Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 52 ... 77  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 27 I_icon13Sun 02 Jan 2011, 11:23

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 ChucTetDuongLich-Vntvnd

Chúc Tết Dương Lịch

Chúc Tết thân nhân với bạn bè
Chúc nhiều hạnh phúc cát tường nghe
Chúc anh tốt đẹp luôn theo sát
Chúc chị bình yên vẫn bước kè
Chúc trẻ làm nên giàu sụ sụ
Chúc già sống thọ khoẻ re re
Chúc tài lộc đến không suy giảm
Chúc nhạc thơ văn mãi lướt phè

Việt Đường
(31/12/2010)


Dù chưa tới Tết Âm Lịch nhưng xin gởi lên 2 vế xuất và đối mua vui :

Mẹo nhỏ xuân sang lấy thử dần
Mùi em Tết lại cho hôn tý


Góp vui với anh Việt Đường .... qh cũng gửi lên cái mừng mừng của mình ...

Mẹo nhỏ xuân sang lấy thử dần
Mùi em Tết lại cho hôn tý

Thìn lòng Đối đãi tàn ganh tỵ

Mừng Tết Dương Lịch

Mừng đi kiếm bạn kết thêm bè
Mừng khắp sông rừng núi biển nghe
Mừng kẻ nghèo tơi nhiều bạc đến
Mừng ai giàu có ráng tu kè
Mừng đôi trẻ cặp luôn gần mãi
Mừng bốn mùa chầu vẫn khỏe re
Mừng khách Đào Viên đầy phúc lộc
Mừng cho huynh muội sống lè phè

quehuong
31/12/2010


Dạ chúc tiếp Những Đoá Từ Tâm - Page 27 212552

mắc nghe pháo bông mà trễ rồi Những Đoá Từ Tâm - Page 27 594834


Chúc

Chúc lắm làng thôn rộn hội bè
Chúc ngàn giọng hát cất vui nghe
Chúc niềm hạnh phúc từng nơi phủ
Chúc ánh vinh hoa mọi lúc kè
Chúc đẹp chân tình hằn gói ghém
Chúc nồng thành ý cảm im re
Chúc đầy sức khoẻ nhà ươm lộc
Chúc hưởng bình an cuộc sống phè

Shiroi
01/01/2011


Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595 Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595 Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595 Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595 Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595

hihi,cho em chúc ké mí nha Những Đoá Từ Tâm - Page 27 647629

CHÚC TẾT

Chúc anh đủ cặp bác thêm bè
Chúc bạc tiêu wài chẳng hết nghe
Chúc quý Cô Thầy roi gậy mất
Chúc thân huynh tỷ bút nghiên kè
Chúc thơ chỗ bụng hoài tuôn láng
Chúc rượu nơi vò mãi chảy re
Chúc hết người quen cùng kẻ lạ
Chúc ai cũng được thảnh thơi phè

Nha Uyen Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595

Tứ Trụ Kính Chúc Thầy - Huynh - Tỷ - Muội - Hạnh phúc .

Chúc Tết Dương Lịch

Chúc một năm yên đẹp cả bè
Chúc thềm tuổi mới lộc nhiều nghe
Chúc thầy đệ tỷ huynh kề cạnh
Chúc khách anh em bạn sát kè
Chúc ý thơ bay đùa tấp nập
Chúc lời nhạc rót giỡn êm re => ngồi im để nghe
Chúc gia quyến được danh tài trí
Chúc mãi an nhiên sức phởn phè

Mytutru.02.01.2011/học trò ĐV
Thân thương Kính mến sunny
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 27 I_icon13Tue 04 Jan 2011, 02:47



Cám ơn các bạn đã góp họa cùng "CTDL" nhé. Mến chúc các bạn 1 năm mới được vạn sự như ý ! VĐ

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 ChucTetDuongLich-Vntvnd

Chúc Tết Dương Lịch

Chúc Tết thân nhân với bạn bè
Chúc nhiều hạnh phúc cát tường nghe
Chúc anh tốt đẹp luôn theo sát
Chúc chị bình yên vẫn bước kè
Chúc trẻ làm nên giàu sụ sụ
Chúc già sống thọ khoẻ re re
Chúc tài lộc đến không suy giảm
Chúc nhạc thơ văn mãi lướt phè

Việt Đường
(31/12/2010)


Dù chưa tới Tết Âm Lịch nhưng xin gởi lên 2 vế xuất và đối mua vui :

Mẹo nhỏ xuân sang lấy thử dần
Mùi em Tết lại cho hôn tý


Góp vui với anh Việt Đường .... qh cũng gửi lên cái mừng mừng của mình ...

Mẹo nhỏ xuân sang lấy thử dần
Mùi em Tết lại cho hôn tý

Thìn lòng Đối đãi tàn ganh tỵ

Mừng Tết Dương Lịch

Mừng đi kiếm bạn kết thêm bè
Mừng khắp sông rừng núi biển nghe
Mừng kẻ nghèo tơi nhiều bạc đến
Mừng ai giàu có ráng tu kè
Mừng đôi trẻ cặp luôn gần mãi
Mừng bốn mùa chầu vẫn khỏe re
Mừng khách Đào Viên đầy phúc lộc
Mừng cho huynh muội sống lè phè

quehuong
31/12/2010


Dạ chúc tiếp Những Đoá Từ Tâm - Page 27 212552

mắc nghe pháo bông mà trễ rồi Những Đoá Từ Tâm - Page 27 594834


Chúc

Chúc lắm làng thôn rộn hội bè
Chúc ngàn giọng hát cất vui nghe
Chúc niềm hạnh phúc từng nơi phủ
Chúc ánh vinh hoa mọi lúc kè
Chúc đẹp chân tình hằn gói ghém
Chúc nồng thành ý cảm im re
Chúc đầy sức khoẻ nhà ươm lộc
Chúc hưởng bình an cuộc sống phè

Shiroi
01/01/2011


Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595 Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595 Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595 Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595 Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595

hihi,cho em chúc ké mí nha Những Đoá Từ Tâm - Page 27 647629

CHÚC TẾT

Chúc anh đủ cặp bác thêm bè
Chúc bạc tiêu wài chẳng hết nghe
Chúc quý Cô Thầy roi gậy mất
Chúc thân huynh tỷ bút nghiên kè
Chúc thơ chỗ bụng hoài tuôn láng
Chúc rượu nơi vò mãi chảy re
Chúc hết người quen cùng kẻ lạ
Chúc ai cũng được thảnh thơi phè

Nha Uyen Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595

Tứ Trụ Kính Chúc Thầy - Huynh - Tỷ - Muội - Hạnh phúc .

Chúc Tết Dương Lịch

Chúc một năm yên đẹp cả bè
Chúc thềm tuổi mới lộc nhiều nghe
Chúc thầy đệ tỷ huynh kề cạnh
Chúc khách anh em bạn sát kè
Chúc ý thơ bay đùa tấp nập
Chúc lời nhạc rót giỡn êm re => ngồi im để nghe
Chúc gia quyến được danh tài trí
Chúc mãi an nhiên sức phởn phè

Mytutru.02.01.2011/học trò ĐV
Thân thương Kính mến sunny

ĐỌC "CHÚC TẾT DƯƠNG LỊCH" CẢM TÁC

Biển đông liên kết trở thành bè,
Người nói bây giờ có kẻ nghe.
Trung Cộng khoa môi toan nuốt trửng,
Hoa Kỳ ra mặt bám theo kè.
Bá quyền vỡ mộng ngồi trơ trẽn,
Nhược tiểu được thời đứng khỏe re.
Năm Mão nghêu ngao mèo chén thịt,
"Môi răng" hở hả ngủ phè phè.


Uyên Trang
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nghĩa Lý Chi Đời Phút Vắng Em   Những Đoá Từ Tâm - Page 27 I_icon13Fri 07 Jan 2011, 18:57

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 NghiaLyChiDoiPhutVangEm-Vntvnd

Nghĩa Lý Chi Đời Phút Vắng Em

Nghĩa lý chi đời phút vắng em
Như cây thiếu nắng cửa không rèm
Buồn tênh ngóng đợi trong khuya khoắt
Lạnh ngắt trông chờ giữa nhá nhem
Thấy nước bơi hồ ngây ngất mộng
Nhìn trăng lượn gió xuyến xao thèm
Ta mình đắng ngọt tri âm sẻ
Nghĩa lý chi đời phút vắng em


Việt Đường
(07/01/2011)
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 27 I_icon13Thu 13 Jan 2011, 19:37


Nghĩa Lý Chi Đời Phút Vắng Em

Nghĩa lý chi đời phút vắng em
Như cây thiếu nắng cửa không rèm
Buồn tênh ngóng đợi trong khuya khoắt
Lạnh ngắt trông chờ giữa nhá nhem
Thấy nước bơi hồ ngây ngất mộng
Nhìn trăng lượn gió xuyến xao thèm
Ta mình đắng ngọt tri âm sẻ
Nghĩa lý chi đời phút vắng em


Việt Đường
(07/01/2011)


Kính Huynh VD Tứ Trụ thấy bài thơ của Huynh hay nên họa vui
TT không biết diễn sao cho phải, đành làm đại kính mong Huynh
Thông cảm cho TT nhé ..

Thân Kính Huynh VD Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595

Bầu Thơ

Thơ dường nẩy hạt ở đầu em
Đợi bóng trăng lên mở cánh rèm
Đối chữ thầy kèm khai xán lạn
Ôn vần tỷ dắt thoát lem nhem
Câu văn chuốt ngữ nhìn nghe khát
Tiếng nhạc mài âm vọng thấy thèm
Phúc lộc bên người mơ tận hưởng
Thơ dường nẩy hạt ở đầu em

Mytutru 13.01.2011
/học trò lớp ĐL– ĐVTC

Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 27 I_icon13Sun 16 Jan 2011, 15:03

Cám ơn MTT đã hoạ cùng "NLCĐPVE" nha. Mến chúc sức khoẻ cùng thi phú dồi dào. Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595

Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Năm Mão Vịnh Con Mèo   Những Đoá Từ Tâm - Page 27 I_icon13Sun 16 Jan 2011, 15:05

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 NamMaoVinhConMeo-Vntvnd

Sắp sang Tân Mão vịnh con mèo
Bạn hữu ưa thì cứ họa theo
Chớ rủa chi người gieo vận khó
Vò tai bứt tóc thở eo xèo


Năm Mão Vịnh Con Mèo

Tân niên tiễn cọp rước cô mèo
Nhút nhát hiền lành chuộng rúc leo
Nhảy tọt lên cây vừa thấy bóng
Chuồn nhanh xuống bếp thoạt trông hèo
Trời hanh nắng rát lê la dạo
Tiết ẩm sương dày quấn quýt đeo
Hết ngủ vờn banh sang đuổi chuột
Cơm ăn nước uống chỉ lèo tèo


Việt Đường
(16/01/2011)
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 27 I_icon13Sun 16 Jan 2011, 23:22

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 NamMaoVinhConMeo-Vntvnd


Sắp sang Tân Mão vịnh con mèo
Bạn hữu ưa thì cứ họa theo
Chớ rủa chi người gieo vận khó

Vò tai bứt tóc thở eo xèo

Năm Mão Vịnh Con Mèo

Tân niên tiễn cọp rước cô mèo
Nhút nhát hiền lành chuộng rúc leo
Nhảy tọt lên cây vừa thấy bóng
Chuồn nhanh xuống bếp thoạt trông hèo
Trời hanh nắng rát lê la dạo
Tiết ẩm sương dày quấn quýt đeo
Hết ngủ vờn banh sang đuổi chuột
Cơm ăn nước uống chỉ lèo tèo


Việt Đường
(16/01/2011)

Kính Huynh VD TT mạn phép họa với Huynh nhé
Kính chúc Huynh thân tâm an lạc

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595


Cọp mới đi xong bạn với mèo
Thân gầy vóc nhỏ ráng mà theo
Mực nào dám nhạt khi đang khó
Lá bám cành cây sợ héo xèo

Tân Mèo Đội Mão

Cọp ngủ nghênh tân đón rước mèo
Xuân về có mão giữ rồi leo
Hong nhà thích giỡn mà e gậy
Cạnh bếp ham vui lại sợ hèo
Dọa chuột không lo sình đất bám
Hù gà dám sợ cỏ bùn đeo
Bên người ỏng ẹo siêng mơn trớn
Cẳng duỗi mồm kêu cọ áo tèo

Mytutru 16.01.2011
/học trò Lớp ĐL/ĐVTC
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 27 I_icon13Sat 22 Jan 2011, 17:29


Những Đoá Từ Tâm - Page 27 NamMaoVinhConMeo-Vntvnd

Sắp sang Tân Mão vịnh con mèo
Bạn hữu ưa thì cứ họa theo
Chớ rủa chi người gieo vận khó

Vò tai bứt tóc thở eo xèo

Năm Mão Vịnh Con Mèo

Tân niên tiễn cọp rước cô mèo
Nhút nhát hiền lành chuộng rúc leo
Nhảy tọt lên cây vừa thấy bóng
Chuồn nhanh xuống bếp thoạt trông hèo
Trời hanh nắng rát lê la dạo
Tiết ẩm sương dày quấn quýt đeo
Hết ngủ vờn banh sang đuổi chuột
Cơm ăn nước uống chỉ lèo tèo


Việt Đường
(16/01/2011)

Kính Huynh VD TT mạn phép họa với Huynh nhé
Kính chúc Huynh thân tâm an lạc

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 195595

Cọp mới đi xong bạn với mèo
Thân gầy vóc nhỏ ráng mà theo
Mực nào dám nhạt khi đang khó
Lá bám cành cây sợ héo xèo

Tân Mèo Đội Mão

Cọp ngủ nghênh tân đón rước mèo
Xuân về có mão giữ rồi leo
Hong nhà thích giỡn mà e gậy
Cạnh bếp ham vui lại sợ hèo
Dọa chuột không lo sình đất bám
Hù gà dám sợ cỏ bùn đeo
Bên người ỏng ẹo siêng mơn trớn
Cẳng duỗi mồm kêu cọ áo tèo

Mytutru 16.01.2011
/học trò Lớp ĐL/ĐVTC

CỌP MÈO GIÀNH CHỨC

Mặt Cọp lom lom ngó ả Mèo
Cố đeo ngôi báu, rướn mình leo
Ngẩng đầu đá khéo Mèo vung gậy
Cúi mặt dồn lui Cọp đón hèo
Chức trọng nhạt nồng đeo lại đếm
Quyền cao ấm lạnh đếm rồi đeo
Luật dồn luật nén xoay vần mãi
"Có chức" ngẫm ra chỉ tí tèo


Thiết Bình Nương Tữ

TDTTT xin vui họa

Phải Tết năm nay của chú mèo
Vần thơ bác xướng, họa, tui theo
Nếu như bết bát, xin đừng giận
Vì giận, tình xuân cháy cái xèo !

Anh Cọp đi qua, đến, chị Mèo
Giống này giỏi nhảy lại tài leo
Khi no căng bụng vì con chuột
Lúc chạy cong đuôi bởi cái hèo
Thấy Út, sợ teo, cần cổ xách
Nhìn Tư, thương mến, gót chân đeo
Cậu Mun, cô Mướp, nàng Tam Thể
Là bạn vui chơi của Tí Tèo

TDTTT


TÂN MÃO TẾU VUI KỂ TỘI MÈO

Tân Mão sắp sang kể tội mèo :
Dù cho có khó vẫn đua theo
Thi sơn nếu cứ thăng bằng mãi
Chắc chán còn hơn chiếc bánh xèo


KỂ TỘI MÈO

Chê bà cọp cái rước nàng mèo
Ả chỉ quen mui ghế đá leo
Giấu giếm rất tài khi đại tiện (1)
Kêu gào quá lớn lúc ăn hèo (2)
Thấy lưng cơm lạt không buồn ngó
Ngửi đĩa cá thơm lại cố đeo
Tính nết đã lười hơn cả hủi
Còn thêm cái tội móc cu Tèo


(1) giấu như mèo giấu c.t

Truyện xưa kể lại rằng con mèo tuy nhỏ nhưng miêu quyền rất cao cường nó nhận dạy võ cho cọp. Sau khi học hết nghề cào cấu của thầy rồi, cọp trở mặt phản sư hại tổ đòi giết mèo, mèo may còn nghề leo cây trốn thoát. Cọp hầm hè dọa :

"Thầy mèo ! Thầy mèo !
Không dạy ông trèo.
Ông ăn cả cứt !


Từ đó sợ cọp ăn mất luôn cả bộ tiêu hóa nên mỗi khi đại tiện phải cào đất phủ kín phân đi !

(2) Các bạn thử túm mèo đánh nó coi. Nó kêu gào như ma rú nhứt là những khi rượng đực.

Ôi chu choa !
Ha Ha
Hư chưa?


LTĐQB

Các ông, các bác xướng thơ Mèo,
Để tớ thậm thò vác bút theo.
Ậm ự ba ngày không… tả được,
Ứ hơi lên miệng cứ xì-xèo.

họa Năm Mão Vịnh Con Mèo

Năm Mão bà con đón chú Mèo,
Là vua rình rập, tổ trèo leo.
Trừ phường ăn vụng lo dìm nước,
Diệt lũ đi đêm phải đánh hèo.
Thử tý mẹo mưu tiêu xí quách, (1)
Dần thân cọp báo ngủm cù đeo. (2)
Cho hay khôn khéo hay lanh lợi,
Hơi thở, con tim bé tẻo tèo.

Uyên Trang

(1) Thử: try (làm thử), còn có nghĩa là chuột – tý: chuột - mẹo: tuổi mèo
(2) Dần: đập cho nhừ, còn có nghĩa tuổi cọp – thân: thân thể, còn có có nghĩa tuổi khỉ

Vui Như Tết Đến

Cám ơn quý bác họa thơ Mèo
Kẻ tếu người bình dốc sức theo
Mở đọc nghe vui dường Tết đến
Có lân quyện pháo gióng ì xèo


Việt Đường
(22/01/1011)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: St-Valentin Gởi Người Phương Xa   Những Đoá Từ Tâm - Page 27 I_icon13Thu 17 Feb 2011, 03:12

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 St-ValentinGoiNguoiPhuongXa-Vntvnd

St-Valentin Gởi Người Phương Xa

Chúc lễ tình yêu gởi đến người
Đôi dòng ước nguyện nhủ gìn tươi
Bền duyên một kiếp trong ly hợp
Vẹn nghĩa trăm năm giữa khóc cười
Mặc biển dâu rình giăng nẻo vạn
Thây vàng đá thử trải đường mươi
Thân tùng há ngại không qua nổi
Chúc lễ tình yêu gởi đến người


Việt Đường
(14/02/2011)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2134
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đoàn Kết Hoan Hô Thắng Bạo Cường   Những Đoá Từ Tâm - Page 27 I_icon13Thu 17 Feb 2011, 03:15

Những Đoá Từ Tâm - Page 27 DoanKetHoanHoThangBaoCuong-Vntvnd

Đoàn Kết Hoan Hô Thắng Bạo Cường
(cảm xúc trước thắng lợi giành được của người dân xứ Tunisie và Ai Cập)

Kiến cỏ bao ngày tỉ đấu voi
Ai hay đại thắng triệt tiêu vòi ?
Reo hò vạn kẻ choàng vai xiết
Tán thưởng muôn người ghé mắt coi
Chớ nghĩ to hàm là nuốt bé
Đừng cho mạnh xác tất di còi
Kết đoàn chống trả không nề bước
Đến khủng long còn quật chết toi !

Việt Đường
(16/02/2011)


Được sửa bởi Việt Đường ngày Thu 17 Feb 2011, 20:13; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 27 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 27 trong tổng số 77 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 52 ... 77  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-