Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 33 ... 62, 63, 64 ... 81 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Thu 07 Jul 2011, 10:41

NÀO CÓ NGỌT CHUA!

Chua chát mô tê,rứa hỉ bà
Bởi còn luyến nhớ môt cành hoa
Quỳnh Dao sánh cặp mà riêng lẻ
Hồ điệp giao tình lượn hát ca
Trách phận má hồng thêm kém sắc
Than thân phận bạc,thế thôi nha
Thương đời thi nữ tràn thi tứ
Như rứa nên thương -chỉ có....à.
8-7-2011.vui

NA.Nhi Huyền

Họa nhanh với bạn cho vui
Nghe thơ than thở bùi ngùi lắm nha!

Thấy người mà nghĩ đến ta
An nhàn xướng họa tài hoa hữu tình
Lỡ sinh một kiếp hoa quỳnh
Than thân trách phận riêng mình xót xa

Kiếp tằm dâu

Trăm dâu đều đổ hết vào bà
Khổ cực đêm ngày héo úa hoa
Công vợ bôn ba nào oán trách
Ơn chồng cực khổ chả kêu ca
Gia đình mến ả ngoan hiền quá
Lối xóm thương nàng vén khéo nha
Bổn phận làm con tròn hiếu thảo
Dẫu cho cưc khổ vẫn vui à ...

Vancali 7.6.11


Chúc huynh NANH ngày vui hì hì .....
hearts
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ Tặng Ban.Vancali   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Thu 07 Jul 2011, 17:44

ĐỢI CHUYẾN ĐÒ CHIỀU

Ai bày! Trang Web Đào Viên…
Để ta được gặp nàng Tiên thơ Đường
Ai bày! Xướng họa song phương
Để em trải tứ nguyệt nhường mây bay
Ai bày! Đường Luật cũng hay
Để ta với bạn tỏ bày giao duyên
Ai bày! Bến phải đợi thuyền
Để em thổn thức nợ duyên muộn màng
Ai bày! Số kiếp hồng nhan
Để ta đợi chuyến đò sang xế tà
Ai bày! Chi cánh Quỳnh Hoa
Để khuya trăng tỏ bung ra nhụy vàng
Bao giờ! Bến gặp Thuyền sang
Trời thanh sao tỏ bước ngang "Đò Chiều"

Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Được sửa bởi ngocannhihuyen ngày Sat 13 Aug 2011, 16:50; sửa lần 3.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Fri 08 Jul 2011, 10:31

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 2q32flg

Trăng say

Chim ngàn ríu rít vọng rừng cây
Ngọn gió vào thu lá trải đầy
Ghế đá còn ghi đời lắng đọng
Công viên mãi gọi dáng hao gầy
Ngày nao hai đứa xây lầu mộng
Giờ lại mình ta nếm lệ cay
Lối củ in hằn trong ký ức
Đâu người hẹn ước bóng trăng say

Vancali 7.7.11

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui hì hì ....
hi
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Fri 08 Jul 2011, 21:14

THƯỞNG NGUYỆT

Trăng chiếu lộng hình -tỏ ngọn cây
Lung linh mơn mởn nụ, hoa đầy
Hiền nhân ngắm lại còn tươi thắm
Nữ Tú xem ra chửa héo gầy
Tiết bấy má hồng nhiều trắc trỡ
Thương là phận bạc lắm chua cay
Gương Hằng dáng ngọc -còn ươm mộng

Thi sĩ thỏa lòng,... ngắm nguyệt say.
8-7-2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


Được sửa bởi ngocannhihuyen ngày Sat 09 Jul 2011, 07:47; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Fri 08 Jul 2011, 23:49

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 2q32flg

Trăng say

Chim ngàn ríu rít vọng rừng cây
Ngọn gió vào thu lá trải đầy
Ghế đá còn ghi đời lắng đọng
Công viên mãi gọi dáng hao gầy
Ngày nao hai đứa xây lầu mộng
Giờ lại mình ta nếm lệ cay
Lối củ in hằn trong ký ức
Đâu người hẹn ước bóng trăng say

Vancali 7.7.11

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui hì hì ....
hi

THƯỞNG NGUYỆT

Trăng chiếu soi lồng -tỏ ngọn cây
Lung linh mơn mởn nụ, hoa đầy
Hiền nhân ngắm nghía còn tươi nhuận
Nữ Tú xem ra chửa héo gày
Tiết bấy má hồng nhiều trắc trỡ
Thương là phận bạc lắm chua cay
Gương trăng dáng ngọc -vừa tròn lẻ
Thi sĩ đa tình,... ngắm nguyệt say.
8-7-2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 20f84rp
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Sat 09 Jul 2011, 08:16

Em cầm quả Táo cho ai
Hay em dành tặng chàng trai quê nhà?.

ĐẮM SAY

Biển Hạ chiều về rọi bóng cây
Sóng tình dào dạt cứ đong đầy
Mặt nhìn nhân ảnh như chờ đợi
Mắt thấy đăm chiêu thoáng chửa gầy
Cảm mến tình thơ lời mật ngọt
Ai hoài nghĩa bạn ý sâu cay
"Vạn vô nhất nhị" đường Thi ngộ
Xướng họa khôn cùng -mãi đắm say.


9-7-2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Mon 11 Jul 2011, 07:02

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 2q32flg

Trăng say

Chim ngàn ríu rít vọng rừng cây
Ngọn gió vào thu lá trải đầy
Ghế đá còn ghi đời lắng đọng
Công viên mãi gọi dáng hao gầy
Ngày nao hai đứa xây lầu mộng
Giờ lại mình ta nếm lệ cay
Lối củ in hằn trong ký ức
Đâu người hẹn ước bóng trăng say

Vancali 7.7.11

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui hì hì ....
hi

THƯỞNG NGUYỆT

Trăng chiếu soi lồng -tỏ ngọn cây
Lung linh mơn mởn nụ, hoa đầy
Hiền nhân ngắm nghía còn tươi nhuận
Nữ Tú xem ra chửa héo gày
Tiết bấy má hồng nhiều trắc trỡ
Thương là phận bạc lắm chua cay
Gương trăng dáng ngọc -vừa tròn lẻ
Thi sĩ đa tình,... ngắm nguyệt say.
8-7-2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 20f84rp
Em cầm quả Táo cho ai
Hay em dành tặng chàng trai quê nhà?.

ĐẮM SAY

Biển Hạ chiều về rọi bóng cây
Sóng tình dào dạt cứ đong đầy
Mặt nhìn nhân ảnh như chờ đợi
Mắt thấy đăm chiêu thoáng chửa gầy
Cảm mến tình thơ lời mật ngọt
Ai hoài nghĩa bạn ý sâu cay
"Vạn vô nhất nhị" đường Thi ngộ
Xướng họa khôn cùng -mãi đắm say.


9-7-2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Táo hồng em giữ trong tay
Chờ thuyền cập bến trao ngay bạn mình !

Bến say

Nửa mảnh trăng vàng vướng ngọn cây
Nhìn nơi biển hẹn ước mơ đầy
Buồn thân viễn xứ hờn duyên bạc
Nhớ bạn thành đô lụy bóng gầy
Háo hức làu mơ bầu rượu lạt
Xôn xao bến mộng chén tình cay
Dã tràng năm tháng hoài se cát
Một sớm du thuyền cập bến say

Vancali 8.10.11

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Mk9jid

Chúc huynh NANH ngày anvui hì hì ....
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Mon 11 Jul 2011, 10:38

Đợi ngày bến lại gặp thuyền
Táo Tây anh bám, "Sầu Riêng" xa lùi.

TRĂNG SAY

Trăng tròn -thấy khuyết, bởi chòm cây
Sắc diện lung linh mặt đủ đầy
Lúc hứng đề thi hoa hớn hở
Khi buồn bút họa sắc hao gầy
Thương đời lãng tử xa nhiều đắng
Xót cảnh "Hạt Mưa"(*)chịu lắm cay
Nguyệt lặng canh tàn -buồn tỉnh lẻ
Mong ngày hảo hợp -nhấm men say.
10-7-11.
Ngoc Ẩn Nhi Huyền

Xưa có câu:-Thân gái như hạt mưa sa,
Hạt vào Đài Các hạt ra dặm trường.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Wed 13 Jul 2011, 10:43

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 2q32flg

Trăng say

Chim ngàn ríu rít vọng rừng cây
Ngọn gió vào thu lá trải đầy
Ghế đá còn ghi đời lắng đọng
Công viên mãi gọi dáng hao gầy
Ngày nao hai đứa xây lầu mộng
Giờ lại mình ta nếm lệ cay
Lối củ in hằn trong ký ức
Đâu người hẹn ước bóng trăng say

Vancali 7.7.11

Chúc quí huynh tỷ thứ năm an vui hì hì ....
hi

THƯỞNG NGUYỆT

Trăng chiếu soi lồng -tỏ ngọn cây
Lung linh mơn mởn nụ, hoa đầy
Hiền nhân ngắm nghía còn tươi nhuận
Nữ Tú xem ra chửa héo gày
Tiết bấy má hồng nhiều trắc trỡ
Thương là phận bạc lắm chua cay
Gương trăng dáng ngọc -vừa tròn lẻ
Thi sĩ đa tình,... ngắm nguyệt say.
8-7-2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 20f84rp
Em cầm quả Táo cho ai
Hay em dành tặng chàng trai quê nhà?.

ĐẮM SAY

Biển Hạ chiều về rọi bóng cây
Sóng tình dào dạt cứ đong đầy
Mặt nhìn nhân ảnh như chờ đợi
Mắt thấy đăm chiêu thoáng chửa gầy
Cảm mến tình thơ lời mật ngọt
Ai hoài nghĩa bạn ý sâu cay
"Vạn vô nhất nhị" đường Thi ngộ
Xướng họa khôn cùng -mãi đắm say.


9-7-2011.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Táo hồng em giữ trong tay
Chờ thuyền cập bến trao ngay bạn mình !

Bến say

Nửa mảnh trăng vàng vướng ngọn cây
Nhìn nơi biển hẹn ước mơ đầy
Buồn thân viễn xứ hờn duyên bạc
Nhớ bạn thành đô lụy bóng gầy
Háo hức làu mơ bầu rượu lạt
Xôn xao bến mộng chén tình cay
Dã tràng năm tháng hoài se cát
Một sớm du thuyền cập bến say

Vancali 8.10.11

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Mk9jid

Chúc huynh NANH ngày anvui hì hì ....


Đợi ngày bến lại gặp thuyền
Táo Tây anh bám, "Sầu Riêng" xa lùi.

TRĂNG SAY

Trăng tròn -thấy khuyết, bởi chòm cây
Sắc diện lung linh mặt đủ đầy
Lúc hứng đề thi hoa hớn hở
Khi buồn bút họa sắc hao gầy
Thương đời lãng tử xa nhiều đắng
Xót cảnh "Hạt Mưa"(*)chịu lắm cay
Nguyệt lặng canh tàn -buồn tỉnh lẻ
Mong ngày hảo hợp -nhấm men say.
10-7-11.
Ngoc Ẩn Nhi Huyền

Xưa có câu:-Thân gái như hạt mưa sa,
Hạt vào Đài Các hạt ra dặm trường.

Cầu trời hai đứa nên duyên
Cho mây gặp gió xuôi thuyền ra khơi


Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 16gwm76
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Họa Thơ Bạn Vancali   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13Wed 13 Jul 2011, 15:00


Thuyền ra khơi, chim trời cá nước
Mong thu về đón bước em sang.

DÁNG THU
-*-
Nắng Hạ chưa tàn dưới rặng cây
Thu về chở nhớ đến đong đầy
Mưa ngâu ảm đạm cành Thông úa
Gió ngữ mây giăng vóc Liễu gầy
Mến bạn, chầy ngày tình muối mặn
Thương mình, dai dẳng nghĩa gừng cay
Thâm quầng đôi mắt, sâu gò má
Đợi buổi Tương phùng-cạn chén say

13-7-11
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui.
Ngọc Ản Nhi Huyền
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 63 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Ké của huynh Hai Khòm
» T ĐỐ NÈ, MỜI THẦY VÀ HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI NHÀO DZÔ NHA
» CÂU ĐỐ DÀNH CHO NAM GIỚI , xin mời Thầy và các huynh đệ !
» Kính nhờ Thầy&Tỷ huynh giúp
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 63 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 33 ... 62, 63, 64 ... 81 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-