Bài viết mới | Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Today at 10:15
Cướp phi cơ by Trà Mi Today at 09:59
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:35
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Yesterday at 14:32
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 14:01
Một thoáng mây bay 10 by Ai Hoa Tue 06 Jun 2023, 12:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:32
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:31
7 chữ by Tinh Hoa Mon 05 Jun 2023, 00:49
8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12
Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by buixuanphuong09 Fri 02 Jun 2023, 14:41
Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Trà Mi Fri 02 Jun 2023, 09:40
NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Fri 02 Jun 2023, 06:29
Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11
Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22
LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49
Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22
NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18
Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37
VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35
MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08
MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:26
Đem 3280 tỷ làm đồ giả ngắm chơi! by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:24
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:39
HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:24
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Fri 26 May 2023, 11:16
GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023 by mytutru Fri 26 May 2023, 00:51
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
đông hương
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 26/05/2013
 | Tiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG Thu 14 Nov 2013, 16:34 | |
| LY NẮNG PARIS
em phơi môi nắng cho đừng uá phơi cả tim buồn vắt nhánh em mẫu chữ Paris trên sợi lụa mai về thêu áo gửi cho anh * con nắng ngủ quên hoàng hôn mới hôm qua đối ẩm với cuối ngày rượu phấn, café men rười rượi ngày tàn, khói nẫu, ngắm mây say * gió Khải Hoàn Môn lồng đường vắng em cầm tiếng khóc đổ trên sông giọt nước P. trong café đắng mà nghe thương nhớ chạm môi hồng * em ngồi thảo bức thư tâm sự mơ những mùa Thu tẩm bóng anh cho gió Paris mừng nắng , vỗquanh triền, mi mắt xốn xang em em phơi cho nắng hồng môi uá hong ấm tin yêu trổ đón mùa ngọt nước giòng Seine, vui tượng đá tô vàng Thu thắm Luxembourg đht |
|  | | đông hương
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 26/05/2013
 | Tiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG Mon 23 Dec 2013, 04:55 | |
| GỬI ANH gửi anh một buổi chiều vàngmột đêm sương trắng, một hàng yêu thươnggiờ này chợt nổi vấn vươngtheo con tim nhỏ lên đường bay xa* gửi anh một sáng mù samột đôi cánh gãy xưa va chạm đờilinh hồn những giọt sầu rơitrong tay anh trở ấm môi thiên thần * gửi anh mười ngón tay thon một đôi mắt nhớ, một vành môi thơm mùa mưa bong bóng chạm hồn tiếng nhau thủ thỉ qua làn sóng mây * gửi anh ẩn ngữ chiều nay từng linh tinh ý ngầm say tim hồng gửi anh nguyên vẹn tình chung giữ từ cái thuở tuổi còn thơ ngây * gửi anh bất chợt mỗi ngày trăm ngàn thao thức, mọng lời thiết tha thanh âm vọng biển bờ xa con tim theo nhịp ngọc sa đêm sầu * gửi anh duy nhất một câu thương anh, đời có ra sao cũng đành. đht |
|  | | đông hương
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 26/05/2013
 | Tiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG Mon 23 Dec 2013, 04:58 | |
| TÔI NHỚ NGƯỜI THƯƠNG... tôi đã về đâu, sà cánh say mùa Đông chợt trở vẫn chưa haybên ni lối phủ sương hồn tuyếtbên nớ Tầm Dương biển trờ tay *một phút yêu đầu, đâm lưu luyếnmột ngày tình dẫn lối vào timai qua xứ mến mà quên viếngtôi nhớ người thương, viễn vọng tìm *tôi bắt trăm năm lần hội ngộđừng chùng nếp áo khoác trên thânhương phấn lâu ngày vương vấn phủchỉ mái đầu nay tóc ngả trăng *một phút thương yêu từ thuở ấycầm tinh chung thủy cả nguyên đờiđôi sao dị mộng hay hờn dỗigiữa thức thao ngồi canh cánh thư* tôi gặp hồn tôi trong tranh mộngmà thơ là dấu ấn tay ngườiđã hoàn lại sức cho đôi cánh sau chuyến bay tìm ai của tôi... đht |
|  | | đông hương
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 26/05/2013
 | Tiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG Tue 11 Feb 2014, 04:19 | |
| qua một tuổi, hoa Xuân em hé nụnở môi cười khúc khích giữa lòng anhđốm lửa diệm trong tim ngan năm ngủchợt bùng lên sưởi ấm giấc chiêm ngoan* hơn một tuổi, hoa đời hương sắc thắmđón mừng anh, mở nguyên áo Xuân mừngđêm bỗng đẹp dưới hoa đăng xúc cảmchuỗi hôn hồng dịu môi ấm thủy chung *tình khoác áo anh vừa may xong tặngthơ em mềm ước mộng sẽ bình yênlời phiên âm tự ẩn từ im lặng rối bời vần thương nhớ gửi riêng em *đã bao mùa chưa lần quên giọt mặnvũng buồn vui thuở ấy vẫn còn đầynguyên hương sắc của men tình sâu đậmrượu quỳnh tương một hớp, đủ ngà say
đht |
|  | | đông hương
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 26/05/2013
 | Tiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG Sat 15 Feb 2014, 00:25 | |
| TÔI VẪN THÓI xưa có thói lên rừng trăm năm cũtìm chiêm bao trên cuống lá sầu rơinghe tiếng hát loài chim màu huyết dụmàu tim tôi khi nhịp gặp tim người *trời ân cần rủ tôi về thăm núiđỉnh tuyệt vời trên chót vót ngang mâytrăm năm lo tìm người, tôi lạc lốitrăng rừng già, cho tôi gối trên tay *khuya yên tịnh, dế mèn yêu, thủ thỉtôi nhớ anh, nhắm mắt, thức thao ngồingẫm đường nào về nhà thơ tri kỷthời vô biên từng đưa võng ru tôi * lá rụng trắng tơi bời như hoa tuyếttrên tóc tôi, ngàn sao lấp lánh cườiđêm dưới trăng, ngỡ môi ai quen thuộcthường hôn tôi cho giấc ngủ tuyệt vời *tôi vẫn thói lên rừng tìm giọng nóithật thân quen rưới mật, dịu tâm hồnvài sợi tóc vướng nhành buồn, ở lạiđêm sấn vào chạm phải bóng tim thương đht |
|  | | Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96 Registration date : 17/06/2012
 | |  | | đông hương
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 26/05/2013
 | Tiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG Sat 08 Mar 2014, 23:58 | |
| - Trích dẫn :
BUỔI SÁNG NHỚ NGƯỜI

sáng rồi, mây ngủ quên bay nắng về, nắng gọi, ơ này dậy thôi bâng khuâng chi những buồn đời rồi long lanh khoé, giọt thời gian rơi * chạm vào tâm trạng chưa vơi sợi dây tình cũng rối bời như mưa ừ thì tại gió quên đưa cánh thư người gửi nên ngơ ngu hồn * bắt đền gì, ngoài chiếc hôn gửi em người nhé, để buồn khỏi ghi dư âm thuở ấy xuân thì trao môi còn thẹn, nhu mì trinh nguyên * sáng nay tìm mãi trong tim giở trang sử cũ, gặp duyên xưa từ... tuổi tròn trăng, biết mong thư biết e ấp nhớ, biết mơ hôn người * bao nhiêu đó đủ sáng ngồi nhìn thinh không lặng, nhớ người thương xa níu mây, gói cả sơn hà của tim viễn xứ : làm quà ước giao . đht
|
|  | | đông hương
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 26/05/2013
 | Tiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG Sun 25 May 2014, 13:29 | |
| GIÒNG TÂM HỒN

sáng thật sớm tâm hồn còn ngái ngủ tim đã giục em khoác áo, ra hiên ô ! gió mạnh đánh văng buồn ẩn trú hơn trăm năm, sinh sôi loài ưu phiền * em vừa ghé ngang thư đêm uống chữ mình hớp nhầm phải ly rượu không vui em đọc lại tâm tư, ồ !đã lỡ đánh rơi sầu trên con chữ trời ơi * em gác trán lên lòng tay, ôm mặt đặt xuống đi vai, gánh nặng trầm tư rải cho gió bay quắt quay trong mắt giữ lại niềm hạnh phúc gói trong thư * tim có lý, lạnh chỉ là thời tiết giòng tâm hồn vẫn ấm áp mùa Xuân đừng có để cho con buồn da diết gậm nhấm hoài, tình biếc mất bình quân
đông hương
|
|  | | đông hương
Tổng số bài gửi : 97 Registration date : 26/05/2013
 | Tiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG Sun 25 May 2014, 13:34 | |
| VÒNG QUANH

buồn hiu, buồn rũ cả người thinh không yên tịnh, chợt tôi vô hồn sông trôi về cuối cô thôn mặc tôi với nỗi sầu đơn chiếc này * hai tay với mười nhành gầy đan nhau, thao thức theo bầy muỗi đêm ngoài hiên, tiếng giọt rơi thềm tiếng con chim lạc bầy thêm nao buồn * gục đầu xuống gối, lặng câm bước chân của gió phù trầm lang thang ôm đêm, đưa võng, mơ hoang vào - ra -mở- đóng tim ngoan chờ ngày * tâm hồn cất giấu đâu đây lục ra, vất quách trên mây lộng trời bên lề phổi trái hụt hơi bên lề phổi mặt mẻ đài phù sa * mời thân rong cõi ta bà nghe tình mỏi mệt, chối tha thiết nhìn thấy Người lẫn với nhân sinh quên tôi đứng ngó một mình buồn hiu
đông hương
|
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG Sun 25 May 2014, 14:08 | |
| |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: HUYỀN THOẠI SÔNG TRĂNG  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 5 trong tổng số 11 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |