DƯ ÂM
Nỗi đau tràn khi tình yêu đã mất
Dư âm buồn theo suốt cuộc đời ta
Đêm lặng thầm khóc hai đứa chia xa
Đời héo úa khi đường tình hai ngã
Xưa anh hứa em mãi là tất cả
Hoàng hôn chiều hai đứa thả mộng mơ
Anh nhặt nắng em gửi hương vào gió
Nhuộm sắc màu đan muôn vạn ý thơ
Anh giờ xa dư âm tình còn đó
Đêm mồ côi nhung nhớ khóc trở mình
Xác thân gầy bởi thiếu nắng bình minh
Tim vụn vỡ niềm đau ai cào cứa
Những đắm say gửi trao không còn nữa
Đêm hoang vu tượng đá nhỏ lệ sầu
Mưa lạnh lùng phủ kín suốt mùa ngâu
Buồn chẳng khép rã rời thu tàn úa
Vỡ nát rồi thương lắm mộng ngày xưa..!
Thuyền Thu