Bài viết mới | Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:52
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:45
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:38
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Yesterday at 10:55
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 09:14
KÍNH TẶNG THẦY by Ai Hoa Wed 29 Nov 2023, 09:35
7 chữ by Tinh Hoa Wed 29 Nov 2023, 07:32
EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Tue 28 Nov 2023, 15:57
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Tue 28 Nov 2023, 11:04
DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 28 Nov 2023, 09:50
XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Mon 27 Nov 2023, 18:00
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 07:36
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 06:48
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18
Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38
CHÚC MỪNG THẦY (Chúc Mừng NGÀY 20.11) by mytutru Tue 21 Nov 2023, 18:44
Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023 by mytutru Tue 21 Nov 2023, 12:29
NGHỊCH CẢNH... by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 09:11
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 06:45
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Mon 20 Nov 2023, 11:47
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Ai Hoa Mon 20 Nov 2023, 11:37
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Mon 20 Nov 2023, 09:52
Song thất lục bát by Tinh Hoa Mon 20 Nov 2023, 08:36
CHÚC TỶ SHIROI 20.11 by mytutru Sun 19 Nov 2023, 22:42
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36610 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Wed 12 Dec 2012, 19:51 | |
| Cảm ơn Shiroi đã đồng cảm sẻ chia, một món quà vô giá đối với tôi. BXP
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36610 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Wed 12 Dec 2012, 19:51 | |
| THỬ THÁCH Ý CHÍ
Đầu năm Quí Mùi (2003), sau khi hoàn tất việc làm đất, vợ con đi cấy, tôi nghỉ ở nhà ngồi đọc sách, bỗng thấy người khó chịu vội bê chiếc điện thoại không dây định vào giường (cách 1,5m) nghỉ, nhưng chỉ kịp bấm vào một nút... Con trai tôi ở xa nghe được tín hiệu vội về, thấy tôi nằm lăn quay ra đất, người cứng đờ, hốt hoảng vực lên giường... Thế rồi..., suốt 6 tháng, một gói mỳ tôm chia hai bữa..., sức cứ tàn tạ dần... Tôi đã âm thầm chuẩn bị cho ngày ra đi..., viết tổng kết cuộc đời, dặn dò con cháu... Nhưng rồi hết năm vẫn sống ngoe! Tôi lại ôm một khát vọng: "được một lần lên Yên Tử". Đầu năm 2004, nhân duyên hội đủ, tôi theo đoàn đi lễ lên Yên Tử. Cuộc hành trình ban đầu gặp nhiều trở ngại, quẩn quanh mãi đúng 12h00 mới đến chùa Giải Oan. Sức yếu nhưng không biết có đường cáp treo, cứ hăm hở cùng đoàn cuốc bộ theo lối đường tùng...., bao gian nan, vất vả, cuối cùng tôi cũng đã lên được đỉnh cao Yên Tử. Lúc leo lên, biết nhược điểm của mình nên tôi rất thận trọng..., khi lên đến chùa Đồng, sướng quá, quên mình có bệnh, khi xuống, bất ngờ một cơn chóng mặt ập đến, tôi không chủ động được mình, cứ thế lao xuống...., rồi ngã lăn xuống bờ vực. Rất may, nơi tôi ngã xuống là khoảng đất bằng, qui vuông 1mét, sâu đến cổ, có một hàng trúc dày chặn lại ... Không ai tin tôi có thể leo lên đến chùa Đồng, nhưng tôi đã lên được và trở về an toàn sau 5 giờ. Có thể nói: tôi leo lên đỉnh cao Yên Tử bằng đầu chứ không phải bằng chân!
.... Sau chuyến đi, tôi ý thức rằng: Khi con người đã có đủ quyết tâm Thì ngàn vạn khó khăn...không gì không vượt nổi...
Nhớ lại lời của ai đó nói rằng: "Trên đời này chỉ có cái CHƯA LÀM ĐƯỢC chứ không có cái KHÔNG LÀM ĐƯỢC!". Niềm tin đã cho tôi sức mạnh vượt lên bao nỗi khó khăn: xương cốt khô cứng, tập thiền tư thế hoa sen, lúc đầu chỉ vắt một chân đã khó, khi vắt hai chân đau trào nước mắt phải gỡ ra ngay..., rồi kiên nhẫn mãi cũng thành công, và những tư thế khó của YOGA...
Thân này năm trước vẫn hằng bi Đợi Quỉ vô thường đến đón đi Đỉnh thiêng Yên Tử nay lên nổi Thì vạn khó khăn có sá gì!!!
BXP
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36610 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Thu 13 Dec 2012, 04:57 | |
| NHÂN DUYÊN CHỮA TÂM BỆNH VÀ THÂN BỆNH
Năm 2000, tôi làm công tác NCT, được thôn giao trách nhiệm quản lý và xây dựng đình chùa. Là người chỉ đạo xây dựng chùa nhưng tôi không biết gì về đạo Phật, về hệ tượng pháp... , mọi nghi lễ, xắp đặt ở chùa đều lệ thuộc vào một cô đồng, mà thực ra cô đồng này chỉ giỏi về lễ lạt thế gian chứ không hiểu gì về đạo Phật chân chính. Giữa năm 2000, tôi tò mò muốn tìm hiểu đạo Phật, đã xin một giấy giới thiệu của xã, lên thẳng HĐTSTW Giáo hội thỉnh giáo. Tuổi trẻ của tôi mang nặng quan điểm của thời "phá đình chùa xây nhà kho", lần đầu tiên tiếp xúc với vị Thượng tọa đã làm thay đổi hẳn quan điểm của tôi đối với đạo Phật. Tôi quy y với HT Thích Thanh Tứ ở chùa Quán Sứ, được HT ban cho những giọt sữa Pháp đầu tiên..., rồi nhân duyên nối tiếp đã cho tôi được đọc nhiều kinh sách của đạo Phật. Nhờ duyên lành tiền kiếp, tôi đã đọc say sưa những kinh sách cao siêu và khô khan của đạo Phật: Pháp hoa, Kim cương, Lăng nghiêm, Niết bàn...., nhất là những tác phẩm của HT Thích Thanh Từ.... Giáo lý của Đức Phật mênh mông như nước biển khơi, hiểu biết của tôi về giáo lý ấy chỉ như một chút nước trong lòng chén. Mới vậy thôi mà đã làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Nhờ thấm nhuần giáo lý Nhân Quả - Nghiệp Báo tôi đã biết làm chủ chính mình, đã chữa được tâm bệnh dai dẳng mấy chục năm dài. Tôi đã làm được một việc tưởng không bao giờ làm được: Xóa bỏ hận thù! Tôi đã chủ động đến với người Thù, nay là Bạn ấy. Chúng tôi đã bình thường hóa quan hệ với nhau, con cháu hai bên rất vui mừng và ủng hộ, hai gia đình đã trở nên gần như thân thiết!
Xưa tôi mang nặng u sầu Từ ngày học Phật cái đầu sáng ra Lòng tôi thanh thản, vô tư Không phiền, không giận, chẳng thù hận ai Trì kinh sớm tối dùi mài Thực hành khóa lễ hai thời siêng năng. Hiểu sâu Nhân Quả công bằng Nghịch duyên chấp nhận, vô thường an nhiên. Không tranh hơn phải ... khỏi phiền Tôi luôn biết đủ giữ yên cõi lòng. ............. BXP
|
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Thu 13 Dec 2012, 13:24 | |
| Cháu vô cùng cảm phục chú! Đúng là nghị lực phi thường đã giúp con người lên cả cái chết chú nhỉ? |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36610 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Thu 13 Dec 2012, 20:12 | |
| - Hạ Ly Hương đã viết:
- Cháu vô cùng cảm phục chú! Đúng là nghị lực phi thường đã giúp con người lên cả cái chết chú nhỉ?
Cảm ơn cháu đã động viên |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36610 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Thu 13 Dec 2012, 20:13 | |
| Nhờ thấm nhuần giáo lý Phật Đà tôi đã chữa được tâm bệnh, nhưng về thân bệnh thì phải sau chuyến đi Yên Tử. Từ năm 2000 tôi đã thực hiện xoa bóp, đi bộ, dưỡng sinh... nhưng chưa đủ quyết tâm để chịu đựng cái đau thể xác, bởi vì xương cốt nó cứng quèo, tập cái gì cũng đau... Chuyến đi Yên Tử đã giúp tôi khẳng định: Ý chí con người có thể chiến thắng tất cả. Từ đó tôi quyết tâm tập luyện kiên trì, thường xuyên, liên tục và đã thành công với những tư thế YOGA khó... Đặc biệt trong lần mới đây, khi đột ngột gục lịm trên bàn phím, bs bảo đó là triệu chứng TBMMN, tôi bi quan, tiêu cực...Nhờ bạn bè động viên khích lệ, tôi đã lấy lại được nếp tập, kiên trì tập luyện, chiến thắng được nhiều triệu chứng bệnh mà không cần thuốc. TẬP YOGA: Kiên trì luyện tập YOGA Đời lại tưng bừng nở vạn hoa Liều thuốc diệu kỳ nâng sức sống Tình Xuân phơi phới đã quên già! BXP  Tư thế CÁI CÀY  Tư thế ĐỨNG TRÊN VAI  Dáng YOGA  Ngồi thiền Tư thế Hoa Sen |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 36610 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Thu 13 Dec 2012, 20:15 | |
| Vì không được khỏe nên bấm nhàmhai lần nhĐV xóa hộ |
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Fri 14 Dec 2012, 13:38 | |
| Cháu cũng đang tập yoga, nhưng có lẽ còn lâu mới được như chú, cháu chưa ngồi được thế hoa sen, nhìn chú ngồi đẹp mà thèm, cháu phải cố gắng thôi, tấm gương của chú giúp cháu có thêm nghị lực, cháu cảm ơn chú! |
|  | | mytutru

Tổng số bài gửi : 10994 Registration date : 08/08/2009
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Fri 14 Dec 2012, 22:24 | |
| |
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV Sat 15 Dec 2012, 15:12 | |
| Hoa sen đẹp quá!Cảm ơn Mytutru... |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: THEO DÒNG HOÀI NIỆM ĐV  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 6 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |