Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình Em

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Next
Tác giảThông điệp
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 12 I_icon13Thu 10 Oct 2013, 11:46

Trái Tim Đau

Vẩn vơ một trái tim khô
Đi tìm nắng ấm tìm mô bây giờ
Để buồn lắng đọng vần thơ
Áo bay bướm lượn bến bờ ảo hư
Yêu em yêu biết sao chừ
Mộng ngoài tay với bóng từ biệt đi
Đuổi đeo đó hái được gì
Theo em hứng cảnh sầu bi chập chùng
Quỳnh ơi hoa nở thủy chung
Trao ai thuốc đắng ai chung rượu đào
Uống thương uống nhớ dâng trào
Nặng đôi vai nợ gánh đau tội tình
Quẩn quanh quanh quẩn một mình
Lẻ chim kêu bạn lẻ tình thèm đôi
Vắng người giữa chốn xa xôi
Tóc thề guốc mộc son môi chẳng còn
Người đi để giữa núi non
Tiếng ca nốt nhạc lạc mòn chỉ tơ
Tận cùng đau viết chi giờ
Đắng cay ý tưởng ngẩn ngơ câu lời
Bắt thang lên hỏi ông trời
Trời cao có biết tình tôi lỡ làng
Với ai ai bước chung đàng
Ai vui đất hứa ai tan cõi lòng
Giữa hè mà lạnh sầu đông
Lao đao phận số bão dông cuộc đời
Não lòng chợt gọi em ơi
Tìm nhau chẳng thấy xa xôi nghìn trùng


Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sat 11 May 2019, 23:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 12 I_icon13Sun 20 Oct 2013, 05:01

Thương Mùa Hạ Cũ
 
Hạ ơi hạ nhớ ai không
Tôi thì ủ rũ ngóng trông hạ nhiều
Câu thơ nét chữ đáng yêu 
Gởi người người lại bước theo ai rồi
Tình si giữ chặt trong đời
Tưởng mơ hình bóng nổi trôi thêm phiền 
Tình như con nước lênh đênh
Dạt miền gió bão chông chênh bến bờ
Phượng ve vắng thiếu ước mơ
Phòng đơn gác lạnh trông chờ tin ai
Nồng nàng cơn nắng tình dai
Rọi đôi tươi thắm bỏ ai lạnh lùng
Hạ ơi ly rượu tương phùng
Đã vơi gần hết ai mừng ai đau
Uống vào sưởi ấm cho nhau
Hay nghe đăng đắng thấm sầu tương tư

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sat 11 May 2019, 23:09; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 12 I_icon13Sun 20 Oct 2013, 07:44


Mai

Đi đâu cũng nghĩ đến nàng
Nhớ bàn tay dịu mơn man da người
Đi đâu cũng nhớ nụ cười
Tiếng anh ngọt xớt rót lời mật ong
Em hiền dáng điệu thong dong
Ngày cày hai jobs lưng cong giúp nhà
Nuôi đây và cả quê xa
Qua cơn nghèo khó đậm đà mối lo
Quen em được bởi trời cho
Bên giờ dư quá bên so từng ngày
Việc hàng việc tiệm việc tây
Độc thân dỏi dắn trai vây kiếm tìm
Mới quen tim đã khắc hình 
Ngẩn ngơ lo lắng sợ tình leo cây 
Mới quen nếm rượu yêu say
Thiệt cười tóc muối rước cay thình lình
Em hiền má đỏ môi xinh
Nhảy bay theo có người vinh kẻ hèn
Em trong sáng tựa vầng trăng
Tôi thân phàm tục làm răng tỏ lời
Hương yêu nhấm chát đôi môi
Lưới mê trói chặt biết thời nào ra
Sống bình yên trở phong ba
Gặp thương bịn rịn vượt qua ảo cuồng
Dệt tình muộn chẳng tròn vuông
Chân hai lối bước sau còn gì nhau

Một thời vắng biết em đâu
Ngồi đây nhớ đó bóng câu mịt mùng
Cái yêu ray rứt vô chừng
Vào ra thui thủi mắt rưng ruột bầm
Đêm đêm thổn thức gọi thầm
Người xa có hiểu tình câm tôi giờ

Xảy mùa dịch rối như tơ
Tìm nhau cũng khó cứ chờ đợi sao
Không qua lại rẽ chốn nào
Nghĩ suy lận đận ước ao được gì
Yêu đương vỡ gánh trồng si
Đời thay đổi ngóng người đi mỏi mòn
Mai ơi một chút tình son
Gởi làm kỷ niệm để còn có nhau

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Fri 24 Jul 2020, 10:29; sửa lần 9.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 12 I_icon13Tue 05 Nov 2013, 12:07

Tháng Mười

Tháng mười cúc nở vàng tươi
Tình yêu ai hái ai người đón ai
Riêng tôi vương vấn u hoài
Thương đau kỷ niệm nào phai trong đời
Trời gieo tang tóc tháng mười
Nước trào sóng vỗ bùn trôi ngập dòng
Quạ kêu thê thảm trên không
Bình yên non nước hết trông hết chờ
Tháng mười thân mẹ xác xơ
Áo lành thiếu mặc ước mơ dập vùi
Không nơi nương tựa đon'mời
Trời quê vắng lặng nụ cười thế nhân
Nằm đây chợt nhớ bâng khuâng
Tháng mười ruột héo gan bầm người ơi
Bão gầm sấm dội mưa rơi
Thấm từng tấc đất quê tôi đói nghèo

Thanh Huy


Được sửa bởi tth ngày Sat 11 May 2019, 23:37; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 12 I_icon13Mon 18 Nov 2013, 11:16

Hết Đời

Chết là buông tay xuôi
Giàu sang danh vọng vùi
Tim hồng ngưng đập vội
Thôi khóc hận buồn vui

Xin giã từ dĩ vãng
Kỷ niệm nồng năm tháng
Tình quyến luyến cưu mang
Chỉ còn đống tro tàn

Thân vùi ba tất đất
Người tiễn người xa khuất
Chia lìa đây sự thật
Nỗi sầu dâng chất ngất

Đời tạm bợ hư vô
Người nào không than thở
Tình nào không mộng mơ
Cuối cũng đắp nấm mồ

Ai quyền cao chức trọng
Ai ham phú phụ bần
Nghĩ gì khi mắt nhắm
Nằm ngửa cát bụi giăng

Thôi cứ vui bạn ơi
Quý từng thời gian trôi
Thấy nhau chào hỏi cười
Lìa trần không tiếc nuối

Biết đâu ta gặp lại
Ở thế giới thứ hai
Hạnh phúc có dài dài
Sống yên vui trẻ mãi

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 12 I_icon13Mon 23 Dec 2013, 06:30

Nỗi Buồn

Có nỗi buồn khôn nguôi
Trong cuộc đời còn lại
Em ngoảnh  sầu tê tái
Quê mãi tận chân trời

Xứ lạ khổ ai ơi
Thuyền đưa ta rời cội
Tìm tự do đất mới
Hai lại luống chia đôi

Lòng phủ nặng phong ba
Yên ấm đâu mái nhà
Người sang ngang vội vã
Yêu thắm thiết rời xa

Duyên đà tan vỡ mau
Quỳnh xưa dạt về đâu
Để tim nầy rỉ máu
Để đời ta mất nhau

Tiếc nuối thuở vàng son
Thương dáng xưa mỏi mòn
Sải bước dài săn đón
Chừ cuối bể đầu non

Ruột bầm say cơn men
Muối xát của hờn ghen
Kẻ thức lẻ vầng trăng
Kẻ sum vầy hò hẹn

Đốt sáng đời âm u
Đâu xóa cõi ngục tù
Tình gầy không chốn ngụ
Mộng đẹp thế nầy ư

Đó đi ta tạ từ
Bóng chìm trong quá khứ
Héo hắt bầu tâm sự
Ai hiểu thấu mình chừ

Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 12 I_icon13Sun 23 Feb 2014, 06:59

Thư Cho Em


Lâu vắng thư em ruột quấn cào
Biết đời chốn đó sống ra sao
Có còn nhắc nhở người quen trước
Tình cảm vui xưa kể nghẹn ngào


Tình mình trong trắng đẹp như thơ
Em vẫn là em anh ước mơ
Ta gắn bó như hình với bóng
Nhớ thương thương nhớ chẳng phai mờ


Cầu cho tình nghĩa luôn đầy đặn
Chẳng vẩn bụi đời vướng lệ hoen
Tình mãi lên ngôi trong ý nghĩ
Như giấc mộng hiền chung chiếu chăn


Đây khuya chắc đó em đang ngủ
Anh viết thư ru giấc ngủ hiền
Nỗi nhớ hai đầu thôi cũng đủ
Mong tình tươi mãi giữa bình yên


Vui nào hơn lúc nghĩ về nhau
Tình giữ trong tim đỏ thắm màu
Màu yêu thương chẳng bao giờ xóa
Trời chẳng để mình chia cách nhau


Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 12 I_icon13Wed 23 Apr 2014, 12:30

tth đã viết:
Hoa Ơi!

Hoa ơi nơi đó vui không
Từ ngày cầu bắt sang sông theo người
Nam ô vắng bóng hồng tươi
Có anh lạnh lẽo giữa trời bơ vơ
Em đi bạn rước tôn thờ
Anh ngồi áo não làm thơ tiếc thầm
Áo bay trắng xóa xa xăm
Khói xe mờ mịt che tầm mắt nhau
Tình mình mưa gió giăng mau
Người vui kiếp mới kẻ đau rụng rời
U buồn như chiếc lá rơi
Rớt trong vũng tối chịu đời xót xa
Đến trường chung chuyến xe qua
Thương em hiền hậu thương ta dại khờ
Bồ Đề đẹp dáng tiểu thơ
Đây nhìn trộm mắt ngu ngơ rối bời
Hoa ơi đôi chẳng chung đôi
Mà hồn rung cảm một thời vấn vương
Nón nghiêng bóng trải in đường
Có trong tâm khảm dấu thương một tình
Bao ngày đất nước điêu linh
Bom rơi đạn nổ chúng mình gần nhau
Đêm vui đón Tết chụm đầu
Sáng ra người lối giẫm sầu lao đao
Trời đen vì thiếu trăng sao
Đời anh quạnh thiếu tiếng chào lời thăm
Em trao ai mảnh tơ tằm
Vui đây không có lại nằm nhớ vơ
Rồi người nhẹ vén rèm mơ
Lấy chồng xứ lạ để mờ mắt trông
Tình xưa cách núi ngăn sông
Cùng quê sao chẳng ở cùng với quê
Chiến chinh tàn nước nhiêu khê
Chồng ôm tù tội em về chốn nao
Mảnh mai thân bước thấp cao
Quà thăm bới chắc vượt bao núi rùng
Chúng ta có khổ đeo chung
Ngõ đời lặn hụp sống khung cảnh nghèo
Rày đây mai đó gieo neo
Tìm nơi vượt biển mang theo mộng đầy
Gặp nhau mừng rỡ bắt tay
Mỗi người mỗi số kể say với lòng
Rượu nồng uống thỏa ước mong
Đậm sâu kỷ niệm ai không nhớ về!

Thanh Huy



Được sửa bởi tth ngày Sat 10 May 2014, 09:13; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 12 I_icon13Wed 23 Apr 2014, 13:05

Em Ở Đâu

Đã mấy thu rồi em ở đâu
Có vui hay phận hái u sầu
Uất ức nỗi lòng trong số chịu
Sống trải phong ba với dãi dầu

Kỷ niệm chúng mình có nhạt phai
Đẹp ngày mới lớn giữ cho ai
Hay bay theo gió chìm trong ảo
Chịu cảnh cô đơn lắm thở dài

Một thời trong trắng sao quên được
Tiếng nói yêu đầu rộn biết bao
Chẳng bạt phương trời trôi theo nước
Hằn dấu suy tư ruột quấn cào

Lâu thơ khó viết hết lời thương
Hoàn cảnh chia tay mỗi kẻ đường
Thôi chịu dấu tình trong yên lặng
\Nguyện lòng giữ mãi thuở đầu vương

Cầu chúc đời em phẳng lặng vui
Trăm năm tình chẳng héo câu cười
Đây ngày xưa vẫn in trong trí
Khắc đậm tim yêu một bóng người

Thanh Huy

Về Đầu Trang Go down
tth



Tổng số bài gửi : 950
Registration date : 20/03/2012

Tình Em - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 12 I_icon13Thu 05 Jun 2014, 12:34

 Dửng Dưng

Mặn nồng rồi cũng phôi phai
Hợp tan tan hợp còn ai mà chờ
Đời không như một giấc mơ
Nên tình cũng chết bên bờ đau thương
Gối đầu ba tháng tình vương
Cũng là dĩ vãng hai phương để buồn!
Non tình chuốc khổ già hơn
Cám ơn em chuyện giận hờn vu vơ
Trước vui đâu biết chữ ngờ
Giờ là mộng ảo tình thơ héo cùn
Tìm bao kỷ niệm nhớ nhung
Ôm hình bóng cũ quay lưng khóc cười
Để mai có gặp một nơi...
Ngày xưa là vậy...nay...rồi...dửng dưng


Thanh Huy
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình Em - Page 12 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Em   Tình Em - Page 12 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình Em
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 12 trong tổng số 15 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-