Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
buivhai
Tổng số bài gửi : 55 Registration date : 29/11/2011
| Tiêu đề: Bói đây! Bói đây!!! Thu 01 Dec 2011, 06:26 | |
| Bói đây, bói đây ! Mở hàng lốc cốc mấy câu thơ Bói tài mà ế chỏng ế chơ Cô ấy có nài, không chịu ngó Anh này dẫu gọi, giả vờ ngơ Chưa biết vội dời, sao ngốc vậy ? Lúc cần chạy lại, sẽ bị lơ ! Mai này nổi danh, mình đỡ khổ Đắt hàng khỏi phải gõ ống bơ. Quý khách vào xem quẻ có thể đặt quẻ bằng thơ hoặc viết đơn giản vài lời là được. Quốc gia đại sự hay gia đình tiểu sự ta đều phán cho nghe. Muốn thầy xủ quẻ bằng thơ gì thì ghi cho cụ thể, nếu không yêu cầu thể loại thì thầy sẽ phán cổ phong như bài trên, hiểu chửa. Cuối cùng một điều quan trọng chớ quên là sau khi nghe phán xong thì nhớ đặt hậu lễ cho thầy. Quý khách lỡ rơi tiền hay gia cảnh quá khó khăn thì đấm lưng cho thầy, thầy cũng sẵn sàng xủ quẻ |
| | | buivhai
Tổng số bài gửi : 55 Registration date : 29/11/2011
| Tiêu đề: Re: Bói đây! Bói đây!!! Thu 01 Dec 2011, 19:53 | |
| Trong khi chờ khách hàng, thầy tự giới thiệu chút nghe
Tiên nhân lạc bước tới nơi này. Chiếu hoen, tải rách, kế đem bày. Áo xanh phủ đất, ben không thấy (lang ben) Kính đen lấp mặt, lác đâu hay Ngũ hành thông tỏ, muôn phương biết Bát quái tinh tường, vạn kiếp xoay Dẫu rằng tốt bụng xưa nay hiếm Chưa mua lễ hậu, chớ qua thày |
| | | buivhai
Tổng số bài gửi : 55 Registration date : 29/11/2011
| Tiêu đề: Re: Bói đây! Bói đây!!! Thu 01 Dec 2011, 19:54 | |
| Quán vắng ế hàng, thầy ngồi buồn kể chuyện xưa cho quý khách nghe chơi Năm thầy mó voi Thủa ấy năm thầy muốn mó voi Dân tình tới tấp chúng đi coi Tên nhầm “chổi xể” khi ngồi với Kẻ tưởng “đòn càn”, lúc đứng soi “Cái cột !” thằng kêu, không toan tính. Y la: “chiếc quạt !”, thật loi choi. Thì ra nó lại như “con đỉa”. Chỉ tớ là tường, bốn hắn hoi ! Từ xưa thầy đã phán chính xác rồi ! Mấy lão bạn đồng nghiệp sau vụ ấy có lẽ thẹn vì kém tài ta, nên đổi nghề hết sạch. Bây giờ chẳng biết họ nơi đâu ? Trong lúc bọn ta cãi nhau xem ai đúng thì con voi nó nghĩ thế này này: Tâm sự con voi Chán thật mấy thằng chẳng biết chi Đường rộng thênh thang chúng đếch đi Chân hôi đạp tớ, đau ghê quá Thang nặng bắc mình, vướng lắm ni Xoa xoa mông đít, kinh bọn nó Vuốt vuốt cái vòi, gớm lũ mi Nếu ở trong rừng, ta đạp chết Nay giữa đồng bằng, phải chịu khi. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11123 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: Bói đây! Bói đây!!! Thu 01 Dec 2011, 23:37 | |
| |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bói đây! Bói đây!!! | |
| |
| | | |
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |