Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Today at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Today at 13:33

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 10:50

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Những Đoá Từ Tâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 50 ... 78  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 22 I_icon13Tue 12 Oct 2010, 22:23

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 HoaiCamThuSang-Vntvnd

Hoài Cảm Thu Sang

Thu về nhuộm úa cảnh ngoài sân
Nắng khuất nhành thưa lá rụng dần
Rấm rứt lời mưa đầu núi vọng
Ầm ì tiếng gió giữa sông ngân
Như than nước mất đà bao thuở
Ấy khóc đời trôi cũng bấy lần
Viễn xứ giao mùa nghe nặng trĩu
Bên lòng khắc khoải nợ phù vân


Việt Đường
(11/10/2010)


*Lâu quá .... AL ít có họa thơ, mượn baì thơ của anh Việt Đường để tìm lại thi hứng cho mình, cám ơn huynh ...

Hoài cảm ...

Một chuỗi thu buồn diễn trước sân
Lá hoa rơi rụng sắc phai dần
Dòng sông xốn mắt vì châu đẫm
Ngọn tháp chau mày bởi gió ngân
Mang phận ly hương chừ mấy tuyết
Đọc thơ ái quốc đã bao lần
Trở trăn thương cảnh đời oan nghiệt
Kẻ khóc người cười đội ảo vân

Ái Linh
12/10/2010
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cảnh Xe Lửa Trong Ngày Đình Công   Những Đoá Từ Tâm - Page 22 I_icon13Wed 13 Oct 2010, 04:10

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 CanhXeLuaTrongNgayDinhCong-Vntvnd

Cảnh Xe Lửa Trong Ngày Đình Công

Ních chặt y như hộp cá mòi
Sạt-cồ rảnh việc ghé mà coi
Đầu kê má chị anh nào ước
Ngực áp cằm ông mợ há đòi
Muốn thở không ô xìa miệng hít
Toan chuồn hết kẽ lắc mình ngoi
Đình công nếu chuyện dằng dai kéo
Chẳng bị người tươm cũng ruột lòi !


Việt Đường
(12/10/2010, đình công ở Pháp)


Được sửa bởi Việt Đường ngày Wed 13 Oct 2010, 19:31; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 22 I_icon13Wed 13 Oct 2010, 05:21

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 HoaiCamThuSang-Vntvnd

Hoài Cảm Thu Sang

Thu về nhuộm úa cảnh ngoài sân
Nắng khuất nhành thưa lá rụng dần
Rấm rứt lời mưa đầu núi vọng
Ầm ì tiếng gió giữa sông ngân
Như than nước mất đà bao thuở
Ấy khóc đời trôi cũng bấy lần
Viễn xứ giao mùa nghe nặng trĩu
Bên lòng khắc khoải nợ phù vân


Việt Đường
(11/10/2010)


*Lâu quá .... AL ít có họa thơ, mượn baì thơ của anh Việt Đường để tìm lại thi hứng cho mình, cám ơn huynh ...

Hoài cảm ...

Một chuỗi thu buồn diễn trước sân
Lá hoa rơi rụng sắc phai dần
Dòng sông xốn mắt vì châu đẫm
Ngọn tháp chau mày bởi gió ngân
Mang phận ly hương chừ mấy tuyết
Đọc thơ ái quốc đã bao lần
Trở trăn thương cảnh đời oan nghiệt
Kẻ khóc người cười đội ảo vân

Ái Linh
12/10/2010


Hoài cảm

Lá rụng ven rừng trải ngập sân
Thu sang ảm đạm nắng phai dần
Sương giăng khuất nẻo dằn vai gánh
Gió bạt sai đường trỗi tiếng ngân
Chuốc chén quan hoài say lắm bận
Nhìn trăng sở vọng khuyết thêm lần
Xa mù cố quận oằn thương nhớ
Để xót đau lòng bấy nhiễu vân

th - Shiroi
13/10/2010

Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: BẨY MƯƠI NHÌN ĐÁM MÂY HÀNG ĐẦU THU   Những Đoá Từ Tâm - Page 22 I_icon13Wed 13 Oct 2010, 12:43

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 HoaiCamThuSang-Vntvnd

Hoài Cảm Thu Sang

Thu về nhuộm úa cảnh ngoài sân
Nắng khuất nhành thưa lá rụng dần
Rấm rứt lời mưa đầu núi vọng
Ầm ì tiếng gió giữa sông ngân
Như than nước mất đà bao thuở
Ấy khóc đời trôi cũng bấy lần
Viễn xứ giao mùa nghe nặng trĩu
Bên lòng khắc khoải nợ phù vân


Việt Đường
(11/10/2010)


*Lâu quá .... AL ít có họa thơ, mượn baì thơ của anh Việt Đường để tìm lại thi hứng cho mình, cám ơn huynh ...

Hoài cảm ...

Một chuỗi thu buồn diễn trước sân
Lá hoa rơi rụng sắc phai dần
Dòng sông xốn mắt vì châu đẫm
Ngọn tháp chau mày bởi gió ngân
Mang phận ly hương chừ mấy tuyết
Đọc thơ ái quốc đã bao lần
Trở trăn thương cảnh đời oan nghiệt
Kẻ khóc người cười đội ảo vân

Ái Linh
12/10/2010


Hoài cảm

Lá rụng ven rừng trải ngập sân
Thu sang ảm đạm nắng phai dần
Sương giăng khuất nẻo dằn vai gánh
Gió bạt sai đường trỗi tiếng ngân
Chuốc chén quan hoài say lắm bận
Nhìn trăng sở vọng khuyết thêm lần
Xa mù cố quận oằn thương nhớ
Để xót đau lòng bấy nhiễu vân

th - Shiroi
13/10/2010



Các Bạn mến ,

Trước tiên xin cám ơn VNTVND đã bỏ bớt hộ chữ "thơ" trong bài CÓ TÀI MÀ CẬY CHI TÀI..."

Giờ xin họa đại:

BẨY MƯƠI NHÌN ĐÁM MÂY HÀNG ĐẦU THU

Trăng thu vằng vặc sáng đầy sân
Nắng lửa cháy da sớm lịm dần
Cuối bãi giai nhân trông núi Tản
Đầu ghềnh lãng tử ngắm dòng Ngân .
Xuân khai hớn hở vui bao độ ?
Thu Liễm bâng khuâng nhớ mấy lần?
Bẩy bó hai vai đè nặng chĩu
Mây Hàng ngưỡng vọng đóa Từ Vân(*)

(*) Xin xem chú thích: "Hồn còn gửi đám Mây Hàng "(N.D)

Ma Nữ



Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 22 I_icon13Fri 15 Oct 2010, 16:16

Cám ơn 2 bạn Ái Linh & Shiroi cùng thi ông Ma Nữ đã họa thơ.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhớ Bạn Tri Âm   Những Đoá Từ Tâm - Page 22 I_icon13Fri 15 Oct 2010, 16:17

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 NhoBanTriAm-Vntvnd

Nhớ Bạn Tri Âm

Lạ nhỉ từ hôm vắng tiếng nàng
Bao chiều là bấy nhớ mênh mang
Nhìn sông lặng trải màu tan tác
Dõi núi buồn pha sắc võ vàng
Rỉ rả mưa hờn khi ghé lại
Đầm đìa gió tủi lúc dừng sang
Tri âm có thấu sầu cô lữ
Ngóng phút đoàn viên xẻ bộn bàng ?


Việt Đường
(15/10/2010)
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 22 I_icon13Sat 16 Oct 2010, 04:17

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 NhoBanTriAm-Vntvnd

Nhớ Bạn Tri Âm

Lạ nhỉ từ hôm vắng tiếng nàng
Bao chiều là bấy nhớ mênh mang
Nhìn sông lặng trải màu tan tác
Dõi núi buồn pha sắc võ vàng
Rỉ rả mưa hờn khi ghé lại
Đầm đìa gió tủi lúc dừng sang
Tri âm có thấu sầu cô lữ
Ngóng phút đoàn viên xẻ bộn bàng ?


Việt Đường
(15/10/2010)


nhớ ai mà thảm não quá vậy anh VĐ ? :laughing:
Em chống càm nhớ ké anh VĐ cho vui nhen :cuoivuivui:


Nhớ bạn ...

Mấy bữa vừa qua biệt bóng nàng
Cho lòng nặng trĩu với sầu mang
Chiều mong điện thoại đường chuông nghẽn
Sáng mở thùng thư lớp bụi vàng
Liễu rủ ơ thờ nhìn lá rụng
Mây mờ lững thững tưởng đông sang
Ngồi buồn hỏi gió bay ngàn dặm
Kiếm gắn dùm ta cánh đại bàng

Shiroi
15/10/2010


Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Triển Lãm Xe Ở Paris   Những Đoá Từ Tâm - Page 22 I_icon13Sat 16 Oct 2010, 13:03

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 TrienLamXeOParis-Vntvnd

Triển Lãm Xe Ở Paris
(Mondial de l'automobile 2010)


Bãi rộng trời êm nắng tát gàu
Bươn dòng lũ lượt khách thi nhau
Coi xe chụp ảnh săn đường nét
Duyệt máy lần tên dõi sắc màu
Kiểu ráp mê hồn tươi sáng lự
Gian bày bắt mắt đỏ vàng au
Mondial thưởng lãm nghe say khướt
Trước những phồn hoa đất nước giàu


Việt Đường
(15/10/2010, cho ngày CN 10/10/2010)


Hình chụp

Website

Vidéo 1



Vidéo 2



Vidéo 3



Vidéo 4



Vidéo 5



Được sửa bởi Việt Đường ngày Thu 21 Oct 2010, 12:34; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2141
Registration date : 21/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thu Hoài Hương   Những Đoá Từ Tâm - Page 22 I_icon13Thu 21 Oct 2010, 02:56

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 ThuHoaiHuong-Vntvnd

Thu Hoài Hương

Đất khách thu về chạnh nước non
Cành trơ lá rũ gió xoay mòn
Bồi hồi gác lạnh ăn thêm tẻ
Khắc khoải canh sầu ngủ kém ngon
Dõi vịt trời bay thương bạn khuất
Nhìn mây tảng chắn hỏi ai còn
Giao mùa mỗi lượt rừng thay áo
Nỗi nhớ chưa nhoà dấu sắt son


Việt Đường
(20/10/2010)
Về Đầu Trang Go down
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 22 I_icon13Thu 21 Oct 2010, 03:43

Những Đoá Từ Tâm - Page 22 ThuHoaiHuong-Vntvnd

Thu Hoài Hương

Đất khách thu về chạnh nước non
Cành trơ lá rũ gió xoay mòn
Bồi hồi gác lạnh ăn thêm tẻ
Khắc khoải canh sầu ngủ kém ngon
Dõi vịt trời bay thương bạn khuất
Nhìn mây núi chắn hỏi ai còn
Giao mùa mỗi lượt rừng thay áo
Nỗi nhớ chưa nhoà dấu sắt son


Việt Đường
(20/10/2010)


* Chào anh Việt Đường, mấy ngày nay chắc mệt nhiều vì đình công, thôi ráng vài hôm nữa nha anh .... AL xin họa với anh bài thơ này ...

Thu Hoài Hương

Thu lầu ngắm mãi mảnh trăng non
Thương nhớ quê hương sức mỏi mòn
Cuốc hận sài lang lòng chẳng nhạt
Người buồn đảng phái dạ chưa ngon
Hai ba bạn hữu còn hay mất
Năm bảy tình thân mất hoặc còn
Lá trổ mầu xanh rồi héo úa
Đâu tàn ký ức thuở vàng son

Ái Linh
20/10/2010


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Những Đoá Từ Tâm - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những Đoá Từ Tâm   Những Đoá Từ Tâm - Page 22 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Những Đoá Từ Tâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 22 trong tổng số 78 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 50 ... 78  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Việt Đường-