Bài viết mới | 5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Thu 04 Jul 2013, 21:00 | |
| Út Mén
***nguoitruongphu***
Út Mén mộng mơ thứ lổi nha Trượng Phu xớn xác tưởng ông già Nói năng luộm thuộm buồn thân ả Múa mỏ bâng quơ khổ dáng ngà Đất khiến đôi mình quen mến lạ Trời xui kêt bạn biết giao hòa Trăm năm khó hiểu còn hay rã Khờ dại lén yên muốn tặng quà 04.07.13
|
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Thu 04 Jul 2013, 21:00 | |
| Út Mén
***nguoitruongphu***
Út Mén mộng mơ thứ lổi nha Trượng Phu xớn xác tưởng ông già Nói năng luộm thuộm buồn thân ả Múa mỏ bâng quơ khổ dáng ngà Đất khiến đôi mình quen mến lạ Trời xui kêt bạn biết giao hòa Trăm năm khó hiểu còn hay rã Khờ dại lén yên muốn tặng quà 04.07.13
|
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Fri 05 Jul 2013, 06:09 | |
| Thầm Mong ***nguoitruongphu***
Duyên thả trôi sông chẳng thấy bờ Phận nghèo bạc phước phải đành mơ Lỡ yêu chấp nhận bao lâu đợi Trót mộng khó trao vẩn cố chờ 03.07.13 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Fri 05 Jul 2013, 16:46 | |
|
Dòng Sông Ấy ***nguoitruongphu***
Dòng sông ấy ,vẫn còn vương hương tóc Thuở trăng non , ta cùng học chung thầy Em hiền lắm, tính thơ ngây mít ướt Khổ thân trai, hay đón rước chiều mưa
Dòng sông ấy, dưới hàng dừa ly biệt Tôi xa em,không thể biết ngày về Đường ra trận,chân bước lê mỏi gối Pháo tầm xa, vang nhức nhối tim ta
Dòng sông ấy,chốn quê nhà vắng bóng Nàng sang ngang,chẳng ai ngóng hỏi thăm Sao vội thế,tuổi trăng rằm cộng lẻ Giết tình tôi,chưa kịp hé nửa lời
Dòng Sông ấy, khóc trăng côi từ giả Bến bờ vui ,theo nắng ngã xuôi chiều Em cất bước,tại vì yêu phú quý Chê xóm nghèo,sợ khổ lụy bên tôi.... 05.07.13
|
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sat 06 Jul 2013, 12:57 | |
| Miền Trung Hỡi ***nguoitruongphu***
Miền trung hỡi, Trà Khúc sông đắc địa Đò chiều qua,dòng Tư Nghĩa êm trôi Ở nơi ấy , lỡ yêu rồi Xứ Quảng Đóa Quỳnh Hương,nàng tự mản về quê
Miền trung hỡi,còn đê mê dạ khúc Anh Sài Gòn ,chả giây phút nào quên Môi mắt “nhỏ”,cứ hiện bên giấc ngủ Mộng mị cười ,tim vần vũ đập nhanh
Miền trung hỡi, Chim Hoàng Oanh có nhớ Hẹn anh gì? Đừng vội bỏ phân ly Kỷ niệm đó,vẩn ôm ghì lưu giử Mối tình xưa,nhưng chưa cũ bao giờ
Miền trung hỡi,xin đừng vờ lạnh nhạt Dẩu cách xa ,anh vẩn mãi yêu người Hình ảnh ấy,mang bên đời tới chết Nhắm mắt xong,tình sẻ hết phôi pha... 06.07.13 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Tue 09 Jul 2013, 17:30 | |
| Nghệ Nhân Hoa Kiểng ***nguoitruongphu***
Hoa kiểng nghệ nhân uốn thật tài Đón xuân rực rỡ cả vườn mai Bướm đưa ngã ngớn nhìn quen mắt Ong liệng vòng quanh tiếng lạ tai Đội nắng bốn mùa chăm tạo sửa Dầm sương mấy tháng bón chôn mài Thuận buồn xuôi gió cười sung sướng Trúng đậm báo đài phỏng vấn oai. 08.07.13 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Wed 10 Jul 2013, 22:26 | |
| Tiếc Nuối Tuổi Xuân ***nguoitruongphu***
Vang tiếng cười đùa giọng bé thơ Gợi niềm hạnh phúc bấy lâu chờ Đường xưa bướm trắng hòa vui mộng Xóm cũ hoa vàng lẩn ước mơ Phần kiếp rũi may người kết chỉ Duyên đời lận dận kẻ chèn tơ Thời gian tận hưởng chừng nhiêu thỏa? Bạc tóc khòm lưng chạm bến bờ … 10.07.13 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Thu 11 Jul 2013, 09:25 | |
| Đường Lên Tây Trúc ***nguoitruongphu***
Đường lên Tây Trúc thỉnh kinh Quỷ ma giã dạng gái xinh thử lòng Tề Thiên dùng phép thần thông Lột trần thủ đoạn góp công giúp thầy
Ngộ Không lòng dạ thẳng ngay Đệ huynh nghi kỵ Phật gài Kim Cô Băng sông lội suối vượt hồ Hết mình bảo vệ thỉnh bồ kinh thư
Thói đời kẻ dốt thành sư... Văn nhân lận dận giả từ án thơ Con quan ,cháu chúa ngẩn ngơ Tàu phù xâm lược ngồi mơ chức quyền
Nghèo hèn chịu lỡ sai duyên Gái xinh xuất ngoại tình tiền vấn thân Anh em ly tán gian trân Tha phương cầu thực thoát bần lìa quê...
11.07.13 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Thu 11 Jul 2013, 10:36 | |
| Tái Ngộ ***nguoitruongphu***
Em về mặc áo thiên thanh Nụ hồng tươi thắm xin dành bên nao? Môi son má phấn như chào Tâm cang ngơ ngẩn trăng sao mất hồn
Em xinh da trắng môi hồng Gió vươn tóc rối trổi dòng hương yêu Ngóng trông chờ đợi bao chiều Hôm nay tái ngộ dáng kiều ngày xưa...
11.07.13 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Fri 12 Jul 2013, 07:53 | |
| Định Nghĩa Tình yêu ***nguoitruongphu***
Dáng tiên chiều xuống ở bên sông Báo hại thuyền xuôi ngắm ngược dòng Cầu thực miếng cơm đời lận đận Tha phương mảnh áo kiếp long đong Lén thương nàng ấy ngu chờ đợi Rình nhớ chiêu nương dại ngóng trông Định nghĩa tình yêu kỳ diệu thật Người dưng ão tưởng khoái môi hồng 12.07.13 |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 37 trong tổng số 79 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 20 ... 36, 37, 38 ... 58 ... 79 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |