Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
MyLinh
Tổng số bài gửi : 549 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gác cu ... Wed 02 Sep 2009, 02:45 | |
| Anh TH ui, ML ăn chay ... đụng (có g không đây ML cũng hong biết nữa ) ... ML chỉ có ăn chay trường 1 năm thuiiiii ...Giờ đi ăn cơm "chùa" thì em mê lắm |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| | | | Shiroi
Tổng số bài gửi : 19896 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: Gác cu ... Sun 06 Sep 2009, 17:30 | |
| Con chim cù cú cu cu cuuuuuuu hổm rày sao hông nghe tiếng vậy anh TH ? |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gác cu ... Sun 06 Sep 2009, 21:02 | |
| - Shiroi đã viết:
- Con chim cù cú cu cu cuuuuuuu hổm rày sao hông nghe tiếng vậy anh TH ?
Nó bay mất gòy |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gác cu ... Tue 08 Sep 2009, 04:37 | |
| Chú cù cú ơi ! ...Vìa ăn trái trăm chín nè
Cù cú cu cu ở chốn nào Dzìa ăn trăm chín đậu cành cao Xem thằng Bình Trụi đòi giương ná Gọi ả Thảo Quăn đến nhặt đào Xí hụt bầy chim tung cánh dzọt Ê hèm viên sỏi thót mình chao Ve vè ve vẻ đôi trao trảo Tò tí trên cây thách ...dám vào ... :shame: hhihi ...phá huynh tí ....
|
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| | | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gác cu ... Wed 09 Sep 2009, 06:09 | |
| Chú cù cú ơi ! ...Vìa ăn trái trăm chín nè
Cù cú cu cu ở chốn nào Dzìa ăn trăm chín đậu cành cao Xem thằng Bình Trụi đòi giương ná Gọi ả Thảo Quăn đến nhặt đào Xí hụt bầy chim tung cánh dzọt Ê hèm viên sỏi thót mình chao Ve vè ve vẻ đôi trao trảo Tò tí trên cây thách ...dám vào ... hhihi ...phá huynh tí ....
QH ... hihiihi coi bộ chú cu gáy nì không mún sống qua mùa giải US OPEN sao ta Cho dù lẫn trốn đến phương nàoLại đậu trên cành chót vót caoNúp nắng gom bầy sau nhánh ổiNé mưa dọn ổ giữa cây đàoĐây đây đón bậu vài khoanh xảSẳn sẳn chờ mi mấy hũ chaoGáy đã rồi thì lên vĩ nướngAi đời bẩy rập cố chui vàohihiiiii Bình Trụi |
| | | MyLinh
Tổng số bài gửi : 549 Registration date : 21/06/2009
| Tiêu đề: Re: Gác cu ... Wed 09 Sep 2009, 14:22 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- hiihihi các sis cho TH nợ qua US OPEN nha
hong cho |
| | | quehuong
Tổng số bài gửi : 3106 Registration date : 24/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gác cu ... Thu 10 Sep 2009, 04:52 | |
| |
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2556 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Gác cu ... Sun 13 Sep 2009, 06:54 | |
| ... hihihii trao-trảo, hãy đợi đấy ... ... ML hổng cho thiếu thì xù hihiii ... hôm nay bị mưa nên các trận đấu US Open bị hỏan lại nên Bình Trụi mời các bạn đọc típ ha *** *** Thằng Út Phệ nói xong, vòng ra phía sau lùm cây đủng-đỉnh kéo ra ba khúc lồ-ô không biết ai đã giấu trong đó và nhanh chóng cột chúng lại với nhau thành một cây sào dài, mà một trong 3 cây đã có làm sẳn cái cù móc trên đầu . Út Phệ dùng cây sào móc giựt những chùm trái trăm xuống đất từ thấp đến cao dần, đến khi không còn với tới những chùm cao hơn nữa thì nó đã ăn đen cả lưỡi và gom cả một đống nhỏ dưới đất ... - Đủ chưa mậy ... thằng Út Phệ hỏi nó ... Nhưng nó chưa kịp trả lời thằng Út Phệ, thì trước mắt của hai đứa nhóc đang ngước nhìn lên cây trăm, khỏang chừng chục con chim đang nghiêng cánh đáp xuống ngọn cây mù-u cao ngất . Thằng Út Phệ thật nhẹ nhàng gát cây sào vào cây trăm ngồi thụp xuống ... - Tụi nó hả mậy ... ? Trả lời nó mà mắt thằng Út Phệ vẫn không rời bầy chim vừa đáp : - Tao nghĩ vậy ... ? - Sao mầy biết ...? - Nhìn chóp cánh khi đáp của tụi nó là biết ngay thôi ... chắc là nó rồi ... mầy nhìn kìa ... Theo ngón tay chỉ của thằng Út Phệ, nó nhìn con đậu cao nhứt trong cả bầy đang nghênh ngang xòe cánh rỉa lông như khẳng định địa vị chúa đàn mà hình dáng lớn hơn hẳn những con khác ... Nó thì thầm : - Bây giờ thì mình làm gì ? - Chờ nghe nó gáy, xem nó có phải là con đôi gáy ngày hôm qua không ... - Nếu nó không gáy thì sao ... ? - Thì mầy gáy thế nó đi ... chớ tao biết sao ... thằng Út Phệ bấm bụng cười nhìn khuôn mặt thộn ra của nó : - Giởn với mầy thôi, chớ tao đóan, chắc là nó rồi, vì theo quy luật lảnh thổ, nơi đây đã có bọn nầy rồi thì không có con nào khác dám bén mảng đến đâu, tụi mình ... ê, mầy chờ tao chút nha ... Thằng Út Phệ đổi ngang câu nói, đứng phắt dậy, lao về phía sòng tát* của chiếc đìa . Trên cao bầy chim thóang thấy bóng thằng Út Phệ cũng giật mình vổ cánh . Nó cũng đứng dậy nhìn theo bầy chim đến khi chúng chỉ còn là những chấm nhỏ trên nền trời, nó cũng chưa hiễu thằng Út Phệ chạy đi đâu, thì bất ngờ có một con chim Phướng* khá lớn, sắc lông sặc sở đáp xuống chòm bông đủng đỉnh ngay trước mặt nó . Không còn một viên sỏi nào trong túi, nó lượm một viên đất nhỏ tra vào ná và nhắm ... rẹtttttt ... lần nầy nó may mắn, vì con chim phướng đậu cũng hơi thấp, nhưng viên đất trúng vào cánh đã vở vụn không đủ sức giết con chim phướng, chỉ làm nó bị thương không bay được mà nhảy chuyền hết từ cây nầy sang cây khác, khi những viên đất tiếp theo của nó đều hụt mục tiêu . Đến khi con chim và nó đều mệt đừ, thì thằng Út Phệ cũng vừa quay lại : - Ê, Trụi ... tụi mình vô mánh hihihiii ... Đang tức tối nhìn con chim Phướng lúc nầy đang trốn hơi cao trên một nhánh me rậm rạp, và xung quanh nó không còn một viên đất nào khả dĩ tạm xữ dụng, nó không buồn hỏi thằng Út Phệ vô mánh gì , lại làu bàu : - Con chim quỷ nầy khôn thiệt ... - Con chim gì vậy mậy ...? Nó chỉ cho thằng Út Phệ con chim bị thương đang trốn trong tàn cây : - Tao bắn trúng cánh nó, rồi rượt nó từ nảy giờ mệt quá ... - Chà, con phướng nầy bự quá hén ... mầy dang ra đi, để tao ... Thằng Út Phệ lấp một viên đạn đất sét vào ná ... con chim đã bị thương không còn linh họat đưa nguyên cái ức xám ra trước mắt ... Rẹtttttt ... Phát đạn đất sét của thằng Út Phệ trúng mục tiêu, và con chim rớt ngay xuống đất ... Nó reo lên, chạy đến lượm con chim : - Mầy hay đó nha Phệ, sao lúc nãy với mấy con trao trão thì mầy dở ẹt vậy ... - Tụi trao trão nhảy lung tung chứ chịu đứng yên một chổ cho mầy nhắm à ... thằng Út Phệ cười ... còn con phướng nầy vừa bự, vừa đứng yên một chổ là cho cơm tao hihihiii , chiều nay chú Tư có đồ nhậu lai rai rồi ... Nó sực nhớ lại : - Ê, Phệ ... hồi nãy mầy nói trúng mánh, mà mánh gì vậy ... ? Thằng Phệ bí mật : - Từ từ hihiihi , mầy lo lựa một mớ trái trăm chín mùi về cho em Thảo Quăn của mầy đi, tụi mình dông được rồi ... * sòng tát : chổ dùng để tát bằng gàu hoặc bơm nước ra khỏi đìa, mương ... cho cạn để bắt cá . * chim Phướng (xem hình) .(Còn tiếp) |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Gác cu ... | |
| |
| | | |
Trang 3 trong tổng số 12 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |