Bài viết mới | Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Today at 20:42
TRẢI LÒNG by buixuanphuong09 Today at 20:20
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:11
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Today at 19:43
Tên quốc gia by Trà Mi Today at 19:32
Lục bát by Tinh Hoa Today at 13:11
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 12:25
Tửng đi bộ đội by Phương Nguyên Today at 07:17
ĂN KIÊNG by Phương Nguyên Today at 07:09
Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Yesterday at 21:35
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 13:03
GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trăng Fri 24 Mar 2023, 21:53
LỀU THƠ NHẠC by Trăng Fri 24 Mar 2023, 21:40
TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Fri 24 Mar 2023, 15:57
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Fri 24 Mar 2023, 15:15
8 chữ by Tinh Hoa Fri 24 Mar 2023, 13:57
Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Thu 23 Mar 2023, 14:58
Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Thu 23 Mar 2023, 01:16
CƠM RANG by Phương Nguyên Thu 23 Mar 2023, 00:33
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Wed 22 Mar 2023, 20:45
HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Wed 22 Mar 2023, 13:07
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Wed 22 Mar 2023, 12:56
Chiếc xe cũ by Phương Nguyên Wed 22 Mar 2023, 05:15
LỆ-CHÂU by Thanh-Thanh Tue 21 Mar 2023, 18:19
'Ngài thấy điều đó buồn cười à?' by Trà Mi Tue 21 Mar 2023, 00:22
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Mon 20 Mar 2023, 23:23
NSƯT, NSND được tính tương đương học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ? by Ai Hoa Mon 20 Mar 2023, 20:27
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Mon 20 Mar 2023, 12:30
Cột đồng chưa xanh (2) by Trà Mi Sun 19 Mar 2023, 23:43
Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát by Trà Mi Sun 19 Mar 2023, 23:19
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Sun 16 Dec 2012, 08:33 | |
| Cảm ơn bác BXP đã đưa những tấm ảnh lên đây thật là đẹp..
.................. Thân trược có ngày bỏ Tâm sáng mãi thường còn Lắng nghe lời Phật dạy Thắp sáng trí nhiên đăng Đẩy lùi bao nghiệp ác Liểu nguyện tất viên thành Mytutru
Cảm ơn Mytutru!
Tôi đến với đạo Phật đã 12 năm, quy y với HT TTTứ, được HT ban cho những giọt sữa Pháp đầu tiên, thời gian đầu tôi vẫn đến thỉnh giáo HT (tôi ở cách HN 40km), nhưng một lần vì tầu xe trục trặc nên đến muộn 1 giờ, HT vin cớ đó kiên quyết không tiếp tôi nữa... Tôi rất hoang mang hụt hẫng, nhưng rồi bỗng nhận ra "bài pháp không lời vô giá" mà HT đã ban cho tôi. Từ đó tôi tự nghiền ngẫm kinh sách và đã thu được nhiều kết quả tốt. Tôi muốn nói với Mytutru rất nhiều nhưng không quen xử dụng tin nhắn ĐVTC nên rất lúng túng. Mà xét cho cùng, cũng chẳng cần nói nhiều, tôi đã cảm nhận được ở Mytutru một bậc Thày đáng kính. Là người học Phật hẳn Mytutru biết rõ câu: "Như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri". Chỉ xin nói gọn cảm nhận của tôi khi đọc những dòng viết của Mytutru: "Một bài pháp quý giá viết dưới hình thức một lá thư tâm tình". Những dòng viết này đã giúp tôi rất nhiều. Mười hai năm đến với đạo, trừ vị bổn sư khai mở tâm trí ban đầu, còn tôi hoàn toàn phải tự nghiền ngẫm trong điều kiện không thày chỉ dạy, không bạn bè trao đổi, lạc lõng giữa thế gian... , lần đầu tiên gặp một vị Thày dưới hình thức bạn thơ chung một diễn đàn... Xin chân thành cảm ơn người bạn thơ đồng đạo - một vị Thày đáng kính!
BXP
|
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10591 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Sun 16 Dec 2012, 09:11 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Cảm ơn bác BXP đã đưa những tấm ảnh lên đây thật là đẹp..
.................. Thân trược có ngày bỏ Tâm sáng mãi thường còn Lắng nghe lời Phật dạy Thắp sáng trí nhiên đăng Đẩy lùi bao nghiệp ác Liểu nguyện tất viên thành Mytutru
Cảm ơn Mytutru!
Tôi đến với đạo Phật đã 12 năm, quy y với HT TTTứ, được HT ban cho những giọt sữa Pháp đầu tiên, thời gian đầu tôi vẫn đến thỉnh giáo HT (tôi ở cách HN 40km), nhưng một lần vì tầu xe trục trặc nên đến muộn 1 giờ, HT vin cớ đó kiên quyết không tiếp tôi nữa... Tôi rất hoang mang hụt hẫng, nhưng rồi bỗng nhận ra "bài pháp không lời vô giá" mà HT đã ban cho tôi. Từ đó tôi tự nghiền ngẫm kinh sách và đã thu được nhiều kết quả tốt. Tôi muốn nói với Mytutru rất nhiều nhưng không quen xử dụng tin nhắn ĐVTC nên rất lúng túng. Mà xét cho cùng, cũng chẳng cần nói nhiều, tôi đã cảm nhận được ở Mytutru một bậc Thày đáng kính. Là người học Phật hẳn Mytutru biết rõ câu: "Như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri". Chỉ xin nói gọn cảm nhận của tôi khi đọc những dòng viết của Mytutru: "Một bài pháp quý giá viết dưới hình thức một lá thư tâm tình". Những dòng viết này đã giúp tôi rất nhiều. Mười hai năm đến với đạo, trừ vị bổn sư khai mở tâm trí ban đầu, còn tôi hoàn toàn phải tự nghiền ngẫm trong điều kiện không thày chỉ dạy, không bạn bè trao đổi, lạc lõng giữa thế gian... , lần đầu tiên gặp một vị Thày dưới hình thức bạn thơ chung một diễn đàn... Xin chân thành cảm ơn người bạn thơ đồng đạo - một vị Thày đáng kính!
BXP
“Như nhân ẩm thuỷ, lãnh noãn tự tri”
Diễn Giải
Vâng thưa bác BXP .. Con người khi giác ngộ và hướng về con đường tự "Tu" thì cũng giống như người uống nước.. "Nóng hay lạnh tự biết" ........ Quan trọng là phải luôn vượt qua những "thử thách".
Mỗi một lần thử thách cũng gần giống như "Đi thi" Đậu hay rớt là do mình có biết tự chủ và vững vàng trong giai đoạn thử thách này hay không.
Kính chúc bác BXP luôn thành công trong thử thách nhé. Thân mến 
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Sun 16 Dec 2012, 20:46 | |
| “Như nhân ẩm thuỷ, lãnh noãn tự tri”
Diễn Giải
Vâng thưa bác BXP .. Con người khi giác ngộ và hướng về con đường tự "Tu" thì cũng giống như người uống nước.. "Nóng hay lạnh tự biết" ........ Quan trọng là phải luôn vượt qua những "thử thách".
Mỗi một lần thử thách cũng gần giống như "Đi thi" Đậu hay rớt là do mình có biết tự chủ và vững vàng trong giai đoạn thử thách này hay không.
Kính chúc bác BXP luôn thành công trong thử thách nhé. Thân mến 
[/quote] TRI ÂN MYTUTRU Giọt sữa Pháp đầu tiên Trọn đời luôn ghi nhớ Vần thơ Mytutru "Bồ đề bổn vô thọ" Lời khuyên Mytutru Như ân tình sư phụ. Tấm thân ô trược này Từ không...đủ duyên: Có! Bẩy nhăm năm trụ đời Sắp đến ngày phải bỏ. Nhưng trong "cõi tạm" đây Chưa "về" vẫn cần nó. Nước "Từ Bi" thấm nhuần Nhờ nó mà được ngộ Hòa cuộc sống thế gian Cũng là nhờ có nó Hòa hồn thơ thi đàn Nhờ nó mà được trụ Tìm Hoa khắp đó đây Nhờ nó mà được tỏ. "Ô trược" không còn tham Vô thường đã hiểu rõ Nhưng khi chưa được "về" Vẫn cần phải gìn giữ Ngày ngày YOGA Khổ luyện mà vẫn cố Vẫn chăm chút, nâng niu Cho đến ngày phải bỏ. BXP 17/12/12 |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10591 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Mon 17 Dec 2012, 11:47 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
“Như nhân ẩm thuỷ, lãnh noãn tự tri”
Diễn Giải
Vâng thưa bác BXP .. Con người khi giác ngộ và hướng về con đường tự "Tu" thì cũng giống như người uống nước.. "Nóng hay lạnh tự biết" ........ Quan trọng là phải luôn vượt qua những "thử thách".
Mỗi một lần thử thách cũng gần giống như "Đi thi" Đậu hay rớt là do mình có biết tự chủ và vững vàng trong giai đoạn thử thách này hay không.
Kính chúc bác BXP luôn thành công trong thử thách nhé. Thân mến  TRI ÂN MYTUTRU Giọt sữa Pháp đầu tiên Trọn đời luôn ghi nhớ Vần thơ Mytutru "Bồ đề bổn vô thọ" Lời khuyên Mytutru Như ân tình sư phụ. Tấm thân ô trược này Từ không...đủ duyên: Có! Bẩy nhăm năm trụ đời Sắp đến ngày phải bỏ. Nhưng trong "cõi tạm" đây Chưa "về" vẫn cần nó. Nước "Từ Bi" thấm nhuần Nhờ nó mà được ngộ Hòa cuộc sống thế gian Cũng là nhờ có nó Hòa hồn thơ thi đàn Nhờ nó mà được trụ Tìm Hoa khắp đó đây Nhờ nó mà được tỏ. "Ô trược" không còn tham Vô thường đã hiểu rõ Nhưng khi chưa được "về" Vẫn cần phải gìn giữ Ngày ngày YOGA Khổ luyện mà vẫn cố Vẫn chăm chút, nâng niu Cho đến ngày phải bỏ. BXP 17/12/12 [/quote] Mytutru cảm ơn bác BXP
Trên Thuyền Giác
Mây giăng trắng mái đầu Tuổi hạc sức nào lâu Lục tự rèn thân ấm Di Đà ngộ bể dâu
Định thần sanh trí huệ Bát Nhã dứt lo âu Tứ đại ao trần thoát Dường sen hóa nhiệm mầu
Mytutru 17.12.2012
|
|  | | HRPT

Tổng số bài gửi : 79 Registration date : 12/12/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Mon 17 Dec 2012, 12:10 | |
| Trên Thuyền Giác
Mây giăng trắng mái đầu Tuổi hạc sức nào lâu Lục tự rèn thân ấm Di Đà ngộ bể dâu
Định thần sanh trí huệ Bát Nhã dứt lo âu Tứ đại ao trần thoát Dường sen hóa nhiệm mầu
Mytutru 17.12.2012
DƯỚI NIỆM DI - ĐÀ
Đệ tử phủ phục chầu Niệm kinh Di - Đà - Phật Hỉ, nộ bỏ bể sâu Sân, ố lờ qua khuất
Ngồi bán dà tâm thật Xếp kiết dà tròn thân Trí thiền tịnh chân chất Lời kinh thánh an thần
HRPT
@ Con mừng gặp sư Tứ Trụ ạ ! Kính sư lời chúc khỏe, vui , thân tâm an lạc !
Được sửa bởi HRPT ngày Mon 17 Dec 2012, 20:29; sửa lần 1. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Mon 17 Dec 2012, 16:02 | |
| Trên Thuyền Giác
Mây giăng trắng mái đầu Tuổi hạc sức nào lâu Lục tự rèn thân ấm Di Đà ngộ bể dâu
Định thần sanh trí huệ Bát Nhã dứt lo âu Tứ đại ao trần thoát Dường sen hóa nhiệm mầu
Mytutru 17.12.2012
Kính cẩn ghi nhận lời một vị XG hành Bồ Tát đạo
Cảm ơn cháu HRTP đã tới thăm. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Mon 17 Dec 2012, 16:03 | |
| CÁI TA KHI CHƯA HỌC PHẬT
Trước khi đến với giáo lý Phật Đà, cái TA trong đầu tôi nó cũng lớn lắm, cứ lao vào cái tranh hơn tranh phải... Là một nông dân "đầu trần, chân đất" , thường hay mặc cảm tự ti, nhưng nếu làm được một cái gì đó lại tự kiêu, tự mãn..., khi cảm thấy mình bị xúc phạm, lòng tự trọng bị tổn thương thì ôm hận, khi đã mang HẬN thì "Trời con cũng bé"! Xin nêu ra đây một bài thơ ghi lại dấu ấn của một thời mang nặng "CÁI TA ẢO VỌNG" ấy.
ÔNG CHÁNH CƯỚI CON (1)
Chuyện rằng ông Chánh cưới con Hơn trăm mâm cỗ vẫn còn ì eo! Bởi chưng ông Chánh tôi nghèo Bà con tình "cảm" phong bao ít tờ Thôi thì vài tí "cà chua" Của nhiều, lòng ít cho vừa bụng nhau Nếu mà ông Chánh tôi giầu Phen này ắt mổ ba trâu, bẩy bò Thì dân hẳn được bữa no Mất mùa thì mặc mất mùa, có sao? Ngày công mấy lạng, không hào Lúa cằn bán đạm đổ vào truyền thanh Để ông ngồi vững ghế bành Hoàng Tung nghĩa tử vây quanh phởn phè (2) Lời dân ông hỡi có nghe?
N.Đ.L.
(1) Chuyện ở xã NL, Cẩm Bình - Hải Hưng (2) Hoàng Tung trong chuyện Nhị Độ Mai (Bài đã đăng trên báo QĐND số 9503 Thứ hai 9 - 11 - 1987, mục "Ống kính chụp nhanh" với bút danh NĐL nghĩa là Nói Để Làm.)
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Thu 20 Dec 2012, 08:58 | |
| NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH
Nhờ thấm nhuần giáo lý Phật Đà tôi đã nhận ra rằng: Nhược điểm lớn nhất đời tôi là sự u sầu ủy mị, chính nó là nguyên nhân cơ bản dẫn đến mọi khổ đau bất hạnh của đời tôi, chứ không không có vị Thượng đế tối cao nào bắt tôi phải khổ. Chưa tính những nghiệp duyên tiền kiếp nay phải trả, chỉ tính nghiệp duyên kiếp này cũng đáng để tôi chịu khổ lắm rồi!
Một hình ảnh từ 70 năm trước mà nay tôi còn nhớ rõ: Vào khoảng Hè-Thu năm 1942, cha tôi dạy học xa, nhà chỉ có Bà, Cô, Mẹ và mới có hai anh em tôi, đất tôi ở còn đủ 1 sào, chưa bị mất một phần vào hệ thống boong ke của Pháp, có 5 gian nhà trên và ba gian nhà dưới. Một buối sáng, Mẹ tôi đi chợ, Bà tôi bế chú em ở nhà trên, một mình tôi nghịch chao võng ở nhà dưới, đang chao võng bỗng nhiên dừng lại nghĩ đến cái chết và ôm mặt khóc nức nở...
Đầu năm 53, tôi mới biết làm thơ mấy tháng, đã làm một bài thơ rất buồn, trong đó có câu: "Mẹ ơi con chán lắm rồi Đời con thôi thế là thôi còn gì..."
Thu năm 55, nhìn các bạn tới lớp tôi thốt lên: "Đau buồn chi lắm hỡi ai ơi! Cuộc thế trầm luân chán lắm rồi Giờ tôi chỉ muốn quy y Phật Mượn cửa Từ Bi sống đổi đời!"
Năm 42, tôi mới tròn 4 tuổi, một tâm hồn non nớt thơ ngây, còn tinh khiết như một tờ giấy mới, thế mà tôi đã nghĩ đến cái chết! Một vết đen đầu tiên trong đời. Năm 53, tôi đang học Thành trung năm thứ nhất, đời một học sinh Trung học trên đất Hà thành thật hồn nhiên, thơ mộng, đẹp như một giấc mơ hoa, thế mà tôi đã thốt ra những lời thơ u sầu đến thế! Năm 53 thì tôi đã có lý do để buồn: Tôi rất ham học mà không được học nên nỗi khát khao cứ âm ỉ làm cho lòng luôn trĩu nặng..., nhưng lúc này tôi còn trẻ lắm, mới 17 tuổi đời, tiền đồ phía trước vẫn còn thênh thang rộng mở... Muốn "quy y Phật" thực ra là tư tưởng yếm thế, tiêu cực chứ không phải muốn tìm đường "Giác ngộ thoát khổ". Giá như tôi thực đến với đạo Phật ngay từ thời ấy..., tiếc rằng duyên tiền kiếp chưa đủ. Những chuyện ấy, người lớn không hề biết. Giá như Cha tôi biết được cái mầm mống tai hại trong đầu một đứa con, kịp thời uốn nắn thì đã tốt hơn. Nàng Kiều ở tuổi 15 tài sắc vẹn toàn, một thiếu nữ phòng khuê cuộc đời trong nhung lụa, chỉ có hoa và bướm, thế mà đã sáng tác ra khúc: "Đoạn trường" làm não nuột lòng người, để rồi phải gánh chịu 15 năm đắm chìm trong biển khổ trầm luân.... Còn tôi, một vết đen nẩy sinh từ một tâm hồn bé bỏng thơ ngây đã lớn dần trong đầu một thiếu niên, rồi trở thành một đám mây mù ảm đạm bao phủ quanh mình một thanh niên mới lớn, báo hiệu những cơn giông tố phũ phàng... Sự u sầu ủy mị, "chất độc nguy hại của cuộc sống con người" cứ bám theo tôi dai dẳng suốt cả cuộc đời, dù khi đã thấm mùi Pháp vị vẫn chưa đoạn tuyệt được với nó! Cái hay nhất của đời tôi là là lòng ham học, ý chí vươn lên cầu tiến, nhờ nó mà tôi đã vượt lên số phận để có hôm nay.
Cái dở, cái hay tôi đã phơi bày Trang Hoài niệm từ đây xin gửi lại. Nắng dần tắt...vẫn vươn mình xốc tới Lòng yêu Hoa ...còn vời vợi phía xa.... Gối mỏi, tay run...vẫn cháy bỏng, thiết tha Khát vọng tìm Hoa tới khi về cát bụi!
BXP 20.12.2012 |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10591 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Thu 20 Dec 2012, 11:28 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH
Nhờ thấm nhuần giáo lý Phật Đà tôi đã nhận ra rằng: Nhược điểm lớn nhất đời tôi là sự u sầu ủy mị, chính nó là nguyên nhân cơ bản dẫn đến mọi khổ đau bất hạnh của đời tôi, chứ không không có vị Thượng đế tối cao nào bắt tôi phải khổ. Chưa tính những nghiệp duyên tiền kiếp nay phải trả, chỉ tính nghiệp duyên kiếp này cũng đáng để tôi chịu khổ lắm rồi!
Một hình ảnh từ 70 năm trước mà nay tôi còn nhớ rõ: Vào khoảng Hè-Thu năm 1942, cha tôi dạy học xa, nhà chỉ có Bà, Cô, Mẹ và mới có hai anh em tôi, đất tôi ở còn đủ 1 sào, chưa bị mất một phần vào hệ thống boong ke của Pháp, có 5 gian nhà trên và ba gian nhà dưới. Một buối sáng, Mẹ tôi đi chợ, Bà tôi bế chú em ở nhà trên, một mình tôi nghịch chao võng ở nhà dưới, đang chao võng bỗng nhiên dừng lại nghĩ đến cái chết và ôm mặt khóc nức nở...
Đầu năm 53, tôi mới biết làm thơ mấy tháng, đã làm một bài thơ rất buồn, trong đó có câu: "Mẹ ơi con chán lắm rồi Đời con thôi thế là thôi còn gì..."
Thu năm 55, nhìn các bạn tới lớp tôi thốt lên: "Đau buồn chi lắm hỡi ai ơi! Cuộc thế trầm luân chán lắm rồi Giờ tôi chỉ muốn quy y Phật Mượn cửa Từ Bi sống đổi đời!"
Năm 42, tôi mới tròn 4 tuổi, một tâm hồn non nớt thơ ngây, còn tinh khiết như một tờ giấy mới, thế mà tôi đã nghĩ đến cái chết! Một vết đen đầu tiên trong đời. Năm 53, tôi đang học Thành trung năm thứ nhất, đời một học sinh Trung học trên đất Hà thành thật hồn nhiên, thơ mộng, đẹp như một giấc mơ hoa, thế mà tôi đã thốt ra những lời thơ u sầu đến thế! Năm 53 thì tôi đã có lý do để buồn: Tôi rất ham học mà không được học nên nỗi khát khao cứ âm ỉ làm cho lòng luôn trĩu nặng..., nhưng lúc này tôi còn trẻ lắm, mới 17 tuổi đời, tiền đồ phía trước vẫn còn thênh thang rộng mở... Muốn "quy y Phật" thực ra là tư tưởng yếm thế, tiêu cực chứ không phải muốn tìm đường "Giác ngộ thoát khổ". Giá như tôi thực đến với đạo Phật ngay từ thời ấy..., tiếc rằng duyên tiền kiếp chưa đủ. Những chuyện ấy, người lớn không hề biết. Giá như Cha tôi biết được cái mầm mống tai hại trong đầu một đứa con, kịp thời uốn nắn thì đã tốt hơn. Nàng Kiều ở tuổi 15 tài sắc vẹn toàn, một thiếu nữ phòng khuê cuộc đời trong nhung lụa, chỉ có hoa và bướm, thế mà đã sáng tác ra khúc: "Đoạn trường" làm não nuột lòng người, để rồi phải gánh chịu 15 năm đắm chìm trong biển khổ trầm luân.... Còn tôi, một vết đen nẩy sinh từ một tâm hồn bé bỏng thơ ngây đã lớn dần trong đầu một thiếu niên, rồi trở thành một đám mây mù ảm đạm bao phủ quanh mình một thanh niên mới lớn, báo hiệu những cơn giông tố phũ phàng... Sự u sầu ủy mị, "chất độc nguy hại của cuộc sống con người" cứ bám theo tôi dai dẳng suốt cả cuộc đời, dù khi đã thấm mùi Pháp vị vẫn chưa đoạn tuyệt được với nó! Cái hay nhất của đời tôi là là lòng ham học, ý chí vươn lên cầu tiến, nhờ nó mà tôi đã vượt lên số phận để có hôm nay.
Cái dở, cái hay tôi đã phơi bày Trang Hoài niệm từ đây xin gửi lại. Nắng dần tắt...vẫn vươn mình xốc tới Lòng yêu Hoa ...còn vời vợi phía xa.... Gối mỏi, tay run...vẫn cháy bỏng, thiết tha Khát vọng tìm Hoa tới khi về cát bụi!
BXP 20.12.2012 Đọc bài của bác BXP thật cảm động .. Mytutru xin tặng bác bài thơ như sau, chúc bác luôn an vui nhé. Thân mến 
Hạnh Vô Ưu
Ý chí an vui dứt nghiệp phiền Rèn mình tỉnh thức óc luôn yên Đêm ngày vững dạ tâm không lão Sáng tối bền lòng trí mãi niên Tứ đại an vui vì cội phúc Năm căn mạnh khỏe bởi gương hiền Nào lo thọ sắc xen đầu bạc Dạo bút hoa bừng phước hẳn nhiên
Mytutru 21.12.2012
Hạnh Vô Ưu cũng là hạnh Bồ Tát còn đang rèn tập "TU" .... 
Được sửa bởi mytutru ngày Wed 29 May 2013, 22:31; sửa lần 5. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Fri 21 Dec 2012, 13:29 | |
| |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 7 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |