Bài viết mới | TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Today at 14:59
Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Today at 14:40
8 chữ by Tinh Hoa Today at 02:06
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Yesterday at 09:43
Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Phương Nguyên Yesterday at 09:41
10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Sun 24 Sep 2023, 21:29
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sat 23 Sep 2023, 17:19
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31
CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09
4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55
Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19
Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28
CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22
CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42
Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40
Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Wed 20 Sep 2023, 08:23
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Tue 19 Sep 2023, 19:35
GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Mon 18 Sep 2023, 16:21
7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Sep 2023, 06:18
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:06
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:04
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:01
Những Đoá Từ Tâm by Trà Mi Sun 17 Sep 2023, 10:43
Ghi danh học lớp thơ lục bát by Trà Mi Sun 17 Sep 2023, 10:28
GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023 by mytutru Sun 17 Sep 2023, 00:46
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 35664 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Tue 06 Mar 2012, 03:55 | |
| - Tâm Giao đã viết:
- GỌI
Heo may gọi lá vàng rơi Hồ thu trong vắt gọi mời mắt ai. Chim kêu ríu rít gọi bầy Hoa rừng gọi bướm về say mật tình. Tiếng gà gọi ánh bình minh Đôi chân gọi một hành trình xa xôi. Nụ hôn tìm gọi bờ môi Đôi tim loạn nhịp bồi hồi gọi nhau. Mưa ngâu quạ gọi bắc cầu Ngưu Lang_Chức Nữ gọi nhau sum vầy...
VỌNGTa về đếm lá Thu rơi Lặng trong tiềm thức vẫn ngời bóng ai Đèn khuya leo lét canh dài Đông qua, xuân tới.... hỡi ôi duyên tình! Đền Quan ... một dạ đinh ninh.... Nào ngờ một phút ... hoá thành xa xôi! Nụ hôn còn ấm bờ môi .... Cớ sao Nguyệt lão tách rời tình nhau? Hai ta... hai phía tinh cầu Không bằng Ngưu-Chức...tháng Ngâu vui vầy!!! BXP Sang thăm hoà cảm với Tâm Giao đôi vần. |
|  | | Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Tue 06 Mar 2012, 17:51 | |
| TÌM XUÂN
Ta đi tìm mùa xuân bị lạc Nên vô tình lỡ bước dến vườn Tiên Chim hót,bướm bay,mây núi ảo huyền Là sự thật hay ta đang nằm mộng?
Nàng Xuân dẫn ta vào trong động Con tim trong ngực bỗng phập phồng Hay bờ môi đã nhấp phải men nồng? Để ta nhớ thương,để lòng xao xuyến Gió ngập tràn mùi hương quyến luyến Nốt nhạc rộn ràng, rung cảm, đê mê
Ta muốn cắn môi mình cho bớt hả hê Ta muốn ôm nàng xuân vào trong ngực Chốn thần tiên khiến lòng ta không dứt Níu chân ta giữ mãi nơi này.
Ta rong chơi quên hết tháng ngày Quên cả những buồn vui ngoài thực tại Ta thấy mình như ngây,như dại Bên nàng Xuân không muốn tách rời
Khi mùa xuân tràn ngập khắp đất trời Tình yêu đến chan hòa trong nắng mới Màu nắng hồng,màu tình yêu phơi phới Của mùa xuân hay của rung động đầu đời.
|
|  | | Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Wed 07 Mar 2012, 15:37 | |
| UỐNG RƯỢU CÙNG TRĂNG
Tay bưng bình rượu rót cho đầy Rót rồi nâng lên với trăng gầy Trăng ơi hãy cùng ta uống rượu Cùng ta chìm đắm với men cay.
Chưa uống ta say tự bao giờ Men rượu tan theo ánh trăng mờ Trăng ơi !đừng vội lặn Bỏ mình ta nơi đây Rượu ơi ! đừng vội cạn Ta uống vẫn chưa say...
Não nùng ta uống mãi tới khuya Tan nát lòng đau, lệ đầm đìa Gà gáy canh tư , trời sắp sáng Trăng vàng một mảnh vẫn trên kia...
|
|  | | Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Wed 07 Mar 2012, 15:38 | |
| VỀ BÊN MẸ Gửi má yêu của con! Đêm nằm nghe mưa rơi bất chợt Thương mẹ hiền cô quạnh ở miền quê Mẹ mong con phiêu bạt sớm quay về Về bên mẹ quây quần bên bếp lửa, Về bên mẹ sắn, khoai đều ngon bữa Lũ lại về trên mảnh đất miền Trung. Thương mẹ đội mưa gió, bão bùng Chạy chợ lo cái ăn từng bữa Thương dáng mẹ hao gầy bên bếp lửa Chưa một lần hết vất vả, gian lao. Đến bây giờ con đã hiểu vì sao Lưng mẹ cong qua chiều dấu Hỏi Ôm mẹ vào lòng, con khẽ gọi: Mẹ ơi!
|
|  | | Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Thu 08 Mar 2012, 22:28 | |
| NỤ HÔN
Khi bờ môi anh vừa chạm môi em Là tất cả dường như lắng đọng Tim anh xao động ngàn con sóng Dâng trào mỗi lúc mạnh thêm Anh nhìn thấy mùa xuân trong mắt em Xuân ngọt ngào như tình yêu đôi lứa Nắng xuân làm bờ môi em rực lửa Đêm về sưởi ấm trái tim anh Đôi mắt em là dòng sông trong xanh Bờ môi em khiến tim anh mềm lại Em hồn nhiên như loài hoa dại Và trắng trong như tuyết đầu đông Anh ôm em vào chặt trong lòng Em hay nàng tiên trong mơ đấy? Không mơ đâu! Trăm phần trăm thật vậy Vì em là nàng tiên của lòng anh... |
|  | | Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Thu 08 Mar 2012, 22:29 | |
| CHO ANH MỘT CƠ HỘI
Tặng bà xã
Hãy cho anh một cơ hội em nhé Được gần em và chăm sóc cho em Trái tim anh dù là nhỏ bé Nhưng tình anh rộng lớn vô cùng.
Đời ai chẳng có nỗi buồn Những nỗi đau tưởng chừng vô tận Nhưng em ơi! đừng buồn cho số phận Cũng đừng nên oán trách bản thân mình.
Anh yêu em với tất cả tấm chân tình Dù em bảo rằng:'' Ai yêu em sẽ khổ" Nhưng anh không ngại phong ba bảo tố Để mang trọn vẹn hạnh phúc cho em...
|
|  | | Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Thu 08 Mar 2012, 22:29 | |
| KHOẢNH KHẮC
Khoảnh khoắc của bình minh là tiếng gà báo thức Khoảnh khoắc của ngày hè là phượng thắm sân nhà ai Khoảnh khoắc của tình học trò là dòng lưu bút chẳng phai Của rung động đầu đời là ánh mắt nhìn khắc khoải Của đôi lứa yêu nhau là trăng mới chớm Gió theo tay vuốt nhẹ tóc thề... |
|  | | Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Sat 10 Mar 2012, 07:55 | |
|
TAN
Gió lùa hương tóc bay Hít vào anh thấy say Ngỡ Tiên xa ngàn dặm Phiêu du đến nơi này.
Tan vào trong nụ hôn Nhẹ nhàng lời yêu thương Anh, em hòa làm một Hạnh phúc mãi luôn tròn.
|
|  | | Tâm Giao

Tổng số bài gửi : 62 Registration date : 27/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Sat 10 Mar 2012, 07:55 | |
| TRỘM NHỚ THẦM THƯƠNG
Trời ban dáng ngọc để trêu người Mắt biếc, má hồng, môi thắm tươi Mặt xoan thanh tú, đôi mày liễu Khiến cho bao kẻ khóc dở cười.
Nhà bé chuyển về cạnh nhà tôi Đoái trông em đó- lòng xa xôi Đôi mắt em nhìn vào xa vắng Ước gì trong ánh mắt có tôi.
Xuân đến, tôi vừa tròn đôi mươi Xuân nay, em mười chín xuân rồi Hay là ông tơ se duyên mới Nối chặt lòng em với lòng tôi?
Xuân đến - xuân đi, lòng vấn vương Từ đây tôi trộm nhớ thầm thương Từ đây tôi mỏi mòn chờ đợi Từ đây trồng si mãi sau vườn.
Chờ em một lúc ghé ra vườn Chờ em gọi một tiếng yêu thương Chờ em, dẫu là trong giấc mộng Cầm tay tôi sánh bước trong vườn.
Chờ đợi vậy thôi, mong thế thôi Em đứng đó mà lòng xa xôi Cứ ngỡ em là ngay trước mắt Ngờ đâu xa thẳm tít chân trời.
Tôi ước là gió mát đêm đêm Ru em vào giấc mộng êm đềm Để sáng hôm sau khi thức dậy Ban mai còn mãi nhắc tên em.
|
|  | | THOAI_DU

Tổng số bài gửi : 635 Registration date : 08/12/2010
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao Sat 10 Mar 2012, 14:21 | |
| - Tâm Giao đã viết:
- TRỘM NHỚ THẦM THƯƠNG
Trời ban dáng ngọc để trêu người Mắt biếc, má hồng, môi thắm tươi Mặt xoan thanh tú, đôi mày liễu Khiến cho bao kẻ khóc dở cười.
Nhà bé chuyển về cạnh nhà tôi Đoái trông em đó- lòng xa xôi Đôi mắt em nhìn vào xa vắng Ước gì trong ánh mắt có tôi.
Xuân đến, tôi vừa tròn đôi mươi Xuân nay, em mười chín xuân rồi Hay là ông tơ se duyên mới Nối chặt lòng em với lòng tôi?
Xuân đến - xuân đi, lòng vấn vương Từ đây tôi trộm nhớ thầm thương Từ đây tôi mỏi mòn chờ đợi Từ đây trồng si mãi sau vườn.
Chờ em một lúc ghé ra vườn Chờ em gọi một tiếng yêu thương Chờ em, dẫu là trong giấc mộng Cầm tay tôi sánh bước trong vườn.
Chờ đợi vậy thôi, mong thế thôi Em đứng đó mà lòng xa xôi Cứ ngỡ em là ngay trước mắt Ngờ đâu xa thẳm tít chân trời.
Tôi ước là gió mát đêm đêm Ru em vào giấc mộng êm đềm Để sáng hôm sau khi thức dậy Ban mai còn mãi nhắc tên em.
KHi khi , kha kha ... KÌA AI - MỘT ĐÓA HẢI ĐƯỜNGTội nghiệp cây si đứng cuối vườn , Kìa ai dáng ngọc để tơ vương ?!! Mày cong , mắt biếc , môi hồng thắm , Chết kẻ hằng mơ một khóe hường ... Oh, lala , Tâm Giao là ai mà ... " chết " nửa con người vậy ha ?!! kha kha ... |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Thơ Tâm Giao  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 3 trong tổng số 7 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |