Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

  GỬI CHỊ GIẤC MƠ EM

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

 GỬI CHỊ GIẤC MƠ EM  Empty
Bài gửiTiêu đề: GỬI CHỊ GIẤC MƠ EM     GỬI CHỊ GIẤC MƠ EM  I_icon13Wed 26 Jun 2013, 10:40

Kính mời nhàn lãm đầu tuần

Bài thơ chép lại gửi cô  ,bà ,:bong::hoa:rose
Những bậc giai nhân bạn chúng ta
Chúc được em trai như tác giả
Có lòng thương chị thực bao la  .

GỬI CHỊ GIẤC MƠ EM

Có bà quả phụ ở đông lân
Cũng giống chị yêu được mấy phần
Đến mượn em qua làm Chủ Tế (MC)
Cho con trai bả đón tân nhân

Chủ hôn em chị làm thường lắm .
Tác hợp cho người thấy cũng vui .
Đặc biệt lần này cao hứng lạ .
Về nhà nhớ chị quá đi thôi

Chằn chọc cả đêm không chợp mắt
Mãi gần tảng sáng thiếp vào mơ
Thấy mình sống lại đời niên thiếu
Hạnh phúc tràn lan ngập bến bờ ...

Vui xuân dạo bước em cùng chị
Hướng tới Ngọc Sơn ngoạn cảnh đền
Lượn giữa ngàn cây vương khói pháo
Chị là hoa hậu giữa chư tiên

Hoàn Kiếm  hồ đang  say giấp điệp
Bỗng nhiên sao động bóng giai nhân :
Chị vừa bước tới cầu Thê Húc ,
Cầu đỏ tươi lên đẹp bội phần !

Đi kèm cạnh chị em kiêu hãnh
Như chú công non với phượng hoàng
Như cậu tiên đồng bên ngọc nữ
Hân hoan mừng đón chúa xuân sang  .

Tình nhân dăm cặp đứng ven hồ
Nhìn chị nhìn em ,họ ngẩn ngơ :
Tiên Cảnh Bồng Lai đâu giáng thế  ?
Đôi cô cậu nhỏ đẹp như thơ .

Mấy đứa trẻ con đang vớt tép
Buông nơm bỏ vợt vỗ tay cười :
" Cô dâu chú rể đi chùa tết !"
Hai chi em ta ngượng chín người

Ngó thấy chi yêu mặt đỏ bừng
Em nghe bực tức khó dằn lòng :
"Chi ta mười sáu ,ta mười bốn
Nói nhảm nào ai vợ với chồng ? "

Nắm tay chị vội kéo em đi :
" Chúng nó ngây thơ biết quái gì ?
 Cau có đầu năm không được tốt .
Ngoan ngoan nghe chị tức làm chi ? "

Bước theo chân chi suôi hàng liễu
Bóng chị vừa in xuống mặt hồ
Đã thấy kim quy mang hốt ngọc
Rước về thuỷ phủ đẹp như mơ !

Mới hay chi vốn là Long Nữ
Muốn gập người xưa phải xuống trần
Đoàn tụ cùng cậu em cầu tự ,
Tình sông nghĩa biển mấy mươi năm .

Long Quân bầy tiệc đón mừng em ,
Ngư nữ hàng đội lượn trước dèm
Tơ trúc nỉ non say dạ khách
Cậu em con Phật muốn tu tiên

Long Nương cười nói : " Để làm quà ,
Xin tặng lang quân cháu gái ta
Bầu bạn thế cho Long Nữ nhé !
Duyên trần sắp dứt chẳng còn xa ! "

Nhìn sâu trong mắt nàng tiên nữ
Em thấy rõ ràng bóng chị yêu
Réo rắt ngư ca càng hấp dẫn
Ru em tròn giấc ngủ cô liêu  ...

Sáng ra em thấy cặp tay mềm
Sửa gối nhung vàng, vuốt tóc em
 Tay chị hay tay ngư nữ nhỉ
Khi em dâu chị xóng kề bên  ?

LTĐQB



\
Về Đầu Trang Go down
 
GỬI CHỊ GIẤC MƠ EM
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: LTĐQB-