Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tâm Giao
Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Wed 21 Mar 2012, 17:29 | |
| VIẾT CHO CHA
Có phải chăng biển rộng bao la Mồ hôi cha rơi xuống mặn mà? Con muốn hỏi khắp núi non hùng vĩ Đỉnh núi nào dám sánh công cha? Rừng Trường Sơn mấy chục năm về trước Đơn vị cha đã hành quân qua Dòng Mêkông vùi quân thù* trong nước Sóng reo mừng hát khúc khải hoàn ca.
Cờ giải phóng tung bay khắp nhà Cha trở về tóc còn vương thuốc súng Đời ngư dân vươn thuyền ra sóng Đánh cá ngừ giữa biển lênh đênh.
Rồi những khi bão tố nổi lên Buông mái chèo, cha lên rừng đốn củi Mang đổi gạo, đủ ăn ngày hai buổi Con lớn dần theo những tháng năm.
Có những đêm trời rét căm căm Cha áo mỏng, áo ấm nhường con đắp Cái ăn ngon, thương con - cha gắp Vì các con, cha lặng lẽ hy sinh.
Có bao giờ cha sống cho riêng mình? Tuổi xuân qua, cha ngày càng già yếu Con xin nguyện sống tròn chữ hiếu Sống không thẹn lòng với công sức của cha.
|
| | | Tâm Giao
Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Fri 23 Mar 2012, 16:21 | |
| TRÁCH
Trách ông Trời khéo trêu ngươi Tham vàng bỏ ngãi, trách người phụ ân. Trách đời thật - giả bất phân Vì người con gái - bạn thân thành thù. Trách mình có mắt như mù Để rơm gần lửa, ôi, ngu mất rồi! Trách người một, trách em mười Hai tay bắt cá, khéo cười, khéo vui. Trách duyên sao bạc như vôi Tình tay ba, phải rút lui một người. Trách thì chỉ trách thế thôi Chúc em hạnh phúc bên người trăm năm |
| | | Tâm Giao
Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Sat 24 Mar 2012, 17:09 | |
| GÓC THƠ YÊU
YÊU em anh đến lao đao Vậy mà em nỡ lòng nào lặng thinh Em ơi! sao nỡ vô tình Làm anh tan nát trái tim dại khờ. |
| | | Tâm Giao
Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Sat 24 Mar 2012, 17:10 | |
| GÓC THƠ YÊU
YÊU em anh mãi đắm say YÊU em ba vạn sáu ngày bên nhau. YÊU em cho đến bạc đầu Kiếp này đến mãi kiếp sau nha mình.
|
| | | Tâm Giao
Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Sat 24 Mar 2012, 17:11 | |
| GÓC THƠ YÊU
Tình yêu có lẽ thuốc tiên Đã mang đi hết ưu phiền của ta ''Phi công trẻ - máy bay già'' Mặc cho thiên hạ kêu la tối ngày.
|
| | | Tâm Giao
Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Wed 28 Mar 2012, 20:07 | |
| TÌM
Tìm vui trong những cơn say Ta đi tìm những tháng ngày xa xăm. Tìm chi trong những thăng trầm Tìm trong nhân thế, tri âm mấy người? Biết rằng bể khổ là đời Mà sao ta vẫn cố bơi đi tìm? Khác nào đáy biển mò kim? Đi tìm công lý để tin cuộc đời. Trăm năm Nhân - Quả luân hồi Làm sao thấu hết những lời thánh nhân? Tìm đâu giữa chốn hồng trần Ta đi tìm mãi, đôi chân chẳng dừng |
| | | Tâm Giao
Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Mon 02 Apr 2012, 11:23 | |
| SÓNG TÌNH
S ẽ em là cát dưới bình minh Ô m trọn lòng anh một chữ "tình" N gàn năm mãi mãi xanh cùng biển G ửi vào con sóng mộng đẹp xinh.
T im anh như sóng dậy muôn lời I m lặng nhìn em mắt chẳng rời N àng ơi! anh muốn mãi là sóng H ôn vào bãi cát ngàn khơi... |
| | | Tâm Giao
Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Mon 02 Apr 2012, 11:24 | |
| CÔ ĐƠN
Vì em quay gót xa vời Bỏ anh một nẻo chân trời bơ vơ Bỏ trang sách với vần thơ Để anh mãi ngóng mãi chờ bóng em Bao lần anh thức thâu đêm Bao lần thầm gọi mong em quay về. |
| | | Tâm Giao
Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Mon 02 Apr 2012, 11:26 | |
| THU VÀNG
Tặng Lê Nguyễn Ngọc Nga
Ai làm thu rụng lá bay di Sắc vàng mang nặng nỗi chia ly Em tựa bờ vai vào khung cửa Đếm từng chiếc lá nhớ người đi
Lặng nhìn thu vàng lệ hoen mi Xào xạc lá bay ,gió thầm thì Tại sao anh nỡ làm em khóc Để tình như lá úa tàn đi. |
| | | Tâm Giao
Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
| Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Sat 07 Apr 2012, 14:36 | |
| EM NỠ...
Em nỡ đành lòng nói chia tay Không cho anh cơ hội giải bày Mới hôm nào biển, non thề hẹn Bên nhau ba vạn sáu ngàn ngày.
Em nỡ đành lòng ngoảnh mặt đi Không nghe anh giải thích điều gì Bao tháng năm đắp xây tình cảm Phút giận hờn tan biến chẳng còn chi.
Em nỡ đành lòng không gặp anh Bao đêm thức trắng, ngủ sao đành Xưa chung đường, giờ chia đôi ngả Đâu còn ôm ấp những ngày xanh. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 6 trong tổng số 7 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |