Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Kính tặng Thầy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Kính tặng Thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Kính tặng Thầy   Kính tặng Thầy I_icon13Wed 27 Mar 2013, 22:53


Kính tặng Thầy Hoa%20h%C3%B2ng%20cho%20sinh%20nh%E1%BA%ADt

Kính tặng Thầy

(Thủ vĩ ngâm)

Thầy trao mật ngọt tặng cho đời
Vất vả riêng mình hiếm nghỉ ngơi
Chỉ bảo gieo vần cần phải khéo
Khuyên răn kiếm lỗi chớ nên lười
Nồng nàn ý tứ lời thơ đẹp
Ấm áp tâm hồn mạch chữ tươi
Nhạc quyện hương lòng êm ả trí
Thầy trao mật ngọt tặng cho đời!

Ngọc Mai
P/s: NM đã sửa lại bài thơ! Kính dâng lên Thầy! Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc!



Được sửa bởi Ngọc Mai ngày Fri 29 Mar 2013, 09:36; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Kính tặng Thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính tặng Thầy   Kính tặng Thầy I_icon13Thu 28 Mar 2013, 05:35


Kính tặng Thầy Hoa%20h%C3%B2ng%20cho%20sinh%20nh%E1%BA%ADt

Kính tặng Thầy

(Thủ vĩ ngâm)

Thầy trao mật ngọt tặng cho đời
Vất vả riêng mình hiếm nghĩ ngơi
Chỉ bảo gieo vần cần phải khéo
Khuyên răn kiếm lỗi chớ nên lười
Tinh khôi ý tứ lời thơ đẹp
Thuần khiết tâm hồn mạch chữ tươi
Nhạc quyện hương lòng êm ả trí
Thầy trao mật ngọt tặng cho đời!

Ngọc Mai

P/s: NM đã sửa lại bài thơ! Kính dâng lên Thầy! Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc!



* Chào Ngọc Mai, xin cho Qh gửi ké một bài thơ . Cám ơn Ngọc Mai :bong:

Kính tặng Thầy ...


Đỡ bước thi nhân đến với đời
Qua từng thế hệ dạ không ngơi
Luật ghi nhớ mãi đừng quên béng
Thơ chuốt trau luôn chẳng biếng lười
Tựa cánh diều cao nương gió lộng
Như muà xuân ấm trổ hoa tươi
Trắng sương mái tóc, Thầy nay vẫn ...
Đỡ bước thi nhân đến với đời !!

Quê Hương
28/03/2013




Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Kính tặng Thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính tặng Thầy   Kính tặng Thầy I_icon13Thu 28 Mar 2013, 06:58

Cám ơn Tỷ Quê Hương đã họa bài của NM! Chúc Tỷ luôn vui khỏe trẻ đẹp!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Kính tặng Thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính tặng Thầy   Kính tặng Thầy I_icon13Thu 28 Mar 2013, 14:01

Kính tặng Thầy Hoa%20h%C3%B2ng%20cho%20sinh%20nh%E1%BA%ADt


Kính tặng Thầy

(Thủ vĩ ngâm)

Thầy trao mật ngọt tặng cho đời
Vất vả riêng mình hiếm nghĩ ngơi
Chỉ bảo gieo vần cần phải khéo
Khuyên răn kiếm lỗi chớ nên lười
Tinh khôi ý tứ lời thơ đẹp
Thuần khiết tâm hồn mạch chữ tươi
Nhạc quyện hương lòng êm ả trí
Thầy trao mật ngọt tặng cho đời!

Ngọc Mai

P/s: NM đã sửa lại bài thơ! Kính dâng lên Thầy! Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc!



* Chào Ngọc Mai, xin cho Qh gửi ké một bài thơ . Cám ơn Ngọc Mai :bong:

Kính tặng Thầy ...


Đỡ bước thi nhân đến với đời
Qua từng thế hệ dạ không ngơi
Luật ghi nhớ mãi đừng quên béng
Thơ chuốt trau luôn chẳng biếng lười
Tựa cánh diều cao nương gió lộng
Như muà xuân ấm trổ hoa tươi
Trắng sương mái tóc, Thầy nay vẫn ...
Đỡ bước thi nhân đến với đời !!

Quê Hương
28/03/2013



Tự tặng

Lép nhép vài câu để ghẹo đời
Ai dè níu kéo chả cho ngơi
Trò chầu thúc bách vờ tai lãng
Bạn đến mè nheo lỡ tật lười
Nặng khách đưa đò lưng cũng mỏi
Khô tằm rút ruột xác còn tươi
Qua cầu mấy kẻ hòng quay lại
Lép nhép vài câu để ghẹo đời

AH





_________________________
Kính tặng Thầy Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Kính tặng Thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính tặng Thầy   Kính tặng Thầy I_icon13Fri 29 Mar 2013, 05:54

Kính tặng Thầy Hoa%20h%C3%B2ng%20cho%20sinh%20nh%E1%BA%ADt


Kính tặng Thầy

(Thủ vĩ ngâm)

Thầy trao mật ngọt tặng cho đời
Vất vả riêng mình hiếm nghĩ ngơi
Chỉ bảo gieo vần cần phải khéo
Khuyên răn kiếm lỗi chớ nên lười
Tinh khôi ý tứ lời thơ đẹp
Thuần khiết tâm hồn mạch chữ tươi
Nhạc quyện hương lòng êm ả trí
Thầy trao mật ngọt tặng cho đời!

Ngọc Mai

P/s: NM đã sửa lại bài thơ! Kính dâng lên Thầy! Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc!



* Chào Ngọc Mai, xin cho Qh gửi ké một bài thơ . Cám ơn Ngọc Mai :bong:

Kính tặng Thầy ...


Đỡ bước thi nhân đến với đời
Qua từng thế hệ dạ không ngơi
Luật ghi nhớ mãi đừng quên béng
Thơ chuốt trau luôn chẳng biếng lười
Tựa cánh diều cao nương gió lộng
Như muà xuân ấm trổ hoa tươi
Trắng sương mái tóc, Thầy nay vẫn ...
Đỡ bước thi nhân đến với đời !!

Quê Hương
28/03/2013



Tự tặng

Lép nhép vài câu để ghẹo đời
Ai dè níu kéo chả cho ngơi
Trò chầu thúc bách vờ tai lãng
Bạn đến mè nheo lỡ tật lười
Nặng khách đưa đò lưng cũng mỏi
Khô tằm rút ruột xác còn tươi
Qua cầu mấy kẻ hòng quay lại
Lép nhép vài câu để ghẹo đời

AH




Bạn nào đến mè nheo vậy thầy ui, chắc là Shiroi rồi ... . dd
Được Ngọc Mai chúc trẻ đẹp ... khoái quá :horang: vậy từ nay hết lo bị xấu ình rồi ... :chemieng: cám ơn Ngọc Mai nhen, vô họa thơ thầy tiếp theo kìa NM ơi ... :bong:
Cho Qh ké một bài ghẹo thầy nữa nhen ...

Ghẹo thầy ...

Được mấy mươi năm kết cuộc đời
Thầy là quyển sách chọc (đọc) không ngơi
Đòi phen vướng phải tay trò quậy
Lắm lúc gặp ngay bộ óc lười
Chữ nhả tình hồng thơ thắt chặt
Hoa cườm mặt phấn nhụy bừng tươi
Ngàn đêm lẻ một ngày chưa dứt
Được mấy mươi năm kết cuộc đời

Quê Hương
29/03/2013






Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Kính tặng Thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính tặng Thầy   Kính tặng Thầy I_icon13Fri 29 Mar 2013, 06:14

Kính tặng Thầy Hoa%20h%C3%B2ng%20cho%20sinh%20nh%E1%BA%ADt


Kính tặng Thầy

(Thủ vĩ ngâm)

Thầy trao mật ngọt tặng cho đời
Vất vả riêng mình hiếm nghĩ ngơi
Chỉ bảo gieo vần cần phải khéo
Khuyên răn kiếm lỗi chớ nên lười
Tinh khôi ý tứ lời thơ đẹp
Thuần khiết tâm hồn mạch chữ tươi
Nhạc quyện hương lòng êm ả trí
Thầy trao mật ngọt tặng cho đời!

Ngọc Mai

P/s: NM đã sửa lại bài thơ! Kính dâng lên Thầy! Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc!



* Chào Ngọc Mai, xin cho Qh gửi ké một bài thơ . Cám ơn Ngọc Mai :bong:

Kính tặng Thầy ...


Đỡ bước thi nhân đến với đời
Qua từng thế hệ dạ không ngơi
Luật ghi nhớ mãi đừng quên béng
Thơ chuốt trau luôn chẳng biếng lười
Tựa cánh diều cao nương gió lộng
Như muà xuân ấm trổ hoa tươi
Trắng sương mái tóc, Thầy nay vẫn ...
Đỡ bước thi nhân đến với đời !!

Quê Hương
28/03/2013



Tự tặng

Lép nhép vài câu để ghẹo đời
Ai dè níu kéo chả cho ngơi
Trò chầu thúc bách vờ tai lãng
Bạn đến mè nheo lỡ tật lười
Nặng khách đưa đò lưng cũng mỏi
Khô tằm rút ruột xác còn tươi
Qua cầu mấy kẻ hòng quay lại
Lép nhép vài câu để ghẹo đời

AH




Bạn nào đến mè nheo vậy thầy ui, chắc là Shiroi rồi ... . dd
Được Ngọc Mai chúc trẻ đẹp ... khoái quá :horang: vậy từ nay hết lo bị xấu ình rồi ... :chemieng: cám ơn Ngọc Mai nhen, vô họa thơ thầy tiếp theo kìa NM ơi ... :bong:
Cho Qh ké một bài ghẹo thầy nữa nhen ...

Ghẹo thầy ...

Được mấy mươi năm kết cuộc đời
Thầy là quyển sách chọc (đọc) không ngơi
Đòi phen vướng phải tay trò quậy
Lắm lúc gặp ngay bộ óc lười
Chữ nhả tình hồng thơ thắt chặt
Hoa cườm mặt phấn nhụy bừng tươi
Ngàn đêm lẻ một ngày chưa dứt
Được mấy mươi năm kết cuộc đời

Quê Hương
29/03/2013



Em đâu có mè nheo bao giờ đâu horangche
Chỉ... mít ướt tí thôi à :sad:
mungqua
NM ơi, Cho Shiroi phá anh thầy tiếp với bát tỷ nha :cuoi:


Ghẹo anh

Những mộng nhàn du ngạo thế đời
Anh dìu lớp trẻ trí chưa ngơi
Tay tê nắn chữ khoanh điều cạn
Miệng mỏi phê câu phạt đám lười
Nhiệt huyết dâng đầy bình mực đỏ
Thâm tình nén chặt cánh đào tươi
Thơ dồi thước gõ nghêu ngao hát
Những mộng nhàn du ngạo thế đời

Shiroi
29/03/2013



Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Kính tặng Thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính tặng Thầy   Kính tặng Thầy I_icon13Fri 29 Mar 2013, 10:36

Shiroi đã viết:
Kính tặng Thầy Hoa%20h%C3%B2ng%20cho%20sinh%20nh%E1%BA%ADt


Kính tặng Thầy

(Thủ vĩ ngâm)

Thầy trao mật ngọt tặng cho đời
Vất vả riêng mình hiếm nghĩ ngơi
Chỉ bảo gieo vần cần phải khéo
Khuyên răn kiếm lỗi chớ nên lười
Tinh khôi ý tứ lời thơ đẹp
Thuần khiết tâm hồn mạch chữ tươi
Nhạc quyện hương lòng êm ả trí
Thầy trao mật ngọt tặng cho đời!

Ngọc Mai

P/s: NM đã sửa lại bài thơ! Kính dâng lên Thầy! Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc!



* Chào Ngọc Mai, xin cho Qh gửi ké một bài thơ . Cám ơn Ngọc Mai :bong:

Kính tặng Thầy ...


Đỡ bước thi nhân đến với đời
Qua từng thế hệ dạ không ngơi
Luật ghi nhớ mãi đừng quên béng
Thơ chuốt trau luôn chẳng biếng lười
Tựa cánh diều cao nương gió lộng
Như muà xuân ấm trổ hoa tươi
Trắng sương mái tóc, Thầy nay vẫn ...
Đỡ bước thi nhân đến với đời !!

Quê Hương
28/03/2013



Tự tặng

Lép nhép vài câu để ghẹo đời
Ai dè níu kéo chả cho ngơi
Trò chầu thúc bách vờ tai lãng
Bạn đến mè nheo lỡ tật lười
Nặng khách đưa đò lưng cũng mỏi
Khô tằm rút ruột xác còn tươi
Qua cầu mấy kẻ hòng quay lại
Lép nhép vài câu để ghẹo đời

AH




Bạn nào đến mè nheo vậy thầy ui, chắc là Shiroi rồi ... . dd
Được Ngọc Mai chúc trẻ đẹp ... khoái quá :horang: vậy từ nay hết lo bị xấu ình rồi ... :chemieng: cám ơn Ngọc Mai nhen, vô họa thơ thầy tiếp theo kìa NM ơi ... :bong:
Cho Qh ké một bài ghẹo thầy nữa nhen ...

Ghẹo thầy ...

Được mấy mươi năm kết cuộc đời
Thầy là quyển sách chọc (đọc) không ngơi
Đòi phen vướng phải tay trò quậy
Lắm lúc gặp ngay bộ óc lười
Chữ nhả tình hồng thơ thắt chặt
Hoa cườm mặt phấn nhụy bừng tươi
Ngàn đêm lẻ một ngày chưa dứt
Được mấy mươi năm kết cuộc đời

Quê Hương
29/03/2013



Em đâu có mè nheo bao giờ đâu horangche
Chỉ... mít ướt tí thôi à :sad:
mungqua
NM ơi, Cho Shiroi phá anh thầy tiếp với bát tỷ nha :cuoi:


Ghẹo anh

Những mộng nhàn du ngạo thế đời
Anh dìu lớp trẻ trí chưa ngơi
Tay tê nắn chữ khoanh điều cạn
Miệng mỏi phê câu phạt đám lười
Nhiệt huyết dâng đầy bình mực đỏ
Thâm tình nén chặt cánh đào tươi
Thơ dồi thước gõ nghêu ngao hát
Những mộng nhàn du ngạo thế đời

Shiroi
29/03/2013





Ơn Thầy

Thâm ân dịu mát những trang đời
Năm tháng chèo đò chẳng lúc ngơi
Dũng cảm thương trò nêu đuốc sáng
Kiên gan giúp trẻ phá tâm lười
Cho thơ mãi ngọt màu xinh thắm
Để luật luôn nồng sắc rạng tươi
Khắc tặng bao lòng niềm luyến nhớ
Thâm ân dịu mát những trang đời.

29-3-2013

Ngọc Mai

NM cám ơn Thầy và hai Tỷ đã vào họa thơ NM! Kính chúc Thầy và hai Tỷ thân tâm thường an lạc!
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Kính tặng Thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính tặng Thầy   Kính tặng Thầy I_icon13Sun 31 Mar 2013, 00:51

Shiroi đã viết:
Kính tặng Thầy Hoa%20h%C3%B2ng%20cho%20sinh%20nh%E1%BA%ADt


Kính tặng Thầy

(Thủ vĩ ngâm)

Thầy trao mật ngọt tặng cho đời
Vất vả riêng mình hiếm nghĩ ngơi
Chỉ bảo gieo vần cần phải khéo
Khuyên răn kiếm lỗi chớ nên lười
Tinh khôi ý tứ lời thơ đẹp
Thuần khiết tâm hồn mạch chữ tươi
Nhạc quyện hương lòng êm ả trí
Thầy trao mật ngọt tặng cho đời!

Ngọc Mai

P/s: NM đã sửa lại bài thơ! Kính dâng lên Thầy! Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc!



* Chào Ngọc Mai, xin cho Qh gửi ké một bài thơ . Cám ơn Ngọc Mai :bong:

Kính tặng Thầy ...


Đỡ bước thi nhân đến với đời
Qua từng thế hệ dạ không ngơi
Luật ghi nhớ mãi đừng quên béng
Thơ chuốt trau luôn chẳng biếng lười
Tựa cánh diều cao nương gió lộng
Như muà xuân ấm trổ hoa tươi
Trắng sương mái tóc, Thầy nay vẫn ...
Đỡ bước thi nhân đến với đời !!

Quê Hương
28/03/2013



Tự tặng

Lép nhép vài câu để ghẹo đời
Ai dè níu kéo chả cho ngơi
Trò chầu thúc bách vờ tai lãng
Bạn đến mè nheo lỡ tật lười
Nặng khách đưa đò lưng cũng mỏi
Khô tằm rút ruột xác còn tươi
Qua cầu mấy kẻ hòng quay lại
Lép nhép vài câu để ghẹo đời

AH




Bạn nào đến mè nheo vậy thầy ui, chắc là Shiroi rồi ... . dd
Được Ngọc Mai chúc trẻ đẹp ... khoái quá :horang: vậy từ nay hết lo bị xấu ình rồi ... :chemieng: cám ơn Ngọc Mai nhen, vô họa thơ thầy tiếp theo kìa NM ơi ... :bong:
Cho Qh ké một bài ghẹo thầy nữa nhen ...

Ghẹo thầy ...

Được mấy mươi năm kết cuộc đời
Thầy là quyển sách chọc (đọc) không ngơi
Đòi phen vướng phải tay trò quậy
Lắm lúc gặp ngay bộ óc lười
Chữ nhả tình hồng thơ thắt chặt
Hoa cườm mặt phấn nhụy bừng tươi
Ngàn đêm lẻ một ngày chưa dứt
Được mấy mươi năm kết cuộc đời

Quê Hương
29/03/2013



Em đâu có mè nheo bao giờ đâu horangche
Chỉ... mít ướt tí thôi à :sad:
mungqua
NM ơi, Cho Shiroi phá anh thầy tiếp với bát tỷ nha :cuoi:


Ghẹo anh

Những mộng nhàn du ngạo thế đời
Anh dìu lớp trẻ trí chưa ngơi
Tay tê nắn chữ khoanh điều cạn
Miệng mỏi phê câu phạt đám lười
Nhiệt huyết dâng đầy bình mực đỏ
Thâm tình nén chặt cánh đào tươi
Thơ dồi thước gõ nghêu ngao hát
Những mộng nhàn du ngạo thế đời

Shiroi
29/03/2013





Ơn Thầy

Thâm ân dịu mát những trang đời
Năm tháng chèo đò chẳng lúc ngơi
Dũng cảm thương trò nêu đuốc sáng
Kiên gan giúp trẻ phá tâm lười
Cho thơ mãi ngọt màu xinh thắm
Để luật luôn nồng sắc rạng tươi
Khắc tặng bao lòng niềm luyến nhớ
Thâm ân dịu mát những trang đời.

29-3-2013

Ngọc Mai

NM cám ơn Thầy và hai Tỷ đã vào họa thơ NM! Kính chúc Thầy và hai Tỷ thân tâm thường an lạc!


TH viết ké cùng các bạn tặng Thầy nha :-bd

Nhất Tự Vi Sư

Nhất viên Thi Các dựng xây đời
Tự nguyện vun trồng quyết chẳng ngơi
Vi bổn tri tâm hề biến chuyển
tôn trọng đạo há trây lười
Hiệp ngôn uy vũ tu vê mượt
Trung tính khoan hòa diện khán tươi
Như sắc như không thần diệu toán
Nhất viên Thi Các dựng xây đời

Hai Khòm hun
Về Đầu Trang Go down
Bảo Minh Trang



Tổng số bài gửi : 856
Registration date : 08/11/2012

Kính tặng Thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính tặng Thầy   Kính tặng Thầy I_icon13Sun 31 Mar 2013, 11:56

Thiên Hùng đã viết:
Shiroi đã viết:
Kính tặng Thầy Hoa%20h%C3%B2ng%20cho%20sinh%20nh%E1%BA%ADt


Kính tặng Thầy

(Thủ vĩ ngâm)

Thầy trao mật ngọt tặng cho đời
Vất vả riêng mình hiếm nghĩ ngơi
Chỉ bảo gieo vần cần phải khéo
Khuyên răn kiếm lỗi chớ nên lười
Tinh khôi ý tứ lời thơ đẹp
Thuần khiết tâm hồn mạch chữ tươi
Nhạc quyện hương lòng êm ả trí
Thầy trao mật ngọt tặng cho đời!

Ngọc Mai

P/s: NM đã sửa lại bài thơ! Kính dâng lên Thầy! Kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc!



* Chào Ngọc Mai, xin cho Qh gửi ké một bài thơ . Cám ơn Ngọc Mai :bong:

Kính tặng Thầy ...


Đỡ bước thi nhân đến với đời
Qua từng thế hệ dạ không ngơi
Luật ghi nhớ mãi đừng quên béng
Thơ chuốt trau luôn chẳng biếng lười
Tựa cánh diều cao nương gió lộng
Như muà xuân ấm trổ hoa tươi
Trắng sương mái tóc, Thầy nay vẫn ...
Đỡ bước thi nhân đến với đời !!

Quê Hương
28/03/2013



Tự tặng

Lép nhép vài câu để ghẹo đời
Ai dè níu kéo chả cho ngơi
Trò chầu thúc bách vờ tai lãng
Bạn đến mè nheo lỡ tật lười
Nặng khách đưa đò lưng cũng mỏi
Khô tằm rút ruột xác còn tươi
Qua cầu mấy kẻ hòng quay lại
Lép nhép vài câu để ghẹo đời

AH




Bạn nào đến mè nheo vậy thầy ui, chắc là Shiroi rồi ... . dd
Được Ngọc Mai chúc trẻ đẹp ... khoái quá :horang: vậy từ nay hết lo bị xấu ình rồi ... :chemieng: cám ơn Ngọc Mai nhen, vô họa thơ thầy tiếp theo kìa NM ơi ... :bong:
Cho Qh ké một bài ghẹo thầy nữa nhen ...

Ghẹo thầy ...

Được mấy mươi năm kết cuộc đời
Thầy là quyển sách chọc (đọc) không ngơi
Đòi phen vướng phải tay trò quậy
Lắm lúc gặp ngay bộ óc lười
Chữ nhả tình hồng thơ thắt chặt
Hoa cườm mặt phấn nhụy bừng tươi
Ngàn đêm lẻ một ngày chưa dứt
Được mấy mươi năm kết cuộc đời

Quê Hương
29/03/2013



Em đâu có mè nheo bao giờ đâu horangche
Chỉ... mít ướt tí thôi à :sad:
mungqua
NM ơi, Cho Shiroi phá anh thầy tiếp với bát tỷ nha :cuoi:


Ghẹo anh

Những mộng nhàn du ngạo thế đời
Anh dìu lớp trẻ trí chưa ngơi
Tay tê nắn chữ khoanh điều cạn
Miệng mỏi phê câu phạt đám lười
Nhiệt huyết dâng đầy bình mực đỏ
Thâm tình nén chặt cánh đào tươi
Thơ dồi thước gõ nghêu ngao hát
Những mộng nhàn du ngạo thế đời

Shiroi
29/03/2013





Ơn Thầy

Thâm ân dịu mát những trang đời
Năm tháng chèo đò chẳng lúc ngơi
Dũng cảm thương trò nêu đuốc sáng
Kiên gan giúp trẻ phá tâm lười
Cho thơ mãi ngọt màu xinh thắm
Để luật luôn nồng sắc rạng tươi
Khắc tặng bao lòng niềm luyến nhớ
Thâm ân dịu mát những trang đời.

29-3-2013

Ngọc Mai

NM cám ơn Thầy và hai Tỷ đã vào họa thơ NM! Kính chúc Thầy và hai Tỷ thân tâm thường an lạc!


TH viết ké cùng các bạn tặng Thầy nha :-bd

Nhất Tự Vi Sư

Nhất viên Thi Các dựng xây đời
Tự nguyện vun trồng quyết chẳng ngơi
Vi bổn tri tâm hề biến chuyển
tôn trọng đạo há trây lười
Hiệp ngôn uy vũ tu vê mượt
Trung tính khoan hòa diện khán tươi
Như sắc như không thần diệu toán
Nhất viên Thi Các dựng xây đời

Hai Khòm hun



Thầy

Ươm những niềm mơ dịu mát đời
Nuôi dòng hoài bão chẳng hề ngơi
Ôn hòa chỉ bảo người cần mẫn
Đại lượng khuyên răn kẻ biếng lười
Đức thiện trao trần ngời sắc thắm
Lòng lành tặng trẻ đượm màu tươi
Cây cao bóng cả tàng to rộng
Ươm những niềm mơ dịu mát đời.

31-3-2013

Ngọc Mai

Cám ơn huynh Thiên Hùng ghé thăm! Kính chúc huynh một ngày an lạc!

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Kính tặng Thầy Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kính tặng Thầy   Kính tặng Thầy I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Kính tặng Thầy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Bảo Minh Trang-