Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 19:09
Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 17 Mar 2013, 08:31 | |
| Nếu Anh Chết! ***nguoitruongphu*** Nếu anh chết ,xin được làm hạt nắng Gọi trăng về ,trả câu nhắn tình xưa Em yêu dấu,khóc chi thừa cứ liệm Nính đi em,chôn kỷ niệm ban đầu Nếu anh chết,tình bể dâu quên hết Bỏ giận hờn ,ai đón Tết bên song Cũng có thể, sợi tơ hồng chợt đến Vồ lấy em, ôm trìu mến yêu thương Nếu anh chết , đừng vấn vương luyến tiếc Gạt lệ tình, đoạn tha thiết mê si Vĩnh biệt nhé, phút từ ly rụng lá Xác không hồn ,vô vọng rã thịt xương Nếu anh chết, nén đau thương từ tốn Bỏ dại khờ ,lạc lõng chốn oan khiêng Tha thứ nhé , nhẹ hồn thiêng chín suối Nợ tang bồng, hẹn đắm đuối lai sinh.
Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Sun 17 Mar 2013, 08:36; sửa lần 2. |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 17 Mar 2013, 08:32 | |
| Hoa Hồng Xứ Biễn
***nguoitruongphu***
Nhà em có bụi tre vàng Chậu hoa sứ Thái quanh hàng rào xanh Kề bên nhậu quán tiết canh Chiều đông bạn nhậu tập tành yêu đương
Nhà Tiêu có đóa hướng dương Chiều hôm anh đến vấn vương một người Đợi chờ hồi hộp chơi vơi Hoa hồng xứ biển đẹp ơi lạ thường
Tắc Xi bước xuống đầm vương Mắt trinh như ngọc má hường Ci lia Mùa Đông rạng rỡ tiên nga Năm xưa ngày ấy dáng hoa đâu rồi?
14/01/2011 16:04 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 17 Mar 2013, 08:32 | |
| Sắp Chữ Thành Thơ
***nguoitruongphu***
Tôi mần thơ ..tôi không phải là thi sĩ Mà chỉ là ...người gom sắp chử thành thơ Tôi yêu em ...yêu hết dạ không thay lòng Luôn tha thiết ..và sẳn sàng nếu phải chết Sống thiếu em...đời trống vắng giửa thanh thiên Tâm hồn lạnh ...dẩu xuân sang đầy nắng ấm
Tôi mần thơ ..Tôi chưa phải là thi sĩ Mà chỉ là... người xỏ chỉ dệt tình thơ Gió đưa thơ ..ào bay vút tận chân trời Âu bắc ấy..có một người thương ở đó Dẩu biết rằng .. đời đau khổ tại trèo cao Đeo bám riết,,,cho đến cuối đường tắt nẽo..........
|
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 17 Mar 2013, 08:32 | |
| Chưa Quên Vội Nhớ!
***nguoitruongphu***
Có nhớ ai chưa ? mà vội học quên rồi! Khoái cưng chìu! mới trả giá sự hờn ghen. Khi đơn côi ,mới nghe lòng mình ! lẻ bóng. Cố quên người, tim dạ mãi nhớ dáng ai??
Em cất bước, để trong tôi nhiều luyến tiếc Mắt hoen sầu ,rơi đẵm lệ nát tim tôi Yêu dâng hết ,năm tháng ngồi buồn hận tủi Giửa chợ đời , than ngang trái giết hồn tôi... |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 17 Mar 2013, 08:33 | |
| XINH
Hường nét thắm tươi cặp má đào Ngẩn ngơ lữ khách thấy lao đao Ngắm nàng thôn nữ xinh như mộng Bay bổng hồn thơ phút dạt dào TD
Mộng Mơ
Dào dạt gió xuân liếc mắt chờ Bình minh chim hót kết duyên tơ Trời xui đôi đứa không quen biết Đất khiến chúng mình hỏi vẩn vơ
QUÊ HƯƠNG TA
An bình cảnh đẹp nước non ta Vạn vật tươi xinh thật thái hòa Dẫu có rong chơi đi khắp chốn Chẳng đâu sánh được với quê nhà TD Chảnh
Nhà dột cột xiêu khổ chín chiều Muốn đi hỏi vợ tốn hao nhiêu? Làng trên hoa hậu nàng Thu Thảo Xóm dưới khoe hàng ta Triễn Chiêu |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 17 Mar 2013, 08:35 | |
| Tim là của Mình, mà sao mãi đau vì người khác? Nước mắt cũng của ta, sao cứ chảy vì người lạ?
Tim & Nước Mắt
***nguoitruongphu***
Tim ta đau,vì khác họ người dưng Hoen mi mắt, bởi không cùng huyết thống Lén tặng hoa,rồi trông ngóng nhớ xa Hồn phấn chấn,đón trăng ngà ôm ấp
Tim ta đau, người như sắp có chồng Nước mắt rớt,như dòng sông ly biệt Mắc mớ gì, lòng đoạn tuyệt khóc than? Dẩu cầm chắc,không họ hàng thân thuộc
Nước mắt ta ,sao cứ trượt mãi hoài Người xa lạ,trắng đêm dài thương nhớ Nàng sang ngang,làm bở ngỡ tim đau Vô lý thật, tự khóc sầu mộng ảo
Nước mắt ta,sao chạo rạo tuông rơi Người dưng ấy,tuổi đôi mươi khác họ Sắp theo chồng,rước đúng ngọ trưa mai Tự dưng khóc, vì mắt nai vắng bóng...
16.03.13 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 17 Mar 2013, 08:35 | |
| Khinh Thiên
***nguoitruongphu***
Thi phú quanh năm chỉ có qua Đàn ông chết nhác sống toàn là... Người xưa hiện tại chân dài trẻ Bạn cũ giờ còn thuộc đại gia Mấy ẽm sồn sồn sang bến mới Nhiều chàng già háp vội lên phà Nhìn trời tứ phía trang thơ vắng Cất giọng khinh thiên vạn lý xa.
17.03.13 |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 17 Mar 2013, 08:41 | |
| |
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 17 Mar 2013, 11:12 | |
| Trường Xưa
Trường củ rêu phong thuở thiếu thời Chúng mình song bước chốn vui chơi Thầy xưa tóc bạc than trầm giọng Cô trẻ xinh tươi oán hởi ơi..... MNS
Ơi !.. người thi sĩ của lòng tôi Nhịp đập tim em rả rời rồi Tại chàng gieo chi câu luyến ái Đêm nằm mộng tưởng chuyện xa xôi.
Mặc Nhân Sơn
Bán Xôi
Xôi đậu chắm đường gói lá đây? Hai ngàn lót dạ cũng no đầy Mại vô em giúp con ơn bác Hết thúng nhờ anh cháu tạ thầy NTP
|
| | | nguoitruongphu
Tổng số bài gửi : 936 Age : 53 Registration date : 17/12/2011
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! Sun 17 Mar 2013, 11:17 | |
| CÁI TÌNH ĐỜI
Đời _ vẫn là đời _ chỉ thế thôi ! Tranh cao, tránh thấp _ cố hơn người . Thời gian chật hẹp...ai nhường bước ?! Kiệt sức buông tay ...trách lão trời !!!
Tô Chí Tự
Tại Ai
Trời đất xoay dần tạo lập thiên Sinh chi con gái thiếu như ghiền Vắng nhau đôi phút nghe nhung nhớ Ngồi cạnh vài giây thấy khắc điên
NTP |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: TẬP THƠ : TAN VỠ TÌNH ĐẦU ! | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 24 trong tổng số 79 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 51 ... 79 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |