Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Xin đóng

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Xin đóng Empty
Bài gửiTiêu đề: Xin đóng   Xin đóng I_icon13Sat 24 Mar 2012, 08:35

Thưa Ban Điều hành, vì tôi post lộn có hai trang NHớ ( Thơ Đường luật). Nên nhờ BĐH đóng dùm một trang ( trang ít bài đăng nhất).
Vì tôi mới tới, nên có gì xin bỏ qua và chỉ dẫn cho. Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Xin đóng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin đóng   Xin đóng I_icon13Sat 24 Mar 2012, 08:58

tth đã viết:
Thưa Ban Điều hành, vì tôi post lộn có hai trang NHớ ( Thơ Đường luật). Nên nhờ BĐH đóng dùm một trang ( trang ít bài đăng nhất).
Vì tôi mới tới, nên có gì xin bỏ qua và chỉ dẫn cho. Thanh Huy

tth ui.. tth mở lại bài đầu tiên và sửa tựa bài lại thôi mà..

Link vào chữ này để sửa -> ( EDiT )
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Xin đóng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin đóng   Xin đóng I_icon13Sat 24 Mar 2012, 20:02

tth đã viết:
Thưa Ban Điều hành, vì tôi post lộn có hai trang NHớ (
Thơ Đường luật). Nên nhờ BĐH đóng dùm một trang ( trang ít bài đăng
nhất).
Vì tôi mới tới, nên có gì xin bỏ qua và chỉ dẫn cho. Thanh Huy

tth ui.. tth mở lại bài
đầu tiên và sửa tựa bài lại thôi mà..

Link vào chữ này để sửa
-> ( EDiT )

Là huynh th muốn đóng bớt môt trang( bỏ đi,xoá đi) chứ có muốn dùng nữa đâu mà Tỷ bảo sửa,xoá thì chỉ có Tỷ ÝNhii mới làm được,công nhận Tỷ MTT nhanh chân ghê
Very Happy
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Xin đóng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin đóng   Xin đóng I_icon13Sat 24 Mar 2012, 23:05

tth đã viết:
Thưa Ban Điều hành, vì tôi post lộn có hai trang NHớ ( Thơ Đường luật). Nên nhờ BĐH đóng dùm một trang ( trang ít bài đăng nhất).
Vì tôi mới tới, nên có gì xin bỏ qua và chỉ dẫn cho. Thanh Huy

Ý Nhi đã nhập 2 trang vào 1 rồi. hi
https://www.daovien.net/t5889p10-topic

@ NU, tỷ bận cả ngày nên có lúc chỉ ghé thăm diễn đàn bằng phone, đến giờ mới mở máy để lo các việc thao tác cho dd :mim:
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Xin đóng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin đóng   Xin đóng I_icon13Wed 04 Apr 2012, 09:19

Xin cám ơn Ý Nhi nhập 2 trang Nhớ vào một , cám ơn MTT và NY có ý kiến giúp đỡ. TTH.
Về Đầu Trang Go down
ThanhTruc



Tổng số bài gửi : 86
Registration date : 28/02/2012

Xin đóng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin đóng   Xin đóng I_icon13Thu 10 May 2012, 05:26


Xin xóa giúp topic

Vì lí do cá nhân kính xin ADmin xóa giúp 2 topic sau đây của Thanh Trúc .
_ 1: Những Khung Trời Kỉ Niệm
_ 2 : Chông Chênh Một Chiếc Thuyền Đời .

Thanh Trúc nhờ xóa là vì lí do cá nhân chứ không liên quan gì tới trang web ,Kính mong Admin giúp cho .

Mến chúc trang web luôn phát triển , Chúc sức khỏe đến ADmin và tất cả thành viên của Đào Vien Thi Các .
Trân trọng
Thanh Trúc
Về Đầu Trang Go down
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Xin đóng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin đóng   Xin đóng I_icon13Thu 10 May 2012, 17:11

Vì lí do cá nhân cũng như bất đồng về cảm nhận thẩm thấu thơ ca.
Tôi xin tự xóa một số bài viết của mình. PHIY
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Xin đóng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin đóng   Xin đóng I_icon13Thu 10 May 2012, 17:17

phiy đã viết:
Vì lí do cá nhân cũng như bất đồng về cảm nhận thẩm thấu thơ ca.
Tôi xin tự xóa một số bài viết của mình. PHIY
Phiy nóng tánh quá, Thơ là ý tưởng, là ghép lấy con chữ, đâu phải lúc nào người ta cũng rảnh, hay cũng có ý tưởng để hoạ thơ?
Hết ý thì ngưng là chuyện thường, có gì mà phiy phải suy diễn rồi làm những điều trẻ con đến thế ?

Phiy đi soi gương lại mình để xem tấm gương phản chiếu những gì ?
Chắc phiy chỉ thấy trong gương một người tài hoa, tâm hồn rộng lượng, cư xử chính chắn ?
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Xin đóng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin đóng   Xin đóng I_icon13Thu 10 May 2012, 19:28

Ý Nhi đã viết:
phiy đã viết:
Vì lí do cá nhân cũng như bất đồng về cảm nhận thẩm thấu thơ ca.
Tôi xin tự xóa một số bài viết của mình. PHIY
Phiy nóng tánh quá, Thơ là ý tưởng, là ghép lấy con chữ, đâu phải lúc nào người ta cũng rảnh, hay cũng có ý tưởng để hoạ thơ?
Hết ý thì ngưng là chuyện thường, có gì mà phiy phải suy diễn rồi làm những điều trẻ con đến thế ?

Phiy đi soi gương lại mình để xem tấm gương phản chiếu những gì ?
Chắc phiy chỉ thấy trong gương một người tài hoa, tâm hồn rộng lượng, cư xử chính chắn ?

Ý Nhi nhầm rồi ! Phiy đâu có trách mấy người bạn cùng họa thơ với mình.
Mà Ý Nhi chóng quên thế ? Chính Ý Nhi mới đây đã họa thơ với cái kẻ tự cho là học hết cả bể học đấy chứ.
Về Đầu Trang Go down
Y Nhi
Admin
Y Nhi

Tổng số bài gửi : 3173
Registration date : 22/11/2007

Xin đóng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin đóng   Xin đóng I_icon13Thu 10 May 2012, 19:41

phiy đã viết:

Ý Nhi nhầm rồi ! Phiy đâu có trách mấy người bạn cùng họa thơ với mình.
Mà Ý Nhi chóng quên thế ? Chính Ý Nhi mới đây đã họa thơ với cái kẻ tự cho là học hết cả bể học đấy chứ.
Ý Nhi không có nhầm.

1/ Ai nói gì tới phiy đâu, sao tự dưng phiy cho rằng vì vậy mà các bạn không hoạ tiếp ?
Cái này là do phiy tự suy diễn.

2/ Đã gọi là bạn thơ, sao lại xoá bài của mình làm cho topic của bạn mình lỏm chỏm, thiếu đầu thiếu đuôi. Nếu phiy bảo không trách bạn mình, thì là gì đây ? Phản ứng thiếu suy nghĩ ?

3/ Hoạ thơ là gì hở phiy ?
Tôn Thọ Tường & Phan Văn Trị có những bài xướng hoạ lừng danh trong văn học sử vì họ đứng 2 chiến tuyến khác nhau.
Hoạ thơ để kết bạn, để gởi gấm tâm tình, và cũng có thể nói lên điều muốn nói.
Phiy đọc thơ không phân biệt được sao ?

Bài hoạ của Ý Nhi để dung hoà đôi bên, "Oan gia nên cởi không nên thắt". Mọi người ai cũng bỏ qua chuyện cũ, vui vẻ xướng hoạ, chỉ có mình phiy, bức xúc chuyện ... không liên quan tới mình, rồi suy diễn tùm lum, nút cũ thì không cởi, mà thắt thêm nút mới.
Mong phiy vui vẻ và tâm hồn khoáng đạt.
Về Đầu Trang Go down
https://www.daovien.net
Sponsored content




Xin đóng Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Xin đóng   Xin đóng I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Xin đóng
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: NGHINH TÂN CÁC :: Thông báo, Thắc mắc, Ý Kiến-