Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Dzạ Lữ Kiều

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 40, 41, 42 ... 49 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 I_icon13Sat 12 Mar 2016, 17:43

BÈO
 
Biết ra sao ngày sau
đời là giấc chiêm bao
ai qua sông mới biết
bọt bèo trôi về đâu?
 
 
SÓNG
 
Giữa biển trời mông mênh
sóng xao bờ đá ghềnh
con tàu chưa về bến
nghe nỗi lòng mặn thêm!
 
Rạch-giá, 10-6-2016

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 I_icon13Thu 17 Mar 2016, 16:37

VỌC ĐỜI
 
Từ khi gãy cánh chim bằng
bầu trời xưa ấy đã giăng mây sầu
thời gian trôi dạt về đâu
còng lưng đếm tuổi bạc đầu ai hay!
 
Ngủ đi thôi - Giấc ngủ say
bóng xưa đã ủ chín ngày gian nan
giấc huyễn mộng…Ánh trăng vàng
chỉ thêm đau nhức theo trang sử hùng
 
Ta về…so lại kiếm cung
cát vàng xưa …(đã bao lần cồn dâu!)
mai này giấc ngủ chìm sâu
vẫn còn vang vọng những câu quân hành…*
 

  • Không quân hành khúc.

Cao nguyên phố, 19-6-2015

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 I_icon13Sat 19 Mar 2016, 12:28

TRƯA RẠCH GIÁ
 
Nắng hừng hực - bủa trưa hè
bỗng cơn giông đến …lập lòe, chớp, mưa
giọt dài, sợi ngắn vẫy đùa
đường như lòng suối hững hờ trôi xuôi
ta ngồi đếm hạt mưa rơi
nghe thương nhớ rớt qua đời lãng du
hướng về Rạch Sỏi mịt mù
mây trôi cuồn cuộn bay vù Hà-Tiên…
 
Rạch-giá, 12-6-2015

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 I_icon13Tue 22 Mar 2016, 10:27

DI TÍCH
 
Thăm đền Nguyễn Trung Trực
nắng tràn mái tóc hoe
tàu xưa yên lặng nghỉ
sông Kiên đọng câu thề
 
Gió biển rì rào hát
xa xa sóng vỗ về
hồn xưa còn lưu dấu
Rạch-giá – Anh hùng quê!
 
Rạch -  giá, 11-6-2015
Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 I_icon13Tue 22 Mar 2016, 10:30

U MINH THƯỢNG
 
Đường về U Minh Thượng
xe bon bon trên đường
dòng kênh nước xanh biếc
cây thẳng tắp…bóng vươn
tàu xình xịch ra biển
sóng rẽ trắng mạn sườn
xe, tàu cùng rong ruỗi
về U Minh mến thương…
để hiểu thêm vùng đất
sử sách ghi một thời
rừng vàng cuối Tổ quốc
trải qua biết bao đời…
 
Trước cổng có biển cấm
ta, ngơ ngác đứng nhìn
lặn lội từ Rạch Giá
về chiêm ngưỡng U Minh
nơi một thời danh tiếng
hụt hẫng riêng lòng mình!
 
U Minh Thượng, trưa 12-6-2015

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
thichvui78



Tổng số bài gửi : 562
Registration date : 20/12/2012

Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 I_icon13Tue 22 Mar 2016, 11:05

Không biết xưng hô thế nào ? gọi bằng bác nhé bác Dzạ Lữ Kiều !

Cháu xin phép có chút xíu thắc mắc ạ !
Cháu nhớ không lầm rừng U Minh thượng có màu nước rất đặc trưng đó là màu của lá tràm hơi đỏ ngả vàng sậm, ai đi đến đó điều thấy và ngạc nhiên, nếu gọi là nước xanh biếc thì nghe chưa phải là U Minh cho lắm .

Chúc bác vui khỏe !
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 I_icon13Thu 24 Mar 2016, 21:05

Trả lời Bạn Thích Vui 78. Mình chỉ viết theo dòng kênh nước biếc theo lộ từ Rạch Giá về U Minh, chứ có vào được rừng U Minh đâu. Họ đề biển "cấm vào". Mình chụp hình trước cổng, ngồi chơi, uống nước xong thì thẳng xuống Cà Mau luôn bạn ạ
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 I_icon13Thu 24 Mar 2016, 21:06

CÀ MAU PHỐ
 
Thẳng đường về Cà Mau
thành phố nắng hoe màu
không có cây để trú
xe hầm hập, đi đâu?
 
Thành phố trẻ…vòng quanh
tìm nhà hàng cây xanh
qua ba vòng sáu tráo
mắt đốm, vàng …Cà Mau!
 
Thăm vườn chim giải sầu
cửa đóng không cho vào
chim cò bay nháo nhác
trưa hè xót xa đau!
 
Đành lòng trở về thôi
mây cuộn trôi đầy trời
giã từ Cà Mau nhé
Rạch Giá…òa mưa rơi!
 
Rạch giá chiều mưa, 13-6-2015

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 I_icon13Mon 28 Mar 2016, 18:19

TÊN CẦU
 
Đi qua cầu “Xẻo Bướm”
mà chẳng thấy bướm đâu
hay chừng xẻo “ C.h.i.m” a!
có khi đặt tên cầu…
 
Đứng trên cầu “Xẻo Bướm”
ngơ ngác ánh mắt tròn
ấn tượng từ - ngộ nghĩnh
huyện biên giới An Biên*
 
Qua khỏi cầu “Xẻo Bướm”
mới cảm thấy hoàn hồn
nụ cười trên môi gượng
còn gì ấn tượng hơn !
 
Em kề tai nhỏ nhẹ
đời chưa thật công bằng
phải “Xẻo” luôn hai phía
pháp luật mới nghiêm minh!
 
*  Trên tuyến đường về U Minh, huyện biên giới An Biên, tỉnh Kiên Giang có cầu Xẻo Bướm và Xẻo Xu chưa có Xẻo Cu.
Rạch Giá, 13-6-2015

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
dza lu kieu



Tổng số bài gửi : 556
Age : 83
Location : Vietnam
Registration date : 19/12/2011

Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 I_icon13Thu 31 Mar 2016, 19:45

VỀ MIỀN TÂY
 
Rong chơi…
qua những nẻo xa
Ơ hay,
có những điều
ta chưa rành!
Miền sông nước
không khí lành
Ghe, tàu tấp nập
dòng kênh đục ngầu
Cheo leo…
qua những nhịp cầu
Run từng bước
sợ dòng sâu
tỏm!…chìm…
Gái miền Tây
mắt đưa tình
Níu tim ta
có khi quên…đường về!
Giọng hò cô gái
vẳng nghe…
Như mời, gọi
lãng tử hề!
dừng chân
Ngọt ngào,
hòa quyện lời ngân
Bờ kênh đồng vọng
xa, gần - sóng đê…
*
Miền Tây ơi!
vẫn ước thề…
Bước cho hết
những nẻo quê
ấm lòng!
 
Sài Gòn, 14-6-2015

Dzạ Lữ Kiều
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Dzạ Lữ Kiều   Thơ Dzạ Lữ Kiều - Page 41 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Dzạ Lữ Kiều
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 41 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 22 ... 40, 41, 42 ... 49 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-