Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 55 ... 77  Next
Tác giảThông điệp
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 33 I_icon13Fri 24 Jun 2011, 12:58

Nhắn Quân Chệt Đỏ

Lưỡi Chệt khuyên mi chớ thập thò
Đỏ lòm ngoe nguẩy chực xơi to
Tài nguyên cuỗm giật no mồm cáo
Lãnh hải gom thâu hả dạ bò
Ỷ thế người đông không hãi sợ
Cậy mình nước lớn chẳng cân đo
Dân Nam há để ngông cuồng lấy
Hãy kíp hồi tâm dẹp bỏ trò !

Việt Đường
(13/06/2011)



* Chào anh Việt Đường, QH rất cảm phục sự đấu tranh của các bạn trẻ trong nước ... trước sự bành trướng của Bắc Kinh . Người Tàu họ ỷ đông ăn hiếp VN mình hoài, họ cứ chiếm đất chiếm đảo, ... bắt bớ ngư dân mình rồi đòi chuộc mạng, thật là ức hiếp mình quá đáng, đúng là quân ăn cướp mà . Không biết làm gì hơn, chỉ có vài câu thơ trăn trở ... Luôn mong các bạn trong và ngoài nước, giữ lòng kiên cường để đấu tranh bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ ... Xin cảm ơn Những Đoá Từ Tâm - Page 33 195595

Nhắn Quân Chệt Đỏ
(Họa thơ anh Việt Đường)

Đừng cố tham ăn để lưỡi thò
Uống luôn biển bạn cậy mồm to
Coi chừng cá rỉa phiền răng chó
Đụng phải ông phang chổng gọng bò
Nước Việt dù mòn con cháu giữ
Quân Tàu chớ lấy búa liềm đo
Cút ngay bè lũ cờ pha máu
Chị vuốt em nâng diễn lắm trò !

Quê Hương
15/06/2011


chẳng sách nào ghi cứ thập thò
quân tàu muốn chiếm miếng mồi to
bản đồ đã vẽ đường biên giới
atlat đâu tô cái lưỡi bò
Đại Việt quân dân đều quyết trí
Mông-Mguyên bọn mọi đã ngầm lo
chán thay cái mặt dày như thớt
vì chút dầu thô diễn lắm trò!!!

boss


Chào anh VD và Tỷ QH,hổm rày em bận wá nên kg vào,cho em ké mí nha,

KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP

Lũ cướp bên hông lại thụt thò
Mơ làm bá chủ bụng phình to
Kéo rồng chị xỡn te đuôi chệt
Hèo sắt anh phang dập phổi bò
Một phút vui vầy chưa kịp tính
Muôn đời tủi hận lấy chi đo
Kẻ thù truyền kiếp là dân Hán
Sử sách cho ta thấy đủ trò !

Nha Uyen

Hỡi những người Việt nam yêu nước,cùng nói không với hàng TQ nhé,NU



Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 33 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 15:50

Đa tạ Nhã Uyên đã ghé họa thơ và bày tỏ lòng yêu nước thật cao độ.

Góp ý : xỡn ==> xởn

Mến chúc luôn an vui và nhiều thi hứng.

Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạ Cảm   Những Đoá Từ Tâm - Page 33 I_icon13Sat 25 Jun 2011, 15:51

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 HaCam-Vntvnd

Hạ Cảm

Hạ tới càng thêm nhớ học đường
Cô thầy chúng bạn nẻo quê hương
Trăm chiều khuất mặt ôm tang tóc
Một buổi lần thư chuốc đoạn trường
Kẻ gửi trời xa vùng đẫm tuyết
Người về đất lạnh cõi mù sương
Chia tay nào biết thiên thu nhỉ
Nào biết ly tan ấy lẽ thường !


Việt Đường
(25/06/2011)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hảo Thủ Bóng Bàn   Những Đoá Từ Tâm - Page 33 I_icon13Sun 26 Jun 2011, 17:26



Hảo Thủ Bóng Bàn

Tứ nữ giao tranh ở giải cầu
Y là múa võ tuyệt gì đâu !
Khi lùi, lúc tiến, pha quần đẹp
Bận đỡ, hồi phang, nước xáp ngầu
Xoáy, chặt tung đòn như bổ kiếm
Huơ, rùn thủ thế tựa ghì mâu
Trung-Hàn tài nghệ xem tương xứng
Thắng bại đều khen, phục sát đầu !


Việt Đường
(26/06/2011)
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 33 I_icon13Mon 27 Jun 2011, 04:04



Hảo Thủ Bóng Bàn

Tứ nữ giao tranh ở giải cầu
Y là múa võ tuyệt gì đâu !
Khi lùi, lúc tiến, pha quần đẹp
Bận đỡ, hồi phang, nước xáp ngầu
Xoáy, chặt tung đòn như bổ kiếm
Huơ, rùn thủ thế tựa ghì mâu
Trung-Hàn tài nghệ xem tương xứng
Thắng bại đều khen, phục sát đầu !


Việt Đường
(26/06/2011)


Cho Qh xem ké bóng bàn cùng anh Việt Đường ...

Hảo Thủ Bóng Bàn

Bốn cô nhảy nhót diễn tranh cầu
Hai đội ngang tài chẳng lệch đâu
Mặt chiếu lầm lì gieo cú độc
Banh xoay vun vút giáng đòn ngầu
Tung khều lẹ mắt kềm chân đich
Bủa chém liền tay lướt lưỡi mâu
Tuy bé mà nhanh như sóc thỏ
Thủ quân đoạt chiếm ngẫng cao đầu

Quê Hương
26/06/2011
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 33 I_icon13Mon 27 Jun 2011, 10:36



Hảo Thủ Bóng Bàn

Tứ nữ giao tranh ở giải cầu
Y là múa võ tuyệt gì đâu !
Khi lùi, lúc tiến, pha quần đẹp
Bận đỡ, hồi phang, nước xáp ngầu
Xoáy, chặt tung đòn như bổ kiếm
Huơ, rùn thủ thế tựa ghì mâu
Trung-Hàn tài nghệ xem tương xứng
Thắng bại đều khen, phục sát đầu !


Việt Đường
(26/06/2011)


Cho Qh xem ké bóng bàn cùng anh Việt Đường ...

Hảo Thủ Bóng Bàn

Bốn cô nhảy nhót diễn tranh cầu
Hai đội ngang tài chẳng lệch đâu
Mặt chiếu lầm lì gieo cú độc
Banh xoay vun vút giáng đòn ngầu
Tung khều lẹ mắt kềm chân đich
Bủa chém liền tay lướt lưỡi mâu
Tuy bé mà nhanh như sóc thỏ
Thủ quân đoạt chiếm ngẫng cao đầu

Quê Hương
26/06/2011


Kính Huynh Việt Đường Và Tỷ Quê Hương cho mytutru tham gia cổ vũ bóng bàn với nhé.. Kính chúc Huynh Tỷ khỏe vui an lạc ..

Hảo Thủ Bóng Bàn

Nhìn vui phận gái đánh banh cầu
Cố thủ chờn vờn thấy khó đâu
Vợt lẫy so tài ra thế độc
Chân vươn dốc sức đỡ chiêu ngầu
Bên xanh mấy lượt tay rà thuẫn
Phía đỏ bao lần gót ướm mâu
Quá tuyệt Trung - Hàn cùng đối xứng
Người xem cổ vũ nhón mình, đầu

27.06.2011. mytutru

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 33 I_icon13Thu 30 Jun 2011, 01:31

Đa tạ 2 bạn Quê Hương & Mỹ Tứ Trụ.

Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Hào Khí Tiên Rồng Hãy Cất Lên   Những Đoá Từ Tâm - Page 33 I_icon13Thu 30 Jun 2011, 01:32

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 HaoKhiTienRongHayCatLen-Vntvnd

Hưởng ứng cao trào chống ngoại xâm
Cùng khơi dậy đỏ lửa âm thầm
Đang sôi sục cháy lòng dân Việt
Khẩu khí xin đừng để nín câm


Hào Khí Tiên Rồng Hãy Cất Lên

Hào khí Tiên Rồng hãy cất lên
Truyền hơi tiếp sức ngỏ vang rền
Gìn sông mấy kỷ bồi xây đặng
Giữ biển bao thời mở phá nên
Tàu chẳng cho giành : ơn tổ báo
Cộng không để cắt : nghĩa cha đền
Nội công ngoại kích từ muôn ngả
Chống lại mưu đồ sát cánh bên


Việt Đường
(29/06/2011)
Về Đầu Trang Go down
unghoadaphu



Tổng số bài gửi : 566
Registration date : 25/06/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 33 I_icon13Thu 30 Jun 2011, 03:09

Bóng Bàn

Quê em đối ngoại kiểu chơi cầu
Bóng đến sân tôi có giữ đâu
Mặc kệ tý ta và tý tởn
Không ưa sập xí lẫn sập ngầu

...

- UHDP 30/06/11
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Phạm Húy : Có Cần Để Ý Lúc Làm Thơ ?   Những Đoá Từ Tâm - Page 33 I_icon13Fri 01 Jul 2011, 02:02

Những Đoá Từ Tâm - Page 33 PhamHuy-CoCanDeYLucLamTho-Vntvnd

Phạm Húy : Có Cần Để Ý Lúc Làm Thơ ?

Làm thơ tránh né phạm tên thày
Ngẫm đáng nhưng mà đọc mất hay
Bởi "mết" khôn thay từ "ái" nọ (1)
Vì "huê" khó đổi chữ "hoa" này (2)
Chưa bàn tối ý phân bua mượn
Nào kể rườm lời giải thích vay
Dạy dỗ ghi tâm thành kính khắc
Còn hơn viết lách cữ kiêng bày


Việt Đường
(30/06/2011)


(1) Ái ân
(2) Người Hoa (người Tàu)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 33 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 33 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 33 trong tổng số 77 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 18 ... 32, 33, 34 ... 55 ... 77  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-