Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Next
Tác giảThông điệp
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 4 I_icon13Mon 15 Oct 2012, 09:21


Nhớ Thương Anh
     
Xa cách lâu không thư lời thăm hỏi
Chắc anh buồn em lỗi hoặc vì đâu
Đời hoang vắng trong lòng tình môt cõi
Thương ngàn năm ruột thịt bến nôi đầu
Những đêm về xúm xít chén chia đau
Anh thức thả khói sầu nhiều tâm sự
Làn khói trắng đưa nhau về quá khứ
Thuở đổi đời rượu gạo thấm nhừ tim
Tóc bạc nhiều trôi nổi nhớ thương em
Anh ngồi đó đêm đêm nhìn bóng tối
Ra đi bỏ xóm làng xa vời vợi
Em cũng đau ruột đứt nhói liên hồi
Trôi về đâu mây gió bạt phương trời
Ai hái mộng anh buồn đời hiu hắt
Ngoài im lặng trong bão bùng gào thét
Kiếp tha hương nước mắt thấm mông mênh
Trời đã khuya biết anh thức môt mình
Em nằm giữa bóng đêm chờ anh gọi
Nghe rón rén chân người như đã mỏi…
Trong mơ màng vọng lại tiếng “Em ơi!”

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Tue 11 Feb 2020, 02:27; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 4 I_icon13Tue 23 Oct 2012, 11:16

RU EM NGỦ

Đến đây em hỡi để anh ru
Tiếng hát bổng trầm buổi vọng phu
Tình gọi tình về trong cõi nhớ
Người xa người đắm giữa sương mù
Nồng say giấc điệp chờ bao lúc
Yên ấm cuộc đời đợi mấy thu
Hai ngã xa xôi buồn chất ngất
Yêu ai ngây dại viết dòng thư...
Thôi ngủ đi em giấc ngủ ngoan
Hãy vui mai lỡ cách đôi đàng
Ái ân tìm đến dù cay đắng
Kỷ niệm mang theo dẫu xốn xang
Mộng cũ in sâu vào trí não
Bóng xưa giữ đậm giữa trần gian
Sắt son tim khắc tình tri kỷ
Mặc bể dâu đời cảnh trái ngang

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 4 I_icon13Fri 26 Oct 2012, 12:05

HẠ và MÂY

Mây trắng u hoài mây trắng bay
Lang thang giữa Hạ đẹp bao ngày
Tình anh say đắm về trong gió
Sum họp cùng hai em có hay

Chiều tiếc và thương tiếng hát say
Cụng đầu ba đứa tỏ niềm tây
Ngồi bàn chung uống cà phê đắng
Khói tỏa ấm lòng vui đó đây

Tôi kẻ xa giong ruổi dậm trường
Em về chốn cũ luống sầu thương
Saigon phố nhộn đèn mờ tỏ
Ru mãi tâm hồn ta vấn vương

Ra đi là nhớ lắm người ơi
Mưa gió bay bay cuối ngõ đời
Biết có ngày nào ta gặp lại
Khi hoàn cảnh đặt mỗi người nơi

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Thu 20 Jun 2013, 08:29; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 4 I_icon13Sat 10 Nov 2012, 10:26

Tình Em

Tình em nuối tiếc biết làm sao
Cảnh cũ người xưa dạt chốn nào
Thương tiếng hát nồng rơi áo não
Nhớ vần thơ cảm viết lao đao

Đêm trường hồn lạnh trăng soi ảo
Ngày vắng đời buồn mộng vỡ đau
Lưu lạc xứ người mưa gió bão
Còn chi mộng ước thuở ban đầu!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 4 I_icon13Thu 15 Nov 2012, 12:49

Hạ Nhớ

Thương thương hạ mấy cho vừa
Lung linh nắng đổ sớm trưa ấm nồng
Yêu người tìm lá diêu bông
Lá không thấy để buồn lòng rưng rưng

Chuyến xe sáng rẽ màng sương
Đưa người xa cách nửa mừng nửa đau
Mừng ngồi quấn quýt bên nhau
Đau về chân bước trải sầu cô đơn

Hạ ơi câu hát tiếng đờn
Vẳng trong không vắng tôi còn tương tư
Được ôm tình của tiểu thư
Dập dồn hơi thở ấm từ thịt da

Hạ giờ vỗ cánh bay xa
Còn đây hình bóng đậm đà dễ thương
Theo tôi từng bước ven đường
Giữa con phố cũ vấn vương gọi người...

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Thu 05 Mar 2020, 14:45; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 4 I_icon13Mon 19 Nov 2012, 09:15


Tạm Biệt Sài Gòn Của Tôi

Ta gởi lại chút hương thời thiếu nữ
Mai xa rồi từ giã Sài Gòn ơi
Hòn Ngọc Viễn Đông rực ánh mặt trời
Sài Gòn mãi cho tôi niềm kiêu hãnh

Con hẻm nhỏ ven bờ kinh trải rộng
Ngôi nhà đơn sơ đầy ắp ước mơ
Thuở ấu thơ tôi cùng Mẹ mong chờ
Hình bóng Cha mịt mờ theo năm tháng

Cũng nơi ấy đành chôn vùi dĩ vãng
Đau thương cuộc tình khổ nạn triền miên
Mưa cuốn trôi, trôi đi hết muộn phiền
Ta để lại nỗi niềm theo gió thoảng

Biết bao lần hẹn hò cùng bè bạn
Cafe quán cóc, quán sang đủ đầy
Thương biết mấy góc phố chiều mưa bay
Từng khuôn mặt in sâu trong ký ức

Cảm ơn anh trái tim yêu cháy rực
Bên dốc đời anh lặng lẽ lo toan
Đôi cánh tay luôn dang rộng vẹn toàn
Em bình yên giữa muôn ngàn sóng gió

Sài Gòn ơi vẫn còn quanh đâu đó
Những nghĩa tình xin được mãi khắc ghi
Trước phút chia tay...Biết nói câu gì
Tri ân người tình tôi hoài vẫn thế

Tạm biệt nhé hỡi Sài Gòn hoa lệ
Hẹn một ngày ta về lại cố hương
Bon bon xe đạp qua khắp nẻo đường
Được hít thở mùi Quê Hương yêu dấu

Nhật Hạ


SAIGON

Saigon không còn trước mắt nữa
Vẫn đầy tim, tim chứa bao tình
Phố thân quen nhớ nhung từng bữa
Gác xưa kêu mãi họ tên mình

Đi người ơi đón nắng bình minh
Đường trước mặt có vòng tay ấm
Có chị em mắt nhìn đồng cảm
Có tình người sâu đậm thương nhau

Chia tay nào không nhận khổ đau
Đời hai ngã tình sao trả đủ
Đến nơi xa mắt nhìn quê cũ
Buốt lòng nghe tiếng hú tàu đi

Sẽ yên bề quên chuyện phân ly
Thân chấp nhận buồn khi ly tán
Vui vẻ với "ngày mai trời sáng"
Rảnh về thăm quê, bạn, lo gì...

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Mon 19 Nov 2012, 09:38; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 4 I_icon13Mon 19 Nov 2012, 09:37

THIẾU PHỤ TRONG ĐÊM

Trở mình trong đêm tối
Người thiếu phụ cô đơn
Tóc xoã đầy mặt gối
Buông trôi tiếng dỗi hờn

Cánh mi sầu nhẹ khép
Che giấu niềm hoài mong
Con tim thầm khao khát
Một vòng tay ấm nồng

Căn phòng trống lạnh lùng
Giữa mùa hạ nóng nung
Run theo từng tiếng nấc
Bốn bề là hư không

Thương cô phụ gối chiếc
Tóc xoã dài cô đơn
Giấu nỗi niềm vào tối
Đêm trắng như dài hơn


Nhật Hạ



THIẾU PHỤ TRONG ĐÊM

Trở mình thức giấc gọi yêu ơi!
Thiếu phụ đêm đen đổ lệ đời
Tóc xõa thả trôi lời ước hẹn
Mắt nhòa phong kín mộng xa xôi
Bốn bề gió lộng ru đơn chiếc
Một cõi trăng tan rụng nửa vời
Héo hắt sầu lòng ai có biết
Mối tình dang díu khổ chơi vơi!

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 4 I_icon13Sat 01 Dec 2012, 08:43

KHÚC NHỚ TÌNH THƠ

Lâu quá về thăm đường phố xưa
Ngỏ nhà xóm vắng hàng song thưa
Vài con bướm lạc vườn hoa cũ
Chút ít vệt vàng hông nắng trưa

Bước tới đầu thôn cạnh ngỏ đàng
Người ngày thơ ấy chẳng về sang
Bước chân lữ thứ buồn trầm lắng
Từng hạt bụi mưa thấm lệ tràn

Sương lạnh lối chiều chắn tuyết lan
Phủ lên màu nhớ bao mùa sang
Tìm đâu nhân ảnh ngày xa ấy
Khắc khoải từ li lên phím đàn

LITTLE_STAR
30/11/2012

Vắng Khúc Tình Thơ

Lâu rồi ghé lại chốn quen xưa
Phố lạnh lẽo người qua lại thưa
Nhà ngõ đìu hiu cơn nắng hạ
Vườn cây inh ỏi tiếng gà trưa

Ai đã ra đi thẳng một đàng
Bỏ ai cô lẻ mấy mùa sang
Tương lai đen tối đời ruồng rẫy
Hạnh phúc mong manh mắt ướt tràn

Tình thơ chẳng chớm để buồn lan
Khúc hát tơ duyên khúc bẽ bàng
Vắng bạn đôi lìa trăng khuyết bóng
Xa quê ruột thắt cuốc kêu đàn

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
NGUYỄN NGỌC MAI

NGUYỄN NGỌC MAI

Tổng số bài gửi : 65
Registration date : 02/12/2012

Tình Em - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 4 I_icon13Sun 02 Dec 2012, 01:02

KHÚC BUỒN THƠ

Sương chiều rớt nhẹ mênh man
Đọng vào lá biếc mơ màng giọt châu
Đàn vương khúc hát canh thâu
Bổng trầm muôn nỗi niềm câu nhớ về

Buồn dâng biển biếc tràn trề
Phím long cuồn cuộn thức mê tiếng sầu
Xưa tìm đâu !!! Xưa tìm đâu !!!
Một màu bọt trắng bên cầu tương giang

Đàn thương thổn thức mây ngàn
Nửa vầng Trăng khuyết che ngang lối chờ
Còn chăng di ảnh ngày thơ
Chỉ là xưa ấy mộng mơ vần sầu

Đàn thương lạc nhịp về đâu
Trăng xưa vẫn khuyết chìm sâu cung buồn
Ngoài trời mưa mãi giọt tuôn
Trong lòng cuồn cuộn khúc muôn vạn sầu

NGỌC MAI
1/12/2012
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 4 I_icon13Sun 02 Dec 2012, 09:21

KHÚC BUỒN THƠ

Sương chiều rớt nhẹ mênh man
Đọng vào lá biếc mơ màng giọt châu
Đàn vương khúc hát canh thâu
Bổng trầm muôn nỗi niềm câu nhớ về

Buồn dâng biển biếc tràn trề
Phím long cuồn cuộn thức mê tiếng sầu
Xưa tìm đâu !!! Xưa tìm đâu !!!
Một màu bọt trắng bên cầu tương giang

Đàn thương thổn thức mây ngàn
Nửa vầng Trăng khuyết che ngang lối chờ
Còn chăng di ảnh ngày thơ
Chỉ là xưa ấy mộng mơ vần sầu

Đàn thương lạc nhịp về đâu
Trăng xưa vẫn khuyết chìm sâu cung buồn
Ngoài trời mưa mãi giọt tuôn
Trong lòng cuồn cuộn khúc muôn vạn sầu

NGỌC MAI
1/12/2012

Khúc Buồn Thơ

Đêm dài gió rít miên man
Tình yêu thầm lặng chia đàng nhỏ châu
Tưởng hình gọi bóng nôn nao
Có chăng ảo vọng xôn xao tìm về

Vì ai mắt ướt môi trề
Chân qua phố thị sơn khê nhuốm sầu
Ngày xưa áo trắng dạt đâu
Còn chăng bụi lấm đục màu bến giang

Trong tim sóng vỗ ngút ngàn
Phượng ve vắng thiếu hè sang để chờ
Lớp trường lưu bút in thơ
Chữ tròn mực tím nhuộm bờ ái sâu

Tình trong trắng chẳng cho nhau
Người đi biệt để ngàn sau người buồn
Lối tìm kỷ niệm mưa tuôn
Ai đi ai cảm ai cuồng nhớ ai...

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình Em - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình Em
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-