Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRÀ QUÁN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
hàn phong



Tổng số bài gửi : 97
Registration date : 03/09/2009

TRÀ QUÁN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN - Page 2 I_icon13Wed 27 Feb 2013, 13:56

Shiroi đã viết:

Lâu rồi mới thấy HP về
Hôm trước có thấy về chia buồn cùng
MTT nhưng không tiện lên tiếng.

Lúc này tịt hết rồi tỷ ơi, toàn viết nhảm nhí thôi ngại quá Smile
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

TRÀ QUÁN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN - Page 2 I_icon13Thu 28 Feb 2013, 05:45

hàn phong đã viết:
Shiroi đã viết:

Lâu rồi mới thấy HP về
Hôm trước có thấy về chia buồn cùng
MTT nhưng không tiện lên tiếng.

Lúc này tịt hết rồi tỷ ơi, toàn viết nhảm nhí thôi ngại quá Smile
ngại gì mà ngại nà, Shiroi đó, da heo da lợn gì gì cũng xơi láng mà :grin8:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

TRÀ QUÁN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN - Page 2 I_icon13Thu 28 Feb 2013, 05:56

Ái Hoa đã viết:


Ha, lần đầu tiên mới nghe "bánh da heo" đó! Bánh da lợn và bánh tai heo thì ăn nhiều gòy. :thinking: Cũng hong biết "bánh bông" luôn, chỉ thấy bánh bông lan, bánh bông hồng với bánh bò bông thui! :potay: Bữa nào Shiroi chịu khó chỉ tập làm bếp nghen? :224:
bắt giò em rồi,
da heo cũng giống da lợn mà anh ui :grin8:
vần "heo" thì xài đỡ nha, anh biểu đổi thành "tai heo" phải hông ? Đổi thì đổi :hoanho:
Còn câu số 2 thì tại vì mà rằng .... lúc đang họa tự nhiên bài mất tiêu, chép lại mà không nhớ ra được cái chỗ chữ "bông" xài cái bánh gì, nhét đại chữ "bông" cho tròn để đi ngủ rồi tính seo horangche
May là mới nhậu "bông" á, chứ nhậu "Hoa" chắc đời em tàn hẻm nhỏ :nong: .

Sáng nay ngủ thức dậy nhớ ra gòy, đúng ra là "Ngũ quả thêm cam..."

Sửa như vầy nè, anh chịu chưa :docs1:


MỜI

Mau xong vườn tược đền heo
Vãng khách ra mương vớt rổ bèo
Muốn lợn vào xuân thêm béo ú
Mong đến hạ bớt tong teo
Hoa trồng thỉnh thoảng chưng chùa Mía
Tượng đúc lai rai bán chợ Kèo
Kiếm ít đồng lời khi rảnh rổi
Tỷ huynh xúm lại nhậu ì xèo

TRÀ QUÁN - Page 2 98478

LẨU THẬP CẨM

Mới cột trâu rồi lại tắm heo
Lóc qua khỏi kiếp.. rệp như bèo
Buôn xuống phố dù xa hút
Bán vịt lên ngàn dẫu vắng teo
Hết quay lui quơ rổ mực
Xong tôm phóng tới dợt thùng kèo
Nào đi nào chạy chân như ngựa
Trượt cả thân lươn vẫn hẻo xèo

tú lòng...thòng

thân = con khỉ
kèo= cá kèo


Lâu rồi mới thấy HP về hi
Hôm trước có thấy về chia buồn cùng MTT nhưng không tiện lên tiếng. :mim:

Vui với Ng.Ánh và HP nhen

Ăn nhậu Tết

Chưng bày chén dĩa đống tai heo
Ngũ quả thêm cam được giá bèo
Mứt ngọt gừng cay cùng kẹo dẻo
thịt nạc với khô teo
Ăn trôi mấy bữa oằn thân ghế
lọt vài phen méo trụ kèo
Rót rượu say men tình hảo hữu
Như in ký ức tiếng xèo xèo

Chín Xi

tưởng tượng "đống tai heo" thấy ... ghê quá :soqua:
:chemieng:


cười té luôn òy :cuoivui:
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

TRÀ QUÁN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN - Page 2 I_icon13Thu 28 Feb 2013, 16:06

MỜI

Mau xong vườn tược đền heo
Vãng khách ra mương vớt rổ bèo
Muốn lợn vào xuân thêm béo ú
Mong đến hạ bớt tong teo
Hoa trồng thỉnh thoảng chưng chùa Mía
Tượng đúc lai rai bán chợ Kèo
Kiếm ít đồng lời khi rảnh rổi
Tỷ huynh xúm lại nhậu ì xèo

TRÀ QUÁN - Page 2 98478

LẨU THẬP CẨM

Mới cột trâu rồi lại tắm heo
Lóc qua khỏi kiếp.. rệp như bèo
Buôn xuống phố dù xa hút
Bán vịt lên ngàn dẫu vắng teo
Hết quay lui quơ rổ mực
Xong tôm phóng tới dợt thùng kèo
Nào đi nào chạy chân như ngựa
Trượt cả thân lươn vẫn hẻo xèo

tú lòng...thòng

thân = con khỉ
kèo= cá kèo


Lâu rồi mới thấy HP về TRÀ QUÁN - Page 2 785560
Hôm trước có thấy về chia buồn cùng MTT nhưng không tiện lên tiếng. TRÀ QUÁN - Page 2 647629

Vui với Ng.Ánh và HP nhen

Ăn nhậu Tết

Chưng bày chén dĩa đống tai heo
Ngũ quả thêm cam được giá bèo
Mứt ngọt gừng cay cùng kẹo dẻo
thịt nạc với khô teo
Ăn trôi mấy bữa oằn thân ghế
lọt vài phen méo trụ kèo
Rót rượu say men tình hảo hữu
Như in ký ức tiếng xèo xèo

Chín Xi

có lẩu có bánh rùi giờ em rót rượuu nha
TRÀ QUÁN - Page 2 3987103106


GIỚI THIỆU
(top 10 rượu ngon VN)

Ai cần cháo thuốc cật tim heo
Vang tiếng thơm ngon giá lại bèo
Nhiều chị Gò Đen ăn hết ốm
Lắm chàng Phú Lễ húp qua teo
Sẵn thăm Bầu Đá hàng khô mực
Tiện viếng Kim Sơn quán lẩu kèo
Đói bụng làng Vân xin tí lửa
Na Hang chiên trứng mỡ bay xèo

TRÀ QUÁN - Page 2 98478
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

TRÀ QUÁN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN - Page 2 I_icon13Tue 05 Mar 2013, 10:12

Em trồng được ít rau,hôm nay rảnh mang vào quán mới
kính mời Thầy và các Tỷ Huynh Đệ Mụội cùng hết thảy bạn thơ mỗi ngừ một
ít đem về nấu canh,xào luộc hay ăn sống đều được cả TRÀ QUÁN - Page 2 647629đảm bảo rau sạch một chăm phần chăm đó TRÀ QUÁN - Page 2 51303


EM TÔI

Tính tình ngổ ngáo nhận hong ra
Ngày trước hiền khô nhút nhát mà
Cầnbiết nguyên nhân vì tại bị ....
Muốn xem cớ sự bỡi thì là....
Nhắc chồng chẵng tiếc lời đay nghiến
Gặp không kìm giọng xuýt xoa
Thoáng chốc em tôi thành kẻ lạ
Về thăm lệ đắng ngập hiên nhà



Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

TRÀ QUÁN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN - Page 2 I_icon13Tue 05 Mar 2013, 15:53

Em trồng được ít rau,hôm nay rảnh mang vào quán mới
kính mời Thầy và các Tỷ Huynh Đệ Mụội cùng hết thảy bạn thơ mỗi ngừ một
ít đem về nấu canh,xào luộc hay ăn sống đều được cả TRÀ QUÁN - Page 2 647629đảm bảo rau sạch một chăm phần chăm đó TRÀ QUÁN - Page 2 51303


EM TÔI

Tính tình ngổ ngáo nhận hong ra
Ngày trước hiền khô nhút nhát mà
Cầnbiết nguyên nhân vì tại bị ....
Muốn xem cớ sự bỡi thì là....
Nhắc chồng chẵng tiếc lời đay nghiến
Gặp không kìm giọng xuýt xoa
Thoáng chốc em tôi thành kẻ lạ
Về thăm lệ đắng ngập hiên nhà




Hiếu Mẹ Cha

Thơm đời nhờ tánh tốt gây ra
Hành tội song thân bất hiếu mà
Răm rắp nghe lời vui lắm nhá
Thờ ơ cải lệnh khổ ôi là
Âm thầm vui húng đừng lăn ngã
Khoai khoái sướng cười chớ nịnh xoa
Gắp cá ăn cơm nhờ sức má
Tía tô đời thắm sẽ vui nhà

Thanh Huy

Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

TRÀ QUÁN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN - Page 2 I_icon13Tue 05 Mar 2013, 18:47

EM TÔI

Tính tình ngổ ngáo nhận hong ra
Ngày trước hiền khô nhút nhát mà
Cần biết nguyên nhân vì tại bị ....
Muốn xem cớ sự bỡi thì là....
Nhắc chồng chẵng tiếc lời đay nghiến
Gặp không kìm giọng xuýt xoa
Thoáng chốc em tôi thành kẻ lạ
Về thăm lệ đắng ngập hiên nhà



lúc này muội chơi hàng độc quá, đau đầu ghê. Thôi thì muội đã góp rau rác, huynh cũng góp ít...đầu cổ cánh làm bữa nhậu nè TRÀ QUÁN - Page 2 881374

THẰNG TUI

Mấy chục tuổi đầu ngó chẳng ra
Râu che kín mặt thiệt ghê mà
Quanh năm cày cuốc tay chai vậy
Suốt tháng trèo leo cẳng nứt là
Đau bụng loay hoay lôi thuốc uống
Nhức mình lục đục kiếm dầu xoa
Trời răng lại thử người ta rứa?
Khổ rứa còn chi nghĩ chuyện nhà

Tú lòng...thòng


haha, khuyến mãi thêm cho muôi tứ chi luôn đó TRÀ QUÁN - Page 2 495838

hihi,tại lúc này mụi đang tập làm phụ nữ đảm đang muh,phải giỏi giang để có quà đẹp chớ TRÀ QUÁN - Page 2 881374sắp tới ngày 8/3 em làm một số mắm để mời các ông chồng ngoan thay cho lời cám ơn nè TRÀ QUÁN - Page 2 208247.người xưa bảo cơm mắm thấm lâu mờ TRÀ QUÁN - Page 2 528966

HẾT SỢ

Lăn lóc bao ngày học nhả tơ
Khô nghiên cạn mực vẫn i tờ
Đầu đau ruột thắt không đành nghỉ
Bụng đói lưng còng chẳng dám lơ
Thịt thái vừa xong đem bếp nấu
Canh nêm chửa đặng lấy môi* chờ
Đêm nằm khấn Phật linh thiêng giúp
Qua ải phen này cóc sợ thơ TRÀ QUÁN - Page 2 82756



* cái vá múc canh,tiếng miền bắc
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

TRÀ QUÁN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN - Page 2 I_icon13Wed 06 Mar 2013, 01:52

lúc này muội chơi hàng độc quá, đau đầu ghê. Thôi thì muội đã góp rau rác, huynh cũng góp ít...đầu cổ cánh làm bữa nhậu nè TRÀ QUÁN - Page 2 881374

THẰNG TUI

Mấy chục tuổi đầu ngó chẳng ra
Râu che kín mặt thiệt ghê mà
Quanh năm cày cuốc tay chai vậy
Suốt tháng trèo leo cẳng nứt là
Đau bụng loay hoay lôi thuốc uống
Nhức mình lục đục kiếm dầu xoa
Trời răng lại thử người ta rứa?
Khổ rứa còn chi nghĩ chuyện nhà

Tú lòng...thòng


haha, khuyến mãi thêm cho muôi tứ chi luôn đó TRÀ QUÁN - Page 2 495838

hihi,tại lúc này mụi đang tập làm phụ nữ đảm đang muh,phải giỏi giang để có quà đẹp chớ TRÀ QUÁN - Page 2 881374sắp tới ngày 8/3 em làm một số mắm để mời các ông chồng ngoan thay cho lời cám ơn nè TRÀ QUÁN - Page 2 208247.người xưa bảo cơm mắm thấm lâu mờ TRÀ QUÁN - Page 2 528966

HẾT SỢ

Lăn lóc bao ngày học nhả tơ
Khô nghiên cạn mực cạn vẫn i tờ
Đầu đau ruột thắt không đành nghỉ
Bụng đói lưng còng chẳng dám lơ
Thịt thái vừa xong đem bếp nấu
Canh nêm chửa đặng lấy môi* chờ
Đêm nằm khấn Phật linh thiêng giúp
Qua ải phen này cóc sợ thơ TRÀ QUÁN - Page 2 82756



* cái vá múc canh,tiếng miền bắc

Á xách bên TTC dìa thả vào đây huynh đọc cho dzui nha

Lớn Tuổi

Lớn tuổi thân gầy xương nhỏ ra
Lưng cong dáng đứng khổ cơ mà
Lang thang giữa chợ chân run lạ
Thơ thẩn trong mall thịt cứng là
Gió thổi tóc bay gây mắt lóa
Nắng vờn da cháy lấy cùi xoa
Thường ngày có tật đi môi hả
Miệng hát vu vơ lúc ở nhà

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

TRÀ QUÁN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN - Page 2 I_icon13Sun 31 Mar 2013, 11:48

Chào huynh tth,mấy hôm nay đi bụi giờ mí dìa nhà TRÀ QUÁN - Page 2 647629,anh đến nhà hong kịp trà rượu đãi khách thiệt là thất lễ,xin mòi huynh tách cafe Á mói học cách pha định phát triển thêm mặt hàng mói phục vụ khách nè, Very Happy


[You must be registered and logged in to see this link.]


TỰ SƯỚNG

Vắt óc moi ra ít chữ cùi
Đen ngòm giống hệt củ lang thui
Tay nêm áng mãi mà chưa ngọt
Lưỡi nhắm lường luôn vẫn chẳng bùi
Muốn mấy lời tâng cho bụng thích
Mong vài tiếng bốc để lòng vui
Chờ lâu chả thấy ma nào ngó
Đành tự com-men, tự vỗ đùi

27/03/2013
Tú Lòng...thòng

Comment: bình luận

TỰ THÁN !

Một mớ văn chương cụt với cùi
Giũa mài tẩy rửa vẫn đen thui
Thầy gò hết sức không thèm thẳng
Tỷ uốn mòn hơi chả chịu bùi
Nơi bạn đông người nhìn quá sướng
Chỗ mình chẳng mống ngó chưa vui
Tạo năm mười nick vào bơm thổi
Dẫu hỏng phình tai, cũng nở đùi
TRÀ QUÁN - Page 2 647629



Được sửa bởi Ng.Ánh ngày Sun 31 Mar 2013, 12:05; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Ng.Ánh

Ng.Ánh

Tổng số bài gửi : 233
Registration date : 23/05/2012

TRÀ QUÁN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN - Page 2 I_icon13Mon 01 Apr 2013, 14:21

TRÀ QUÁN - Page 2 4
Nhân kỉ niệm 12 năm ngày mất của cố NS TCS,01/4.hôm nay hàng trăm người đã về nghĩa trang Gò Dưa,Thủ Đức dâng hoa và thắp hương nơi mộ NS.với niềm tiếc thương Á xin ghi lại một số bài hát do ông sáng tác để tỏ lòng tưởng nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa ,cầu chúc ông mãi mãi an vui nơi miền cực lạc TRÀ QUÁN - Page 2 195595.

TIỄN NGƯỜI

Giọt lệ thiên thu tiễn bước người
Hoa vàng mấy độ nhạt màu tươi
Tình xa buổi ấy xa lòi hẹn
Biển nhó từ đây nhớ nụ cười
Đợi bước anh về bao lá rụng
Mong ngày hạ đến những đêm vui
Cánh buồm xưa dâuvề tiên cảnh
Còn mãi tìm nhau giữa mộng đòi

Về Đầu Trang Go down
The author of this message was banned from the forum - See the message
Sponsored content




TRÀ QUÁN - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRÀ QUÁN   TRÀ QUÁN - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TRÀ QUÁN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: N.Ánh-