NÉT CHỮ
Ta buộc đời ta vào nét chữ
Gửi gắm lòng mình những suy tư
Ngày nào không viết chao ôi nhớ
Da diết làm sao những con từ
Nét chữ cùng ta thoả lãng du
Nếu thiếu vắng nhau hóa ngục tù
Đời thành vô nghĩa buồn héo rũ
Bởi chẳng song hành bước vi vu
Nét chữ hay cùng ta vẽ thu
Mộng mơ trong nắng nhẹ sương mù
Đời ta yêu lắm Mi_Nét chữ
Chẳng thể xa rời yêu quá yêu
Ta biết mình yêu đến liêu xiêu
Nét chữ truốt chau mỗi buổi chiều
Sửa sang sắc đẹp thêm vần điệu
Tăng vẻ yêu kiều tính thiện chân
Nhiều lúc ta đùa gọi" tình nhân"
Nét chữ yêu thương đóa hoa ngần
Mãi nhé bên ta tình nét chữ
Để tháng ngày dài xuân mãi xuân
Thuyền Thu


