Bài viết mới | Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48
Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17
7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28
NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52
4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13
LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30
NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41
Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37
NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24
GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56
Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38
Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33
LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52
NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03
Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39
KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54
TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Sun 05 May 2013, 09:25 | |
| SÔNG VÀ SUỐI
Những tình yêu đơn phương Khác chi con suối nhỏ Lặng lẽ chảy về sông Mà sông vẫn âm thầm Làm thinh như chẳng biết
Anh ơi con suối em Như bao con suối khác Lúc ồn ào, lúc êm Vẫn âm thầm chảy mãi Mà sông anh lãng quên...
|
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Sun 05 May 2013, 09:37 | |
| HỎI AI?
Đã bao mùa hoa loa kèn nở rộ Bấy nhiêu lần sinh nhật anh em nhớ Thấm thoắt thoi đưa mấy nghìn ngày Ai nhớ ai? còn ai lãng quên ai? Nếu thật ở đời Tiên, Phật có Em chỉ xin một lần ban phước: Ngày tận thế là ngày xum họp lại Để em đừng mong mãi bóng hình ai…
|
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Mon 06 May 2013, 18:30 | |
| ĐỌC THƠ MÌNH TRÊN BÁO
Mở trang báo Chợt tim chộn rộn Tay run run Mắt nhìn... chẳng dám tin “Bằng lăng gợi nhớ” Thơ mình đây ư? Có lẽ nào niềm vui còn đến Khi tình yêu đã vội dời xa Chia sẻ cùng ai... Niềm vui hay nét khắc Hằn nỗi buồn không phai Tận cùng nỗi đau...cảm xúcc... có lẽ là thơ? Ngỡ ngàng… mình đọc thơ mình Vui...sao nước mắt ướt đầm quanh mi
|
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Wed 08 May 2013, 13:51 | |
| CÓ BAO GIỜ?
Có bao giờ nhớ về Hà nội Anh dành riêng một chút nhớ cho em? Có bao giờ những đêm dài thao thức Phút giây nào anh dành nghĩ về em? Có bao giờ khi nỗi buồn chợt đến Anh muốn được chia xẻ cùng em? Cuộc sống bộn bề, lo toan, vất vả, Sự nghiệp, công danh, con cái, học hành... Bấy nhiêu điều...cần hơn nhớ về em Sao em cứ tự mình huyễn hoặc Có bao giờ? Không, chẳng có bao giờ! Đàn ông là thế đó...em ơi. Thật thế ư? đàn ông là như thế? Em còn gì để khao khát, đam mê Em còn gì để khắc khoải, đợi chờ... Cuộc đời này đâu còn ý nghĩa Khi trái tim yêu gặp gỗ đá chai lì Hỏi Trời, hỏi Phật, hỏi Chúa trên cao Sao sinh ra em làm kiếp đàn bà?
|
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Wed 08 May 2013, 13:51 | |
| XA RỒI …TRỊ AN ƠI?
Sao anh dời bỏ Trị an? Nơi đó..., hơn hai mươi năm với bao kỷ niệm Những kỷ niệm dễ gì ai cũng có Nước mắt, mồ hôi thấm từng mét đất công trình Em cảm nhận… mình thiệt thòi hơn tất cả Chẳng còn dịp nào em được tới Trị an Để ngắm nhìn con sông định mệnh Con sông ngăn cách tình yêu chúng mình Xa rồi …Trị an ơi? Anh về với phồn hoa đô thị Đêm đêm Sài gòn nhộn nhịp Ánh sáng đèn màu thay ánh sao xa Thành phố sôi động, ồn ào… Muôn dòng chảy thị trường, cuốn anh đi Liệu còn giữ được mình như ngày xưa không anh?
|
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Thu 09 May 2013, 16:31 | |
| THƠ TRÊN BÀN PHÍM
Em đi lang thang trên phố vắng Một mình tìm lại dấu yêu xưa Hàng cây vẫn soi bóng bên hồ Gió vẫn thổi vào miền ưu tư Đó qua rồi, đã gần 30 năm Người đi, người ở... tâm sự bộn bề Bao điều chưa nói gửi bay theo gió Tay trong tay, mắt đong đầy lệ Nếu có thể cho thời gian trở lại Để em đừng trăn trở trong mơ Để người đi khỏi buồn hối tiếc Nỡ làm đau trái tim yêu tha thiết...đơn phương...
|
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Fri 10 May 2013, 17:40 | |
| SẮC TÍM XƯA
Bằng lăng gợi nhớ ngày xưa Vẫn nguyên sắc tím ai chờ đợi ai Chợt tìm trong chút nắng mai Điều gì lay động lòng ai thẫn thờ Tím sao tím đến ngẩn ngơ Tím đâu đến tận bây giờ tím ơi Mắt nhìn sắc tím chơi vơi Nồng nàn hơi ấm bồi hồi con tim Nào ai phải mất công tìm Câu thơ viết dở, trái tim dại khờ Sắc tím xưa, tím như mơ Ngỡ ngàng người đợi, người chờ mất công…
|
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Sat 11 May 2013, 18:07 | |
| CHIÊM BAO
Bao giờ lại được bên nhau Để cùng được ngắm ráng chiều dần buông Để cùng viết những dòng thơ Để cùng nối tiếp ước mơ ngày nào?
Ô kìa sao lại chiêm bao Đã bảo đừng có khát khao nữa mà Dẫu nghìn con sóng lao xao Cũng không nổi bão trong lòng biển sâu
Xin đừng mơ tưởng đâu đâu Lòng người ai biết nông sâu thế nào? Dẫu rằng biển rộng, trời cao Chiêm bao thì mãi vẫn hoài chiêm bao
|
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Wed 15 May 2013, 15:58 | |
| HỎI AI?
Ai gieo nỗi nhớ vào thơ Gợi buồn cả những giấc mơ thưở nào Nghìn con sóng vỗ lao xao Gọi thuyền xa có xôn xao nhớ bờ Người đi có nhớ người chờ Hay là người ở cứ chờ, cứ mong Thuyền đi mải miết, thong dong Bờ xưa, bến cũ mỏi mong… nhớ thuyền Thuyền ơi, xa mãi hỡi thuyền Bờ xưa neo đậu vẫn mong thuyền về…
|
| | | Hạ Ly Hương
Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
| Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Wed 15 May 2013, 16:01 | |
| ĐIỀU EM MUỐN BIẾT
Anh có bao giờ tự hỏi Mình đã hạnh phúc chưa? Ôi em thật viển vông Hỏi anh sao lạ vậy Anh công thành danh toại Vợ anh thật đảm đang Con chăm ngoan, học giỏi Hạnh phúc đấy là gì? Cuộc đời thật bất công Dành cho anh tất thảy Chỉ có em là dại Ai bảo yêu hết mình Chỉ có em mơ mộng Cứ sống hoài trong thơ Ngỡ anh là cổ tích Cuộc đời dành cho em Nào biết đâu biển rộng Anh như nghìn con sóng Ùa vào tình yêu em Làm giấc mơ… vỡ òa!
|
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Vạt nhớ | |
| |
| | | |
Trang 4 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |