Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Nguyên Anh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Thơ Nguyên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Nguyên Anh   Thơ Nguyên Anh I_icon13Wed 20 Jun 2012, 22:08

Nuối tiếc

Năm tháng mãi hoài trôi
Về đâu nẻo khuất trời
Tình xưa xa diệu vợi
Vẫn tím mãi chiều khơi...

Giọt lệ nào hoen mắt
Dâng buồn chất chứa tình.
Lời ca nào mãi vọng
Giữa cõi hồn phiêu linh

Chiều nào bên cạnh suối
Thơm mái tóc trinh nguyên
Hẹn đẹp màu hoa cưới...
Cho tình vẹn ước nguyền.

Kỷ niệm nào đam mê
Tình xa có lại về
Ru lòng ta một thuở
Khuất nẻo nào sơn khê

Nguyên Anh
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Thơ Nguyên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh   Thơ Nguyên Anh I_icon13Thu 21 Jun 2012, 07:30

]i]
Tuổi Học Trò


Thu ươm tơ nắng vàng buông
Rơi trên áo trắng sân trường xa xôi
Cuối mùa Phượng vẫn hồng tươi
Thơ ngây đã hết một thời nhớ thương

Mắt môi thu đã lưng chừng
Ngày mai cô giáo lên đường đi xa
Thương tà áo trắng rũ hoa
Bảng mờ bụi phấn nhạt nhoà dấu yêu

Em lạc đâu giữa muôn chiều
Dòng đời giông bão quá nhiều chia ly
Lá thu rụng bước xuân thuỳ
Chút tình thuở ấy còn gì hỡi em!

Tình xưa kỷ niệm ưu phiền
Người đi đã khuất cuối miền xa xăm...

Nguyên Anh
[/i]



Được sửa bởi Nguyên Anh ngày Thu 21 Jun 2012, 07:51; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Thơ Nguyên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh   Thơ Nguyên Anh I_icon13Thu 21 Jun 2012, 07:33

Xót Xa

Một năm có mấy ngày buồn
Mưa nhoè môi mặn,gió luồn châu thân.
Trời buồn bao nỗi phân vân
Lòng em rức nức vô ngần chênh chao

Tay tiên lướt phím hư hao
Để hồn ru mộng ngọt ngào xa xưa...
Ý tình đã quện mấy mùa
Cơn mơ chợt tỉnh... buồn chua hỡi nàng?

Câu em nói trổng...lang thang
Nỗi gì quầng mắt, võ vàng bờ môi?
Đầu tuần hết tháng tư rồi
Cho ta tưởng niệm một thời xa xưa...

Bao năm nhạt chút hương thừa
Khối tình câm nín tiễn đưa...đoạ đày
Ta cùng hồi tưởng hôm nay
Chia nhau chua xót đắng cay của đời

Tình theo mây gió gửi người
Tim nghe nấc nghẹn, cảm hoài xót xa...
Hồn quê đất mẹ chan hoà
Gửi em cả tuổi ngọc ngà xa xôi.

Nguyên Anh
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Thơ Nguyên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh   Thơ Nguyên Anh I_icon13Fri 22 Jun 2012, 09:56

Bên Đời

Mây xưa
tím ngắt chiều hoang
Đôi dòng Lai- Khứ ngổn ngang trăm chiều

Dòng đời
trong đục liêu xiêu
Trở trăn lòng giữ những điều thẳng, cong?


Hậu_ Tiền
hai nhánh mênh mông
Xuôi về biển rộng một vòng càn khôn.

Muôn đời trăng vẫn tơ vương
Lòng thơ dệt mộng cửu trường.
..thơ rơi
Nguyên Anh
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Thơ Nguyên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh   Thơ Nguyên Anh I_icon13Fri 22 Jun 2012, 09:57

Nợ Em

Nợ em nửa cuộc tình đầu
Chỉ hồng lá thắm nhuốm màu tóc tang
Tuổi xuân nhạt nhẽo võ vàng
Âm dương cách biệt ngỡ ngàng cao xanh.

Nợ em tuổi mộng trong lành
Nụ hôn đã héo trên vành môi khô
Lạc nhau một kiếp mịt mờ
Núi sông _duyên mệnh đâu ngờ biệt ly!

Tình ơi đoạn tuyệt nửa đời
Xót thân em úa chiều rơi bàng hoàng
Nợ em xếp lá vườn hoang
Tương tư sầu nhớ lòng vàng tái tê.

Nợ em câu hẹn câu thề
Bên đời quạnh vắng thảm thê cõi lòng...
Trăm năm tình tạc bia nồng
Thiên duyên xin hẹn tao phùng lai sinh.

Nguyên Anh
Về Đầu Trang Go down
Tú_Yên tv

Tú_Yên tv

Tổng số bài gửi : 859
Location : Trà Vinh
Registration date : 11/02/2012

Thơ Nguyên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Góp nhặt vần thơ   Thơ Nguyên Anh I_icon13Fri 22 Jun 2012, 10:12

Nguyên Anh đã viết:


Bên Đời

Mây xưa
tím ngắt chiều hoang
Đôi dòng Lai- Khứ ngổn ngang trăm chiều

Dòng đời
trong đục liêu xiêu
Trở trăn lòng giữ những điều thẳng, cong?


Hậu_ Tiền
hai nhánh mênh mông
Xuôi về biển rộng một vòng càn khôn.

Muôn đời trăng vẫn tơ vương
Lòng thơ dệt mộng cửu trường.
..thơ rơi

Nguyên Anh



Cô TY ghé thăm và để lại bài thơ.
Chúc NA luôn vui và có nhiều sáng tác mới.



Thơ Nguyên Anh Quennho



Góp nhặt vần thơ


Mây tím chiều nay - bay vẩn vơ
Mênh mông, vắng lặng giữa đôi bờ
Thuyền ai neo bến - thuyền neo bến
Lặng lẽ đâu rồi
Ơi ! Khách thơ ?

Trăng nước lan man giấc mộng đời
Chiều về con sóng vẫn miên khơi
Hậu_Tiền - hai nhánh
Dòng chia ngã
Vun đắp phù sa - bến lở_bồi

Ơi nầy ! Ơi hỡi...
Khách thơ ơi !
Dẫu bước phiêu du ở cuối trời
Ghé qua góp nhặt vần thơ nhé
Dệt khúc tơ lòng theo lá rơi
...

Càn khôn luân chuyển nghìn năm mãi
Tuế nguyệt_Thu phong - vạn kiếp tầm
Ta đi giữa bóng chiều loang vỡ
Quên_nhớ - vui_buồn
...Qua tháng năm ?

Tú_Yên
28-05-2012
Thơ Nguyên Anh Loigio11
Về Đầu Trang Go down
https://tuyen10468.wordpress.com
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Thơ Nguyên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh   Thơ Nguyên Anh I_icon13Sat 23 Jun 2012, 21:45

Vòng Tay Gặp Lại

Tình thơ muôn kiếp vẫn nồng
Là con bướm mộng cho lòng ta mơ
Bao mùa mưa nắng đâu ngờ
Vẫn là mộng tưởng từng giờ em ơi!

Em tìm về thuở ba mươi
Cho anh về lại khung trời yêu thương
Mùa yêu mây gió thất thường
Tình nồng phai nhạt tơ vương _cũng đành...

Em về chốn cũ tìm anh
Hoàng hôn rũ rượi băng nhanh tím màn
Chiều buông lấp lánh muôn ngàn
Trời sao thăm thẳm mắt em bể sầu.

Ta dừng cánh tuổi tìm nhau
Mà nghe tim nhịp ngàn sau giao hoà
Mùa thu vĩnh tuyệt hương sa
Tình ta lại thắm mặn mà...ba mươi.

Nguyên Anh


Cảm ơn cô Tú Yên đã ghé thăm và để lại bài thơ hay.
Hẹn được đáp lễ cô sau nhé!
Chúc cô cuối tuần vui vẻ! Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Thơ Nguyên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh   Thơ Nguyên Anh I_icon13Sun 24 Jun 2012, 16:57

Đơn Côi

Dĩ vãng xưa cũng là phần lẽ sống
Làm hành trang tươi mới ở ngày mai
Lòng tin yêu cho viễn cảnh tương lai
Đời trĩu nặng sao không còn mệt mỏi?

Cô đơn ơi! sao nhớ nhung thầm gọi
Một chiều xưa... chợt oà vỡ cõi lòng...
Kỷ niệm ơi!sao nhiều quá vấn vương
Sao con tim vẫn lu mờ lý trí!

Vẫn nhớ em bên cõi đời thi vị
Đêm, từng đêm nghe hồn mộng rã rời
Làn khói bay,tên thầm gọi trên môi
Người xưa hỡi!mơ màng anh trăn trở.

Bạn lòng ơi, tay trắng hoài khốn khó
Mộng tình xưa tay vẫn nắm bàn tay...
Đường duyên tơ sao nhiều lắm chông gai
Buổi tao phùng có đong đầy nước mắt?

Nguyên Anh
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Thơ Nguyên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh   Thơ Nguyên Anh I_icon13Sun 24 Jun 2012, 16:59

Mùa Thu Đã Chết


Đã hết rồi đợi chờ chi nữa
Nắng không còn thắp lửa yêu thương
Trăng thề đã vỡ trong sương
Rêu phong phai dấu con đường chung đôi...

Hoàng hôn phủ đơn côi chiếc bóng
Bước âm thầm lạc lõng bơ vơ
Tuổi trăng mười sáu đâu ngờ
Mùa thu vội chết thẫn thờ chơi vơi....

Chia ly rồi phương trời vời vợi
Tình não nùng chờ đợi nín câm...
Người đi tin hạc bặt tăm
Để thương để nhớ khôn cầm lệ rơi.

Cơn mưa đổ đầu đời đã tạnh
Tuổi thanh xuân vẫn lạnh niềm yêu
Bao thu lá rụng muôn chiều
Trong hồn vẫn nhớ nhung nhiều...cố nhân.

Nguyên Anh
Về Đầu Trang Go down
Nguyên Anh

Nguyên Anh

Tổng số bài gửi : 96
Registration date : 17/06/2012

Thơ Nguyên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh   Thơ Nguyên Anh I_icon13Tue 26 Jun 2012, 11:05

Gửi Người Sơn Nữ

Sơn nữ đâu rồi, sơn nữ ơi!
Gọi tên em suốt mấy đêm rồi
Hạ đang nồng cháy sao lòng lạnh?
Đêm vắng âm thầm nhớ chẳng vơi.

Sơn khê mù thẳm xa xôi quá
Cách trở đường duyên mộng cuối trời...
Hạ bút đôi dòng thơ viết vội
Đáp tình tri ngộ_ bớt chơi vơi.

Nguyên Anh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Nguyên Anh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Nguyên Anh   Thơ Nguyên Anh I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Nguyên Anh
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thơ Nguyễn Thành Sáng
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 1 - Nguyễn Khắc Thuần
» Ăn với bạn Tây, thật ngại -Nguyễn Hưng Quốc
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-