Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tiễn Mẹ (Thể xa luân)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Tiễn Mẹ (Thể xa luân) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tiễn Mẹ (Thể xa luân)   Tiễn Mẹ (Thể xa luân) I_icon13Fri 14 Jun 2013, 15:19

Tiễn Mẹ

(Thể xa luân)

Nhật Tảo lần đầu ghé tới đây
Mênh mang khói sóng quyện thương này

Nao nao sắc nhớ lưu hồn trẻ
Ai oán dòng hờn gởi đám mây
Rải nắm tro tàn da diết trĩu
Viết câu văn tiễn thiết tha đầy
Âm dương rẽ lối không ngày gặp
Kỷ niệm dâng tràn khắc khoải vây.


Mênh mang khói sóng quyện thương này
Ảm đạm bầu trời nhạt ánh mây
Lặng lẽ không gian màu quạnh vắng
Ủ ê cảnh vật nét vơi đầy
Niềm đau ảo não hoài giăng mắc
Nỗi xót bàng hoàng mãi bủa vây
Đưa bước Huyên Đường về cõi Phật
Niết Bàn an nghỉ kể từ đây!


Ai oán dòng hờn gởi áng mây
Nhân đôi cảm xúc bỗng thêm đầy
Nghe bao rạn vỡ dường tim nứt
Thấy những ưu phiền tựa lửa vây
Cứ tưởng trông ngày tương ngộ ấy
Nào ngờ đếm tháng hợp tan đây
Vô thường định luật luôn xoay chuyển
Phải chịu mồ côi tự phút này.


Viết câu văn tiễn thiết tha đầy
Cay đắng tuôn trào mộng huyễn vây
Khi ở nương mình vào chốn đó
Lúc về bỏ xác trả nơi đây
Nghẹn ngào chẳng muốn phân ly vậy
Thổn thức không cam cách biệt này
Ơn nghĩa sanh thành chưa trọn hiếu
Mẹ đà vui gót dạo đường mây.


Kỷ niệm dâng tràn khắc khoải vây.
Ngậm ngùi phủ kín bến sông đây
Lời thơ u uất buồn hôm nọ
Bàn phím chơi vơi lạnh trí này
Khăn trắng con choàng ngơ ngẩn dạ
Lệ hồng cháu đổ tái tê mây
Dương trần khóc hận chia hai ngã
Buốt giá tâm can tủi ngập đầy.

14-6-2013

Bảo Minh Trang


Được sửa bởi Bảo Minh Trang ngày Thu 08 Aug 2013, 11:06; sửa lần 5.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Tiễn Mẹ (Thể xa luân) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiễn Mẹ (Thể xa luân)   Tiễn Mẹ (Thể xa luân) I_icon13Sat 15 Jun 2013, 05:12

Ơn nghĩa sanh thành chưa trọn hiếu
Mẹ đà vui gót dạo đường mây. (Ngọc Mai)



THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Qh xin chia buồn cùng Ngọc Mai và gia đình với nỗi mất mát to lớn này

Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Tiễn Mẹ (Thể xa luân) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiễn Mẹ (Thể xa luân)   Tiễn Mẹ (Thể xa luân) I_icon13Sat 15 Jun 2013, 08:24

quehuong đã viết:
Ơn nghĩa sanh thành chưa trọn hiếu
Mẹ đà vui gót dạo đường mây. (Ngọc Mai)



THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Qh xin chia buồn cùng Ngọc Mai và gia đình với nỗi mất mát to lớn này

Theo chân tỷ Quê Hương , xin chia buồn cùng bạn .

Vancali 96
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Tiễn Mẹ (Thể xa luân) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiễn Mẹ (Thể xa luân)   Tiễn Mẹ (Thể xa luân) I_icon13Sat 15 Jun 2013, 19:34

vancali96 đã viết:
quehuong đã viết:
Ơn nghĩa sanh thành chưa trọn hiếu
Mẹ đà vui gót dạo đường mây. (Ngọc Mai)



THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Qh xin chia buồn cùng Ngọc Mai và gia đình với nỗi mất mát to lớn này

Theo chân tỷ Quê Hương , xin chia buồn cùng bạn .

Vancali 96


NM chân thành cám ơn tỷ Quê Hương và bạn Vancali 96!
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Tiễn Mẹ (Thể xa luân) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiễn Mẹ (Thể xa luân)   Tiễn Mẹ (Thể xa luân) I_icon13Thu 08 Aug 2013, 12:00

Bảo Minh Trang đã viết:
Tiễn Mẹ

(Thể xa luân)

Nhật Tảo lần đầu ghé tới đây
Mênh mang khói sóng quyện thương này

Nao nao sắc nhớ lưu hồn trẻ
Ai oán dòng hờn gởi đám mây
Rải nắm tro tàn da diết trĩu
Viết câu văn tiễn thiết tha đầy
Âm dương rẽ lối không ngày gặp
Kỷ niệm dâng tràn khắc khoải vây.


Mênh mang khói sóng quyện thương này
Ảm đạm bầu trời nhạt ánh mây
Lặng lẽ không gian màu quạnh vắng
Ủ ê cảnh vật nét vơi đầy
Niềm đau ảo não hoài giăng mắc
Nỗi xót bàng hoàng mãi bủa vây
Đưa bước Huyên Đường về cõi Phật
Niết Bàn an nghỉ kể từ đây!


Ai oán dòng hờn gởi áng mây
Nhân đôi cảm xúc bỗng thêm đầy
Nghe bao rạn vỡ dường tim nứt
Thấy những ưu phiền tựa lửa vây
Cứ tưởng trông ngày tương ngộ ấy
Nào ngờ đếm tháng hợp tan đây
Vô thường định luật luôn xoay chuyển
Phải chịu mồ côi tự phút này.


Viết câu văn tiễn thiết tha đầy
Cay đắng tuôn trào mộng huyễn vây
Khi ở nương mình vào chốn đó
Lúc về bỏ xác trả nơi đây
Nghẹn ngào chẳng muốn phân ly vậy
Thổn thức không cam cách biệt này
Ơn nghĩa sanh thành chưa trọn hiếu
Mẹ đà vui gót dạo đường mây.


Kỷ niệm dâng tràn khắc khoải vây.
Ngậm ngùi phủ kín bến sông đây
Lời thơ u uất buồn hôm nọ
Bàn phím chơi vơi lạnh trí này
Khăn trắng con choàng ngơ ngẩn dạ
Lệ hồng cháu đổ tái tê mây
Dương trần khóc hận chia hai ngã
Buốt giá tâm can tủi ngập đầy.

14-6-2013

Bảo Minh Trang



TẢO MỘ ( Bài họa)

( Thể xa luân)

Hoa hồng đặt trước mộ phần đây
Dịp lễ Vu Lan ghé chốn này
Gió chướng ào ào tung cát bụi
Mưa phùn rả rích phủ trời mây
Kia mâm  lễ mọn xem vừa thiếu 
Nọ bó nhang thơm xếp tạm đầy
Thổn thức dâng trào mi nhuốm lệ
Nghẹn ngào nhớ mẹ nỗi buồn vây


Dịp lễ Vu Lan ghé chốn này
Sương chiều quạnh quẽ tỏa như mây
Hương trầm kẻ đốt bay lan nhẹ
Hoa cỏ người di ngã giập đầy
Đứng tạm bên mồ lưng gập xá
Quỳ gần sát bệ gối chùn vây
Đôi lời khấn đượm yêu, thương, nhớ
Nghĩa nặng thâm tình bỏ lại đây


Mưa phùn rả rích phủ trời mây
Ráng đỏ còn vương vệt trải đầy
Ngập kín đường mòn rêu bủa chặt
Che hờ ngõ tắt đá chèn vây
Chuông chùa điểm tới giờ quyên nọ
Tiếng mõ đưa về giấc nguyện đây
Nấm đất sè sè bia vẩn bụi
Mờ đi ít chữ cảm thương này


Nọ bó nhang thơm xếp tạm đầy
Côn trùng não nuột nhỏ to vây
Nghe lòng tĩnh mịch cung trầm đó
Vọng tiếng u hoài vực thẳm đây
Nhạt nhẽo ban mai dời nắng ấy
Đìu hiu bóng tối ngợp tim này
Khuỵu chân bái lạy hoài thân mẫu
Tím cả dương tà, lẫn sắc mây


Nghẹn ngào nhớ mẹ nỗi buồn vây
Giã biệt nhưng tình nặng trĩu đây
Luyến tiếc chi thêm, đành ngoảnh vậy
Kêu than chẳng đủ, phải quay này
Ngàn thu vĩnh biệt rưng rưng mắt
Vạn thuở chia lìa héo hắt mây
Mảnh nhỏ vành tang cài ngực áo
Hình như cũng khóc tủi dâng đầy

Cẩn Vũ
07-08-2013
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tiễn Mẹ (Thể xa luân) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tiễn Mẹ (Thể xa luân)   Tiễn Mẹ (Thể xa luân) I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tiễn Mẹ (Thể xa luân)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Bảo Minh Trang-