Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Đường quê

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
AnHoa84



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 01/03/2012

Đường quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Đường quê   Đường quê I_icon13Wed 31 Jul 2013, 19:31

LỀU MỘNG

Giăng lều cạnh suối dưới tàng cây
Chẳng thú nào hơn ở chốn này
Vi vút thông reo đùa ả nguyệt
Ầm ầm thác đổ gọi chàng mây
Xem bầy khỉ múa âu sầu giảm
Thấy lũ chim chuyền sảng khoái lây
Ngô sắn quanh năm dù đạm bạc
Thiên đàng hạ giới chính là đây.
                           07/31/2013
                              Anhoa.
Về Đầu Trang Go down
AnHoa84



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 01/03/2012

Đường quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường quê   Đường quê I_icon13Sun 11 Aug 2013, 23:54

Nhân dịp Vu Lan,mùa Báo Hiếu.

VỀ THĂM

Chiều tà nắng nhạt bóng vào sân
Lữ khách về đây viếng mộ phần
Đêm ấy ra đi tìm một nẻo (1)
Giờ này trở lại mất song thân
Không ngày trả thảo dâng cơm nước
Chẳng dịp đem tình đáp nghĩa ân
Cúc dục cù lao thôi đã trể
Làm trai bất hiếu thẹn vô ngần.

                      08/11/2013
                          Anhoa

(1):vượt biên.
Về Đầu Trang Go down
AnHoa84



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 01/03/2012

Đường quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường quê   Đường quê I_icon13Fri 23 Aug 2013, 20:06

ĐẤT NƯỚC TÔI

Dáng nghiêng thoai thoải uốn cong mình
Nước Việt muôn đời vẫn đẹp xinh
Ngực ủ Trường Sơn rừng bát ngát
Thân choàng Đông Hải sóng lung linh
Tây Nguyên chói lọi hoa khoe sắc
Nam Bộ phì nhiêu nghĩa kết tình
Mưa nắng hai mùa chăm lúa gạo
Con Hồng cháu Lạc mãi phồn vinh.

                           23/08/2013
                               Anhoa
Về Đầu Trang Go down
AnHoa84



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 01/03/2012

Đường quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường quê   Đường quê I_icon13Tue 03 Sep 2013, 01:40

HOÀI HƯƠNG

Thu buồn lạc lõng khách phương xa
Đất tạm dung thân há phải nhà
Cay đắng nơi này đau phận gã
Đói nghèo bên ấy khổ dân ta
Canh chầy thấp thỏm ai còn mẹ
Đêm vắng u sầu kẻ mất cha
Ước hẹn gia đình chung tổ ấm
Khi nao trở lại....có chăng là!

                      02/09/2013
                          Anhoa.
Về Đầu Trang Go down
AnHoa84



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 01/03/2012

Đường quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường quê   Đường quê I_icon13Mon 16 Sep 2013, 22:58

HÀM LUÔNG QUÊ MẸ

Hàm Luông sóng đuổi nhấp nhô bờ
Rủ bóng hàng dừa đậm nét thơ
Nước lớn mênh mông bầy cá lội
Trời xanh lãng đãng áng mây chờ
Đò chiều tách bến đi mê mãi
Thương khách neo thuyền tiếc ngẩn ngơ
Cách biệt bao năm hồn thổn thức
Đường về quê mẹ vẫn trong mơ.

                                16/09/2013
                                   Anhoa.
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Đường quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường quê   Đường quê I_icon13Tue 17 Sep 2013, 05:15

AnHoa84 đã viết:
LỀU MỘNG

Giăng lều cạnh suối dưới tàng cây
Chẳng thú nào hơn ở chốn này
Vi vút thông reo đùa ả nguyệt
Ầm ầm thác đổ gọi chàng mây
Xem bầy khỉ múa âu sầu giảm
Thấy lũ chim chuyền sảng khoái lây
Ngô sắn quanh năm dù đạm bạc
Thiên đàng hạ giới chính là đây.
                           07/31/2013
                              Anhoa.
Hôm nay mới có thể cùng vui con chữ với Anhoa, chúc Anhoa hồn thơ luôn lai láng :-bd 

LỀU MỘNG

Một mái tranh nghèo giữa biển cây
Đơn sơ tĩnh dật toát nơi này
Hàng tre rủ lá mời sương ngọc
Bụi sậy lay cờ vén tóc mây
Nhẹ bước nai vàng an lạc hưởng
Chui đầu nhím nhỏ hỉ hoan lây
Quanh vườn quả ngọt tươi màu nắng
Điểm nét tâm hồn ý vị đây

Shiroi
17.09.2013
Về Đầu Trang Go down
AnHoa84



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 01/03/2012

Đường quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường quê   Đường quê I_icon13Wed 18 Sep 2013, 20:51

LỀU MỘNG

Giăng lều cạnh suối dưới tàng cây
Chẳng thú nào hơn ở chốn này
Vi vút thông reo đùa ả nguyệt
Ầm ầm thác đổ gọi chàng mây
Xem bầy khỉ múa âu sầu giảm
Thấy lũ chim chuyền sảng khoái lây
Ngô sắn quanh năm dù đạm bạc
Thiên đàng hạ giới chính là đây.
                           07/31/2013
                              Anhoa

.Hôm nay mới có thể cùng vui con chữ với Anhoa, chúc Anhoa hồn thơ luôn lai láng Đường quê 149181 

LỀU MỘNG

Một mái tranh nghèo giữa biển cây
Đơn sơ tĩnh dật toát nơi này
Hàng tre rủ lá mời sương ngọc
Bụi sậy lay cờ vén tóc mây
Nhẹ bước nai vàng an lạc hưởng
Chui đầu nhím nhỏ hỉ hoan lây
Quanh vườn quả ngọt tươi màu nắng
Điểm nét tâm hồn ý vị đây

Shiroi
17.09.2013





Xin cám ơn Tỷ Shiroi đã ghé và cho 1 bài hoạ thật hay.
Xin được vui hoạ với Tỷ 1 bài nha !


TIÊU DAO


Kẽo kẹt trưa nằm dưới gốc cây
Nam kha trở giấc tỉnh chưa nầy?
Thâm sơn một cõi tìm trăng gió
Hàn cốc tư bề ngắm suối mây
Rượu hiến cho tình tình thắm đượm
Thơ dành được nghĩa nghĩa thơm lây
Lợi danh chốn ấy sao phiền não
Cuộc sống thanh nhàn ở mãi đây.


                           18/09/2013
                              Anhoa.            
Về Đầu Trang Go down
AnHoa84



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 01/03/2012

Đường quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường quê   Đường quê I_icon13Wed 02 Oct 2013, 22:16

QUÊ CHA

Gió chướng triều dâng đã chạm bờ
Ghe buồm thấp thoáng cảnh nên thơ
Một đàn cò trắng còn bay nhảy
Mấy rặng dừa xanh vẫn đứng chờ
Dưới bến ai đùa câu phụ bạc
Trên thuyền kẻ ghẹo giọng làm ngơ
Cha già nghễng ngãng thời gian đếm
Đợi lúc con về thỏa ước mơ.

                            02/10/2013
                                Anhoa.
Về Đầu Trang Go down
AnHoa84



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 01/03/2012

Đường quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường quê   Đường quê I_icon13Thu 10 Oct 2013, 20:56

"Buồn ơi....chào mi"chỉ là tựa Việt của cuốn phim Pháp:"Bonjour tristesse".

BÈ LŨ BẮC KINH

Dăm thằng cực đểu ló mòi gian
Bốn tốt còn thêm mớ chữ vàng
Đồng chí mưu thâm giành biển đảo
Láng giềng kế độc móc tim gan
Phi cơ hùng hổ dàn nguyên đội
Chiến hạm ngông nghênh kéo cả đàn
Lịch sử ngàn năm sao chẳng nhớ
Đánh Tàu xiểng liểng Việt bình an.

                           10/10/2013
                              Anhoa.
Về Đầu Trang Go down
AnHoa84



Tổng số bài gửi : 24
Registration date : 01/03/2012

Đường quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường quê   Đường quê I_icon13Sat 12 Oct 2013, 20:46

TỈNH MỘNG

Tâm si dẫn lối chẳng xem đường
Bỏ chánh theo tà lạc gió sương
Ngũ giới chưa thông tình vẫn phạm
Lục trần mãi bám dục hoài vương
Bờ mê lú lẫn đừng ham níu
Nẻo giác xa xăm phải cố bường
Cửa Phật chuông ngân chiều quạnh quẽ
Giật mình thấu hiểu mộng hoàng lương.

                                  12/10/2013
                                     Anhoa
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Đường quê Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đường quê   Đường quê I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Đường quê
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà-