Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 RAY RỨT CHÚT TÌNH

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 I_icon13Thu 03 Oct 2013, 08:59



CHIỀU  BÊN  EM

                             *





 

 

            Tay lùa tóc rối gió bay

Tay còn lại tính tháng ngày nhớ thương

            Tóc bay gió rối trăm đường

Nhớ thương còn lại một phương ngọt ngào

            Chiều nay mây trắng nhẹ cao

Gió đông hồng nụ, má đào liễu tơ

            Nghe chừng thoảng giọng hoang sơ

Lời e ấp ý…tình mơ gọi mời

            Chút hương hồng ngọt nụ môi

Trong đôi mắt ướt thay lời trao thân

            Gió chiều nay dáng ân cần

Em nghiêng tóc xõa, ta lần bước xiêu

            Ngày tan, nắng nhạt quạnh hiu

Mắt em in rõ dáng chiều nghiêng xa

            Sương trời ướt đẫm nụ hoa

Trong thân thể, nét kỷ hà xẽ chia…

 

                        thylanthảo



                            

 

                       
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 I_icon13Tue 08 Oct 2013, 09:04

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Jja4ux

Tập Tho 5
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 I_icon13Wed 09 Oct 2013, 09:14



 
THU  HƯỜNG- THU  CÚC

                                  -*-



                        

                        “ Thu Hường, Thu Cúc

                                                “ Mầy muốn Thu nào?

 

Chuyện ngày xưa nhắc lại

Ý nhớ vẫn thật gần

Thu Hường và Thu Cúc

Cùng chung xóm rất thân…

 

Ngày ta còn thơ dại

               Sau giờ học ở trường

               Vẫn thường hay qua lại

               Với Cúc Hường dễ thương…

 

Bé Hường lên sáu tuổi

Bé Cúc lớn hơn hai

Chị em cùng xinh xắn

Da trắng tóc đen dài…

 

Ta đã vào đệ thất

               Vẫn quần cụt lưng trần

               Vẫn nhảy cò đánh đũa

               Hoặc chơi trò giấu khăn

 

Người lớn thường trêu ghẹo

Thấy ba đứa cùng chơi

Thu Hường và Thu Cúc

Mày muốn cưới Thu nào?

 

Ngày xưa ta còn bé

               Đâu biết cưới là gì

               Thu Hường và Thu Cúc

               Vẫn reo đùa nhảy dây…

 

Thu Hường trăng mười sáu

Đẹp duyên dáng mặn mà

Năm ta đi vào lính

Bước đường gió cát xa…

 

Đời chinh chông bèo bọt

               Trăng đầu núi sương trời

               Một chút riêng để nhớ

               Chuyện ngày xưa xa xôi…

 

Năm năm trời trở lại

Thu Cúc với Thu Hường

Đã đẹp đời con gái

Đã tròn nụ phấn hương…

 

Ta đứng bên thềm cửa

               Sân vườn xưa còn nguyên

               Đâu còn ai đánh đũa

               Đâu còn ai cười duyên…

 

Thu Hường và Thu Cúc

Ta nhận được Thu trời

Lá vàng rơi từng chiếc

Mùa thu xưa xa xôi…!

 

            thylanthảo



  

 

 
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 I_icon13Fri 18 Oct 2013, 09:27



 
LAU  VẾT  TÌNH  BUỒN

                                                -ss-





 

       Con đò rẽ bến sang sông

Sang qua bến lạ sóng lòng xôn xao

         Chữ thương xưa rất ngọt ngào

Im trong ý nhớ làm sao quên mà...

.....

         Đò ngược nước, bến còn xa

Sau lưng kỷ niệm ngọc ngà ai quên

         Tình dang dở khó đáp đền

Người không quen trước lồng tên thật kỳ...

.....

         Lau hoài vẫn ướt bờ mi

Giọt sương tình rớt biết gì mà than

         Biết gì nghĩa chữ đá vàng

Biết gì nghĩa chữ phủ phàng lỗi ai?

.....

         Hay là tại bước đường dài

Tại đường trơn ướt nên sai nghĩa tình

         Đò cặp bến dáng thơ in

Lung linh đáy nước bóng hình kiều nga

.....

         Nào ai biết nỗi xót xa

Câu thơ kết tội thật là ghét ghen

         Mười hai bến nước trắng đen

Bến trong, bến đục lẫn chen bến đời

.....

         Đêm hoa chúc thiếu tiếng cười

Ôm ai mà nhớ đến người ngày xưa...!!

 

                     thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 I_icon13Wed 23 Oct 2013, 09:18


HƯƠNG  HOA  TÌNH  NỞ

                                  *



 



Cỏ xanh dưới bước chân người

Gió ban mai gửi tiếng cười thật vui

            Mây hồng ửng sắc đẹp trời

Đôi chim đang hót những lời yêu thương

            Bé ơi! Trên mỗi bước đường

Có đôi bướm lượn, phố phường nở hoa

…..

            Ta về nghe khúc tình ca

Tiếng em thỏ thẻ âm hòa thật êm

            Lắng hồn sương đọng qua đêm

Trong tâm thương nhớ tiếng em gọi thầm

            Vẽ vòng mơ ước xa xăm

Nhìn mây chầm chậm đêm nằm trở trăn

…..

            Xuân đời có phải muộn màng

Đã qua nắng hạ thu tàn rồi đây

            Tình em hoa nở hương say

Ta ôm mộng ảo đếm ngày tháng qua…

 

                        thylanthảo



                            
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 I_icon13Sun 27 Oct 2013, 09:18



 
MƠ  CÙNG  EM

                                              *



 



Đôi mắt nhỏ như ngàn hạt nắng

Ửng lung linh chim lẻ chuyền cành

Nó tìm kiếm- Tự lòng thấy vắng

Ngó trước, nhìn sau- Đời mỏng manh...

 

Hạt nước bé li ti hoa bụi

Ảo diệu mơ hồ chuyện liêu trai

Cô bé buồn hiu không thèm nói

Chim lẻ cành hót giọng bi ai...

 

Ta lơ đảng tại bài toán khó

Tâm phân chia mi cứ chớp hoài

Câu giải đáp không là con nhỏ

Là lá trên cành úa lung lay

 

Cô bé âm thầm đi gom hết

Sợi nắng thu vào cõi mộng mơ

Nếu thật sự đêm còn dấu vết

Thì ngàn năm ta cứ đứng chờ

 

Gặp được em hay nhìn trời lạ

Mây chuyển vần tóc xõa đầy lưng

Nhìn thật xa, cây rơm mái lá

Ở hay về...nên mãi phân vân...

 

Con chim buồn chim bay đâu mất

Ta đứng hoài- Cô bé cười ai?

Làm sao hiểu bởi lòng thành thật

Mơ cùng em...tay ấm bàn tay..!

 

                 thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 I_icon13Mon 28 Oct 2013, 09:13


               SAU   MƯA



                       -ss-

 



         Ngồi yên cho nắng hong đời

Cho mây với gió giỡn cười thật vui

         Bỏ quên phiền muộn ngậm ngùi

Mây đen kỷ niệm dạt lùi hư vô

.....

         Bước xưa quen lối hải hồ

Đi trên quan lộ ai xô ngã nhào

         Nỡ nào cắt bỏ ngọt ngào

Để ngày tâm tối để đau thân tù

.....

         Gió rừng chuyển sáo vi vu

Thoảng nghe như giọng em ru giấc buồn

         Ngủ đi, nước tự trên nguồn

Theo giòng ra biển vẫn luôn trong ngần

.....

         Trong xiềng xích tự lo thân

Nhìn mây nhìn gió phân vân nỗi gì

         Từ khi ca khúc chia ly

Hát lời thương nhớ sầu bi lạnh lùng

.....

         Bước đi trong chốn bão bùng

Vẫn mơ vẫn ước tương phùng ngày mai

         Nắng lên xóa dấu lưu đày

Trời xa đất lạ nắng ngày thật tươi

.....

         Sau mưa nghe rộn tiếng cười

Bạn tù xưa đó thật vui bước đời ...

 

         thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 I_icon13Wed 30 Oct 2013, 09:02


RỐI  XANH  MÀU  CỎ

                                                  *





Ơi màu xanh lá cỏ

Sao không ướp cho đời

Mà lại đem đi bỏ

Để cho lòng mất vui...

 

Từ khi bước lưu lạc

Rừng thâm u tối mù

Nhìn sắc màu nhợt nhạt

Áo đời đâu dễ tu...

 

Mắt làm sao xuyên suốt

Đen tối mịt một thời

Tay nắm hoài trật vuột

Mồ hôi lẫn máu rơi

 

Tiếng đười ươi vang giọng

Cao ngạo rót âm hồn

Sống mà như đã chết

Dật dờ mê chưa chôn

 

Cũng phải tìm sanh lộ

Thượng đế hiểu lòng người

Ơi những lời dạy dỗ

Ta biết được ơn trời...

 

Từ khi lòng rõ biết

Địa ngục ở trần gian

Có ăn năn hối tiếc

Sự thế quá muộn màng

 

Một thời thân cỏ úa

Máu dập bầm đen thui

Nắng bỗng dưng chan chứa

Vết cũ nhớ ngậm ngùi...

 

         thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 I_icon13Sun 03 Nov 2013, 09:14

       TÌM  NGƯỜI  ĐANG  NHỚ

                          -ss-



            Ước mơ như chim đôi cánh vỗ

            Về cuối chân trời đón tìm ai...

                               Hồng Lan

.....

Em kiếm tìm ai anh chỉ cho

Về quê, bến bắc, một con đò

Gò công có nhánh sông Bao Ngược

Trai hiếu trung và gái chăm lo.

 

Em ở Bạc Liêu về lộ 4

Ngang Sóc Trăng đến bắc Cần Thơ

Ghé quán Vĩnh Long ăn cơm dĩa

Tôm càng kho trong lúc đợi đò...

 

Ngã ba Trung Lương về Chợ Gạo

Thạnh Nhựt, địa đầu của Gò Công

Qua cầu Long Chiến về Cầu Huyện

Người lính năm xưa vẫn vững lòng.!

 

Ơi đẹp làm sao tình thật đậm

Người lính mừng vui đón đứa em

Những nhớ những thương từ lâu lắm

Vòng tay ôm chặc nhịp con tim...

 

Có phải là mơ không bé ơi

Hoàng Thiên sao mãi giỡn cho đời

Rớt bao nhiêu lệ, bao nhung nhớ

Biển vẫn xa và nước vẫn trôi .!

 

            thylanthảo
Về Đầu Trang Go down
thuylanvy



Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 08/07/2013

RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 I_icon13Mon 11 Nov 2013, 08:18

CŨNG  VẪN  LÀ  EM

                                      *

 



Chỉ một mình em cô bé ơi!

Xế chiều chút nắng ướp đời vui

Giọng em vẫn ngọt trăng mười tám

Thuở tuổi hoa niên rộn tiếng cười…

 

Nắng sớm vườn xuân em của anh

Đôi chim ríu rít hót trên cành

Bình minh chút ửng hồng lên má

Bỗng nhớ ngày xưa cây lá xanh…

 

Thuở tuổi mười lăm em thật xinh

Trường xưa áo lụa biết bao tình

Bởi duyên không bến, đò lơ lửng

Bướm nhởn nhơ mà gió lặng thinh !

 

Em vui, ước nguyện tròn duyên thắm

Bước của riêng anh vẫn lạnh lùng

Hạnh phúc đời em ghi thật đậm

Đường anh chinh chiến- cảnh lao lung…

 

Anh về tay trắng buồn xa lạ

Em với chồng con ngọt hướng đò

Anh sống với cõi lòng hoang dã

Đất người em bước nắng tự do

 

Cũng may còn gặp dù xa xứ

Thương lắm tình xưa cô bé ơi!

Dáng liễu chung trường anh vẫn nhớ

Tình dẫu xa xưa vẫn mộng đời…

 

Cô bé ngày xưa em của anh

Ước nguyền cho dẫu có mong manh

Chữ duyên chữ nợ đều an định

Thì xót xa chi ước chẵng thành.!

 

               thylanthảo



           
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH   RAY  RỨT  CHÚT  TÌNH - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
RAY RỨT CHÚT TÌNH
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CHÚT NHỚ CUỐI NĂM (BẢO LỄ)
» MỘT CHÚT TIẾU
» CHO HỎI MỘT CHÚT
» MỘT CHÚT BUỒN
» Thơ Hoàng Liên Sơn
Trang 5 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-