Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Viết cho mình - Mộng Tình Nhân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Tác giảThông điệp
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 I_icon13Sun 28 Apr 2013, 14:18

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Ao dai tim


Níu tình trăm năm


Mỗi sáng mai thức dậy, nhìn thấy anh bên mình.
Biết vẫn còn tồn tại, lẩn quẩn chuyện mưu sinh .
Lỡ mai không còn nữa, héo hắt tia nắng vòng.
Hồn em tan theo cỏ, giọt sương tình long đong.

Mỗi ngày thêm ưu ái , nhận ân huệ trời ban.
Hạnh phúc phà hơi thở, còn mênh mông địa đàng.
Nếu ngày mai đi vắng ? Cụm tóc dỗi ưu phiền.
Trói tình anh lận đận, níu lấy bờ muôn niên .

Chữ yêu tìm chính hướng
tình không trao giữa dòng
Khát vọng xanh hoá đỏ
dẫu mỏi mòn trăm năm .

Bên kia bờ ảo vọng, thuyền khất nẻo gian truân.
Bên em hồn biển động, thăm thẳm sâu vô cùng .
Gởi tình em khúc hát, trọn bến bờ yêu thương.
Đam mê quyện khao khát. Tình loang - loang mịt mùng !

Một đời em hoài vọng ,
ân tình chỉ trao anh.
Một thời xanh nhủ mộng.
Đại dương, khát ! Muôn trùng .

Mưa phố núi 27042013
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 I_icon13Thu 15 Aug 2013, 06:32

 
Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Download

 

LỖI LẦM

 

Nếu mùa thu không đằm hơi thở yêu ?
Sao luyến ái vấn vương hồn cây cỏ
Mùa đông không dành cho nỗi nhớ,
sao lạnh lùng tàn cây trơ lặng câm ?

 Nếu mùa xuân vẫn chưa về qua ngõ ?
Sao lời tình cứ hấp háy trên môi.
Ngoài kia trời tròn con nắng đợi
ngõ vắng buồn xôn xao cánh phượng rơi !

 Hỏi đất trời - Sao bốn mùa luân đổi ?
Tội tình gì con tim phải điêu ngoa.
Một lần thôi xin em đừng gian dối
Ta một đời thà như đá ngây ngô.

 Một góc trời riêng lòng bổi hổi...
Áo phong ba chưa nhuốm hết bụi trần.
Xin góp gió chao đầy thêm nỗi nhớ .
  Lỗi lầm này chẳng phải bởi em ra...

 

Mưa phố núi 14-8-2013
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 I_icon13Wed 28 Aug 2013, 14:49

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Download


Giọt nước mắt muộn màng


Nhỏ xuống ! Nhỏ xuống từng giọt rơi
trên đôi môi héo khô vì thương nhớ.
Giọt ơi, giọt ơi ! Sầu rạn vỡ...
Hạnh phúc nào em trót đợi mong manh.

Hãy ép vào giữa trái tim anh !
Chân tình em dung dị hương vô sắc.
Vẫn rực sáng khi trời không thắp nắng,
đợi hoàng hôn cất giữ cho mình.

Phía không anh - Em loài hoa cúc trắng
nghiêng bên tình lẻ loi mảng sầu riêng.
Phía riêng em vẫn còn bờ vai ấm,
rất vững vàng em đi hết mùa trăng.

Hạnh phúc cuối em một đời khao khát
làm vòng vây ấp ủ mảnh đời anh.
Nếu chông chênh đừng sợ gì phía trước !
Lệ ân tình trao muộn - mãi long lanh.

Mưa phố núi 2072013
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 I_icon13Tue 10 Sep 2013, 10:21

thơ chủ đề - Lãng mạn cùng thu

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 E475E23D650A43DD83093D10EAD85E5C

Tiếng Thu

Đã thấy hồn thu trở về
Trong làn gió trổi đê mê
Dẫu ngày lặng lẽ mùa chẳng hẹn
Vẫn dài tiết đợi tháng lê thê.

Ai ngắm sắc thu mơ màng ?
Ẩn tình đượm nghĩa vẹn toàn
Bồi hồi nổi nhớ trôi qua cửa
Gởi lên trời thẫm ý miên man...

Nếu biết lòng thu chứa chan ?
Nai vàng ngơ ngác hoang mang
Ngàn năm hồ dễ chân tình ấy
Còn hẹn còn mong ước nguyện vàng.

Gió xoay dìu dịu khẽ khàng
Khói chiều nhàn nhạt loang loang
Biết ai ngồi ngóng, sao mùa đến ?
Rụng chiếc lá bàng, vẳng thu sang.
 
Mưa phố núi 12-9-2012
 
 
Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 50F9B659FF5C4CEA85A5740488954070
 
 
Mùa thu - em & tôi

Thu trút lá.
Hỏi mùa, sao cứ buồn da diết ?
Tôi yêu em
tẩn ngẩn chẳng thành lời .
Gió nói gì cùng những áng mây trôi
Tôi bãng lãng giữa muôn ngàn quên - nhớ !

Thu bỡ ngỡ
tim tôi dường nghẹn gió,
nhặt trái sầu
ươm mầm rễ chồi đau .
Có những lúc thấy mình
bỗng ngơ ngẩn chi đâu.
Thu vẫn đến ! Ừ , kệ thu cứ đến.

Em và tôi ,
những cơn gió nghịch mùa
Thích cợt đùa chạy trốn nỗi hoang sơ
Thu hờ hững - mà tình tôi bền vững
Em ngây thơ nên thu mãi dệt mơ...

Vàng ươm mật - sau lưng tôi hương cốm
Nắng hanh hao - óng ả nỗi buồn phơi !
Ngày vội vã - tôi bồi hồi tỉnh thức ?
Nhặt bóng mình, xếp lá cất mùa rơi.

Mưa phố núi 16-9-2012


Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 FA2C3F3C4F7244D09B564DEAE6AAD559
 
Thu Levitan

Chân buồn trở gót thăm chốn cũ
Đọc thơ lòng dạ ấm ngọt ngào.
Vẫn anh xứng mặt trang nam tử !
Ôm mưa thả gió giữa trời cao.

Ơi hồn thu cũ chớm xôn xang.
Thu Levitan ngập lá vàng,
Mùa đi mãi miết tình nguyên thủy
Có cần những lời lẻ hênh hoang.

Mãi còn ký ức anh bên em...
cùng ngắm vàng rơi rót xuống thềm.
Đợi nhau cùng đếm hồn thu thảo.
Thu này...lặng lẽ...chờ đông sang.

Có ai ngăn được thu trút lá ?
Vẽ lên sắc thắm nét võ vàng.
Ai người thấu nỗi lòng cô lữ ?
Dõi bóng nai hiền dạ chứa chan.

Cho đi cho hết những mùa yêu...
Giữ lại trong em một túp lều
Bến sông nho nhỏ con đò nhỏ,
Chở tình chở nghĩa nặng liêu xiêu.

Mưa phố núi 10-9-2012
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 I_icon13Thu 12 Sep 2013, 13:35

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Download

Nắng chia


Nắng chia ! Ơ kìa nắng chia.
mùa thu mong manh che mặt.
Lời thơ ru mềm câu hát
tình ơi, đôi mình vẫn xa.

Nắng thu ơ hờ chớm trong
nỗi buồn đi rong lạc lối.
Này thu sao còn mê mãi ?
tròng trành quên mất tình nhau.

Vẫn anh bên thềm nỗi đau
tiếc thương bờ vai tóc rối.
Sắc tàn - hương tận chơi vơi
lẻ loi bước chân mòn mỏi.

Về thôi ! Đời chia hai lối
Muộn phiền thu ẩn màn sương
Là đà phiến hoang vạn cổ
Vì nhau chia nỗi đoạn trường.

Mưa phố núi 09092013
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 I_icon13Tue 17 Sep 2013, 13:32

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Download

Tự tình
 
Vía anh treo thõng cành cây
Hồn nằm chìm sâu đáy nước
Mỗi câu thơ tình trỗ ngược
Ai người hiểu được - tình nhân ?
 
Xót xa bởi lắm phong trần
Buồn thương ? Điệu ru rã mục ...
Trăm năm có về được cội ?
Dặm xa cánh chim ngút xa !
 
Nỗi sầu chừng đang bãng lãng
dập dềnh tháp cánh thiên di.
Biết mình chùn chân gối mõi.
Đò xưa bến vắng còn lì ?
 
Thư tình vu vơ san xẻ
Đói lòng nhặt mấy giọt thương
Đêm chùng thâu canh vắng vẻ
Ai người thấu nỗi dặm trường ?
 
Mưa phố núi 16092013
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 I_icon13Tue 24 Sep 2013, 13:03

 Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Autumn-Fall-Wallpaper
Vô danh

Lén giấu vào tà áo tím
mùi hương bưởi ngày xưa
Thưở áo lụa hoàng hoa guốc mộc
tặng cho anh người lính bây giờ.

Trộm làm rất nhiều bài thơ
đăng trên net. tưởng tượng gởi ra tiền tuyến.
Nhân danh dũng sĩ chưa bao giờ biết mệt
Sức đã tàn đâu khánh tận hiến dâng.

Đọc thơ anh khiến tôi bần thần...
Đa tình mấy chỉ là câu thơ con chữ
Những giới hạn cuộc đời và không gian cách trở
Tôi thà làm con chiên ngoan...

Nghiệp làm thơ cảm thương nông nỗi
Dòng sông đời vốn cạn ý trơ.
Mùa thu đẹp chẳng giấu dùm bỡ ngỡ
Trái tim thơ không dối bao giờ !

Nếu người lỡ yêu tóc dài tóc ngắn
Trách chi thu bội bạc mơ màng.
Thân đã chọn suốt đời áo lính
Sống mãi lòng thơ nha, chiến sĩ vô danh !

Mưa phố núi 23092013
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 I_icon13Sun 29 Sep 2013, 14:40

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 E844E909DF1F4D90966C5EDEF9A86065



NGƯỜI ĐÀN ÔNG DUYÊN DÁNG


Anh ! hãy nói em nghe về mọi thứ ,
Về cuộc đời , nhân bản và niềm tin .
Đừng để em thấy lòng mình bối rối ...
Thấp thoáng bóng anh xen giữa buổi chiều .

Hãy nói em nghe , vì sao cuộc đời anh như thế ?
Giữa muôn ngàn dâu bể ,
Sao anh lại biết chỗ dừng chân ,
Sao lại để trái tim em thổn thức ?

Anh coi đời đơn giản,
Anh tự thu bóng mình .
Anh khuất lấp giữa đam mê chìm nổi
Anh cả đời cứ phải rong đuổi sao ?

Hạnh phúc có phải là nổi đau ?
Ta im lặng để nhìn về phía trước .
Sao thời gian không thể nào đi ngược ?
Sao anh không phải của riêng em ?

Hãy giữ gìn đôi bàn tay anh uyển chuyển
Giữ nhịp đập trái tim anh rộn rã .
Giữ lý trí vững vàng trước cuộc đời sóng gió .
Hãy là anh ! chỉ là anh thôi nhé .
Hiện hữu giữa đời - ẩn dật giấc mơ em .

mưa phố núi 23042012 
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 I_icon13Sun 29 Sep 2013, 14:41

Giấc Mơ

Trong giấc mơ em ,
Anh là anh nguyên si như thế !
Chỉ có em đẹp hơn rất nhiều
Cao thêm chút và xinh hơn nữa.

Làn tóc em mong manh hong nắng
Chiều nghiêng nghiêng đổ bóng anh gầy.
Con đường nhỏ bùn lầy ngập ngụa
Tiếng cười em rộn rã đường xưa.

Ta cứ thế đi cùng trời cuối đất.
Chỉ trong giấc mơ thôi anh là của riêng em
Khi tỉnh giấc bóng anh tan biến mất ,
Nhắm mắt lại thôi , em mơ tiếp giấc ngày.

Mưa phố núi 11052012




Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 B65865F6ECED41E4BC849A85433627DC

Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Mưa phố núi

Mưa phố núi

Tổng số bài gửi : 173
Registration date : 03/02/2013

Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 I_icon13Sun 22 Dec 2013, 00:21

Mùa đông mở

mở cửa đón cơn gió mùa đông

đón lời thì thầm vắt ngang khe cửa
có lời yêu reo vui như đốm lửa
con chim nghếch cổ hát vang trời...

mùa đông nơi này lạnh lắm anh ơi !
chút giá băng đọng lại từ năm ngoái
khều lên ngọn lửa mới
chim trời trốn đâu cả rồi ?
chỉ một con sót lại trong khu vườn nhỏ lẻ loi.

mở cửa lắng nghe chim hót !
mở hồn nhận ân tình ai
mở đời vào những ngày chót
năm cũ đi qua - năm mới xanh tươi.

mùa đông trước mặt em bớt màu u ám
mùa đông sẽ rất dài ngập nỗi nhớ mênh mang
mùa đông có thể mở đầu hay kết thúc.
anh có làm gã si tình cuối cùng ?
khiêu chiến với mùa đông.



Mưa phố núi 29-12-2012
Về Đầu Trang Go down
http://phonuimua.blogspot.com
Sponsored content




Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Viết cho mình - Mộng Tình Nhân    Viết cho mình - Mộng Tình Nhân  - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Viết cho mình - Mộng Tình Nhân
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 7 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-