Bài viết mới | VÌ SAO NHO ? ......HÁT by nguoidienviyeunguoi Today at 06:11
Thơ nối tiếp by chuoigia Today at 04:44
Thơ Nguyễn Thành Sáng by Nguyễn Thành Sáng Yesterday at 21:03
THƠ HOẠ NGOÀI by buixuanphuong09 Yesterday at 20:27
Thơ Nguyên Hữu by Nguyên Hữu Yesterday at 17:50
Những phong cách thiết kế nội thất chung cư đẹp nhất by xaydungicg Yesterday at 15:44
Sưu tập Bộ cánh vảy 3 by buixuanphuong09 Yesterday at 14:04
VỊNH PHONG CẢNH by buixuanphuong09 Yesterday at 10:20
BẠN HỮU ĐÀO VIÊN by Trà Mi Thu 12 Dec 2019, 08:55
LỚP HỌC ĐÀO VIÊN (thơ nối tiếp) by Trà Mi Thu 12 Dec 2019, 08:49
Người Hồng Kông không phải người Trung Quốc? by Trà Mi Thu 12 Dec 2019, 08:09
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Tue 10 Dec 2019, 23:54
Chút tâm tư by Thiên Hùng Tue 10 Dec 2019, 23:39
CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. by NGUYÊNHOANG Tue 10 Dec 2019, 08:30
Duyên Số Gặp Ma by bounthanh sirimoungkhoune Tue 10 Dec 2019, 08:11
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Tue 10 Dec 2019, 08:07
Còn quậy chưa "về" by buixuanphuong09 Tue 10 Dec 2019, 07:28
ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Tue 10 Dec 2019, 03:42
Từ chuyện tổ chim suy ngẫm về giáo dục by Trà Mi Mon 09 Dec 2019, 08:17
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Sun 08 Dec 2019, 20:38
Những Đoá Từ Tâm - Thơ Tình Yêu, Tình Nước by Việt Đường Sun 08 Dec 2019, 20:34
THƠ... DÃI MÙI by Phương Nguyên Sun 08 Dec 2019, 10:11
Biểu tình mới tại Hồng Kông by Trà Mi Sat 07 Dec 2019, 08:27
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sat 07 Dec 2019, 02:54
Bảy Kỳ Quan Phật Giáo Trên Thế Giới by mytutru Fri 06 Dec 2019, 21:24
Chanh muối Bột Sắn Dây chữa đường ruột by mytutru Thu 05 Dec 2019, 22:53
HỌA THƠ CỤ LÊ QUÝ ĐÔN : RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC by Ma Nu Thu 05 Dec 2019, 03:52
Ở không by Ai Hoa Wed 04 Dec 2019, 16:11
Đỗ Nương Nương báo oán - Hồ Biểu Chánh by Ai Hoa Wed 04 Dec 2019, 16:00
DUYÊN TÌNH by nguoidienviyeunguoi Wed 04 Dec 2019, 15:06
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Wed 11 Jul 2012, 08:10 | |
| TẬN CÙNG...
Tận cùng sông chảy, biển cả mêmh mang Tận cùng nỗi đau, vọng phu hóa đá Tận cùng cái chết, là sự lãng quên Tận cùng cảm xúc, là những vần thơ Tận cùng giấc mơ, là nỗi khắc khoải... em dành cho anh
|
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Wed 11 Jul 2012, 08:11 | |
| RÔ BỐT TÌNH YÊU
Thơ em viết Gửi riêng cho anh đọc Thời gian trôi Sao vẫn lặng như tờ Không lời bình Chẳng nhắc nhở, khen chê? Em giận mình Tự thấy vô duyên Không có lẽ mình yêu nhầm rô - bốt Tri thức đầy, thừa… Mà cảm xúc trống không Em vất vả bởi duyên tiền định Rất muốn quên lại chẳng thể quên Người cận kề thì thờ ơ, lãnh đạm Người xa xôi tình cảm cứ chơi vơi Bao giờ cho em sống hết kiếp người Để khi ấy rô bốt sẽ rơi nước mắt Và mãi chẳng còn nỗi hững hờ Gọi buồn cả những trang thơ…
|
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Wed 11 Jul 2012, 08:13 | |
| GỬI VÀO DĨ VÃNG
Gửi vào dĩ vãng Nụ hôn thưở nào Vụng về anh trao Ngỡ ngàng em nhận Gửi vào dĩ vãng Những đợt gió đông Thua làn hơi ấm Phía sau lưng người Gửi vào dĩ vãng Những vòng xe quay Áo anh ướt đẫm Lùa tay em hong Gửi vào dĩ vãng Mảnh trăng mùa thu Mát lành hoa cỏ Đọng hoài trang thơ
Gửi vào dĩ vãng Những giọt mưa xuân Nhẹ nhàng đậu xuống Đôi bờ mi ai Gửi vào dĩ vãng Nét chữ thân thương Những trang đồ án Vấn vương cả đời Gửi vào dĩ vãng Những nẻo đường xưa Sớm chiều sóng bước Anh, em đi về Gửi vào dĩ vãng Tình yêu ban đầu Với bao ước hẹn Mãi là trong mơ…
|
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Tue 17 Jul 2012, 15:05 | |
| Lại sắp đến ngày 27/7 "Thương binh liệt sỹ", âu cũng là "uống nước nhớ nguồn", qua góc Đào viên mình muốn gửi đôi dòng cảm xúc như nhành hoa huệ và nén hương thơm gửi tới các liệt sĩ trong ngày tri ân này.
Về với quê nhà
Một ba lô với súng trên vai Hành trang giản dị như bao người ra trận Tạm biệt vợ con ...anh lính trẻ lên đường Chẳng hẹn ngày về... Bởi “nước còn giặc, còn đi đánh giặc Thời gian trôi theo bước chân chiến sĩ Qua Mậu thân, rồi giải phóng Sài gòn Đoàn quân chiến thắng về...thiếu vắng bóng anh Ba chín năm qua như giấc mơ dài Anh nằm lại nơi gió Lào cát trắng Thiếu vắng người thân chỉ còn đồng đội Thắp nén hương thơm bên mồ liệt sĩ Bao tháng ngày qua... Hôm nay anh về với quê nhà Không ồn ào như ngày ra trận Đồng đội đón anh tóc đã hoa râm Vợ chẳng còn xuân, con đã trưởng thành Có tiếng trẻ bi bô gọi “nội” Anh về trang nghiêm giữa tình làng xóm Quốc kỳ đỏ phủ thi hài chiến sĩ Thay quân phục ngày nào của anh lính tân binh Vi vu thông reo bên tượng đài liệt sĩ Bỗng lặng trầm trong phút giây mặc niệm Nỗi tiếc thương xen lẫn tự hào Xóm đạo gốc có người con trung hiếu Dâng hiến đời mình cho trọn vẹn non sông...
|
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Sun 22 Jul 2012, 11:10 | |
| NGÀY XƯA ƠI
Ngày xưa… câu chữ quen thuộc thường được nhắc đến đầu tiên trong mỗi câu chuyện cổ tích bà và mẹ vẫn kể cho em nghe những ngày còn thơ bé Ngày xưa… mốc thời gian mà cả người viết, người đọc, người kể đều không rõ nó xa tới mức nào chỉ biết rằng, sau đó là vạn vật đổi thay, chẳng có gì khác được, bất luận đó là trời đất, cỏ cây, mây nước hay con người… Ngày xưa…bao giờ cho đến ngày xưa…ai cũng thầm mơ tới ngày đó để được gặp Ông Bụt, bà Tiên với bao điều ước cho minh…Em cũng luôn mơ đến ngày xưa, nhưng ngày xưa của em không xa lắm, nó vừa qua mới đây thôi, bởi em còn cảm nhận hơi ấm bàn tay anh rất gần, rất gần…ngày xưa ơi!
|
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Mon 20 Aug 2012, 15:47 | |
| THÌ THẦM ĐÊM Anh, Có bao giờ thức dậy trong đêm? Như em... để: Tự nghe tim mình Thao thức đập Từng nhịp, từng nhịp Hằn vào nỗi nhớ Cô đơn, Khắc khoải Đêm mông lung, huyễn hoặc, chơi vơi... Hồn thoát xác Tim về ngôi sao nhỏ Dẫu xa vời vẫn tỏa sáng đêm đêm Anh , Có bao giờ thức dậy trong đêm? Để khoảnh khắc vô tình ...như: sao băng chợt tắt Xin một lần,để xoa dịu hồn em... |
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Thu 06 Sep 2012, 09:55 | |
| THU HOÀI NIỆM…
Em gửi anh những dòng thơ vội vã Của nỗi lòng người xưa muốn tỏ bày Biết cảm nhận những đợi chờ, khắc khoải Nỗi bồi hồi, xao xuyến bước chân ai
Em vẫn thầm mong ở bên anh Dù góp nhặt từng phút giây ít ỏi Cuộc đời thật công bằng và rộng rãi Anh ân cần, chu đáo…buổi đầu tiên
Mình bên nhau dưới trời thu Hà Nội Gặp lại bao điều sâu lắng những ngày qua Nụ cười ấy, ánh nhìn thăm thẳm Chẳng bao giờ quên lãng ở trong em
Hồ Gươm xanh với hàng liễu rủ Đâu có gì khác lạ ở quanh ta Cảnh cũ, người xưa mà bồi hồi mới là Thời gian trôi đâu có xóa được gì
Phút biệt ly…em bước về chầm chậm Ánh mắt anh nhìn ấm mãi trong em Hà Nội đây và Đồng Nai nơi ấy Sao xa vời nỗi nhớ của em ơi?
|
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Thu 06 Sep 2012, 10:01 | |
| ĐIỀU ƯỚC CHO EM
Chuyện đời xưa Em nghe bà kể Người hiền lành, thật thà, nhân hậu Sẽ được gặp bà tiên Cho những điều mình ước ...Bao năm tháng qua Em luôn đợi Gặp được bà tiên Cho mình điều ước Chỉ một điều duy nhất, thôi cũng được Đố anh em ước điều gì? Một điều giản dị hơn cả mọi điều: Là em luôn mãi có anh... ...Bà tiên ở đâu? sao xa vời vợi Em mong chờ hoài không thấy Có lẽ bà đi khắp thế gian Ban phát cho mọi người hạnh phúc Và điều ước cuối cùng bà dành lại cho em Em vẫn đợi...dù là người nhận cuối Bởi biết rằng khi đó sẽ có anh…
|
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Sun 16 Sep 2012, 10:28 | |
| Tạ "lỗi đường" thơ Xin lỗi BTC thôi Nay "đường" cảm xúc trong tôi đã lỳ? Bấy lâu thơ viết tự do Chẳng theo niêm luật, không lo ghép vần Bây chừ ép chữ theo "đường" E rằng lực bất tòng tâm ...khó lường???
Được sửa bởi Hạ Ly Hương ngày Mon 24 Sep 2012, 16:45; sửa lần 1. |
|  | | Hạ Ly Hương

Tổng số bài gửi : 864 Registration date : 04/03/2012
 | Tiêu đề: Re: Vạt nhớ Mon 24 Sep 2012, 16:43 | |
| THU GỌI
Hà nội vào thu Nồng nàn hoa sữa Xôn xao…liễu rủ Chiều heo may Thoáng bóng ai Kỷ niệm gọi mời Ru hồn thơ tìm người tri kỷ cố nhân ơi… Con đường xưa, phố cũ Em chót quên Hay người không còn nhớ Chẳng lẽ vô tình Vòng xe quay chậm níu thời gian ở lại… Mỗi thu sang Hoa sữa nồng nàn Trong tay ai? Mãi là hoài niệm Cố nhân ơi?
|
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Vạt nhớ  | |
| |
|  | | |
Trang 2 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |