Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

Tình Em - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 5 I_icon13Sun 02 Dec 2012, 16:16

KHÚC BUỒN THƠ

Sương chiều rớt nhẹ mênh man
Đọng vào lá biếc mơ màng giọt châu
Đàn vương khúc hát canh thâu
Bổng trầm muôn nỗi niềm câu nhớ về

Buồn dâng biển biếc tràn trề
Phím long cuồn cuộn thức mê tiếng sầu
Xưa tìm đâu !!! Xưa tìm đâu !!!
Một màu bọt trắng bên cầu tương giang

Đàn thương thổn thức mây ngàn
Nửa vầng Trăng khuyết che ngang lối chờ
Còn chăng di ảnh ngày thơ
Chỉ là xưa ấy mộng mơ vần sầu

Đàn thương lạc nhịp về đâu
Trăng xưa vẫn khuyết chìm sâu cung buồn
Ngoài trời mưa mãi giọt tuôn
Trong lòng cuồn cuộn khúc muôn vạn sầu

NGỌC MAI
1/12/2012


Khúc Buồn Thơ

Đêm dài gió rít miên man
Tình yêu thầm lặng chia đàng nhỏ châu
Tưởng hình gọi bóng nôn nao
Có chăng ảo vọng xôn xao tìm về

Vì ai mắt ướt môi trề
Chân qua phố thị sơn khê nhuốm sầu
Ngày xưa áo trắng dạt đâu
Còn chăng bụi lấm đục màu bến giang

Trong tim sóng vỗ ngút ngàn
Phượng ve vắng thiếu hè sang để chờ
Lớp trường lưu bút in thơ
Chữ tròn mực tím nhuộm bờ ái sâu

Tình trong trắng chẳng cho nhau
Người đi biệt để ngàn sau người buồn
Lối tìm kỷ niệm mưa tuôn
Ai đi ai cảm ai cuồng nhớ ai...

Thanh Huy


@
Ngọc Mai rất mừng và vui khi được TTH vào Topic họa cùng. Đây là thể
hiện sự hiếu khách của người Việt Nam mà cũng là phép xã giao lịch sự
Đông - Tây, Âu - Á
Về Đầu Trang Go down
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

Tình Em - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 5 I_icon13Sun 02 Dec 2012, 19:29

TÌNH THƠ - TÌNH NGƯỜI

Cô giáo em - người phụ nữ Việt Nam
Mẹ Việt Nam - Cũng là NGƯỜI PHỤ NỮ
Người Phụ nữ đẹp - hay văn hay chữ
Còn nết na thùy mị - ngôn ngữ dịu dàng

Trường thơ dưới ánh hồng quang
Để em trân quý lời vàng mến yêu
Ý từ tao nhã mĩ miều
Em hằng tôn kính bao điều thơm tho

Nhẹ nhàng vần tứ bạn cho
Khẽ khàng em họa - học trò - thầy cô
Vần thương - ý nhớ - cùng mơ
Thanh trong tao nhã tình thơ ngọt ngào !

NGUYỄN NGỌC MAI

@ Xin chia sẻ vài vần thơ cho ấm Trang Thơ TTH nhé !
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 5 I_icon13Thu 06 Dec 2012, 10:44


XUỐNG PHỐ MÙA ĐÔNG

Đêm mùa đông em đi xuống phố
Khăn voan quàng cổ ấm tình anh
Áo tinh khôi dáng thanh thanh tú
Cùng dòng người nô nức vây quanh

Như giọt sương long lanh mùa đông
Em kiêu sa má phơn phớt hồng
Môi hồng đào nhoẽn cười duyên dáng
Mắt bồ câu lúng liếng mơ màng

Gót chân ngà dịu dàng qua phố
Lòng bâng khuâng chạnh nhớ thương thầm
Một hình bóng nơi xa xôi ấy
Mùa đông về lạnh mấy độ âm

Em xuống phố trời se sắc lạnh
Mang tình anh ấm trong tâm hồn
Mong một ngày mình cùng sánh bước
Dạo phố bên nhau giữa SaiGon

Nhật Hạ

Tình đông

Đông đây buồn một mình qua phố
Nghe giọng nồng thương gọi tiếng anh
Vai kề vai khi tình mộng mị
Một bóng hình quyến luyến vây quanh

Đời bơ vơ lòng sắt se lạnh
Tình hai nơi buồn phủ tâm hồn
Anh ở đây đất trời cô quạnh
Mình lang thang thương nhớ Saigon

Thương tiếng cười áo trắng khăn voan
Thương tóc đen mắt sáng, môi hồng
Nhưng biết chắc lòng em buồn lắm
Thiếu một người tình lạnh như đông!

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sun 05 May 2013, 10:07; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 5 I_icon13Mon 10 Dec 2012, 08:05


Tình Quê

Quê hương thời bé nhỏ
Sum vầy có mẹ cha
Vang tiếng chim đầu ngõ
Hoa nở hương tỏa nhà
Thương quá thời đi học
Thầy cô dạy nên người
Tuổi hồng xinh dáng vóc
Nhờ bầu sữa mẹ tươi
Quê có sông biển khơi
Hải Vân núi in trời
Tim khắc ghi nguồn cội
Xa nhớ mỗi đêm về
Kể chuyện trường tôi thương
Những nẽo đường qua lại
Lắm bóng hình thân ái
Khuất dần trong gió sương
Mẹ gánh mắm bên đường
Nuôi con trẻ lớn khôn
Sum hop chưa lần trọn
Con vẫy mẹ lìa nhà
Chân dẫm núi rừng xa
Tình đâu rồi em ơi
Mộng bay ngoài tay với
Hết thuở vui đầu đời
Rồi quê nhiều thay đổi
Người đi tìm đất mới
Tim nửa ở nửa về
Mắt đọng buồn nhân thế
Thương mái trường đổ vỡ
Thương em lỡ ước mơ
Ai dấn thân trăn trở
Ai gạt nước mắt tràn
Biết khi nào hết hận
Hết khổ nảo mẹ ơi

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Thu 15 Oct 2020, 11:05; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 5 I_icon13Wed 26 Dec 2012, 00:00



Đến Nhà Em

Đến nhà chẳng thấy em đâu
Mưa rơi héo hắt tình sâu não nề
Noel thiên hạ vui ghê
Riêng mình cứ ngóng tái tê lòng buồn
Lần đầu tim nặng cô đơn
Câu thơ thiếu họa nỗi hờn bủa quanh
Ngọt bùi hai tiếng em anh
Tả tơi rách tựa tơ mành rẽ hai
Nơi nào em đến vui mai
Bỏ chim lẻ bạn được ai đón hầu
Thấm buồn vọng cổ sáu câu
Xàng xê than thở nỗi sầu vấn vương
Đó đây cách bảy tiếng đường
Một phương tìm bạn một phương kiếm chồng
Tình yêu khó lượn khó đong
Đổi thay sự thế buồn không hỡi người
Đêm nay đèn đỏ muôn nơi
Nửa đêm chuông đổ tuyết rơi trắng đường
Đời em qua mấy mùa thương
Để anh hái mấy nỗi buồn lên ngôi
Còn đây tôi với thơ tôi
Viết lời trăng gió tình đời oái oăm
Còn đây lời hẹn trăm năm
Chôn trong tim kín làm răng nói lời
Rượu nồng chưa uống em ơi
Chén mời bóng khuất chén khơi tình hoài
Thơ làm thắm thiết cho ai
Nhắc thời hoa bướm phôi phai hẹn thề
Nhà em chứa mộng chứa mê
Tôi tương tư để đi về cô đơn
Câu ca giọng nói tiếng đờn
Mãi vang in giữ lối mòn tối đen
Phòng yêu cửa đóng cài then
Đâu môi mặn ngọt đâu chăn chiếu mềm
Tìm từng kỷ niệm ấm êm
Ru cơn mộng ảo ướt mềm nhớ thương

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Thu 15 Oct 2020, 11:16; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 5 I_icon13Sun 06 Jan 2013, 12:23


 Chuyện Ba Người

  Trong quen ngoài lạ mắt nhìn nhau
  Cười mỗi bên là gượng khổ đau
  Đường bước chung đường suy nghĩ khác
  Thầm riêng tính chuyện ước ngàn sau

Em vui lúc dạo bên ai ấy
Anh giả làm ngơ chẳng biết gì
Người lén trao lời yêu bóng bẩy
Thẫn thờ tôi chán nhủ quên đi

  Thân gần lòng cách làm sao hỏi
  Chuyện luyến lưu bên lý lẽ lòng
  Mặt úp lưng quay thương quằn quại
  Chung giường cố giấu chuyện hoài mong 

Ngày tháng lặng trôi với tháng ngày
Một thầm nhớ tưởng một buồn thay
Tâm tư ngán ngẩm xa người ấy
Ăn ở chung chi để đọa đày

  Mến ai em dõi mắt xa trông
  Tôi đứng nhìn theo lạnh cõi lòng
  Trời hỡi thương người đang phụ bạc
  Đớn đau ai gọi cái tôi chồng

Đêm ôm đầu nghĩ làm sao phải
Yêu lắm yêu chi khiến khổ hoài
Biết thế sao tình đeo đuổi mãi
Theo hình thêm thảm mối tình phai

  Anh vẫn thương em đến trọn đời
  Sao em dấu kín mộng xa xôi
  Lỡ mai đời rẽ chia hai lối
  Ai khóc ai vui với một người

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sat 14 Mar 2020, 09:22; sửa lần 9.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 5 I_icon13Tue 08 Jan 2013, 11:35


Anh Đi Rồi

Em yêu ơi có gì vui nơi ấy
Buổi xa người ai vuốt tóc em bay
Ai hôn em tay đan ấm bàn tay
Hai thân quyện tình say trong cuồng dại

Anh đi để đời em buồn khắc khoải
Nhìn người về mòn mỏi đợi tin xa
Bụi đường bay lá bàng úa sân nhà
Bóng anh đổ nhạt nhòa em nhớ khóc

Đời bẽ bàng quê buồn em cô độc
Người xe qua còi réo xé tim đau
Trời bao la tìm anh ở nơi nào
Tình hoang vắng héo sầu trong chờ đợi

Thương nhớ anh làm sao em quên nỗi
Tiếng cười tươi câu hát nở trên môi
Bài thơ yêu vương vấn giữ trong đời
Tình sâu đậm nuôi người như hơi thở

Gặp nhau đây tưởng mình nên duyên nợ
Sao đành xa tình nỡ vội chia tay
Gắng em ơi đời dẫu bạc chua cay
Anh vẫn giữ thương yêu nầy muôn kiếp

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sun 13 Jan 2013, 21:29; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 5 I_icon13Wed 09 Jan 2013, 09:03


  ĐÊM

Mời anh dừng lài ghé tôi đêm
Để kể nhau nghe những tội tình
Đêm hẩm hiu nằm đơn chiếc gối
Đêm đời quay mặt bước tìm quên
Đêm vội xa quê một chuyến tàu
Trùng khơi sóng vỗ nát lòng nhau
Vẫy tay tình trắng màu chua xót
Bé bỏng em tôi lạc hướng nào
Đêm ru phận bạc giấc đơn côi
Lưu lạc trời xa thiếu nụ cười
Thơ viết sao buồn tư lự mãi
Viết chia thống khổ với bao người
Đêm mộng rã rời thiếu ánh trăng
Gái thân vùi giữa phố hoa đăng
Em theo mới để tình tan vỡ
Duyên ước chìm trong cơn bão dông
Đêm lây lất trẻ trên hè phố
Đêm bán đời bên ánh điện hồng
Đêm đưa nhân thế vào u ẩn
Đêm đổi thay đời vọng cố hương
Đêm khổ đau tình không lối thoát
Chia ly nước mắt đổ trăm đường
Bạn ơi tất cả đã qua đi
Còn lại đêm nay với những gì
Thôi rót rượu đầy ta cạn chén
Để mừng vui gặp trước phân ly

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Tue 22 Mar 2016, 06:04; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 5 I_icon13Thu 10 Jan 2013, 08:53

Chờ Xuân Đến

Tôi chờ mãi sao xuân nồng không đến
Trời nắng trong thắm thiết lắm xuân ơi
Đời gian nan nghiệt ngã mấy lần vui
Xin mộng đến để người thôi đau khổ
Xuân trễ nãi phải lòng không nguyên cớ
Hoặc lỡ yêu dang dở hẹn thề non
Ngại xót không bánh mức pháo rượu hồng
Không liễng đối mai vàng đào cúc thắm
Xuân lận đận nhớ ai buồn thăm thẳm
Mất người yêu thuyền đắm hóa thương đau
Xuân ơi xuân sao nỡ giận hờn nhau
Quay mặt vội xõa tóc sầu đơn độc
Xuân dìu em ngõ hồn say nhân thế
Mẹ cha vui o bế mối tình son
Em rạng ngời áo đợi giao thừa sang
Bà ngoại thắp đèn nhang cầu lộc mới
Về đi xuân chớ buồn phiền chờ đợi
Đẹp vô cùng nắng ấm tưới quê hương
Người lá hoa bóng mát đổ bên đường
Em vẫn mãi mùa xuân thương nhớ cũ
Đến đi xuân để lòng mơ mộng đủ
Nẽo xa vui đời rủ áo phong sương
Quê chim bay gần lắm mấy ngày đường
Sẽ về lại gặp vô cùng cảm động

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Tue 22 Mar 2016, 06:07; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 5 I_icon13Sat 12 Jan 2013, 11:03


Ngồi Đây

Ngồi đây ngồi chỉ một mình
Ai thương ai nhớ ai tìm ai trông
Không ai mà tự dặn lòng
Lắng nghe phone gọi chờ dòng mail vui

Thôi rồi đời chỉ nản thôi
Vì em không đến vì tôi vẫn chờ
Thật tình chẳng giống như thơ
Yêu người đang đợi hững hờ nỗi yêu

Ngồi đây nghe gió mưa reo
Chôn tình chết giữa bao điều nhớ thương
Biết hai tên ghép vấn vương
Nghe như rời rạc tách đường mỗi nơi

Ngồi đây thấy lạ đất trời
Thấy từng nỗi nhớ trong tôi chết bầm
Tình em lơ để tôi trông
Ôm sầu nhân thế tình câm một thời

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Thu 15 Oct 2020, 11:27; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình Em - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình Em
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-