Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
thuylanvy
Tổng số bài gửi : 84 Registration date : 08/07/2013
| Tiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH Sun 11 Aug 2013, 09:42 | |
| LỜI THẬT GỞI EM
*
Chỉ có tấm lòng thôi bé ơi!
Tấm lòng anh gởi dẫu xa xôi
Dù cho em cố tình không nhận
Mặc kệ, lòng anh cũng cứ vui
Anh gom hết chữ thương chữ nhớ
Rồi chọn ra từng chữ dễ thương
Anh xếp thành thơ anh vẫn sợ
Sai vần, lạc điệu thiếu mùi hương...
Đọc đi đọc lại năm ba lượt
Xem có câu nào trái ý em
Cô bé tài hoa anh thương mến
Ghi đậm trong lòng vết thật êm...
Hôm nay màn ảnh thân thương hiện
Chữ của em và ý của em
Em vòi anh gửi cho em bánh
Pizza của Ý với cây kem
Tất cả những gì em bé thích
Dù khó khăn phải gắng tìm ra
Đêm thu sương phủ giăng mờ mịt
Nhìn áng sương mờ thấy nở hoa...
Lạ quá dù trong tình huynh muội
Sao lòng rung động thấy nhớ thương
Kiếp nầy ta vẫn luôn về trể
Mơ kiếp lai sinh sẽ chung đường...
Kiếp sau còn đợi bao lâu nữa
Mình sẽ chung nhà sẽ đẹp đôi
Em vẫn tài hoa như hiện tại
Còn anh, cầm súng giữ yên đời...!
Cám ơn đời đã ban ân phước
Ta có em, vui lắm bước đời
Được nghe giọng nói em tha thiết
Lòng kẻ ly hương rộn tiếng cười...
thylanthảo
|
| | | thuylanvy
Tổng số bài gửi : 84 Registration date : 08/07/2013
| Tiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH Wed 14 Aug 2013, 09:37 | |
| KHÚC TÌNH XA
*
Em vẫn ngàn xa áo muộn phiền
Ai đâu buồn trách chữ tình duyên
Ta về vẫn nhớ hoài đôi mắt
Giọng nói thân thương thật dịu hiền…
Con chim phương Bắc bay không mỏi
Cành hướng trời Nam vẫn đợi chờ
Chữ duyên, chữ nợ đang trêu cợt
Em có bao giờ em ước mơ?!
Em mơ một sáng chim phương Bắc
Về đậu cành Nam nắng thật tươi
Bài thơ anh viết em đang đọc
Lời nhớ, câu thương, gió mát đời.!
Bên nầy thu úa phai màu lá
Tuyết ở bên em đã rơi nhiều
Ngày xưa nếu tháng tư đừng bão
Thì ước nguyện mình đã trọn duyên
Ta biết nhiều đêm em thức giấc
Chiếu chăn buốt lạnh tỏ cùng ai
Sao cảnh tù đày đời biết mất
Nửa đêm thức giấc…biết đêm dài.!
Đành thôi mình khó đi chung lối
Tình ý bây giờ chỉ có thơ
Những gì ấm ức em không nói
Bút mực đề thơ lệ ướt mờ…
Nếu đường cứ mãi luôn suôn sẻ
Lối bước hoa hồng in bước chân
Thì mây chiều sẽ không pha tím
Tóc rối em à! Gió bâng khuâng…
Ta biết ta thương em nhiều lắm
Phương trời xa đó hiểu gì không??
thylanthảo
|
| | | thuylanvy
Tổng số bài gửi : 84 Registration date : 08/07/2013
| Tiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH Thu 15 Aug 2013, 09:07 | |
|
Ý RẼ LỐI ĐƯỜNG
*
Trong giấc mê đời, nắng chói chang
Em cười sửa áo, nút im hàng
Ở trên lối cũ vương nhiều cỏ
Ta bước đi, thấm ý ngỡ ngàng
Đêm sáng trăng rằm nguyệt rõ in
Gió đùa mây giỡn - gợn vương tình
Em về tóc sợi huyền buông lẻ
Cỏ ướt sương buồn - mượt nét xinh
Đôi mắt làm sao dấu được lòng
Cứ cười cho thỏa nỗi thương mong
Nếu mi đừng chớp thì ta hiểu
Rõ nhịp tim reo, má ửng hồng
Khi tháng ngày trôi ta vẫn yên
Bận lòng rồi nhớ chỉ thêm phiền
Ở trong câu nói sau cùng đó
Lời thật chua- ta để dành riêng
Em cứ đường em, gợn chút duyên
Đừng nhìn bướm lượn- gió ngoài hiên
Năm xưa đôi mắt tròn xoe đó
Mi thật cong- ươm nụ thật hiền
Thì thôi lời nói bay theo gió
Rót nhẹ bên tai- ý thấm dần
Mai mốt về chung trên lối nhỏ
Cỏ ướt sương buồn, im dấu chân
THY LAN THẢO
|
| | | thuylanvy
Tổng số bài gửi : 84 Registration date : 08/07/2013
| Tiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH Sat 17 Aug 2013, 08:52 | |
| CHÚT HƯƠNG XƯA
*
Nhớ một dòng sông thoảng ý xưa
Một thời đã chịu lắm giông mưa
Thuở mây đen kéo về thay hướng
Góp gió lầm than đến bây giờ…
Em thuở thay đời- Áo tiểu thơ
Vui trường, vui bạn dệt tình mơ
Áo người lính chiến phong sương quá
Những buổi bên nhau, ý hẹn chờ !
Ai biết sông xưa sóng ngược dòng
Thuyền em lạc bến bỏ dòng sông
Áo người lính chiến năm xưa đã
Thay áo tù nhân…nhục, hận lòng!
Len lén trăng khuya ngoài song sắt
Nửa đêm tỉnh giấc rã rời thân
Chút gió thầm thì ta biết mất
Đôi mắt ân tình đêm ái ân…
Bên chồng có lẽ nào em chẳng
Nhớ chuyện tình xưa thuở vào đời
Đêm tình nhân bao lời trăng mật
Lòng em- sương gió mấy khi vui…
Thời gian bước cũ im đường cũ
Em viết chi câu nhớ lời thương
Đò xa lăng lắc…mây vần vũ
Nhện rối tơ thừa…mây bốn phương..!
Bên con xinh xắn tình yên ấm
Quên hết đi em- Nắng thật đầy
Tình xưa dẫu có còn ghi đậm
Vết khắc tình như áo đổi thay..!!
thylanthảo
|
| | | thuylanvy
Tổng số bài gửi : 84 Registration date : 08/07/2013
| Tiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH Tue 20 Aug 2013, 09:18 | |
| ĐÊM VẪN MỊT MỜ
*
Ta về yên ả
Đường cũ quen thân
Cửa nhà xa lạ
Mắt nhìn phân vân…
Gió quen đùa giỡn
Đường phố buồn hiu
Người thân tản mạn
Chút nắng cuối chiều
Tìm đâu ra mẹ
Tìm đâu dáng ba
Một đời quạnh quẻ
Lòng luôn xót xa…
Mây trời chầm chậm
Muốn hỏi gì ta
Nhớ thương thật đậm
Vết cũ nhạt nhòa
Tuổi đời đã mỏi
Sao vẫn mãi buồn
Gió thì thầm hỏi
Nước chảy về nguồn
Thành khe khô cạn
Ô rô, cốc kèn
Tay ôm giữ mạng
Đêm vẫn màu đen!
Thà như con khỉ
Khọt khẹt chuyền cây
Sức dù bền bỉ
Vẫn choáng vì say…
Chợt choàng tỉnh giấc
Đêm vẫn mịt mờ…
thylanthảo
|
| | | thuylanvy
Tổng số bài gửi : 84 Registration date : 08/07/2013
| Tiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH Wed 21 Aug 2013, 09:10 | |
| Bìa tập thơ thứ hai
|
| | | thuylanvy
Tổng số bài gửi : 84 Registration date : 08/07/2013
| Tiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH Fri 23 Aug 2013, 09:13 | |
| ĐÊM BÊN EM
*
Tàn đêm sương giọt ăn năn
Vương theo vạt lụa nặng oằn nghĩa ân
Lời thương chân thật mấy lần
Để mây trách gió tần ngần phố quen
.....
Màn đêm chưa hẵn sắc đen
Bởi trăng nhìn xuống thấy đèn lung linh
Thấy em yên giấc say tình
Môi hồng mấp máy thật xinh dáng kiều
.....
Ướp tình nặng được bao nhiêu
Mà sao thương nhớ lắm điều trở trăn
Lời nào tỏ ý băn khoăn
Nhìn trong đôi mắt nét hằn thật sâu
.....
Vết tim đập nhịp ngọt ngào
Run run tay vuốt nụ đào noãn tơ
Em cười ta vẫn ngỡ mơ
Thì ra chung hướng mình chờ bước nhau
.....
Kìa em đêm đã qua mau
Ngoài sân chim hót ngọt ngào yêu đương
Trọn tình trao hết nhớ thương
Vòng tay thật ấm, sắc hương thật đầy ....
thylanthảo
|
| | | thuylanvy
Tổng số bài gửi : 84 Registration date : 08/07/2013
| Tiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH Sat 24 Aug 2013, 09:09 | |
| =--==--= Tập thơ thứ 3 |
| | | thuylanvy
Tổng số bài gửi : 84 Registration date : 08/07/2013
| Tiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH Fri 30 Aug 2013, 09:22 | |
|
TRỜI MƯA BONG BÓNG
-*-
Bụi theo gió lấp mê đường
Ta về đâu đã hết sương ướp đời
Giã từ rừng núi xa xôi
Nắng Nam Hà với tiếng cười đớn đau
Cổng tù khép vội thật mau
Bạn ta trắng mắt, nghẹn ngào nhìn theo
*
Xe trên đường dốc ngoằn nghèo
Tai nghe chút gió đùa reo đón mừng
Trong lòng xót dạ bâng khuâng
Về trên lối cũ, bước chân ngập ngừng
Tám năm tình cách rưng rưng
Mắt em biết có dấu mừng đoàn viên !?
Hay là gió tạt song hiên
Mưa sương, bướm vẫn lạc miền hoang vu
*
Bước về lối cũ sương mù
Mắt em vẫn sáng hồ thu năm nào
Nghe trong giọng nói nghẹn ngào
Thì ra chữ hẹn, tiếng chào xã giao
Gió mưa đâu biết niềm đau
Nhìn bong bóng nước- ta xao xuyến lòng…
thylanthảo
|
| | | thuylanvy
Tổng số bài gửi : 84 Registration date : 08/07/2013
| Tiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH Tue 03 Sep 2013, 08:44 | |
|
BUỔI SÁNG GẶP EM
*
Ơi nụ hôn và tuổi sáu mươi
Vẫn nghe ngọt mát nét xuân đời
Hôm nay em đến, trời tươi nắng
Đẹp cánh hoa hồng nở thắm môi
thylanthảo
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: RAY RỨT CHÚT TÌNH | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 3 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |