Bài viết mới | Thơ Mytutru qua Youtube và Hình đẹp by mytutru Today at 21:05
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 21:03
Tuổi trẻ phải yêu như Emma Watson by Trà Mi Today at 09:52
7 chữ by Tinh Hoa Today at 00:25
Happy Birthday by mytutru Yesterday at 22:41
Khoa Học & Đời Sống by mytutru Yesterday at 19:44
Đường luật by Tinh Hoa Yesterday at 00:01
Thành ngữ tục ngữ Hán Việt by Phương Nguyên Fri 17 Jan 2025, 11:01
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 Jan 2025, 16:36
Điển tích truyện Kiều by Trà Mi Thu 16 Jan 2025, 08:11
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM THIỀN by mytutru Wed 15 Jan 2025, 23:17
ĐA THỜI CHÁNH NIỆM by mytutru Wed 15 Jan 2025, 11:32
Biệt Nghiệp Trong Cộng Nghiệp by mytutru Mon 13 Jan 2025, 21:57
SƯ Minh Tuệ by mytutru Mon 13 Jan 2025, 19:36
Chuối by Phương Nguyên Mon 13 Jan 2025, 10:28
8 chữ by Tinh Hoa Sun 12 Jan 2025, 04:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 11 Jan 2025, 20:56
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 11 Jan 2025, 15:50
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Thu 09 Jan 2025, 12:23
CHÁNH NIỆM LÀ TRÌ KINH NIỆM PHẬT by mytutru Wed 08 Jan 2025, 00:10
Tình yêu không phân tuổi tác by Ai Hoa Tue 07 Jan 2025, 14:47
Bước Chân Thiền Hành by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:36
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Fri 03 Jan 2025, 01:31
BÁC SĨ. LỜI TỰ TIM MÌNH by phambachieu Wed 01 Jan 2025, 06:31
Lịch Âm Dương by mytutru Wed 01 Jan 2025, 01:19
HUYÊN THIÊN - HUYÊN THUYÊN - LUYÊN THUYÊN - LIÊN THIÊN by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:50
Kính Thầy và Tỷ Trà My ơi by Trà Mi Tue 31 Dec 2024, 07:27
HAPPY NEW YEAR 2025 by mytutru Tue 31 Dec 2024, 03:41
Chúc mừng Giáng Sinh & Năm mới by Phương Nguyên Tue 24 Dec 2024, 15:51
CHÚC MỪNG NOEL CUỐI NĂM by mytutru Tue 24 Dec 2024, 01:28
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
|
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10696 Registration date : 23/11/2007
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4965 Registration date : 23/03/2013
| | | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10696 Registration date : 23/11/2007
| | | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4965 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Fri 22 Apr 2016, 21:54 | |
| |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10696 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Fri 29 Apr 2016, 14:52 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Đào Long Vân tiếp tục đi qua một chiếc sân gạch rộng, hai bên là hai hàng chậu trồng cây kiểng, trước mặt là một gian nhà rất nguy nga tráng lệ. Một đứa nha hoàn tuổi chưa tới đôi mươi, mặc áo màu hoa đào, dáng người yểu điệu, mặt mũi ưa nhìn, cặp mắt lúng liếng, môi trầu cắn chỉ, đứng trước thềm cúi chào khách và thưa: _ Thỉnh Lý tiên sinh dời gót qua Hồng Liên Đình, Kiều công tử đã thiết yến nơi đấy chờ người.
Nó thoăn thoắt đi trước dẫn đường. Hồng Liên Đình được xây trên một hồ nước trồng đầy sen đỏ. Một chiếc cầu gỗ cong cong màu đỏ bắc qua nối liền đình với bờ. Đình hình bát giác, không có vách, gồm tám cột gỗ sơn son thếp vàng, chạm trổ tinh xảo. Mỗi gốc chân cột là một chú lân nhe răng xoay mặt ra ngoài. Sàn gỗ lim bóng loáng, cao hơn mặt nước khoảng một thước, xung quanh làm thành bậc thang đi xuống. Nóc đình gồm hai tầng ngói đỏ uốn cong, đầu hồi chạm trổ rất đẹp.
Trong đình đặt một chiếc bàn to, ngoài Kiều công tử còn có hai khuôn mặt quen thuộc Tú Tài Thịnh và Đầu xứ Nho cùng bảy tám văn nhân khác, tất cả đều còn trẻ, hầu hết dưới ba mươi. Những người này đều là anh tài kiệt hiệt của trấn Hải Dương, cũng từng tham dự cuộc thi văn thơ ở dinh quan Đốc học mấy ngày trước. Thấy chàng, Kiều công tử lên tiếng mời vào. Kiều công tử ngồi ở đầu bàn làm chủ toạ, bên tay trái là Tú tài Thịnh, tay mặt là một ghế trống rồi đến Đầu xứ Nho. Kiều công tử mời Đào Long Vân vào chỗ trống và kêu gọi mọi người an toạ. Các văn nhân khác lục tục ngồi phía dưới. Sau đó gia nhân mang rượu đến rót đầy tất cả chén trên bàn. Kiều công tử nâng chén rượu nói: _ Xin mời quý vị cùng cạn chén này đón mừng Lý tiên sinh hạ cố đến chung vui với chúng ta.
Mọi người nhao nhao hưởng ứng: _ Xin mời! _ Mời! _ Mời!
Đào Long Vân nâng chén uống cạn. Kiều công tử lại nói: _ Cổ nhân có câu: "Tứ hải giai huynh đệ". Xin phép cho Thái Bạch được gọi tiên sinh là Lý huynh nhé?
Đào Long Vân lúng túng nói: _ Chỉ sợ tệ gia bần hàn không tương xứng với vị thế của Kiều công tử, e rằng ...
Kiều công tử gạt phăng đi: _ Lý huynh là bậc kỳ tài của Bắc Thành, Thái Bạch được kết giao với huynh thực là tam sinh hữu hạnh. Xin chớ quá khiêm tốn mà mất đi tình thân.
Những người khác cũng nhao nhao: _ Phải đấy! _ Kiều huynh nói rất đúng! _ Lý tiên sinh đừng khiêm nhượng!
Đào Long Vân đành phải gật đầu: _ Cung kính không bằng tuân mệnh. Thế Đào này rất hân hạnh ...
Kiều công tử lại nâng chén rượu lên cao: _ Mời tất cả cùng cạn chén mừng tình huynh đệ của chúng ta!
Lại một loạt tiếng hô mời hưởng ứng rộ lên. Các chén rượu được đưa lên môi và cạn sạch.
Tiếp đến Đầu xứ Nho rót một chén khác mời: _ Xin mời Lý huynh cạn với đệ một chén để thoả lòng ngưỡng mộ.
Đào Long Vân lại phải uống cạn chén nữa. Tú tài Thịnh đứng lên nói: _ Đệ cũng kính mừng Lý huynh một chén. Đào Long Vân xua tay từ chối: _ Xin lỗi, đệ đã hơi say, uống nhiều e sinh thất thố.
Tú tài Thịnh nói: _ Không được! Lý huynh không chịu uống với đệ, vậy là khinh thường đệ quá! Phải chăng là chê tiểu đệ tài thô trí thiển không đủ tư cách mời rượu hay sao?
Đào Long Vân lật đật đáp: _ Ấy chết, đệ nào dám ...
Chàng bất đắc dĩ phải uống cạn chén rượu thứ tư. Đầu óc chàng đã hơi choáng váng. Mặt nóng bừng bừng. Kiều công tử mỉm cười tỏ vẻ hài lòng: _ "Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu, Thoại bất đầu cơ bán cú đa!" Gặp tri kỷ đây thì uống nghìn chén vẫn còn ít, huống chi là chỉ mới vài ba chén Lý huynh nhỉ?
Đào Long Vân gượng cười: _ Nhưng Thế Đào vốn không quen uống nhiều rượu. Xin chư vị miễn thứ cho.
Ái Hoa
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Cẩn Vũ
Tổng số bài gửi : 1806 Registration date : 03/09/2012
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Sat 30 Apr 2016, 12:53 | |
| Ngày xưa người ta uống rượu nhiều thế, sao chả thấy nó ai bị xơ gan nhỉ? |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10696 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Sat 30 Apr 2016, 13:43 | |
| - Cẩn Vũ đã viết:
- Ngày xưa người ta uống rượu nhiều thế, sao chả thấy nó ai bị xơ gan nhỉ?
Tuổi thọ trung bình ngày xưa chỉ từ 30 - 40 thui! Chưa có thiết bị để chẩn đoán là bị xơ gan!_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10696 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Sat 30 Apr 2016, 13:55 | |
| Cột đồng chưa xanh (tt)
Tú tài Thịnh cười ha hả ngâm: _ Dao tri hồ thượng nhất tôn tửu Năng ức thiên nhai vạn lý nhân Hoa phát giang biên nhị nguyệt tình Thiếu niên bả tửu phùng xuân sắc
Bốn câu này nguyên trích trong bài thơ "Xuân nhật Tây Hồ ký Tạ pháp tào ca" của Âu Dương Tu thời Bắc Tống, nghĩa là:
"Đoán biết trên hồ nâng chén rượu Nhớ ngoài vạn dặm người một thân ... Hoa nở bên sông tạnh tháng hai Tuổi trẻ gặp xuân vui thù tạc"
Đầu xứ Nho cũng lên giọng hùa theo: _ Hoa gian nhất hồ tửu Độc chước vô tương thân Cử bôi yêu minh nguyệt Đối ảnh thành tam nhân
(Nghĩa là: Giữa hoa một bầu rượu Riêng chuốc chẳng cùng ai Mời trăng nào cất chén Đối bóng hoá ba người
Bốn câu này trích trong bài "Nguyệt hạ độc chước" của Lý Bạch)
Kiều công tử la lên: _ Ấy không đúng! Ở đây bằng hữu chúng ta hơn mười người vui say mà Đỗ huynh đòi uống một mình. Phải phạt nặng!
Đầu xứ Nho: _ Vâng vâng, Kiều huynh nói đúng, Nho này phải chịu phạt!
Hắn rót đầy chén rượu ngửa cổ uống cạn. Đào Long Vân nói: _ Thi tiên Lý Bạch mượn rượu tiêu sầu, nhưng rượu cứ uống mà sầu vẫn triền miên, chả thế mà ông than: " Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu"
Kiều công tử cười: _ Thế thì mời Lý huynh chén nữa. Chúng ta không uống rượu tiêu sầu mà là uống để vui cùng bằng hữu.
Mọi người lại cạn chén. Tú tài Thịnh nói: _ Hình như rượu là cảm hứng của Lý Trích Tiên thì phải.
Đào Long Vân đáp: _ Đúng rồi, ông ta có rất nhiều bài thơ về rượu. "Lý Bạch nhất đấu thi bách thiên Trường An thị thượng tửu gia miên Thiên tử hô lai bất thượng thuyền Tự xưng thần thị tửu trung tiên"
Mọi người cười xoà. Một người văn nhân ngồi phía dưới chợt hỏi: _ Bài thơ ấy của thi sĩ nào thế?
Một người khác đáp: _ Chắc là Thôi Hiệu. Ông này là bạn thân thiết với Lý Bạch mà!
Người khác cãi: _ Không phải đâu. Thôi Hiệu đâu có bài thơ nói nào về Lý Bạch? Tôi chỉ nghe người ta truyền nhau rằng khi Lý Bạch đến Hoàng Hạc Lâu định làm thơ thì thấy bài Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiệu đề trên vách. Lý Bạch đọc xong, vứt bút, ngửa mặt than rằng:"Nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc; Thôi Hiệu đề thi tại thượng đầu"
Đầu xứ Nho bảo: _ Hai huynh đừng tranh cãi, cứ hỏi Lý huynh đây là biết ngay thôi mà!
Đào Long Vân mỉm cười đáp: _ Đoạn ấy trích trong bài thơ "Ẩm trung bát tiên ca" của thi hào Đỗ Phủ kể về tám vị thi nhân Trường An thời bấy giờ tự xưng là "Tửu trung bát tiên" gồm: Hạ Tri Chương, Thôi Tông Chi, Vương Tiến, Tô Tấn, Trương Húc, Tiêu Toại, Lý Thích Chi và Lý Bạch.
Văn nhân khi nãy lại hỏi tiếp: _ Bài thơ như thế nào? Lý huynh có thể cho chúng tôi rửa tai nghe được chăng? _ Vâng ạ, nếu chư huynh không ngại rầy tai thì đệ xin tuân mệnh!
Rồi chàng sang sảng ngâm: _ Tri Chương kỵ mã tự thừa thuyền Khán hoa lạc tỉnh thuỷ để miên Nhữ Dương tam đấu thuỷ triều thiên Đạo phùng khúc xa khẩu lưu diên Hận bất di phong hướng Tửu Tuyền Tả tướng nhật hứng phí vạn tiền Ẩm như trường kình hấp bách xuyên Hàm bôi lạc thánh xưng tị hiền Tông Chi tiêu sái mỹ thiếu niên Cử trường bạch nhãn vọng thanh thiên Hiệu như ngọc thụ lâm phong tiền Tô Phổ trường trai tú Phật tiền Tuý trung vãng vãng ái đào thiền Lý Bạch nhất đấu thi bách thiên Trường An thị thượng tửu gia miên Thiên tử hô lai bất thướng thuyền Tự xưng thần thị tửu trung tiên Trương Húc tam bôi thảo thánh truyền Thoát mạo lộ đỉnh vương công tiền Huy hào lạc chỉ như vân yên Tiêu Toại ngũ đẩu phương trác nhiên Cao đàm hùng biện kinh tứ diên
(Dịch nghĩa
Tri Chương cưỡi ngựa mà giống như lên thuyền, Mải coi hoa nên sa chân xuống giếng nước, ông ngủ luôn dưới đáy giếng. Nhữ Dương phải uống ba chén trước khi vào cung chầu vua. Trên đường trông thấy xe chở men rượu mà nước miếng chảy rào rào, Giận rằng mình không được bổ nhiệm nơi Suối Rượu. Tả tướng trong ngày hứng lên tiêu tiền rượu đến vạn đồng. Uống như con cá kình lớn hút luôn tới cả trăm con sông. Nâng chén tự xưng là thánh yêu đời, người hiền đi ở ẩn. Thôi Tông Chi thời nhỏ rất thanh tao, đẹp trai, Nâng ly lên là trên đời không thấy ai là tri kỷ, chỉ thấy trời cao xanh, Trắng đẹp như cây ngọc trước làn gió. Tô Phổ, người trai giới thờ Phật, Khi say thì quên luôn cả việc ngồi tham thiền. Lý Bạch chỉ cần một ly thôi là hàng trăm bài thơ ra, Nơi phố chợ Trường An, tại quán rượu say ngủ khì. Nhà vua cho thuyền tới đón mà không chịu lên, Còn nói rằng mình là vị tiên say rượu. Trương Húc uống ba chén rượu là người đời tôn là vị thánh viết chữ, Tụt khăn, để đầu trần trước mặt các quan lớn, Vung bút trên giấy như mây khói vờn. Tiêu Toại vừa mới làm độ năm ly, Là nói thao thao khiến bốn bên trên bàn tiệc phải kinh nể)
Ái Hoa
(còn tiếp)
_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh Sun 01 May 2016, 23:14 | |
| hic... sao tàng là nho chùm không dzị chiện sĩ ?
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10696 Registration date : 23/11/2007
| | | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 97 trong tổng số 100 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 50 ... 96, 97, 98, 99, 100 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |