Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 01:23

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 22:29

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:55

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:27

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sat 18 May 2024, 11:17

SƯ Minh Tuệ by mytutru Sat 18 May 2024, 01:55

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Sat 18 May 2024, 01:48

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58

Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 57 ... 100  Next
Tác giảThông điệp
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 I_icon13Thu 26 Nov 2009, 10:46

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 90wzs5
CÒN MƯA
Trời mưa ước cánh chuồn chuồn
Đêm qua nằm thấy lộn buồng gặp em
Dắt nhau ra nhậu quán nem
Em cuốn đã thèm,lại hẹn bữa sau!.
NA.NH.
Tếu cho vui.

CHỜ XUÂN
(Họa “Bướm Mộng”)
Chưa rỏ về không? cũng tợ chưa
Tợ chưa hỏi lại, mắc chi chừa
Chừa thì đứt đoạn tơ rời mối
Mối lại nối vô sợ khó vừa
Vừa khó đường xa e chữ ngắn
Ngắn bài dài ý cũng không thừa
Không thừa xướng họa vui tao ngộ
Tao ngộ đâu nề, chuyện gió mưa.
-------
26-11-09
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
*
Xướng qua họa lại cho vui
Mùng ai nấy ngũ muỗi ruồi vô dâu?
* Chúc vui ,đẹp.
NA.NH.

Họa vui với huynh nè hì hì ....

Cà lăm

Nắng mưa là chuyện của trời
Nằm mơ thấy bậu không mời tới thăm
Vào nhà chó ngó đăm đăm
Thấy cha nàng khó cà lăm ngọng lời ..
tội hong hì hì
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 785560
Chuyện nắng mưa

Nhậu xĩn đi lầm biết tội chưa
Chưa quen hãy tập riết rồi chừa
Chừa thì phải nhớ không làm nữa
Nữa lại hay quên sẽ nhắc vừa
Vừa học vừa hành lo túng thiếu
Thiếu ăn thiếu mặc sợ dư thừa
Thừa tiền lắm bạc sinh chè chén
Chén rượu đong đầy chuyện nắng mưa

Vancali 11.25.09
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Star3
Lời văn tếu ngạo mua vui
Nhà ai nấy ở mũi ai nấy sờ

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Star3
Cảm ơn huynh chung vui xướng họa
Chúc huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền Thanksgiving day hạnh phúc Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 208247

Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 I_icon13Thu 26 Nov 2009, 14:58

CHẲNG NGỪNG
Ngủ trưa mới dậy xem chừng
Mở ra lại thấy, chẳng ngừng được tay
Vừa nhanh mà cũng là hay
Gặp Vân Ngọc Ẩn khen tay viết cừ.
NA.NH.


THƯƠNG TRÁCH NÀNG KIỀU
( KHoán Thủ)
TÀI sắc,hồng nhan! phận má hồng
TÌNH trao Kim Trọng? nhẹ như không!
CHI hà? Viên Ngoại -Quan(1) nào thấy
LẮM sự Thúy Kiều -Vân(2) chẳng thông
CHO dẫu đổi vàng, người vẫn nhớ
TRỜI nào phụ bạc kẻ chờ trông
ĐẤT thường, Ly,hiệp,bi,hoan có
GHEN gắt rồi sau cũng hợp đồng.
------
15h, 25-11-09.
Ngọc Ẩn NHi Huyền


Chú thích: -(1) Quan là Vương Quan.
-(2) Vân là Thúy Vân.


Được sửa bởi ngocannhihuyen ngày Fri 27 Nov 2009, 10:10; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 I_icon13Fri 27 Nov 2009, 04:32

CHẲNG NGỪNG
Ngủ trưa mới dậy xem chừng
Mở ra lại thấy, chẳng ngừng được tay
Vừa nhanh mà cũng là hay
Gặp Vân Ngọc Ẩn khen tay viết cừ.
NA.NH.


THƯƠNG TRÁCH NÀNG KIỀU
( KHoán Thủ)
TÀI sắc,hồng nhan! phận má hồng
TÌNH trao Kim Trọng? nhẹ như không!
CHI hà? Viên Ngoại -Quan(1) nào thấy
LẮM sự Thúy Kiều -Vân(2) chẳng thông
CHO dẫu đổi vàng, người vẫn nhớ
TRỜI nào phụ bạc kẻ chờ trông
ĐẤT thường, Ly,hiệp,bi,hoan có
GHEN gắt chữ tài, thật bất công.
------
15h, 25-11-09.
Ngọc Ẩn NHi Huyền


Chú thích: -(1) Quan là Vương Quan.
-(2) Vân là Thúy Vân.

Bài này quá độc cno em nợ , hôm nay là ngày lễ Gà Tây em xin hẹn lại nhen , chúc huynh vui khỏe hì hì ... Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 574862
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: THƯƠNG TRÁCH NÀNG KIỀU   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 I_icon13Fri 27 Nov 2009, 10:26


NGẪU NHIÊN
Ngẩu nhiên đăng tải bài nầy
Không hề gắt gõng chơi câu hiểm nghèo
Bạn anh khoán thủ, anh theo
Em cùng ứng họa, chống chèo cùng anh.
*

Anh nói thật đấy,Không chỉ có bài vận "ông như trên mà còn ưng khai thêm
một bài vần iêu như dưới đây, vậy



THƯƠNG TRÁCH NÀNG KIỀU

(Ứng Khoán Thủ: Trúc Lâm)

(Khai Thủ: NA. Nhi Huyền)

-0-

TÀI Đức chi, ơi hởi Thúy Kiều!

TÌNH trao Kim Trọng,Phụ duyên yêu

CHI sơ Viên Ngoại, oan sao chịu

LẮM sự Vương Quan,ức chẳng kêu

CHO phải lấy vàng, Vân thế chị

TRỜI đày phận bạc,bán thân liều

ĐẤT Liêu ngàn dặm, người còn gặp

GHEN kẻ vong tình, cảnh bạt xiêu.

------

26-11-2009

Ngọc Ân Nhi Huyền

------
27-11-09
NA.NH.
Mến chúc Vân luôn vui đẹp, hạnh phúc. Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 785560




Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 I_icon13Sat 28 Nov 2009, 01:32

CHẲNG NGỪNG
Ngủ trưa mới dậy xem chừng
Mở ra lại thấy, chẳng ngừng được tay
Vừa nhanh mà cũng là hay
Gặp Vân Ngọc Ẩn khen tay viết cừ.
NA.NH.


THƯƠNG TRÁCH NÀNG KIỀU
( KHoán Thủ)
TÀI sắc,hồng nhan! phận má hồng
TÌNH trao Kim Trọng? nhẹ như không!
CHI hà? Viên Ngoại -Quan(1) nào thấy
LẮM sự Thúy Kiều -Vân(2) chẳng thông
CHO dẫu đổi vàng, người vẫn nhớ
TRỜI nào phụ bạc kẻ chờ trông
ĐẤT thường, Ly,hiệp,bi,hoan có
GHEN gắt rồi sau cũng hợp đồng.
------
15h, 25-11-09.
Ngọc Ẩn NHi Huyền

Chú thích: -(1) Quan là Vương Quan.
-(2) Vân là Thúy Vân.

Bài này quá độc cho em nợ , hôm nay là ngày lễ Gà Tây em xin hẹn lại nhen , chúc huynh vui khỏe hì ... Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 574862
Cho em họa vui theo vần ong nhen , thú thật em hỏng biết thể thơ này ,làm em moi cả chồng sách Kiều tìm tài liệu , thưởng em đi nhe, nếu có gì không vừa ý mong huynh thông cảm hì hì ...

Họa thơ Kiều

Thơ Kiều độc đáo quá chừng
Đọc xong quên cả ăn mừng gà tây
Hôm nay ngày lễ phương nầy
Cả nhà vui lễ em đây họa Kiều
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 208247
Đêm mộng mị

Tường
cao cửa kín gió xuân hồng
Đông buốt cung đàn lạnh lẽo không
Ong thấy Kiều ngồi bên thảm cỏ
Bướm nhìn Trọng đứng ở đồi thông
Đi ngang viên ngoại lòng vương vấn
Về đến gia trang mắt dõi trông
Mặc kẻ đa tình đêm mộng mị
Ai người lãng mạn với tâm đồng

Vancali 11.26.09
Chúc huynh
Ngọc Ẩn NHi Huyền thứ sáu mạnh khỏe hì hì .... Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 785560
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 I_icon13Sat 28 Nov 2009, 07:40

Cám ơn em! là tình thơ mà,Vân có họa lại là đẹp dạ lắm rồi.
Còn đi vào Họa thơ Khoán Thủ, thì phải tuân thủ 8 chữ đầu câu, ôm theo nội ý bài xướng mà minh triển khai tiếp 7 từ sau của mỗi câu,
giữ theo 5 vận hoặc có thể mình đổi vận khác.
Anh tưởng em lặng im, thế anh mới nhớ lại một câu của em:"Chơi thơ không có tình nhân bằng thừa". nên anh mới viết gơi cho em bài sau đây, chờ em họa lại sau khi xem kỷ cách chơi bài nầy nhé!

*

NHẮN VỚI NHE
-0-

Ai về bên ấy, cho tôi nhắn
Kẻ ở chốn nầy, nhớ bạn nhe!
Lên mạng “Đào Viên” xem lặng ngắt
Vào trang “Huynh,Tỷ…” thấy im re
Hay còn vui thú, đang lên ngựa
Chẳng lẽ giận hờn, lại xuống xe
Long Ẩn non Nam, đang ngóng đợi
Phụng Vân ải Bắc, cứ nằm phè.
-----------
NT. 27-11-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Mến chúc em cuối tuần vui mạnh đẹp. Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 513659
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 I_icon13Sat 28 Nov 2009, 09:09

Cám ơn em! là tình thơ mà,Vân có họa lại là đẹp dạ lắm rồi.
Còn đi vào Họa thơ Khoán Thủ, thì phải tuân thủ 8 chữ đầu câu, ôm theo nội ý bài xướng mà minh triển khai tiếp 7 từ sau của mỗi câu,
giữ theo 5 vận hoặc có thể mình đổi vận khác.
Anh tưởng em lặng im, thế anh mới nhớ lại một câu của em:"Chơi thơ không có tình nhân bằng thừa". nên anh mới viết gơi cho em bài sau đây, chờ em họa lại sau khi xem kỷ cách chơi bài nầy nhé!

*


NHẮN VỚI NHE
-0-

Ai về bên ấy, cho tôi nhắn
Kẻ ở chốn nầy, nhớ bạn nhe!
Lên mạng “Đào Viên” xem lặng ngắt
Vào trang “Huynh,Tỷ…” thấy im re
Hay còn vui thú, đang lên ngựa
Chẳng lẽ giận hờn, lại xuống xe
Long Ẩn non Nam, đang ngóng đợi
Phụng Vân ải Bắc, cứ nằm phè.
-----------
NT. 27-11-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

Mến chúc em cuối tuần vui mạnh đẹp. Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 513659

Hì hì em họa vui thôi nhen
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Icon_flower
Ngăn cách

Anh nơi đất mẹ mờ duyên nhé
Em lạc trời Âu rối tóc nhe
Kẻ ở Nha Trang hình lặng lẽ
Người sang Mỹ Quốc tiếng êm re
Có còn nghèo khó thường đi bộ
Hay đã sang giàu với lái xe
Ngọc Ẩn lầu hoang ,đời lãng tử
Hải Vân đèo dốc ,chạy lè phè

Vancali 11.27.09

Chúc huynh
Ngọc Ẩn Nhi Huyền cuối tuần vui vẻ khỏe mãi hì hì ... Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 785560
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 I_icon13Sat 28 Nov 2009, 20:32


Cám ơn em họa lại...Bài Ngăn cách của em cũng vui vui đấy.

Hải Vân dù dốc, rú ga phè
Đã có hầm vào đâu ngại xe
Đi At ti la không lội bộ
Chạy trăm cây số vẫn không re.
*
Thôi mình chuyển vận nhen!
Với, Khoán Thủ Thơ Kiều cùng em đây!




NỔI TIẾNG CẦM ĐÀI
-0-

Rằng Nàng từ bé xa quê
Nghe thơ”Đường luật”ai chê được nàng
Nỗi niềm riêng, cứ mơ màng
Tiếng Oanh thỏ thẻ, âm vang dặm dài
Cầm bằng cả sắc lẫn tài
Đài hoa còn đợi, hay ai bẻ rồi.?

**
CHUNG KỲ

Nước nguồn trăm suối chảyvề sông
Non thẳm trời âu, cách biển đông
Luống đợi xuân về hoa hợp phố
Những lo thuyền hội mãi bềnh bồng
Lắng nghe khúc nhạc đàn rung phím
Tai vẵng tình thơ khai ý thông
Chung chén trà xuân trên phố biển
Kỳ hoa Ngọc nữ, thỏa lòng trông.
--------
28-11-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui, chờ hội ngộ…




[/center]
Về Đầu Trang Go down
vancali96

vancali96

Tổng số bài gửi : 2231
Registration date : 20/07/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 01:30

Cám ơn em họa lại...Bài Ngăn cách của em cũng vui vui đấy.


Hải Vân dù dốc, rú ga phè
Đã có hầm vào đâu ngại xe
Đi At ti la không lội bộ
Chạy trăm cây số vẫn không re.
*
Thôi mình chuyển vận nhen!
Với, Khoán Thủ Thơ Kiều cùng em đây!

NỔI TIẾNG CẦM ĐÀI
-0-
Rằng Nàng từ bé xa quê
Nghe thơ”Đường luật”ai chê được nàng
Nỗi niềm riêng, cứ mơ màng
Tiếng Oanh thỏ thẻ, âm vang dặm dài
Cầm bằng cả sắc lẫn tài
Đài hoa còn đợi, hay ai bẻ rồi.?

**
CHUNG KỲ

Nước nguồn trăm suối chảyvề sông
Non thẳm trời âu, cách biển đông
Luống đợi xuân về hoa hợp phố
Những lo thuyền hội mãi bềnh bồng
Lắng nghe khúc nhạc đàn rung phím
Tai vẵng tình thơ khai ý thông
Chung chén trà xuân trên phố biển
Kỳ hoa Ngọc nữ, thỏa lòng trông.
--------
28-11-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Chúc em vui, chờ hội ngộ…
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 208247
Sầu Vương
Rằng chàng cứ mãi khen thơ
Nghe tim trỗi nhịp đêm mơ dậm trường
Nỗi lòng thổn thức sầu vương
Tiếng ai nhỏ nhẹ nguồn thương dạt dào
Cầm tinh số phận má đào
Đài hoa nở muộn duyên chào nắng mai
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 208247
Diệu kỳ

Nước lũ mưa dầm ngập bến sông
Non đoài hờ hững cảnh mùa đông
Luống mong khách lạ thư hoài niệm
Những sợ người xưa tóc trỗi bồng
Lắng đọng cung đàn sầu vạn cổ
Tai chùng nốt nhạc vút ngàn thông
Chung đời xướng họa cùng huynh Ẩn
Kỳ diệu chân tình dõi mắt trông

Vancali 11.28.09
Thân chúc huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền thứ bảy vui mạnh hì hì ... Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Icon_farao
Về Đầu Trang Go down
ngocannhihuyen



Tổng số bài gửi : 431
Registration date : 01/11/2009

Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 I_icon13Sun 29 Nov 2009, 09:08


"Sầu Vương, nở muộn...,nắng mai...,
Diệu Kỳ,hoài niệm...," vì ai lững chờ.
Em thật tuyệt vời.
*


Vancaly Trích Thơ Kiều:”Tường đông ong bướm đi về mặc ai”
NA.NH. Trích…”Khi về hỏi liễu chương đài….”
“Cành xuân đã bẻ cho người chuyền tay?”
*
CHƯƠNG ĐÀI
KHI xa chổ ngõ cũng xa
VỀ nơi đất mẹ, tình ta thấy gần
HỎI nàng: Ơi hỡi! Thanh Vân
LIỄU xanh có nhớ Trúc thân dạt dào
CHƯƠNG thơ xướng họa đỗi trao
ĐÀI gương trăng tỏ, cảnh nào vui hơn.
NA.NH.



CÀNH XUÂN
Cành hoa còn đợi! đã trao ai?
Xuân đến, về xuân, Trúc gặp Mai
Đã quyết lòng mong,không trở ngại
Bẽ bàng, ý lợt, sợ chông gai
Cho đành”Kiều,Trọng” không duyên số
Người lại rồi đi cũng trả bài
Chuyền đến tâm tình người viễn xứ
Tay ai nỡ giữ, Liễu chương đài.
------
29-11-2009.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

[/center]
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....   Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì .... - Page 15 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Ké của huynh Hai Khòm
» T ĐỐ NÈ, MỜI THẦY VÀ HUYNH ĐỆ TỶ MUỘI NHÀO DZÔ NHA
» CÂU ĐỐ DÀNH CHO NAM GIỚI , xin mời Thầy và các huynh đệ !
» Kính nhờ Thầy&Tỷ huynh giúp
» Thân chào quý huynh tỷ . lâu không gặp hì hì ....
Trang 15 trong tổng số 100 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 57 ... 100  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: vancali96-