan địa ngục này!

Có điều không biết các quan địa ngục tham ô thì trị bằng cách nào đây?

Đúng thật là bất công, cha làm sao bắt con chịu, con gái đâu có quyền chen vào chuyện cha làm, chưa kể can gián chưa chắc gì cha nghe mà còn bị mắng thê thảm nữa.
Chắc đem mấy ông quan địa ngục nầy cho đầu thai ... trực tiếp ... vào địa ngục phấn son

Nhưng mà em nghĩ hông phải ở địa ngục thôi đâu, ở trên dương gian cũng vậy, ông nào cũng... mê bóng sắc những tiểu thư đài các.

cũng may em hông phải là tiểu thơ đài các Razz

Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 I_icon13Wed 13 Jan 2010, 19:47

Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Lời bàn của Ái Hoa:

Vậy ra ở dưới địa ngục cũng có nạn cửa quyền, cũng đút lót, ăn chơi như người dương thế! Mà tại sao lại có vụ "đời cha ăn mặn, đời con khát nước"? chẳng lẽ Diêm Vương lại vô lý đến thế ư? Chẳng qua là mấy ông quan dưới địa ngục ắt hẳn cũng mê bóng sắc những tiểu thư đài các nên kiếm cớ đưa các nàng xuống đây với lý do trừng phạt tham quan, vừa chẳng tốn gì mà còn danh chánh ngôn thuận thưởng thức cái vưu vật của trời ban! Kể cũng gớm ghê cho mưu kế của mấy ngài quan địa ngục này!

Có điều không biết các quan địa ngục tham ô thì trị bằng cách nào đây?

Đúng thật là bất công, cha làm sao bắt con chịu, con gái đâu có quyền chen vào chuyện cha làm, chưa kể can gián chưa chắc gì cha nghe mà còn bị mắng thê thảm nữa.
Chắc đem mấy ông quan địa ngục nầy cho đầu thai ... trực tiếp ... vào địa ngục phấn son

Nhưng mà em nghĩ hông phải ở địa ngục thôi đâu, ở trên dương gian cũng vậy, ông nào cũng... mê bóng sắc những tiểu thư đài các.

cũng may em hông phải là tiểu thơ đài các Razz


Ngược lại thì cha làm con hưởng! khi đó người ta gọi là đẻ bọc điều, con ông cháu cha ... có tiểu thư nào từ chối không nhỉ? :bitchitlin:

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 I_icon13Wed 13 Jan 2010, 20:02

Ái Hoa đã viết:
Shiroi đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Lời bàn của Ái Hoa:

Vậy ra ở dưới địa ngục cũng có nạn cửa quyền, cũng đút lót, ăn chơi như người dương thế! Mà tại sao lại có vụ "đời cha ăn mặn, đời con khát nước"? chẳng lẽ Diêm Vương lại vô lý đến thế ư? Chẳng qua là mấy ông quan dưới địa ngục ắt hẳn cũng mê bóng sắc những tiểu thư đài các nên kiếm cớ đưa các nàng xuống đây với lý do trừng phạt tham quan, vừa chẳng tốn gì mà còn danh chánh ngôn thuận thưởng thức cái vưu vật của trời ban! Kể cũng gớm ghê cho mưu kế của mấy ngài quan địa ngục này!

Có điều không biết các quan địa ngục tham ô thì trị bằng cách nào đây?

Đúng thật là bất công, cha làm sao bắt con chịu, con gái đâu có quyền chen vào chuyện cha làm, chưa kể can gián chưa chắc gì cha nghe mà còn bị mắng thê thảm nữa.
Chắc đem mấy ông quan địa ngục nầy cho đầu thai ... trực tiếp ... vào địa ngục phấn son

Nhưng mà em nghĩ hông phải ở địa ngục thôi đâu, ở trên dương gian cũng vậy, ông nào cũng... mê bóng sắc những tiểu thư đài các.

cũng may em hông phải là tiểu thơ đài các Razz


Ngược lại thì cha làm con hưởng! khi đó người ta gọi là đẻ bọc điều, con ông cháu cha ... có tiểu thư nào từ chối không nhỉ? :bitchitlin:
có mà, có mà anh, chẳng hạn như Quỳnh Nga con gái quan huyện trong tích "Trần Minh khố chuối" Razz
:glasses:


Được sửa bởi Shiroi ngày Wed 13 Jan 2010, 20:03; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 I_icon13Wed 13 Jan 2010, 20:02

Lục Thủy Bộ

Có người tên Lục Thủy Bộ đỗ cử nhân được bổ làm tri huyện. Sau có công được điều về Kinh làm chủ sự Đô thủy ty trong Bộ Công. Một lần được triều kiến vua đã nói những câu bị hoàng đế cho là cao ngạo nên cách chức sung vào quân ngũ đày đến vùng Sát cáp nhĩ. Ban đầu ông ta cưỡi ngựa đến thành Quy Hóa. Tại đây cần có lạc đà mới đi tiếp lên phía Bắc được. Ông ta nhờ một người họ Triệu thuê giùm hai con lạc đà, một để cưỡi, một chở hành lý. Họ Triệu nói:
_ Tiên sinh không có đầy tớ như vậy sao được? Ngài đưa tôi bằng tiền thuê ba lạc đà, tôi sẽ làm đầy tớ cho tiên sinh.

Thủy Bộ đồng ý. Khi lên đường họ Triệu dắt tới một con lạc đà, một con ngựa. Lão nói :
_ Lạc đà cao lớn lên xuống bất tiện hơn ngựa nên tôi đổi lạc đà lấy ngựa cho ngài .

Giá thuê lạc đà mắc gấp bốn lần ngựa. Lục Thủy Bộ biết lão không thực thà, nhưng cũng không muốn kỳ kèo sợ lỡ việc nên làm thinh. Thế là họ lên đường.

Đi được một ngày, lão họ Triệu nói:
_ Một mình tôi trông coi tới hai việc, vừa nấu cơm vừa chăn dắt súc vật, làm sao được? Tiên sinh chọn một việc mà làm.

Lục Thủy Bộ cũng không thèm nói gì, chủ động đi chăn súc vật. Lại qua mấy ngày thì lão Triệu kêu là bịnh, Thủy Bộ vừa phải chăn súc vật vừa nấu cơm, lão Triệu chỉ ngồi ăn. Hôm ấy trong chậu có một nửa cơm nóng vừa nấu xong còn một nửa là cơm nguội từ hôm qua, lão Triệu xới lấy hết cơm nóng, chừa cơm nguội lại và nói:
_ Tôi không quen ăn cơm nguội.

Đi đường mấy tháng không được ăn thịt, lão Triệu chê thức ăn không ngon, luôn miệng lầu bầu. Sau lại càng chửi bới nhục mạ tổ tông nhà họ Lục. Thủy Bộ nói:
_ Dù ta nay có tội, trước đây cũng từng làm quan triều đình, sao ngươi dám nhục mạ ta như vậy?

Lão Triệu càng chửi tục hơn, càng chửi càng hăng. Thủy Bộ bỏ lão ta lại, đi ra chỗ đám súc vật ngồi trên đống cỏ.

Tuyết đổ xuống tới tấp, gió bấc thổi vào cổ áo Lục Thủy Bộ lạnh cóng. Ông ta hồi tưởng lại lúc còn làm quan triều đình có vợ con đầy tớ ra vào lũ lượt, so với bây giờ mũ áo rách nát, phải nấu cơm xách nước chăn dắt súc vật, da nứt nẻ, chân tay tọac móng ứa máu ra. Vậy mà gặp kẻ tiểu nhân ngang ngược không nghĩ gì đạo lý. Mới ngửa mặt lên trời than:
_ Không ngờ Lục Thủy Bộ lại cùng đường tới mức này!

Giữa lúc đau buồn cực điểm bỗng có một ông già chống gậy trúc đi tới. Ông già chào Thủy Bộ rồi chậm rãi nói:
_ Thật là thảm thương quá! Sao quý khách khổ tới mức này? Nhà tôi cách đây mấy bước tuy không có gì cao sang, nhưng cũng mời ngài quá bộ tới chơi, còn hơn là chịu đói rét.

Lục Thủy Bộ hỏi tên họ, ông già xưng họ Lê. Thủy Bộ theo ông già đi mấy dặm, qua một hòn núi đất, tới một ngôi nhà rất lớn tường quét vôi trắng nằm trong rừng tùng xanh um tùm.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 I_icon13Wed 13 Jan 2010, 20:14

Lục Thủy Bộ (tt)

Mấy người trong nhà ra chào, ông già giới thiệu:
_ Đây là hai con trai tôi. Tiên sinh không cần khách sáo. Mời an tọa.

Một lúc sau bày xong tiệc rượu, tòan sơn hào hải vị. Lục Thủy Bộ uống cạn hai chung rượu xin cáo từ mà ông lão cầm lại:
_ Lẽ nào tiên sinh còn muốn nghe thằng cha dắt lạc đà đó nhục mạ sao?

Thủy Bộ đành ngồi lại. Ông già nói:
_ Tôi quê ở Thẩm Dương, ở đây định cư đã lâu, sinh được bốn trai, ba gái. Con trai cả là Thanh đi thăm người quen chưa về. Con trai út thì còn đang bú. Hai đứa tên Thương và Bạch đều đã gặp ngài chào khi nảy. Con gái lớn là A Hồng gả chồng về Đại Đồng, con thứ là A Hòang gả chồng ở Hàng Thành. Hiện ở nhà chỉ còn một con gái tên A Tử.

Ông già bảo con trai:
_ Mời mẹ cùng A Tử ra tiếp khách.

Hai cậu con vào một lúc lại ra thưa:
_ Mẹ bảo đã bày tiệc rượu nơi hậu đường, mời cha và khách vào trong uống rượu thì ấm hơn.

Hai người bước vào hậu đường. Lục Thủy Bộ chào bà lão. Một lúc sau A Tử bước ra với một đám hầu gái . Nàng khỏang 17-18, đẹp rực rỡ, tới trước bàn tiệc giả bộ cúi xuống sửa áo, không nói gì cũng không chào khách. Ông bà cười phá lên nói:
_ Con không nên làm nũng vậy. Lục tiên sinh là chỗ quen biết mà!

Sau đó mọi người vào bàn. Ăn uống tới gần nửa đêm, Thủy Bộ chợt đứng dậy xin ngâm một bài thơ, trong đó có hai câu:
_ Máu đỏ lòng thành sầu viễn khách
Tóc mây tay ngọc nhớ duyên xưa

Ông già nghĩ là Thủy Bộ biểu lộ lòng trung thành với vợ ở quê nên nói:
_ Ta không tin là tiên sinh có thể bỏ qua tình cảm đối với A Tử của chúng ta.

Lục Thủy Bộ hốt hoảng đứng dậy nói:
_ Mong lão trượng chớ hiểu lầm …

Ông ta chưa nói dứt, ông già đã cướp lời:
_ Đó là do số trời đã định, con gái ta với tiên sinh vốn có tiền duyên. Tới đây sẽ chọn ngày lành tháng tốt tổ chức.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 I_icon13Thu 14 Jan 2010, 05:40

Còn tiếp nhưng đừng có để đó cho người ta chờ chơi nhen anh Razz
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện xưa - Ái Hoa   Truyện xưa - Ái Hoa - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện xưa - Ái Hoa
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Câu Truyện Mơ Trong Giấc Mộng-Truyện ngắn Nhất Linh
» Truyền Thuyết Truyện Cổ
» Truyện lạ bốn phương
» Truyện ngắn - KẺ ĐI SAU
» Sự Tích Trầu Cau - Truyện cổ tích Việt Nam
Trang 12 trong tổng số 50 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 31 ... 50  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-