Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Fri 17 May 2024, 07:53
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Fri 09 Sep 2016, 07:23 | |
| NỬA TỐT HƠN CỦA TÔI ( MY BETTER HALF)
Đâu nửa tốt hơn của tôi ? Để tôi đơn chiếc lẻ loi mỗi mình ? Bao năm thui thủi vắng tình Như con ma đói ,giống hình quỷ trơi Đông về nguồn cực lại khơi Tri âm đâutới cùng tôi ca hò ? Đua nhau chèo đẩy con đò Cả hai lèo lái chuyến đò bên nhau Mai này mua trầu với cau Giắt tay lên phố, nghêu ngao thỏa tình
Xin nửa tốt hơn tới đón đi ! Tìm hoài chẳng thấy đợi làm gì ? Đành thôi số hẩm hiu cam chịu Chấp nhận nghèo hèn rãy rụa chi ? Lãng mạn quá trời ai cũng né Đa tình chi lắm khiến người khi Lứa đôi chung sống cần tôn trọng Dị mộng đồng sàng cảnh biệt ly
Ma Nữ Xin lỗi Ma Nữ em làm sai điệp vận , nên em sửa câu tám của huynh đó , chúc huynh luôn vui mạnh .
Chiều qua pháo nổ bên cầu Làm tim quặng thắt lệ sầu biệt ly Đau lòng tiễn bạn tình đi Đường xưa kỷ niệm đà ghi tấc lòng Giờ đây vắng biệt má hồng Trời xa chúc bạn hương nồng đẹp sang Nhớ gì chuyện cũ vươn mang Cho thêm cay đắng mà tan nát hồn
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: QUA CẦU -EM ĐÃ ĐI RỒI Fri 09 Sep 2016, 20:40 | |
| QUA CẦU
Qua cầu cúi xuống nhìn cầu Cho tim nặng chĩu mối sầu cách ly Cực lòng nhìn bậu bỏ đi . Bao nhiêu kỷ niệm còn ghi trong lòng Giờ đây tan rã màu hồng. Phương xa chúc bạn tình nồng cao sang . Nhớ chi tình cũ vương mang ? Cho thêm cay đắng nát tan tâm hồn ?
EM ĐÃ ĐI RỒI
Vội vã qua cầu thuyền lướt đi ! Vì quên lời hứa hỏi còn gì : Tin yêu đã mất hờn vô ích ! Lòng mến không còn giận được chi ? Cầu khẩn nào xong thêm bị ghét ! Van xin chẳng được chỉ mua khi Sang sông chúc sáo vui duyên mới . Cho chóng quên mau truyện biệt ly
LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 10 Sep 2016, 07:44 | |
| QUA CẦU
Qua cầu cúi xuống nhìn cầu Cho tim nặng chĩu mối sầu cách ly Cực lòng nhìn bậu bỏ đi . Bao nhiêu kỷ niệm còn ghi trong lòng Giờ đây tan rã màu hồng. Phương xa chúc bạn tình nồng cao sang . Nhớ chi tình cũ vương mang ? Cho thêm cay đắng nát tan tâm hồn ?
EM ĐÃ ĐI RỒI
Vội vã qua cầu thuyền lướt đi ! Vì quên lời hứa hỏi còn gì : Tin yêu đã mất hờn vô ích ! Lòng mến không còn giận được chi ? Cầu khẩn nào xong thêm bị ghét ! Van xin chẳng được chỉ mua khi Sang sông chúc sáo vui duyên mới . Cho chóng quên mau truyện biệt ly
LTĐQB Tôi bà vững bước cùng đi Bao năm tình nghĩa đến khi tuổi già Ông ơi tôi thích thịt gà Bà ơi tôi sẽ về nhà bắt cho Tôi bà một bữa ăn no Ngày thu sắp đến còn lo nổi gì
|
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sat 10 Sep 2016, 10:43 | |
|
Ngày thu lá vội xa cành Cho đêm trĩu mộng tên anh gọi hoài Nhớ ai khiến lược thôi cày Vào ra tơ tưởng vóc hài héo hon Ơi người ở tận đầu non Có cô gái nhỏ mỏi mòn nhớ ai !
Tình thu Vào thu lá úa vội xa cành Luyến tiếc cho đời giấc mộng xanh Đã hết đồi mơ trăng huyễn dịu Còn đâu biển hẹn gió trong lành Đường xưa nắng nhạt tim cuồng nhịp Bến cũ sương mờ trống điểm canh Lưu bút hằn ghi đầy kỷ niệm Người ơi bỏ cuộc dạ sao đành Vancali 9.9.16 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: CHUNG LÒNG Sat 10 Sep 2016, 20:35 | |
| CHUNG BƯỚC
Đôi ta cứ vững bước di Bao năm tình nghĩa đến khi về già : Anh ơi ! em thích ăn gà ! Yên tâm anh sẽ về nhà bắt cho ! Gà sé phay ăn cho no Đồng sinh cộng tử còn lo nỗi gì ?
CHUNG ĐƯỜNG
Chồng vợ đồng lòng vững bước đi Anh em đã quyết có lo gì ? Con ngoan traI gái đều đầy đủ Cháu giỏi cả đàn có thiếu chi ? Ruộng thượng đẳng điềncày mấy độ Lúa thơm số một cấy bao khi Trông trăng nhớ lúc cùng xay lúa ... Em hát anh cười khó cách ly
SANG XUÂN
Sang xuân lá trổ đầ cành Vợ chồng mới cưới em anh gọi hoài Tóc mây nhiều lúc biếng cài Vì còn mải miết ngắm hài tí hon
CHẲNG ĐÀNH LÒNG XA NHAU .... ĐÂU
Cuối hạ bưởi cam nặng chĩu cành Trong nhà le lói ngọn đèn xanh ... Trăng thanh chung hưởng duyên tươi tốt , Gió mát cùng mơ mộng đẹp lành ... Đôi lứa bền lòng : tim một nhịp Hai người chắc dạ : truyện năm canh Xướng tùy trọn đạo trong tình nghĩa Nếu phải xa nhau dạ chẳng đành
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 11 Sep 2016, 07:50 | |
| SANG XUÂN
Sang xuân lá trổ đầ cành Vợ chồng mới cưới em anh gọi hoài Tóc mây nhiều lúc biếng cài Vì còn mải miết ngắm hài tí hon
CHẲNG ĐÀNH LÒNG XA NHAU .... ĐÂU
Cuối hạ bưởi cam nặng chĩu cành Trong nhà le lói ngọn đèn xanh ... Trăng thanh chung hưởng duyên tươi tốt , Gió mát cùng mơ mộng đẹp lành ... Đôi lứa bền lòng : tim một nhịp Hai người chắc dạ : truyện năm canh Xướng tùy trọn đạo trong tình nghĩa Nếu phải xa nhau dạ chẳng đành
Ma Nữ Cũng vì lá vội lìa cành Cho nên thệ ước cũng đành bỏ qua Đêm dài chỉ có mình ta Vì sao ai nỡ chia xa chúng mình
Cam đành Vì sao chiếc lá vội lìa cành Chắc tại thu về đỏ nhuộm xanh Làm nắng giang hồ mơ phúc hậu Cho chân lãng tử ước duyên lành Ve sầu khắc khoải từng bao tháng Phượng vĩ u sầu suốt mấy canh Để kẻ vong thề thay đổi dạ Lời xưa bội xóa lại cam đành ! Vancali 9.10.16 |
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: LÁ LÌA CÀNH Sun 11 Sep 2016, 20:02 | |
| LÁ LÌA CÀNH
Đông sang lá phải lìa cành Luật trời như vậy cũng đành cho qua Thời gian thử thách đôi ta anh về tổ ấm: sao xa được mình
KHÓ MÀ ĐÀNH ĐOẠN XA EM
Đông tới đương nhiên lá bỏ cành . Chờ xuân trở lại tốt tươi xanh : hân hoan thi khách xây mơ đẹp Sung sướng giai nhân dệt mộng lành: Sáng đón người yêu vui sáu khắc , Tối tìm em quý thích năm canh . Cầu trời khấn Phật thương đối lứa Chẳng nỡ chia xa bắt đoạn đanh
Ma Nữ |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Sun 11 Sep 2016, 20:22 | |
| Thuốc lào Ma Nữ mời vô Một hơi là bác thâý cô tiên hiền Dù cho trong túi không tiền Thuốc lào ba số dạ liền khoái ngay Lỗ tròn bác cứ đều tay Mân mê đám lửa hồn bay lên trời
|
| | | Ma Nu
Tổng số bài gửi : 1356 Registration date : 18/09/2009
| Tiêu đề: ĐỪNG DÍNH VÔ HÚT SÁCH : LỌ MỰC HỮU DUYÊN HƠN Mon 12 Sep 2016, 20:13 | |
| CHẲNG MUỐN DÍNH VÔ
Hút sách anh chẳng dính vô Nên chưa được thấy những cô dịu hiền ... Khi nào trong túi có tiền Đem cho kẻ khó lòng liền vui ngay . Thương người bố thi luôn tay Nghe lòng thanh thản như bay lên trời
LỌ MỰC HỮU DUYÊN
Miệng lọ mực tròn Lạc Thủy vê Vê xong cắm bút :Tứ thơ về : Phóng tay thử mấy vần ưa thích : Mở miệng ngâm chơi các đoạn phê Muốn cản Vanca đừng có hít , Vì thương gái sỉn bị người bề . Vướng vào nghiện ngập đừng hòng bỏ ! Khó rút chân ra khỏi bến mê !
LTĐQB |
| | | vancali96
Tổng số bài gửi : 2231 Registration date : 20/07/2009
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... Tue 13 Sep 2016, 08:03 | |
| CHẲNG MUỐN DÍNH VÔ
Hút sách anh chẳng dính vô Nên chưa được thấy những cô dịu hiền ... Khi nào trong túi có tiền Đem cho kẻ khó lòng liền vui ngay . Thương người bố thi luôn tay Nghe lòng thanh thản như bay lên trời
LỌ MỰC HỮU DUYÊN
Miệng lọ mực tròn Lạc Thủy vê Vê xong cắm bút :Tứ thơ về : Phóng tay thử mấy vần ưa thích : Mở miệng ngâm chơi các đoạn phê Muốn cản Vanca đừng có hít , Vì thương gái sỉn bị người bề . Vướng vào nghiện ngập đừng hòng bỏ ! Khó rút chân ra khỏi bến mê !
LTĐQB Điếu cày huynh cứ tìm chơi Vài hơi bảo đảm là vơi muộn phiền Người ơi chớ ngại tốn tiền Tuy hao chút đỉnh nhưng liền thỏa thuê Cho dù khói thuốc bà chê Nhưng phê đúng cử bả mê tột cùng Cùng nhau thủ thỉ trong mùng Trăng thanh gió mát lùng bùng trống cơm |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 75 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 39 ... 74, 75, 76 ... 87 ... 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |