Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Giở chồng thơ cũ họa chơi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Giở chồng thơ cũ họa chơi Empty
Bài gửiTiêu đề: Giở chồng thơ cũ họa chơi   Giở chồng thơ cũ họa chơi I_icon13Mon 26 Dec 2011, 23:33


Tập Tánh Khiêm Nhường
(nhắn gửi bạn kbty)

Biết bạn vì chưng còn rất trẻ
Ham vui háo thắng thành vô lễ
Ba mươi chửa đặng dễ ngang tàng
Hăm mốt vừa tròn mau ngạo nghễ
Chớ nghĩ tài năng vượt núi sông
Đừng cho kiến thức so trời bể
Ôn tồn học hỏi giúp đi xa
Nhịn dưới nhường trên người mới nể

Vntvnd
(14/10/2008)


Tâp tánh khiêm nhường
(tự nhắn mình )

Vụt vã bóng câu thời tuổi trẻ
Giờ đây ngẫm lại ôn từ lễ
Nửa đời quyết chí rộng tay dang
Một kiếp thành danh cao mắt nghễ
Tưởng hái ngàn sao vói tận trời
Chẳng ngờ không bạn sầu ven bể
Gìn câu nhã nhặn giữ tâm hòa
Uốn lưỡi trọng khinh càng vị nể

th - Shiroi
17/10/2008


Em xin phép góp một bài ạ. Có gì không phải mong mọi người lượng thứ.

Tự răn mình

Nhịn dưới nhường trên người mới nể
Biết mình giọt nước nằm trong bể
Tài hèn sức mọn chẳng hề ngông
Đức mỏng thân còm nào dám nghễ
Học hỏi đàn anh luyện chữ “cần”
Ngồi xem các chị dâng đồ lễ
Kỳ nhân dị sĩ ở quanh ta
Đừng quá ngông nghênh hoài trí trẻ.

NT-17/10/2008


HUNG HĂNG CHỈ TỔ NGƯỜI TA KHINH

Hậu sanh khả úy<==>đáng sợ trẻ
Hiếu học thanh niên gìn giữ lễ :
Tránh để âm ngang sau âm nghênh !
Khoan dùng tiếng ngạo trước tiếng nghễ !
Thuyền con biết phận ở trong ngòi
Tầu lớn hiểu mình ra tận bể.
Vênh váo chỉ tổ bạn bè khinh
Nhún nhường chững chạc người ta nể

Ma Nữ

Khoan dùng.


__,_._,___
Về Đầu Trang Go down
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Giở chồng thơ cũ họa chơi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giở chồng thơ cũ họa chơi   Giở chồng thơ cũ họa chơi I_icon13Wed 28 Dec 2011, 02:23

KHIÊM ĐẠO

Hiếu thắng tranh hơn kìa lớp trẻ
Tâm luôn thực dụng coi thường lễ
Lời thưa sát phạt thấy mà kinh
Tiếng gửi rùm beng nom rất nghễ
Trộm nghĩ điều nên vượt đỉnh non
Hằng nghe cái học xuyên bờ bể
Tài đong một đấu chứ bao nhiêu
Nhã nhặn ôn hòa thêm trọng nể.

phiyhuong
28/12/2011.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Giở chồng thơ cũ họa chơi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giở chồng thơ cũ họa chơi   Giở chồng thơ cũ họa chơi I_icon13Wed 28 Dec 2011, 11:13

phiy đã viết:
KHIÊM ĐẠO

Hiếu thắng tranh hơn kìa lớp trẻ
Tâm luôn thực dụng coi thường lễ
Lời thưa sát phạt thấy mà kinh
Tiếng gửi rùm beng nom rất nghễ
Trộm nghĩ điều nên vượt đỉnh non
Hằng nghe cái học xuyên bờ bể
Tài đong một đấu chứ bao nhiêu
Nhã nhặn ôn hòa thêm trọng nể.

phiyhuong
28/12/2011.


Phá cách thơ đưa lên lưới chơi

Vui đùa bỡn cợt kẻ thừa hơi

Đổi ra Đường luật sao mà dễ

Sáng mắt ra chưa của báo đời ?



Hậu sanh khả Úy <==> gờm tài trẻ

Hiếu học thanh niên gìn giữ lễ :

Tránh để âm ngang sau chữ nghênh

Khoan dùng tiếng ngạo trước thanh nghễ

Thuyền con biết phận ở trong ngòi .

Tầu lớn hiểu mình ra giữa bể

Vênh váo làm cho lắm kẻ khinh

Nhún nhường chững chạc người ta nể



Còn nữa hãy xem những chữ bạn( điệp đấy tức không ?)
Cám ơn bạn quý , bạn Uyên Trang
Tri kỷ tri âm ,bạn đá vàng
Thơ bạn gửi qua xin họa gấp
Bạn ơi ! kệ họ đứa bàn ngang

MẶC AI BỚI MÓC CỨ KHỀ KHÀ

Hàng năm tăng tuổi tránh sao già :
Nhiều bạn nên đời mãi nở hoa
Tri kỷ hiểu lòng kìa mấy cụ ...
Tri âm biết dạ đó dăm bà ...
Trời thương gập bậu còn nhìn được .
Phật độ thấy bồ sớm nhận ra .
Xướng họa vui : Thương người bực bội
Mặc cho bới móc cứ khề khà !

LTĐQB
Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Giở chồng thơ cũ họa chơi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giở chồng thơ cũ họa chơi   Giở chồng thơ cũ họa chơi I_icon13Thu 29 Dec 2011, 06:30

MẶC AI BỚI MÓC CỨ KHỀ KHÀ

Hàng năm tăng tuổi tránh sao già :
Nhiều bạn nên đời mãi nở hoa
Tri kỷ hiểu lòng kìa mấy cụ ...
Tri âm biết dạ đó dăm bà ...
Trời thương gập bậu còn nhìn được .
Phật độ thấy bồ sớm nhận ra .
Xướng họa vui : Thương người bực bội
Mặc cho bới móc cứ khề khà !

LTĐQB


Thưa Huynh LTĐQB,

Từ ngày mãn khóa đến nay,Vĩnh Thành chưa có dịp trình diện
Huynh.Nay xin phép hoạ một bài để ra mắt.Chủ yếu là vui,có
gì sai sót,xin Huynh bỏ qua cho.Cám ơn Huynh.


DỌ ĐƯỜNG

Sớm muộn rồi đây ắt phải già
Chia buồn chiếu lệ một cành hoa
Tình thân cuối xóm cần trăm lão
Nghĩa trọng đầu thôn ước chục bà
Nước chảy đèo cao không nẻo xuống
Mây vờn trũng thấp chẳng đường ra
Cay chua quá đủ xin dừng lại
Thứ lỗi cho nhau cất giọng khà.

Vĩnh Thành.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Giở chồng thơ cũ họa chơi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giở chồng thơ cũ họa chơi   Giở chồng thơ cũ họa chơi I_icon13Thu 29 Dec 2011, 10:47

hello bạn Vĩnh Thanh
Cám ơn bạn đã mau mắn góp vui Xin đáp lễ trước khi kể truyện vui cùng bạn

Vĩnh Thanh Vĩnh Thụy biết ai già (*) ? hi
Ma Nữ xin dâng một đóa hoa :bong:
Hoàng tộc nghe ra nhiều cụ lớn
Hậu cung tưởng thấy lắm quan bà
Anh em tứ xứ tìm đường tới
Con cháu năm châu kiếm lối ra
Khả úy hậu sinh nên khuyến khích :
Bắt chước Tam Nguyên (?) : Một tiếng khà :potay: Xướng họa :tiếng cười khà

Đoán bừa Vĩnh Thanh là dòng hoàng tộc qua bài thơ có câu :

MIÊN HỒNG ƯNG BỬU VĩNH
BẢO QUÝ ĐỊNH LÒNG TƯỜNG
HIỀN NĂNG KHANG KẾ THUẬN
THẾ THO QUỐC GIA XƯƠNG

Có thể nhớ sai lắm vì đã học bài này trong Pháp Chế Sứ tại Luật Khoa Đại Học Saigon gần sáu chục năm rồi .Nếu ngày xưa mà dùng chữ đệm VĨNH thì là ngang với vua BảO Đại đó nhe Người thường dùng là Phạm húy coi chừng Ha Ha .Cho nên đùa vui phong vương cho VĨNH THANH đó

(?) Tam Nguyên là cụ Tam Nguyên Yên Đổ một nhà thơ lừng danh thời xưa khi đã lớn tuổi bị hư mắt. Sống cùng thời với một nhà thơ trẻ có tài làm quan lớn rất kiêu hãnh với tài thi phú
Có bài t hơ vịnh chùa Hương rất hay ;
Như sau :

VỊNG CHÙA HƯƠNG TÍCH

Bầu Trời cảnh Phật !
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay
Kìa non non nước nước mây mây
Đệ Nhất Động hỏi rằng đây có phải ?
Thỏ thẻ rừng mai chím cúng trái
Lững lờ khe yến cá nghe kinh
Lắng bên tai một tiếng chầy kình
Khách tang hải giật mình trong giấc mộng
Này suối Giải Oan .Nà Chùa Cửa Võng
Này Hang Phật Tích Này Động Tuyết Quynh
Nhác trông lên ai khéo vẽ hình
Mây ngũ sắc long lanh như gấm dệt
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt
Hững hờ đối lối cuôn thang mây
Chừng giang sơn còn đợi chi đây ?
Hay Tạo Hóa sẽ ra tay sắp đặt
Lần tràng hạt niệm Nam Mô Phật
Cửa Từ Bi công đức xiết bao
Càng trông phong cảnh càng yêu

Chu Mạnh Trinh

Quan Án họ Chu ganh với Cụ Tam Nguyên biết cụ đã mù lại đem biếu cụ một chậu hoa trà
Trà là một loại hoa hữu sắc vô hương Co ý nhạo cụ "Thần Đông Toét", hỗn cụ Tam Nguyên
Cụ biết là CMT chôi sỏ lá cụ Nhưng cũ vẫn vui vẻ gưởi bài thơ đáp lễ :

Có khách đem cho một chậu trá
Quá say nên chẳng biết là hoa
Da mồi tóc bạc ông già nhỉ ?
Áo tía đai vàng chú đầy a ?
Mưa mỏng nhẹ khinh phười sỏ lá
Gió to thêm tội cánh dơi già
Xem hoa ta chỉ xem bằng mũi
Cóc thấy mùi thơ một tiếng khà

CMT cay cú lắm những bị mọi người chê trách là lượng nhỏ và hay ganh tị xất xược
Ma Nữ lạm dụng tiếng cười của cụ Tam Nguyên có đắc cách không hả bạn ta ?

Trân trọng

Ma Nữ



Về Đầu Trang Go down
vinh thanh



Tổng số bài gửi : 202
Registration date : 28/01/2011

Giở chồng thơ cũ họa chơi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giở chồng thơ cũ họa chơi   Giở chồng thơ cũ họa chơi I_icon13Sat 31 Dec 2011, 00:15

Ma Nu



Tổng số bài gửi: 194
Registration date: 18/09/2009


Bài viết mớiTiêu đề: Re: Giở chồng thơ cũ họa chơi Wed 28 Dec 2011, 22:47 Trả lời với trích dẫn nội dung bài viết này
hello bạn Vĩnh Thanh
Cám ơn bạn đã mau mắn góp vui Xin đáp lễ trước khi kể truyện vui cùng bạn

Vĩnh Thanh Vĩnh Thụy biết ai già (*) ? hi
Ma Nữ xin dâng một đóa hoa :bong:
Hoàng tộc nghe ra nhiều cụ lớn
Hậu cung tưởng thấy lắm quan bà
Anh em tứ xứ tìm đường tới
Con cháu năm châu kiếm lối ra
Khả úy hậu sinh nên khuyến khích :
Bắt chước Tam Nguyên (?) : Một tiếng khà :potay: Xướng họa :tiếng cười khà


HỔNG PHẢI

Thật chẳng liên quan bẩm cụ già
Thân làm tại bếp ít cần hoa
Nên chừa mấy nhánh vui lòng bạn
Cứ gởi vài bông mát dạ bà
Trước đậm sau phai người đã lánh
Trên hồng dưới bạc kẻ chưa ra
Ân tình thuở ấy còn đâu nữa
Một bóng thân đơn giấu lệ khà.

Vĩnh Thành.
Về Đầu Trang Go down
Ma Nu



Tổng số bài gửi : 1356
Registration date : 18/09/2009

Giở chồng thơ cũ họa chơi Empty
Bài gửiTiêu đề: Hậ sinh khả úy xin nhường bước   Giở chồng thơ cũ họa chơi I_icon13Sat 31 Dec 2011, 01:26

Xin lỗi bạn Thành ,bạn Hải nha
Bởi chưng già cả thích khề khà
Vô đuyên viết Không nên nết
Trống bỏi ham chơi hại quá ta

Trân trọng

Luôn tiện xin cho sửa lại câu thư bẩycủa bài thơ trước vì viết sai niên không chịu ngó lại đáng bị phạt rồi

Vĩnh Thanh Vĩnh Thụy biết ai già (*) ? hi
Ma Nữ xin dâng một đóa hoa :bong:
Hoàng tộc nghe ra nhiều cụ lớn
Hậu cung tưởng thấy lắm quan bà
Anh em tứ xứ tìm đường tới
Con cháu năm châu kiếm lối ra
Hậu sinh khả úy nên nhường bước :
Bắt chước Tam Nguyên (?) : Một tiếng khà
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Giở chồng thơ cũ họa chơi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giở chồng thơ cũ họa chơi   Giở chồng thơ cũ họa chơi I_icon13Sat 31 Dec 2011, 01:45

MẶC AI BỚI MÓC CỨ KHỀ KHÀ

Hàng năm tăng tuổi tránh sao già :

Nhiều bạn nên đời mãi nở hoa
Tri kỷ hiểu lòng kìa mấy cụ ...
Tri âm biết dạ đó dăm bà ...
Trời thương gập bậu còn nhìn được .
Phật độ thấy bồ sớm nhận ra .
Xướng họa vui : Thương người bực bội
Mặc cho bới móc cứ khề khà !

LTĐQB


Thưa Huynh LTĐQB,

Từ ngày mãn khóa đến nay,Vĩnh Thành chưa có dịp trình diện

Huynh.Nay xin phép hoạ một bài để ra mắt.Chủ yếu là vui,có
gì sai sót,xin Huynh bỏ qua cho.Cám ơn Huynh.

DỌ ĐƯỜNG


Sớm muộn rồi đây ắt phải già

Chia buồn chiếu lệ một cành hoa
Tình thân cuối xóm cần trăm lão
Nghĩa trọng đầu thôn ước chục bà
Nước chảy đèo cao không nẻo xuống
Mây vờn trũng thấp chẳng đường ra
Cay chua quá đủ xin dừng lại
Thứ lỗi cho nhau cất giọng khà.

Vĩnh Thành.


Tổng số bài gửi: 194
Registration date: 18/09/2009

Bài viết mớiTiêu đề: Re: Giở chồng thơ cũ họa chơi Wed 28 Dec 2011, 22:47 Trả
lời với trích dẫn nội dung bài viết này
hello bạn Vĩnh Thanh
Cám ơn bạn đã mau mắn góp vui Xin đáp lễ trước khi kể truyện vui cùng bạn

Vĩnh Thanh Vĩnh Thụy biết ai già (*) ? hi

Ma Nữ xin dâng một đóa hoa
Hoàng tộc nghe ra nhiều cụ lớn
Hậu cung tưởng thấy lắm quan bà
Anh em tứ xứ tìm đường tới
Con cháu năm châu kiếm lối ra
Khả úy hậu sinh nên khuyến khích :
Bắt chước Tam Nguyên (?) : Một tiếng khà

Xướng họa :tiếng cười khà

HỔNG PHẢI

Thật chẳng liên quan bẩm cụ già


Thân làm tại bếp ít cần hoa
Nên chừa mấy nhánh vui lòng bạn
Cứ gởi vài bông mát dạ bà
Trước đậm sau phai người đã lánh
Trên hồng dưới bạc kẻ chưa ra
Ân tình thuở ấy còn đâu nữa
Một bóng thân đơn giấu lệ khà.

Vĩnh Thành.


Kính chào bac MaNu và Vinh Thanh .. Mtutru tham gia họa vui.. Chúc mãi an lành

Chúc Phúc

Một thuở xuân xanh bóng chợt già
Tâm dường huệ mẫn đẹp như hoa
Sương choàng đỉnh núi tình nơi bạn
Gió lộng chân mây nghĩa ở bà
Mặc khổ không hờn bay lẹ đến
Dù sầu chẳng giận lướt mau ra
Đời người vẹn ý tròn hương thọ
Phước lộc an nhiên chén rượu khà

Mytutru 31.12.2012

Giở chồng thơ cũ họa chơi 659892
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Giở chồng thơ cũ họa chơi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giở chồng thơ cũ họa chơi   Giở chồng thơ cũ họa chơi I_icon13Tue 03 Jan 2012, 22:16

mytutru đã viết:
MẶC AI BỚI MÓC CỨ KHỀ KHÀ

Hàng năm tăng tuổi tránh sao già :

Nhiều bạn nên đời mãi nở hoa
Tri kỷ hiểu lòng kìa mấy cụ ...
Tri âm biết dạ đó dăm bà ...
Trời thương gập bậu còn nhìn được .
Phật độ thấy bồ sớm nhận ra .
Xướng họa vui : Thương người bực bội
Mặc cho bới móc cứ khề khà !

LTĐQB


Thưa Huynh LTĐQB,

Từ ngày mãn khóa đến nay,Vĩnh Thành chưa có dịp trình diện

Huynh.Nay xin phép hoạ một bài để ra mắt.Chủ yếu là vui,có
gì sai sót,xin Huynh bỏ qua cho.Cám ơn Huynh.

DỌ ĐƯỜNG


Sớm muộn rồi đây ắt phải già

Chia buồn chiếu lệ một cành hoa
Tình thân cuối xóm cần trăm lão
Nghĩa trọng đầu thôn ước chục bà
Nước chảy đèo cao không nẻo xuống
Mây vờn trũng thấp chẳng đường ra
Cay chua quá đủ xin dừng lại
Thứ lỗi cho nhau cất giọng khà.

Vĩnh Thành.


Tổng số bài gửi: 194
Registration date: 18/09/2009

Bài viết mớiTiêu đề: Re: Giở chồng thơ cũ họa chơi Wed 28 Dec 2011, 22:47 Trả
lời với trích dẫn nội dung bài viết này
hello bạn Vĩnh Thanh
Cám ơn bạn đã mau mắn góp vui Xin đáp lễ trước khi kể truyện vui cùng bạn

Vĩnh Thanh Vĩnh Thụy biết ai già (*) ? hi

Ma Nữ xin dâng một đóa hoa
Hoàng tộc nghe ra nhiều cụ lớn
Hậu cung tưởng thấy lắm quan bà
Anh em tứ xứ tìm đường tới
Con cháu năm châu kiếm lối ra
Khả úy hậu sinh nên khuyến khích :
Bắt chước Tam Nguyên (?) : Một tiếng khà

Xướng họa :tiếng cười khà

HỔNG PHẢI

Thật chẳng liên quan bẩm cụ già


Thân làm tại bếp ít cần hoa
Nên chừa mấy nhánh vui lòng bạn
Cứ gởi vài bông mát dạ bà
Trước đậm sau phai người đã lánh
Trên hồng dưới bạc kẻ chưa ra
Ân tình thuở ấy còn đâu nữa
Một bóng thân đơn giấu lệ khà.

Vĩnh Thành.


Kính chào bac MaNu và Vinh Thanh .. Mtutru tham gia họa vui.. Chúc mãi an lành

Chúc Phúc

Một thuở xuân xanh bóng chợt già
Tâm dường huệ mẫn đẹp như hoa
Sương choàng đỉnh núi tình nơi bạn
Gió lộng chân mây nghĩa ở bà
Mặc khổ không hờn bay lẹ đến
Dù sầu chẳng giận lướt mau ra
Đời người vẹn ý tròn hương thọ
Phước lộc an nhiên chén rượu khà

Mytutru 31.12.2012

Giở chồng thơ cũ họa chơi 659892


ĐẠI THỤ

Cổ thụ xum xuê chớ bảo già
Chồi non lộc biếc vẫn đơm hoa
Nương cây hóng mát tình du khách
Nhấp chén chè thơm quán lão bà
Xuân hạ thu đông còn đắp đổi
Nắng mưa khuya sớm vẫn vào ra
Làm thơ tán róc vui ngày tháng
Khoái củ gừng cay toét miệng khà

Phiyhuong
Quí đông - 2011.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Giở chồng thơ cũ họa chơi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giở chồng thơ cũ họa chơi   Giở chồng thơ cũ họa chơi I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Giở chồng thơ cũ họa chơi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: LTDQB-