Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tự Bạch

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Thanh Bình



Tổng số bài gửi : 532
Registration date : 20/11/2012

Tự Bạch Empty
Bài gửiTiêu đề: Tự Bạch   Tự Bạch I_icon13Fri 26 Jul 2013, 23:01

Thưa Thầy! thưa Tỷ!
Em xin nộp bài xuống núi!

Tự Bạch

Thấm thoát trôi qua cũng nửa đời
Vui buồn sướng khổ gánh đầy vơi
Quê xa dựng nghiệp chưa tròn ý
Gác nhỏ xây duyên đã vẹn lời
Bởi phúc còn vương đâu dám bỏ
Nên tình vẫn đắp chẳng hề ngơi
Mong con lộc hưởng tâm thành nguyện
Cửa đức tu thân mộng ước ngời

TB chân thành cảm ơn Thầy!


THANH BÌNH

Tên ấp niềm mơ cả một đời
Hiền hoà tính cách nghĩa nào vơi
An vui thê tử hằng theo đạo
Nhường nhịn hương lân vẫn chắp lời
Hôm nghỉ loay hoay chờ vận tứ
Bữa cày năng nổ tạo cơ ngơi
Ì xèo mặc thế bon chen mãi
NHững bước thung dung mặt rạng ngời

AH


Chẳng hổ thẹn

Chớ thẹn hùng tâm sống giữa đời
Yên bề chỉ sợ nghĩa tình vơi
Tiền dư chẳng ngại mơ màng ý 
Của lắm nào kiêng hụt hẫng lời
Khắc dạ câu thề duyên vẫn ủ
Ghi hồn chữ hẹn tiết nào ngơi

Bền lâu khăng khít đôi chồng vợ
Để nghĩa yêu thương mãi sắc ngời


 Cẩn Vũ


Xin phép Thầy với các Tỷ cho em chen vào đứng sau Thầy tí ạ.


Niềm tin

Đem những niềm tin dệt mộng đời
Cho lòng ấm áp não phiền vơi
Tâm nhàn cuộc sống tươi nhuần vẻ
Ý thiện vần thơ dịu ngọt lời
Tạo cảnh bình an làm bước tiến
Xây miền hạnh phúc để hồn ngơi
Như sen vượt khỏi bùn ô trược
Dáng ngọc thanh tân tỏa sáng ngời.
 
24-7-2013 Ngọc Mai
Tặng Thanh Bình nha!



Chúc Mừng Thanh Bình

Thoả dạ nam nhi đẹp cõi đời
Con lành vợ giỏi khó rồi vơi 
Câu hiền vững lí vui nơi đạo
Chữ đức bền gan mến ở lời
Bút luyện tài cao tình chẳng giảm
Thân rèn lộc lớn nghĩa không ngơi
Muôn hoa rực rỡ tay chào đón
Hoạ xướng đề thơ ánh nguyệt ngời 

Mytutru 24.07.2013



lẹt đẹt theo sau mới hết tóc nè

THANH BÌNH

Tầm sư ngắm cảnh lạc neo đời
Học hỏi đôi bồ bỡ ngỡ vơi
Am hiểu niêm vần say xếp luật
Nguyện đan tình nghĩa vẹn trao lời
Hải hồ chí gởi thơ nào cạn
Bão tố vai quằn dạ chẳng ngơi
Ình ịch cơ trời dung ruổi số
NHắn mong vững bước chúc danh ngời 

Shiroi





Em cảm ơn Thầy ưu ái cho em xuống núi sớm! 
TB xin cảm ơn Thầy, cùng các Tỷ đã họa thơ cho em vui! 

THANH BÌNH

THẫm đẫm yêu thương của cuộc đời
An lành mộng hưởng nỗi sầu vơi
Nôn nao lúc bạn trao vài chữ
Hồ hởi khi em tặng mấy lời
Biết học người khen mừng chẳng dứt
Ì làm kẻ trách tủi đâu ngơi
Nâng niu kiếp sống dù dâu bể
Hẹn đến mai sau một tiếng ngời

TB
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Tự Bạch Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tự Bạch   Tự Bạch I_icon13Sat 27 Jul 2013, 04:34

Thưa Thầy! thưa Tỷ!
Em xin nộp bài xuống núi!

Tự Bạch

Thấm thoát trôi qua cũng nửa đời
Vui buồn sướng khổ gánh đầy vơi
Quê xa dựng nghiệp chưa tròn ý
Gác nhỏ xây duyên đã vẹn lời
Bởi phúc còn vương đâu dám bỏ
Nên tình vẫn đắp chẳng hề ngơi
Mong con lộc hưởng tâm thành nguyện
Cửa đức tu thân mộng ước ngời

TB chân thành cảm ơn Thầy!


THANH BÌNH

Tên ấp niềm mơ cả một đời
Hiền hoà tính cách nghĩa nào vơi
An vui thê tử hằng theo đạo
Nhường nhịn hương lân vẫn chắp lời
Hôm nghỉ loay hoay chờ vận tứ
Bữa cày năng nổ tạo cơ ngơi
Ì xèo mặc thế bon chen mãi
NHững bước thung dung mặt rạng ngời

AH


Chẳng hổ thẹn

Chớ thẹn hùng tâm sống giữa đời
Yên bề chỉ sợ nghĩa tình vơi
Tiền dư chẳng ngại mơ màng ý 
Của lắm nào kiêng hụt hẫng lời
Khắc dạ câu thề duyên vẫn ủ
Ghi hồn chữ hẹn tiết nào ngơi

Bền lâu khăng khít đôi chồng vợ
Để nghĩa yêu thương mãi sắc ngời


 Cẩn Vũ


Xin phép Thầy với các Tỷ cho em chen vào đứng sau Thầy tí ạ.


Niềm tin

Đem những niềm tin dệt mộng đời
Cho lòng ấm áp não phiền vơi
Tâm nhàn cuộc sống tươi nhuần vẻ
Ý thiện vần thơ dịu ngọt lời
Tạo cảnh bình an làm bước tiến
Xây miền hạnh phúc để hồn ngơi
Như sen vượt khỏi bùn ô trược
Dáng ngọc thanh tân tỏa sáng ngời.
 
24-7-2013 Ngọc Mai
Tặng Thanh Bình nha!



Chúc Mừng Thanh Bình

Thoả dạ nam nhi đẹp cõi đời
Con lành vợ giỏi khó rồi vơi 
Câu hiền vững lí vui nơi đạo
Chữ đức bền gan mến ở lời
Bút luyện tài cao tình chẳng giảm
Thân rèn lộc lớn nghĩa không ngơi
Muôn hoa rực rỡ tay chào đón
Hoạ xướng đề thơ ánh nguyệt ngời 

Mytutru 24.07.2013



lẹt đẹt theo sau mới hết tóc nè

THANH BÌNH

Tầm sư ngắm cảnh lạc neo đời
Học hỏi đôi bồ bỡ ngỡ vơi
Am hiểu niêm vần say xếp luật
Nguyện đan tình nghĩa vẹn trao lời
Hải hồ chí gởi thơ nào cạn
Bão tố vai quằn dạ chẳng ngơi
Ình ịch cơ trời dung ruổi số
NHắn mong vững bước chúc danh ngời 

Shiroi





Em cảm ơn Thầy ưu ái cho em xuống núi sớm! 
TB xin cảm ơn Thầy, cùng các Tỷ đã họa thơ cho em vui! 

THANH BÌNH

THẫm đẫm yêu thương của cuộc đời
An lành mộng hưởng nỗi sầu vơi
Nôn nao lúc bạn trao vài chữ
Hồ hởi khi em tặng mấy lời
Biết học người khen mừng chẳng dứt
Ì làm kẻ trách tủi đâu ngơi
Nâng niu kiếp sống dù dâu bể
Hẹn đến mai sau một tiếng ngời

TB


*Tỉ QH họa với Thanh Bình bài thơ .... chúc mừng em đã được Thầy cho xuống núi .  :bong: 

Thanh Bình

Từng câu như đã cố vin đời
Hỏi phút giây nào chữ sẽ vơi
Ai mộng Nam Kha hòa một giấc
Người mơ Hồ Điệp trải đôi lời
Hiền nhân trí tụ lòng bền vững
Bồ liễu vai kề dạ chớ ngơi
Ì ạch lội qua Đường Luật đối
NHẹ tênh chân bước dưới trăng ngời

Quê Hương
27/07/2013
Về Đầu Trang Go down
 
Tự Bạch
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Thanh Bình-