Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Next
Tác giảThông điệp
Gió Bụi

Gió Bụi

Tổng số bài gửi : 392
Location : cạnh nhà em
Registration date : 12/10/2011

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 I_icon13Tue 27 Jan 2015, 06:10

       
 GỐI LÊN BUỔI SÁNG
HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 84115cd7

buổi sáng đi qua, lòng trời dìu dịu
như tầm nhìn từ xa lắc phương Đông
những đám mây nửa tím, nửa vàng đi bụi
bay về đâu, tôi gửi nhớ được không?
*
thăm thẳm đêm, mùa này như rất lạnh
hay tại trời chưa chở đủ tình xa
tôi hong tóc trên gió từng sợi mỏng
rồi trẩy tim mình vui hội thi ca
*
ngọt dấu yêu đầy nguyên chung huyền sử
hương ngãi bùa người nhử thủy chung tôi
ngào ngạt lắm, triệu đời e chưa đủ
uống ngàn lần một khắc, thú mềm môi
*
rủ người trẩy hội cùng tim thuở ấy
chỉ bây giờ vừa đánh thức yêu thương
gối buổi sáng lên tâm tư, nhiên mạc
đêm dẫu sầu giăng măc chỉ tơ vương  
 
đht


HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Huongxua_zpsf4c9755e
HƯƠNG XƯA

gió đầu Xuân thoảng đưa hương êm dịu
như thuở nào lơi lả tóc em bay
tôi ngây ngất với đôi tay hái níu
ấp lên tim nghe hơi ấm dâng đầy

gió cuối đông vấn vương hương lành lạnh
hay bởi vì thiếu hơi ấm người xa
cho nhung nhớ hóa thành sao lấp lánh
chớp lung linh thắp sáng dãy ngân hà

tình mỏng manh nên thành trang tình sử
để mây ngàn mang cả giấc mơ tôi
bay thật xa về tận nơi người ở
mà ngày xưa thốt mãi chẳng nên lời

tình lẻ loi lang thang từ dạo ấy
dư hương nào say đắm ngọt dòng thương
thoáng ngây ngất bức tranh xưa thủy mặc
năm tháng dài xao xuyến mãi còn vương

Gió Bụi
Về Đầu Trang Go down
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 I_icon13Thu 15 Sep 2016, 05:13



HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 2d01d82b
 

Mất đâu chiếc bóng không thao thức
kễ chuyện phong trần những bước chân
của một người chưa quên ray rứt
cứ mỗi Thu về nhuộm thế gian
 *
Là tôi, người hát tình ca nuối
xong bỏ đàn trên đám cỏ bòng
lẩm nhẩm vài nốt buồn rười rượi
nhạc phổ thơ người, môi giá băng
*
Tầm nhìn chợt thấy không gian hẹp
ép chặt hồn tôi giữa gọng kềm
tay tôi bám lấy mùa Thu chết
hỏi mùa xem lá biết yêu không
*
Lá chỉ vương mang trời tháng Chín
sợ bước thơ người qua rất nhanh
chưa khoác xiêm y màu lúa chín
lời thơ đã lịm tím tâm hồn
*
Con đường cuối phố chia hai ngã
một ngã Hạ hồng, một ngã Thu
người chọn ngã đầy hương sắc lạ
 tôi, mùa lá khoác áo vàng vua

đht
Về Đầu Trang Go down
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 I_icon13Thu 29 Dec 2016, 16:45

CHÌ MỘT GIỌT BUỒN RƠI TRÊN MÔI ANH


 
HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Ikfo-5KF-1
 
 
Nơi em về hôm nay, trời mất nắng
mất luôn Thu chúng mình, mất luôn nhau
sao vậy anh- hay thơ em quá đắng
chỉ thơ anh mới làm tim em đau
*
Hai hôm nay, cuộc đời em sa sút
nghèo thật nghèo vì túi rỗng không anh
hơi thở em đôi khi hầu muốn đứt
phổi ưa buồn nên nước mắt lọ lem
*
Nguyên đêm dài nghe thời gian khắc khoải
ước gì mình nhắm mắt rồi đi luôn
phải chi mình là dải mây hay ngọn gió
để nhìn anh trong giấc ngủ thiên thần
*
Ước hảo huyền vì biết mình muôn thuở
mình chỉ là hương khói sớm mông mênh
cúi hôn anh, nhẹ như sương hơi thở
chỉ một giọt buồn rơi trên môi anh
*
Nơi em về tháng ngày quên mất tuổi
anh còn nhớ không phi đạo đèn vàng
thơm thật thơm, hương anh trên mặt gối
trên ngực trần, vòng tay siết quanh thân
 
đông hương
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 I_icon13Sat 07 Jan 2017, 12:33

đông hương đã viết:
BẤT CHỢT TẬN CÙNG
HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 1798724_554964341299861_1262763576148123084_n


tôi bất chợt nhìn mình, con thú lạ
nửa hoang đường, nửa một trái tim kiêu
vân vê tóc, nghe thơm mùi hoang dã
hình hài như con sóc ướt sương chiều
*
lòng tay lỏng chảy giọt buồn từng kẽ
ánh trời sâu trong đồng tử hoặc huyền
thoang thoáng bóng linh hồn tôi ngạo nghễ :
- ta thấy ta khuôn đúc cánh ưu phiền
*
ta bất chợt thấy bước chân vô định
quay vài vòng rồi trở lại đường xưa
tìm hướng tổ có vầng trăng tuyệt đỉnh
đã một ngày đem hạnh phúc tặng ta

*
tôi rẽ dốc, hai cuộc đời chia hướng
hướng bên nào là hướng chết đời tôi
tôi ôm tôi, gào cho vơi tâm tưởng
mai khi về nhớ vất tuổi cuồng quay
*
những bất chợt tận cùng trong một khắc
chẻ làm đôi tiếng khóc giữa mông mênh...

đht
 
:bong: rose :hoa:

BẤT CHỢT TẬN CÙNG

Thơ Đông Hương
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên


Diễn tấu COUNTRY SWING
BbM 90





CA TỪ

Tôi bất chợt nhìn mình, con thú hoang xa lạ
Nửa hoang đường, nửa trái tim kiêu
Vân vê tóc, nghe thơm mùi hoang dã
Hình hài tôi như con sóc ướt sương chiều

Tôi, lỏng lòng tay, để giọt buồn loang qua kẽ
Ánh trời sâu trong đồng tử mơ huyền
Thoang thoáng, linh hồn tôi ngạo nghễ
Ta thấy ta khuôn đúc cánh ưu phiền

Ta bất chợt vào đời, bước chân vô định
Quay vài vòng rồi trở lại đường xưa
Tìm hướng có vầng trăng tuyệt đỉnh
Đã một ngày đem hạnh phúc cho ta

Tôi rẽ dốc, hai cuộc đời chia hai hướng
Hướng bên nào là hướng chết đời tôi
Tôi ôm tôi, gào cho vơi tâm tưởng
Mai khi về nhớ vất tuổi cuồng quay

Những bất chợt tận cùng trong một khắc
Chẻ làm đôi tiếng khóc giữa mông mênh.


Đông Hương
HSN-46-1354
07/1/2017


:bong: rose :hoa:

Bạn ĐÔNG HƯƠNG thân mến,

Một điều làm tôi hết sức ngạc nhiên là tác giả này, ĐÔNG HƯƠNG, bài thơ nào cũng RẤT HAY, và có nét gì đó RẤT RIÊNG, RẤT ĐẶC SẮC... Chỉ những ai bị cuộc đời xô đẩy vào vực thẳm CÙNG TẬN, mới đồng cảm và chia sẻ một cách sâu sắc với những BẤT CHỢT TẬN CÙNG như thế này


Bản lãnh nhạc của tôi chỉ có hạn, không đủ khả năng để phổ nhạc nguyên vẹn như bài thơ, buộc tôi phải thay đổi chút ít trong CA TỪ... Mong được quý hữu thông cảm, không trách


HSN trân trọng cám ơn

rose rose rose
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 I_icon13Mon 30 Jan 2017, 20:10

Oh, lâu không vào trang mình, hôm nay bất chợt vào đây, và một nỗi vui đặc biệt cho năm mới là được anh phổ nhạc thơ mình. Xin cám ơn anh Hàn Sĩ Nguyen nhiều lắm. Xin chúc anh và gia đình một năm mới đầy đủ ý nguyện và hạnh phúc.
Thân mến
đông hương
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 I_icon13Mon 30 Jan 2017, 20:27

:bong:

Chị ĐÔNG HƯƠNG thân mến,

Tôi cũng vui khi thấy bạn hữu được vui
Bài đăng lâu quá rồi, kg thấy chị lên tiếng, tôi đã tưởng chị không hài lòng...
Mấy lần định take down, mà lòng ... không nỡ
Hôm nay nghe chị nói mấy câu mới yên dạ...

SmileSmileSmile

Xin hỏi chị một điều: Thấy chị có xướng họa, trích thơ Hoàng Vũ Luân, chắc chị có quen biết người ấy... Đó là NGŨ ĐỆ của tôi, mất liên lạc đã lâu. Nếu chị có số phone hoặc email của HVL, chị vui lòng cho tôi biết nhé

HSN trân trọng, cám ơn

:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 I_icon13Tue 31 Jan 2017, 05:58

đông hương là bạn của gia đình anh Hoàng Vũ Luân. Sẽ gửi địa chi mail cho anh



Anh gọi thử xem vì lâu lắm đông hương chưa gọi lại cho Luân và Thúy Anh.
Tên của anh đông hương  thấy quen quá, hình như mình có chơi chung trong diễn đàn khác? Anh có trong FB không?
Và đây là web riêng của đông hương

ngotrucdonghuong ( Google ) hoặc gõ đông hương cũng ra nữa.
Cám ơn anh đã phổ nhạc thơ cho đh, đã đưa vào FB sáng nay khoe với bạn.
Thân mến
đông hương


Được sửa bởi đông hương ngày Tue 31 Jan 2017, 06:58; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 I_icon13Tue 31 Jan 2017, 06:33

:bong:

Cám ơn chị ĐÔNG HƯƠNG
Cám ơn rất nhiều, chị ạ


Tôi vừa liên lạc được: Cái này gọi là NGỌC BÍCH QUY TRIỆU !
Chị xóa giùm các số phone của HVL đi, chị nhé... Để công khai như thế, cũng sợ những vị khách không mời sẽ làm phiền cho ngũ đệ


Tôi ít tham gia các diễn đàn lắm. FC cũng không.
Những bài thơ RẤT HAY và RẤT RIÊNG của chị đã giúp tôi tìm lại được ngũ đệ... Cám ơn rất nhiều

HSN

rose rose rose

TƯƠNG TƯ

đêm tĩnh lặng
như
trái mùa đã mõm
chờ trăng lên
chín rụng mấy lá sầu
mây đi đâu, gió về đâu
cỏ ngân câu hát dãi dầu nắng mưa

trưa đăng đắng
như
đồng khô nắng hạn
chờ mưa về
lốp bốp nổ hạt vui
diều bốc bụi, ném lên trời
lèo căng tiếng nhạc phổ lời thụy miên

chiều lãng đãng
như
mặt trời say sượu
chờ nghé về
ngớ ngẩn gọi hoàng hôn
sáo mục đồng, thổi du hồn
ấu thơ về dưới cánh chuồn nhẹ chao

mai vương vấn
như
nụ hôn còn đọng
chờ em về
nối lại vị men cay
môi kề môi, tay đan tay
về bên cổ tích tháng ngày tương tư


Hoàng Vũ Luân

rose rose rose 

TƯƠNG TƯ

Thơ HOÀNG VŨ LUÂN
Nhạc HÀN SĨ NGUYÊN
Ca sĩ ĐĂNG TUẤN




rose

CA TỪ

TƯƠNG TƯ


đêm tĩnh lặng
tâm trĩu nặng
chờ trăng lên
chín rụng mấy lá sầu
mây về đâu,
gió về đâu
còn ngân câu hát dãi dầu nắng mưa

giếng khô cạn  
đồng nắng hạn
chờ mưa về
tí tách reo hạt vui
diều no gió
vút lên trời
lèo căng tiếng nhạc phổ lời thụy miên

chiều đi lạc
người phiêu bạt
chờ nghé về
ngơ ngẩn  sáo ru hồn
bóng chiều buông
ơi hoàng hôn
tuổi thơ về dưới cánh chuồn nhẹ chao

sương khuya đọng
đàn ai vọng
chờ ai về
ấm áp chút nồng cay
môi kề môi,
vai kề vai
về bên cổ tích tháng ngày tương tư


Hoàng Vũ Luân
HSN-14-403


:bong: rose :hoa:
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 I_icon13Tue 31 Jan 2017, 07:06


 
HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Chieu%2Btim
 
Nguyên cả mùa Xuân quay lưng lại
bỏ phố và bỏ luôn cả em
tại anh đã hết thương và tại...
anh hiểu, cần chi phải viết thêm
*
Xưa có mỗi mùa Thu nhân hậu
dành vòng tay ấm thế chăn đêm
em ngoan yên ngủ trong yêu dấu
bên cạnh ân tình giữa cõi riêng
*
Ngày ấy em vừa trăng mười bốn
qua rằm chờ mâm cỗ trầu cau
mơ ước mình đài trang công chúa
và thơ là hoàng tử thương yêu
*
Nay sót lại mùa Thu rất cũ
trên vành núi tím giữa rừng hoang
em về theo dấu người du tử
đã một lần cư ẩn tim mình
*
Hoang phế mùa đi, sầu nặng ngực
mùa về em đợi nữa hay thôi
chờ đã trăm năm thơ vắng mặt
và em thành thiếu phụ mất rồi

đông hương
Về Đầu Trang Go down
đông hương



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 26/05/2013

HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 I_icon13Tue 31 Jan 2017, 07:09


HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 1462690076-1462682261-minh-hang-1
 
 
Em về đốt lá vườn thơ
chữ không, chữ có, chữ mờ, chữ phai
tháng Tư  " thả cỏ tình bay "*
theo mây phố thị níu tay gió ngàn
*
Em ngồi, mắt nhắm, lang thang
cuối sâu đồng tử chập chờn bóng anh
tháng Tư lạnh quíu cả trăng
cả chim, cả dế, cỏ bồng ướt sương
*
Em buồn_ nhớ những dư hương
trên vai áo trận người thương chưa mờ
ôm trong mười ngón hững hờ
một chung rượu lệ mặn bờ môi ngoan
*
Một hớp thôi, nhớ bạt ngàn
tiếng còi tàu xé màng tang vọng về
nhớ ơi...nhớ đến tim tê
nhành hoa lan tím giữa tờ tình thư
*
_Gừi em thay nụ hôn nư
_Thương em nhiều lắm, liệu chờ nổi anh???
chiến tranh xa ngót bao năm
em chờ, chờ mãi ...thành hòn vọng phu
***
 
Em ngồi gom lá mùa Thu
sắp từng chữ một, buồn ư ...chất đầy
môi em dư vị còn ngây
chỉ người đi trận đến nay ...chưa về !
 
đông hương
 
* Tựa đề tập tình thơ Lan Phi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG   HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG - Page 8 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» CỔ TÍCH KHÔNG VỀ TỪ HUYỀN THOẠI
» Loài cây huyền thoại cho tình yêu bất tử
» Mưa Huyền Thoại
» Những đôi dép 'huyền thoại'
» Nhạc Tài Tử Nam Phần ...
Trang 8 trong tổng số 11 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-