Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu

nguoitruongphu

Tổng số bài gửi : 936
Age : 53
Registration date : 17/12/2011

Tình Em - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 13 I_icon13Fri 13 Jun 2014, 07:16

Một Mình, Một Bóng  

***nguoitruongphu*** 

Lối cũ đường thôn vẳng tiếng gà 
Lúa non xanh mượt ,bưởi khoe hoa 
Nàng đi thuở ấy cười vui tiễn 
Chàng ở chốn nầy khóc hận xa 
Cầu thực nửa đời duyên đổi sắc 
Gạo tiền bạc tóc mộng phai nhòa  
Khung trời kỷ niệm thời thơ ấu  
Cố níu dụm dành vội trốn qua
 

13.06.14 
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 13 I_icon13Wed 16 Jul 2014, 07:20

nguoitruongphu đã viết:
Một Mình, Một Bóng  

***nguoitruongphu*** 

Lối cũ đường thôn vẳng tiếng gà 
Lúa non xanh mượt ,bưởi khoe hoa 
Nàng đi thuở ấy cười vui tiễn 
Chàng ở chốn nầy khóc hận xa 
Cầu thực nửa đời duyên đổi sắc 
Gạo tiền bạc tóc mộng phai nhòa  
Khung trời kỷ niệm thời thơ ấu  
Cố níu dụm dành vội trốn qua
 

13.06.14 
 
 

 
Môt Mình Một Bóng

Vọng giữa làng thôn giộng tục gà
Sương mai óng ánh đậu cành hoa
Nàng về đất bắc xây tình mới
Ta đến trời nam biệt bóng xa
Đã hết mộng mơ ngày nhớ vội
Còn đâu thề hẹn buổi yêu nhòa
Thời gian thoáng đã phai tơ tóc
Dở khóc dở cười năm tháng qua

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sat 14 Nov 2020, 05:56; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 13 I_icon13Wed 16 Jul 2014, 08:06

Nhớ Mà Chi

Cứ để tình nồng trôi đó đây
Quen nhau thắm thiết được bao ngày
Ra đi bịn rịn xa người ấy
Chân bước ngại ngùng ôi đắng cay
Nhớ lớp trường xưa hoa bướm say
Dòng sông chung tắm đắm tình ngây
Rồi thuyền xa bến tăm nào thấy
Tưởng đó đây chờ một bóng bay
Quỳnh hương phảng phất mùi trinh nữ
Biển ái còn đâu đẹp dáng chừ
Phố xưa buồn bã nằm tư lự
Nhớ áo trắng hoài đó tiểu thư
Lạ lẫm đất trời nổi phong ba
Nhớ quê nhớ bạn nhớ người ta
Bẻ dâu đời thoáng phai vàng đá
Êm ấm tình ơi đã nhạt nhòa
Để khúc thơ yêu quyện tiếng đàn
Ngọt lời thương nhớ giữa đêm vang
Tình bay hờ hững nghe ta thán
Rót tiếng đưa tang buổi mộng tàn
Ngày qua tháng lại đếm bao ngày
Đời người ngắn ngủi nợ còn vay
Bao giờ nhặt lại tình mơ dậy
Giữa chốn bồng lai ta nắm tay
Uất nghẹn thơ trào ý lộng đau
Trăm năm bận bịu chuyện trầu cau
Đời ai nấy biết vây buồn não
Phủ kín đầy tim một mối sầu
Quay lưng ngoảnh mặt chào nhau nhé
Chào thuở vàng son rất đáng yêu
Thân chẳng quây quần thân quạnh quẽ
Khuya sớm vào ra lạnh bóng chiều

Ngăn đời mặt cách nhớ mà chi
Phải đoạn thâm tình buổi biệt ly
Ăn ở chiếu chăn tàn vướng hận
Hẹn thề năm tháng dứt trồng si
Vần thơ gởi chữ lời căn dặn
Mộng ước trao lòng dạ khắc ghi
Băng núi vượt đèo tìm dáng khuất
Quen người phụ chớ gạt sầu bi

Bi sầu gạt chớ phụ người quen
Khuất dáng tìm đèo vượt núi băng
Ghi khắc dạ lòng trao mộng ước
Dặn căn lời chữ gởi thơ văn
Si trồng dứt tháng năm thề hẹn
Hận vướng tàn chăn chiếu ở ăn
Ly biệt buổi tình thâm đoạn phải
Chi mà nhớ cách mặt đời ngăn

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 13 I_icon13Wed 18 Feb 2015, 02:48

Tình Tháng Bảy

Đây tháng bảy lòng tôi thắp nến
Cả khung trời ngờ nghệch bước tìm quen
Lớp trường xưa thầy bạn sách đèn
Lòng sung sướng như tim mở hội
Sáu mươi năm tuổi già bên trẻ vội
Ấu thơ ơi nhè nhẹ bước vào đi
Để tình hồng lưu bút với mọi khi
Nghe chim hót vui lần đi lẫn đến
Bên hiên nhỏ với trải lòng không bến
Nắng bên hiên rực rỡ sáng vòm cao
Chào hỏi thôi chẳng biết nói câu nào
Nghe quen thuộc đã từng thiên niên kỷ
Những ngày xưa và bây giờ anh chị
Nếp thời gian chẳng phá nét thân quen
Như cổng trường phượng đỏ với trời xanh
Trống tan lớp với thứ hai đồng phục
Ngồi bên nhau chuyện trò nghe ríu rít
Chim ơi chim cánh nhẹ trải đường mơ
Chỉ vui hơn và chẳng hết bao giờ
Bên năm tháng hững hờ hay mất mát
Những cái siết tay những lần ôm chặt
Bốn chục năm trời nước mắt trào ra
Những bức hình mới chụp hôm qua
Nay chứng tích một thời xa dịu vợi
Rồi xa nhau mà lòng như chờ đợi
Một ngày vui hè đến của tình nhau
Bạn bè ơi phượng nở phương nào
Sao vắng lặng bao giọng sầu tha thiết

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 13 I_icon13Wed 18 Feb 2015, 03:17

Đêm

Đêm ngồi nghe tiếng mưa rơi
Đêm trong bóng tối với tôi cận kề
Im không vắng một mình khuya
Giọt buồn như thể tiễn đưa một đời
Vì đời chẳng có gì vui
Vì người đã mất tiếng cười trên môi
Đêm đen nẻo khuất lâu rồi
Đen sâu vời vợi da trời điểm sao
Xa xôi bóng mát dừa cao
Núi trùng biển mặn chốn nào là quê
Đêm dài nhuộm ải sơn khê
Đêm ru điệu nhớ bốn bề nước non
Đêm không đài các vàng son
Ưu tư kiếp đã mỏi mòn tháng năm
Lẻ loi đêm cõi thưa đèn
Thâu canh giá buốt như len vào hồn
Bóng đêm đổ xuống dị thường
Chập chùng thương nhớ bên cùng bóng tôi
Lặng thinh một cõi hai nơi
Phiến sầu ai oán trùng ơi hỡi lòng
Đêm đen tối của chờ mong
Một phương thăm thẳm ngóng trông người về
Sương buồn gió lạnh lê thê
Trái tim se sắt đi về với đêm

Thanh
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 13 I_icon13Wed 18 Feb 2015, 14:14

Hội An Buồn

Tôi đứng đó cơn mưa chiều chưa dứt
Tiếng còi vang tàu tách bến từ lâu
Bầu trời đen mây vần vũ em đâu
Trong chốc lát chuyến tàu đi vĩnh biệt
Mưa Hội An đông buồn thêm thấm thiết
Đường nhỏ qua Khổng Miếu nước sông dâng
Sao em không nán lại đợi Xuân sang
Xuân rất đẹp mơ màng trên phố Hội
Em rời anh trời thêm mùa lũ mới
Để lòng anh thác lũ ngập bao giờ
Nỗi thầm yêu ngự giữa đất trời mơ
Con sóng vỗ bến bờ sông Cửa Đại
Mến nhau chi nghe lòng đau khắc khoải
Mối duyên nồng khờ dại dạt xa xăm
Chùa Cầu đông khách lại cũng buồn tăm
Tô mì Quãng âm thầm trông kẻ đợi
Em đi rồi bản nhạc vàng không trổi
Thuận Tình thương câu hò gởi bóng người đưa
Lòng cách chia nhớ mấy nói cho vừa
Màu áo trắng em ngày xưa Hoàng Thị
Nơi xa em tình còn xanh không nhỉ
Một lần đi có biết được ngày sau
Anh về ôm căn gác gối mây sầu
Thôi bạn với tiếng chào thay phố Cổ
Mai trở lại có về thăm chốn cũ
Nhặt dùm anh từng kỷ niệm tên đường
Đặt cành hoa trên nấm mộ yêu đương
Anh chôn cả tấm lòng anh tan nát

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 13 I_icon13Fri 20 Feb 2015, 06:42

Trường Làng

Khi nhỏ lòng yêu giọt nắng vàng
Chim bên song cửa hát điệu thương
Mẹ ngồi bếp ấm hâm nồi cháo
Sáng dậy con ăn lót dặm đường
Trường học đi về chẳng mấy xa
Đường băng cát dẫn đến sân ga
Qua sân ga hụ trường tôi đó
Mái lá đơn sơ tựa mái nhà
Bàn ghế lâu mòn gỗ cũ ghê
Bốn bên chẳng vách chẳng song che
Tháng ngày mưa gió ôi là lạnh
Nhưng vẫn đông vui giống hội hè
Tôi xa trường cũ đã nhiều năm
Lên tỉnh thành xa dấu ngõ làng
Trường lớp ngày về thay đổi khác
Mái tôn vách gạch mới trường hơn
Thầy cô bạn cũ dạt về đâu
Cuộc chiến quê vang tiếng nổ đầu
Lâu lắm họa may tìm gặp lại
Phong trần dáng hiểu thấu lòng nhau
Xa nữa trường xưa với bạn đường
Vượt trùng xa nữa với quê hương
Nơi đây khu học ôi tươm tất
Bụi chuối quê nghèo nghĩ lại thương
Như thương quê sớm nắng chiều mưa
Mái lá trường che rộn tiếng đùa
Trong trắng mộng đầu xanh lớp học
Yêu mình bạn cũ xóm làng xưa
Rời quê chưa được chuyến về thăm
Thấy lại chân quen có mãi nằm
Trên cát trên bùn ngày mới lớn
Để lòng sống lại thuở xa xăm

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sat 24 Aug 2019, 03:36; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 13 I_icon13Fri 20 Feb 2015, 07:27

Tình Bạn

Trời nắng hạ sao Web mình im tiếng
Bạn bè ơi thăm viếng nói vài câu
Thời gian đi còn lại chẳng nhiều đâu
Lên xuỗng chỉ mười năm sầu sau đó
Sao nói hết kỷ niệm vui thời nhỏ
Lời cám ơn chưa ngỏ giữ trong lòng
Bạn hiền lành quý mến có long đong
Cũng kệ hãy vài dòng vui tâm sự
Đau buồn đã quá nhiều trong quá khứ
Tiếng trò chưa tỏ đủ để tim reo
Nước sông Hàn bến cũ, mới buồn thiu
Đợi ghế đá gió chiều ru em ngủ
Trường xưa học nằm im hay ủ rũ
Nhặt dùm tôi mộng cũ đủ tên thân
Mắt đen tròn áo trắng cổng rào quanh
Xanh ký ức quê tình khơi điểm lai
Xa bỡ ngỡ gặp vui đừng ái ngại
Tình yêu hồng trang trải sáng trời cao
Chị nói nay tôi nhắc thuở ban đầu
Màu mực tím viết câu tình bạn học
Thế gian bước buồn nào bên cô độc
Xé tan lòng bão lốc nỗi xa nhau
Đường chông gai tự thuở gió mưa gào
Nay vui gặp tuổi già sâu tình bạn
Tôi xa quê chưa về thăm một bận
Nhưng có quê trong ban gợi tìm nhau
Ra đi quanh lắm câu hỏi tiếng chào
Như tiếng bạn ngọt ngào nghe thắm thiết
Chân thật giữ trong đời chưa nói hết
Nét suy tư hiểu biết tuổi học trò
Yêu là gì tình chứa đọng vòng co
Đời đau khổ buồn lo làm sao diệt
Chị cùng tuổi mạo muội tôi hỏi thiệt
Tình tim rung chị khóc thiệt hay không
Không ngủ ru tình ngủ để yên lòng
Ai được chị lưng tròng rơi nước mắt
Chị sao lớn tôi nhỏ như hạt thóc
Dại vô cùng giữa mưa móc tình yêu
Ai khát khao mong mỏi được nuông chìu
Ai hiền thục đăm chiêu vui đùa giỡn
Hiện tại đời tươi nhắc ngày mới lớn
Tương lai đầy kỷ niệm bóng kề nhau
Dầu tình yêu có khổ đắm bể dâu
Đời vẫn đẹp vuông tròn câu hạnh ngộ
Sáu mươi tuổi sáng đời như trăng tỏ
Chứa tình sâu câu hát ngỏ thành thơ
Quả đất tròn trời có mắt xanh mơ
Tình bạn thấm không bao giờ quên được

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Fri 12 Jul 2019, 00:24; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nha uyen

nha uyen

Tổng số bài gửi : 502
Registration date : 09/01/2010

Tình Em - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 13 I_icon13Fri 20 Feb 2015, 12:12

Tình Em - Page 13 Cau-chuc-tet-hay-1

Chào a thanh Huy,lâu kg gặp,chúc a và gia đình một năm mói nhiều niềm vui  và hạnh phúc,thân mến,NU
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 13 I_icon13Sat 21 Feb 2015, 01:10

Năm Mới Tết đến, xin chúc Nhã Uyên và gia đình có một cái Tết và mùa Xuân an vui mạnh khỏe, TH.

-----------------------

Bánh Xe Lăn

Bánh xe lăn quá vô tình
Cán yêu thương nát chuyện mình ngày xưa
Xe lăn theo những ngày đưa
Đẩy xa chuyện cũ húc bừa tình đôi
Đầy trời gió lộng mưa rơi
Tóc mây chở nặng xe đời biệt ly
Bao năm đợi một lần đi
Tình thay hành lý có gì lạ không
Ai hên em mới gọi chồng
Người thương năm cũ xa lòng có vui
Mai xe lăn bánh ngược xuôi
Tháng năm đời thả dòng trôi theo tình
Nụ cười mới được còn xinh
Sướng vui thân đủ cho mình thủy chung
Hỡi em thuở có tình cùng
Một thời triều mến một khung cửa buồn
Lặng yên để má em hồng
Ông xanh chắp nối tơ lòng ngổn ngang
Vui rơi lệ ướt hai hàng
Hai hàng nước gởi đò sang chở người
Tình cho đẹp mấy em ơi
Ai hên mấy ngọt ai vùi mấy cay
Xa ai gần với ai đây
Tình tan nháy mắt tình đầy đợi mong
An tâm bên những đau lòng
Tiếng cười xưa tắt lịm trong mỗi rồi

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Wed 08 May 2019, 00:23; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình Em - Page 13 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 13 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình Em
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 13 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-