Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Today at 10:15

Cướp phi cơ by Trà Mi Today at 09:59

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:35

TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Yesterday at 14:32

Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 14:01

Một thoáng mây bay 10 by Ai Hoa Tue 06 Jun 2023, 12:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:32

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:31

7 chữ by Tinh Hoa Mon 05 Jun 2023, 00:49

8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12

Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by buixuanphuong09 Fri 02 Jun 2023, 14:41

Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Trà Mi Fri 02 Jun 2023, 09:40

NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Fri 02 Jun 2023, 06:29

Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11

Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22

LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49

Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13

EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07

Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36

CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22

NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18

Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37

VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35

MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08

MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:26

Đem 3280 tỷ làm đồ giả ngắm chơi! by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:24

Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:39

HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:24

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Fri 26 May 2023, 11:16

GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023 by mytutru Fri 26 May 2023, 00:51

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Viết cho mình - Mộng Tình Nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tác giảThông điệp
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 I_icon13Mon 06 Oct 2014, 13:10

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 Th%C6%A1-ok



Người Tình 


Này người tình , 
Người tình xa xôi ơi ! 
Anh có em mãi mãi trong đời , 
cho đến khi tim anh ngưng thở . 
Ngưng dòng thời gian trôi . 




Này người tình , 
người tình của riêng tôi . 
Hãy giữ lại trên môi 
nồng nàn mùi son cũ 
Giữ bùa mê thuốc lú 
như khi ta nói yêu lần đầu . 
Yêu anh dài lâu , 
Yêu anh đậm sâu ... 






Tình yêu không có màu 
Thời gian không có tuổi 
Ta lấy gì đo nhịp nông sâu ? 






Anh hãy yêu em như yêu ánh nắng , 
Tia bình minh đầu ngày 
Cho đến khi những vì sao lấp lánh 
chia rộn rã mê say . 






Hãy yêu em - như yêu cuộc đời này 
Anh ! người tình - của chỉ riêng em . 



mưa phố núi
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 I_icon13Wed 29 Oct 2014, 11:20




Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 Download
 
Người đi tìm lá
 

 
Mon men chân về phố
xào xạc lá khô hỏi thăm.
Rưng rưng thu chạm ngõ
hàng cây thắp lửa cuối năm.
 
Chiếc áo đổi màu thời gian
lòng chưa nguôi ngoai thương nhớ !
Bàng bạc trời thu ráng đỏ
lửa tim dàn trãi bồng bềnh.
 
Ai còn mắc nợ một mùa xưa ?
Ai từng đếm mãi ân tình sâu ?
Ai thầm khắc tên em trên lá
thả bay giữa không gian úa màu.
 
Hồn em trôi theo thu ngoài kia
Nắng vàng lẳng lơ nghịch tóc.
Ai rót thêm hương vào áo ?
Để chiều quấn quýt say mòng.
 
Từng mùa thu rồi đi qua...
Tình còn vương vấn đến bao giờ ?
Đời người không dài như hàng cây
Sao tìm hoài một chiếc lá tình say ?
 
Thu Cali 28-10-2014
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
HanSiNguyen

HanSiNguyen

Tổng số bài gửi : 2855
Registration date : 12/10/2009

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 I_icon13Wed 29 Oct 2014, 16:14

Mưa phố núi đã viết:

Người Tình 

Này người tình , 
Người tình xa xôi ơi ! 
Anh có em mãi mãi trong đời , 
cho đến khi tim anh ngưng thở . 
Ngưng dòng thời gian trôi . 

Này người tình , 
người tình của riêng tôi . 
Hãy giữ lại trên môi 
nồng nàn mùi son cũ 
Giữ bùa mê thuốc lú 
như khi ta nói yêu lần đầu . 
Yêu anh dài lâu , 
Yêu anh đậm sâu ... 

Tình yêu không có màu 
Thời gian không có tuổi 
Ta lấy gì đo nhịp nông sâu ? 

Anh hãy yêu em như yêu ánh nắng , 
Tia bình minh đầu ngày 
Cho đến khi những vì sao lấp lánh 
chia rộn rã mê say . 

Hãy yêu em - như yêu cuộc đời này 
Anh ! người tình - của chỉ riêng em . 

mưa phố núi
 
 
 
:bong: rose :hoa: 

NGƯỜI TÌNH XA XÔI

Thơ Mưa Phố Núi
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

-Diễn tấu, Draft video-



:bong: rose :hoa: 
Về Đầu Trang Go down
https://www.youtube.com/hsn2k3
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 I_icon13Thu 30 Oct 2014, 13:20

Oh ! Cám ơn anh HSN thật nhiều. Chúc anh luôn mạnh khoẻ với dòng nhạc trữ tình :bong::bong::bong:
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 I_icon13Tue 26 Apr 2016, 16:15

Còn nguyên một nỗi nhớ

Nỗi nhớ biết giấu vào đâu ?
Buổi chiều dài hơn năm tháng.
Hay đem xếp vào ngăn kéo,
Rồi vứt chìa khoá ra sông ...

Nỗi nhớ vẫn bám theo lòng
Giày vò tâm can ray rứt.
Thôi đành tìm quên giấc mộng
Bóng anh sừng sững hiện về

Cụm nhớ đem hong ngoài sân
Sáng nay bầy chim ríu rít,
Hát thương cuộc tình bịn rịn.
Mặc cho nhân thế đổi thay.

Mặc cho nhân thế đổi thay !

Nỗi nhớ đem phơi còn nguyên.
Bồng bềnh đám mây ký ức
Còn nghe tim hoài thổn thức...
Dẫu màu tóc đã phai sương.

Dẫu màu tóc đã phai sương !

Muaphonui 26/4/2016



Có một cuộc tình đã đi qua đời tôi, âm vang vẫn còn đọng mãi. Cuộc tình đã nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi ngoan. Cho tôi biết yêu đời yêu tha nhân và làm thơ. Cuộc tình đã giữ lửa cho dòng thơ Mpn chuyển mạch tuôn trào. Dù không gian cách ngăn, dù định mệnh khắc nghiệt.Em mãi mãi biết ơn anh vì anh đã cho em những cảm nhận sâu sắc tuyệt vời, anh đã biến em thành người đàn bà xinh đẹp nhất - hạnh phúc nhất - và giầu có nhất hôm nay và mãi mãi về sau .
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
truclam_999

truclam_999

Tổng số bài gửi : 84
Registration date : 20/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 I_icon13Wed 27 Apr 2016, 14:06

Mưa phố núi đã viết:



Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 Download
 
Người đi tìm lá
 

 
Mon men chân về phố
xào xạc lá khô hỏi thăm.
Rưng rưng thu chạm ngõ
hàng cây thắp lửa cuối năm.
 
Chiếc áo đổi màu thời gian
lòng chưa nguôi ngoai thương nhớ !
Bàng bạc trời thu ráng đỏ
lửa tim dàn trãi bồng bềnh.
 
Ai còn mắc nợ một mùa xưa ?
Ai từng đếm mãi ân tình sâu ?
Ai thầm khắc tên em trên lá
thả bay giữa không gian úa màu.
 
Hồn em trôi theo thu ngoài kia
Nắng vàng lẳng lơ nghịch tóc.
Ai rót thêm hương vào áo ?
Để chiều quấn quýt say mòng.
 
Từng mùa thu rồi đi qua...
Tình còn vương vấn đến bao giờ ?
Đời người không dài như hàng cây
Sao tìm hoài một chiếc lá tình say ?
 
Thu Cali 28-10-2014
 Thơ hay quá cô Mưa ơi !
Về Đầu Trang Go down
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 I_icon13Thu 28 Apr 2016, 00:26

Cám ơn Trúc Lâm nhé, chúc vui !
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Sponsored content




Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Viết cho mình - Mộng Tình Nhân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-