Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cột đồng chưa xanh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 57 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
quehuong



Tổng số bài gửi : 3106
Registration date : 24/08/2009

Cột đồng chưa xanh - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 14 I_icon13Tue 09 Aug 2011, 03:44

Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)



Bọn chúng ráng lồm cồm bò dậy rồi lủi mất. Ba cô gái cũng dời gót đi, thoáng chốc mất dạng.

Ái Hoa
(còn tiếp)

Rồi ... rồi .... tài tữ giai nhân đi mất dạng ... Vậy là kéo cái cổ cho dài ra ... để đó ... dd

Đạo Chích Bang ... ra ngoài giang hồ cũng danh chính ngôn thuận quá héng Thầy . Nhưng mà Thầy Ái Hoa ơi ... sao Thầy ngâm cứu lâu quá vậy Thầy .... Rolling Eyes

Tiếp riếp nha Thầy ... :thx: Thầy
:bong:
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 14 I_icon13Tue 09 Aug 2011, 05:18

Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)



Chàng gọi tính tiền, nhưng tên hầu bàn đáp là Giang tiểu thư đã thanh toán cả bàn trước khi ra khỏi quán. Quân Tử cười nhẹ:
_ Lại mang nợ người ta rồi!

Thuỷ Bình nguýt dài tỏ vẻ hậm hực.

Phải công nhận anh kinh nghiệm đầy mình lol2

Ái Hoa đã viết:


Hai cô bé dạ lớn rồi nhún mình một cái đã nhảy phóc đến mấy con ngựa, cột bọc đồ lên yên gọn gàng, chỉ trong phút chốc đã quay về đứng cạnh thiếu nữ. Nàng nghiêm giọng nói:
_ Các vị chủ nhân những gói đồ này là khách quý của Thái Cực Giáo, không kẻ nào được phép làm phiền đến họ, bọn bay nghe rõ chưa?

Mấy tên trộm đang nằm dưới đất nghe đến Thái Cực Giáo thì cũng biến sắc mặt. Một tên lẩm bẩm:
_ Đạo Chích Bang chúng ta thế lực có kém gì Thái Cực Giáo, chúng bay hãy chờ xem nhé!

Bọn chúng ráng lồm cồm bò dậy rồi lủi mất. Ba cô gái cũng dời gót đi, thoáng chốc mất dạng.

Ái Hoa
(còn tiếp)
Rồi... rồi...
anh chàng Quân Tử y chang như anh rồi... gieo nghiệp nữa... để cho người ta chờ người ta đợi ... dài cổ :cuoi1:
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Cột đồng chưa xanh - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 14 I_icon13Tue 09 Aug 2011, 22:46

Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Thì hắn gầy quá lấy sức đâu mà chạy cho nhanh?
.

Hi hi ... Em tưởng người chạy nhanh là có phép kinh công giỏi chứ đâu có tùy thuộc vào béo hay gầy . Mấy cô gái này tếu thật .Không chê thẳng vào mặt mấy tay đạo chích là kém kinh công chỉ mượn ý phê bình . Thật khéo . applause

Thầy viết tiếp nha thầy . Hi hi ..

Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 14 I_icon13Wed 10 Aug 2011, 09:29

Bangla09 đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Thì hắn gầy quá lấy sức đâu mà chạy cho nhanh?
.

Hi hi ... Em tưởng người chạy nhanh là có phép kinh công giỏi chứ đâu có tùy thuộc vào béo hay gầy . Mấy cô gái này tếu thật .Không chê thẳng vào mặt mấy tay đạo chích là kém kinh công chỉ mượn ý phê bình . Thật khéo . applause

Thầy viết tiếp nha thầy . Hi hi ..


Kinh công giỏi lắm chỉ làm người xem ... kinh rợn thui chớ phải sử dụng khinh công mới chạy nhanh được! :cuoi2:

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 14 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Bangla09

Bangla09

Tổng số bài gửi : 282
Registration date : 24/06/2009

Cột đồng chưa xanh - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 14 I_icon13Wed 10 Aug 2011, 12:13

Ái Hoa đã viết:
Bangla09 đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)


Thì hắn gầy quá lấy sức đâu mà chạy cho nhanh?
.

Hi hi ... Em tưởng người chạy nhanh là có phép kinh công giỏi chứ đâu có tùy thuộc vào béo hay gầy . Mấy cô gái này tếu thật .Không chê thẳng vào mặt mấy tay đạo chích là kém kinh công chỉ mượn ý phê bình . Thật khéo . applause

Thầy viết tiếp nha thầy . Hi hi ..


Kinh công giỏi lắm chỉ làm người xem ... kinh rợn thui chớ phải sử dụng khinh công mới chạy nhanh được! :cuoi2:

HI hi ...hi Em bị thầy bắt giò .
Khinh công hay cước lực còn tùy thuộc vào nội lực nữa ạ. Nội lực không thâm hậu thì dù có nhanh chân cũng không đuổi kịp người đi bộ có nội lực thâm hậu.Em nhớ chuyện Trương Tam Phong đi vi hành cùng mấy đệ tử . Trông ông như đang đi bộ mà mấy đệ tử giở hết tài nghệ khinh công vẫn không đuổi kịp.
Trong truyện thầy viết em hiểu là : mấy cô gái không chỉ khinh công cao mà nội lực cũng hơn người . Chả thế 3 gã đạo chích bị lẳng cho dồn cục lại . HÌ hì...
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 14 I_icon13Tue 08 Nov 2011, 10:55

Cột đồng chưa xanh (tt)

Nghe kể lại sự việc vừa xảy ra, Lý Thuỷ Bình chau mày nói:
_ Xem ra mấy gói hành trang này sẽ gây phiền hà cho chúng ta không ít!

Mạc Quân Tử đáp:
_ Có lẽ nên gửi ở một nơi nào đấy thì tốt hơn.

Thuỷ Bình đưa mắt ngờ vực:
_ Gửi đâu bây giờ nhỉ?

Quân Tử nói:
_ Việc ấy bàn tính sau, ta hãy đi vào thị trấn tìm quán trọ nghỉ đêm nay đã!

Người phu giúp Đỗ Thị bước lên xe rồi ra roi quất ngựa. Cỗ xe từ từ lăn bánh tiếp tục hành trình. Quân Tử và Thuỷ Bình cùng lên ngựa ruổi theo. Vào tới thị trấn trời đã xế chiều, sau khi vòng qua vài ngã đường người phu xe đưa ba người tới một khách điếm khá to, trước cửa có một biển lớn ghi hàng chữ “Bồng Lai Quán”. Quân Tử cười nói đùa:
_ Chốn Bồng Lai chắc là có nhiều tiên nữ lắm đấy!

Người phu xe nháy mắt nói:
_ Có tiền thì có tiên ngay ấy mà! Quý công tử có muốn dăm người hầu rượu qua đêm thì cứ nhắn bọn sai vặt …

Thuỷ Bình ra vẻ hờn mát:
_ Mạc huynh cũng quen thói phong lưu quá nhỉ? Chả dám nào, xin hỏi Mạc huynh ở nhà có bao nhiêu vị phu nhân xinh đẹp đảm đang rồi?

Quân Tử vội phân trần:
_ Tiểu đệ vốn hèn kém vô tài, xấu hình xấu nết, lại ham mê giang hồ lang bạt nên giờ vẫn còn phòng cô bóng chiếc, đâu có người con gái nào dám gửi phận trao thân! Cứ thế này e là phải mang tội bất hiếu với mẹ cha thôi!

Thuỷ Bình háy chàng một cái:
_ Tiểu đệ không tin đâu, nam nhân nào trốn nhà ra đường mà chả nói thế?

Quân Tử làm bộ nghiêm mặt giơ tay lên thề:
_ Mạc Quân Tử này thề nếu mà nói dối với Lý huynh xin Hoàng thiên đày … ở vậy suốt đời không cưới được vợ!

Thuỷ Bình la lên:
_ Thề chi mà gian thế? Nếu huynh dối gạt đệ sẽ bị vợ đuổi ra khỏi nhà, suốt đời sống lang thang cô độc nhé!

Quân Tử lè lưỡi ra tuồng sợ hãi làm Thuỷ Bình cũng bật cười. Chờ Đỗ Thị xuống xe xong, chàng giành trả tiền xe, biếu thêm cho phu xe mười quan tiền. Ông ta cám ơn rối rít và sau đó vui vẻ đánh xe đi. Ba người bước vào quán, đặt ba phòng trọ hạng nhất ở kế liền nhau trên lầu và bảo chủ quán cho người dắt hai con ngựa vào chuồng cho ăn cỏ tươi, nước ngọt tử tế. Mạc Quân Tử dặn hai người vào phòng tắm mát và gột rửa cho sạch bụi đường rồi cùng xuống dưới nhà dùng cơm tối.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 14 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Shiroi

Shiroi

Tổng số bài gửi : 19896
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 14 I_icon13Wed 09 Nov 2011, 05:46

Ái Hoa đã viết:
Cột đồng chưa xanh (tt)

...

Thuỷ Bình háy chàng một cái:
_ Tiểu đệ không tin đâu, nam nhân nào trốn nhà ra đường mà chả nói thế?

Quân Tử làm bộ nghiêm mặt giơ tay lên thề:
_ Mạc Quân Tử này thề nếu mà nói dối với Lý huynh xin Hoàng thiên đày … ở vậy suốt đời không cưới được vợ!

Thuỷ Bình la lên:
_ Thề chi mà gian thế? Nếu huynh dối gạt đệ sẽ bị vợ đuổi ra khỏi nhà, suốt đời sống lang thang cô độc nhé!

Quân Tử lè lưỡi ra tuồng sợ hãi làm Thuỷ Bình cũng bật cười. Chờ Đỗ Thị xuống xe xong, chàng giành trả tiền xe, biếu thêm cho phu xe mười quan tiền. Ông ta cám ơn rối rít và sau đó vui vẻ đánh xe đi. Ba người bước vào quán, đặt ba phòng trọ hạng nhất ở kế liền nhau trên lầu và bảo chủ quán cho người dắt hai con ngựa vào chuồng cho ăn cỏ tươi, nước ngọt tử tế. Mạc Quân Tử dặn hai người vào phòng tắm mát và gột rửa cho sạch bụi đường rồi cùng xuống dưới nhà dùng cơm tối.

Ái Hoa
(còn tiếp)
Thề như vậy cũng như không à... :pp:
Em chỉ nghe hồi xưa có thất xuất để đuổi vợ ra khỏi nhà. Còn những người bị vợ đuổi ra khỏi nhà thường chỉ có giới bình dân.
Chứ còn giới trung lưu... :fun1: hông biết :bquite: ngộ đi trồng cãi mất tiu gòy dzot


Hihihihi, nhưng mà quay lại... chót chét cái nữa... :coffe:
nghi ngờ chiện sĩ hay nằm ác mộng ...
... sợ lấy nhầm bà dzợ sư tử Hà Đông, bị đuổi ra khỏi nhà hay sao á mà lol!

:cache3: bà con ĐV không ai thấy Shiroi đâu hết nha What a Face
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10558
Registration date : 23/11/2007

Cột đồng chưa xanh - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 14 I_icon13Wed 01 Feb 2012, 15:03

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thuỷ Bình bước vào phòng, cất hành lý vào tủ rồi quan sát chung quanh. Căn phòng quán trọ khá khang trang, giường chiếu chăn màn rất sạch sẽ. Giữa phòng là một bộ bàn ghế chạm trổ khá tinh xảo. Trên bàn đặt sẵn văn phòng tứ bảo và một khay trà. Góc phòng có chậu nước thơm dành cho khách tắm rửa. Nàng cẩn thận gài cửa và giăng màn quây kín lại tứ phía trước khi bắt đầu tắm gội. Ngâm mình trong bồn nước, ngắm nhìn đôi bàn tay trắng muốt vỗ nhẹ lên mặt nước gây nên những tiếng động bì bạch nàng chợt nhớ đến vế đối hiểm hóc của một nữ sĩ Bắc hà thời xưa ra cho một chàng trai tài hoa nổi tiếng được xưng danh là Trạng, mặc dù chàng chỉ mới đỗ Cống Sinh, khi chàng tinh nghịch đòi vào xem nàng tắm:
_ “Da trắng vỗ bì bạch”

Mặc dù thông minh và có tài ứng đối thần tình, Trạng cũng đành chịu bí và hậm hực bỏ đi. Sau này đã có không biết bao nhiêu anh tài đã thay mặt ông Trạng cố moi óc tìm tòi vế đối sao cho hợp lý mà vẫn chưa ai xứng đáng là đối thủ của người nữ sĩ tài ba này. Một số câu chẳng hạn:
_ "Giấy đỏ viết chỉ chu"
_ "Giếng nhỏ bé tỉnh tinh"
_ "Nhà vàng ngồi đường hoàng"
_ "Rừng sâu mưa lâm thâm"
_ "Trời xanh màu thiên thanh"
tuy đã tài tình nhưng cũng chưa có vế đối nào thật sự thoả đáng.

Thuỷ Bình nhắm mắt tận hưởng cảm giác sảng khoái của da thịt khi tiếp xúc với làn nước mát làm trôi đi bao vất vả mệt mỏi của một ngày đi đường, rồi nàng lại tẩn mẩn nghĩ ngợi xem có thể tìm được câu chữ để tạo thành vế đối hoàn chỉnh với vế đối của nữ sĩ không. Thình lình nàng nghe có tiếng gõ cửa, và tiếng Mạc Quân Tử gọi khẽ:
_ Lý huynh có ở trong đấy không?

Nàng giật mình liên tưởng đến câu truyện dân gian kể về nữ sĩ họ Đoàn và Trạng Quỳnh. Nàng hơi đỏ mặt và hoảng hốt. Không lẽ chàng đòi vào xem nàng tắm?
_ Chuyện gì thế? Xin đợi tiểu đệ giây lát, Mạc huynh cấm vào à nha?

Nàng với lấy tấm khăn phủ choàng vào người, nhảy vội lên giường trùm chăn lại và cấp tốc thay quần áo, búi tóc và quấn khăn che đầu.

Liếc nhìn mình trong gương không thấy sơ xuất gì Thuỷ Bình mới an tâm mở cửa bước ra. Quân Tử đứng chờ trước hành lang. Nàng chưa kịp mở miệng thì chàng nói liền:
_ Có mấy tên chuột nhắt vừa đến rình rập trên mái ngói, đệ lên thì chúng đi rồi. Đệ đến hỏi xem Lý huynh có gặp sự biến gì chăng?

Nàng nhìn chàng dọ hỏi:
_ Thế à? Có phải là bọn Đạo Chích Bang không?

Quân Tử gật đầu:
_ Dường như thế. Tiếc là đệ không dám đuổi theo bắt chúng để làm rõ vì e rằng sẽ mắc lầm kế “điệu hổ ly sơn”.

Thuỷ Bình nghĩ ngợi:
_ Thế này thì khó mà canh giữ đồ đạc cho an toàn được, chúng ta không thể xuống dưới nhà dùng bữa tối rồi.

Quân Tử tán đồng:
_ Vậy chúng ta gọi hầu bàn dọn cơm ăn trong phòng vậy! Và cũng nên dồn hành lý lại chung một chỗ, nếu đêm nay có biến cố gì thì đệ ra ngoài đối phó, Lý huynh ở lại trông chừng.

Thuỷ Bình lắc đầu:
_ Thế sao nên? Mạc huynh cứ giành lấy hết việc thú vị còn để cho đệ việc buồn chán, ắt hẳn chê đệ bất tài rồi!
_ Không phải thế đâu, vừa trông giữ đồ đạc lại vừa phải bảo vệ Đỗ cô nương, nhiệm vụ Lý huynh rất nặng nề đấy!

Thuỷ Bình lại nói:
_ Chúng ta cứ ở trong phòng thì Mạc huynh làm sao liên lạc với bằng hữu để ký thác Đỗ cô nương cho họ?
_ Tiểu đệ đã nhắn tin rồi, ngày mai có người đến gặp chúng ta thôi!

Thuỷ Bình thở hắt một hơi. Quả là Mạc Quân Tử liệu sự rất chu đáo, việc nào chàng cũng sắp xếp rất hoàn hảo. Nàng cảm thấy ở bên cạnh chàng nàng không phải lo lắng điều gì.

Ái Hoa
(còn tiếp)

_________________________
Cột đồng chưa xanh - Page 14 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Cột đồng chưa xanh - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 14 I_icon13Wed 01 Feb 2012, 20:36

Thầy ui,cái chậu to bằng cái bồn lận hả Thầy Cột đồng chưa xanh - Page 14 239336 mí nằm tắm dược chứ ạ Cột đồng chưa xanh - Page 14 458944
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Cột đồng chưa xanh - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Kính gửi thầy Ái hoa    Cột đồng chưa xanh - Page 14 I_icon13Thu 02 Feb 2012, 00:52

Kính gửi thầy Ái hoa :

Chờ đọc thơ Võ Hiệp của thầy

Muốn xem một đoạn đợi nguyên năm
Chắc phải sống thêm bẩy chục năm
Mới được xem toàn thiên Võ Hiệp
Mà Thầy mang nặng bấy nhiêu năm

Thân Kính mến

Ma Nữ
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cột đồng chưa xanh - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cột đồng chưa xanh   Cột đồng chưa xanh - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cột đồng chưa xanh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Chả giò cốm xanh
» Cháo vịt đậu xanh
» Kem tươi trà xanh trái cây
» Hình Tự Chụp + tự Vẽ và Sưu Tầm lắp ghép
» Sữa đậu xanh
Trang 14 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 57 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN VĂN :: Truyện sáng tác, truyện kể ::   :: Ái Hoa-