Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: MẤY THÙNG ĐƯỜNG THẺ Sat 05 Sep 2009, 09:50 | |
| MỘNG TỚI ĐÀO-VIÊN THI-CÁC
Thơ chốn Đào-viên thấy dạt-dào Ngặt vì Thi-các quá là cao Tài non, trí mọn, tay còn ngắn Mộng tới Đào-viên chẳng biết sao ?
Rdinh
</A></A>
Được sửa bởi rdinh ngày Sun 11 Oct 2009, 20:04; sửa lần 1. |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| | | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MẤY THÙNG ĐƯỜNG THẺ Sat 05 Sep 2009, 21:09 | |
| |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MẤY THÙNG ĐƯỜNG THẺ Sun 06 Sep 2009, 09:26 | |
| Nay thư-thả vào phá Tứ-Trụ chút đây :
My Tứ-Trụ vào học luật thơ Nay còn chưa rõ mấy vần thơ Hết giờ Tứ-Trụ ra ngồi thở Thở riết ra hơi lại hóa thơ.
Rdinh
|
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MẤY THÙNG ĐƯỜNG THẺ Sun 06 Sep 2009, 20:14 | |
| |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MẤY THÙNG ĐƯỜNG THẺ Thu 10 Sep 2009, 04:34 | |
| Xin phép Shiroi Rdinh được mượn bài thơ để họa lại đôi vần mộc mạc tại đây.Tan... hợp...
Hư thực tranh giành cũng hóa tro Đua chi ảo vọng giữa sương mờ Dù lầm cát bụi phai đường cũ Vẫn đẹp ân tình thắm mái xơ Buồn ngắm trăng tàn nghiên mực đọng Vui nghe chim hót giấy hoa sờ Tan rồi một giấc hoàng lương ấy Hợp mãi đôi vần nối nghĩa thơ... th - Shiroi02/07/2009 CHIA XA
|
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MẤY THÙNG ĐƯỜNG THẺ Fri 11 Sep 2009, 18:49 | |
| HÒANG - HÔN NGẢ BÓNG |
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MẤY THÙNG ĐƯỜNG THẺ Sat 12 Sep 2009, 05:07 | |
| TRÀ BÌNH -DÂN
|
| | | rdinh
Tổng số bài gửi : 633 Registration date : 05/09/2009
| Tiêu đề: Re: MẤY THÙNG ĐƯỜNG THẺ Tue 15 Sep 2009, 07:54 | |
| HAM ĐI DƯỚI MƯA
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: MẤY THÙNG ĐƯỜNG THẺ Tue 15 Sep 2009, 19:32 | |
| - rdinh đã viết:
HÒANG - HÔN NGẢ BÓNG Cảnh hoàng hôn
Chân trời nắng đổ sắc hoe hoe Xào xạc ven đường ngọn cỏ loe Sừng gõ nghêu ngao về mấy trẻ Rơm lùa đủng đỉnh gánh vài ngoe Im lìm giữa ruộng con cò đứng Nhập nhoạng trên không ánh chớp loè Khói toả xa đưa mùi gạo mới Thơm nồng hương gió đậm tình quê
Ái Hoa
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: MẤY THÙNG ĐƯỜNG THẺ | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |