Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4
Tác giảThông điệp
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín   Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 I_icon13Tue 18 Oct 2011, 06:59

Moon đã viết:
Lời nói

Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Tâm buồn chẳng nói lời nào,
Tâm vui lời nói ngọt ngào dễ thương.
Có thương yêu, bao nhiêu cũng được,
Hết thương rồi, nói ngược nói xuôi.
Lời nói dễ mích lòng nhau.
Lời nói chân thật ngọt ngào tình thương.
Có tình thương nói gì cũng dễ.
Hết thương rồi bất kể nói chi.
Nói nhiều tâm khởi sân si.
Bằng như không nói từ bi ai tường...


(Ko nhớ chôm ở đâu nhưng bỏ vô ...thư viện làm của riêng) Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 855776


Welcome Phiy và MGK to ĐV nha... Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 671744
Sorry Phiy đang dạo vườn tự nhiên bị ...khựng lại phải ko nè ...?
Hmm...
Nói qua nói lại ko bằng ...nói thẳng ..."thà mất lòng trước mà được lòng sau"
(cũng là cdtn nhân gian)
Thôi thì để Moon hy sinh làm ..."the ugly guy" cho mọi người...
Moon có bị ..ghét cũng ko sao ...ko lâu đâu ...
Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 647629
nhưng Moon hy vọng mọi việc sẽ ổn thỏa vui vẽ cả làng thoi
và sẽ dừng lại những buồn phiền từ đây ...

MGK - em cưng ơi ...
Moon xin lên tiếng xin lỗi cưng trước về chính tả của M
và cảm xúc ko vui của Khờ đã nghĩ mọi người nơi đây ...
"họ còn để là cố ý đã kích Khờ và bài bác Khờ, chỉ trích Khờ, dạy đời Khờ"
Tất cả chỉ là xây dựng mà thoi ...chỉ là những lời nhắc nhở nhau ...
ko ai mất mác gì cũng như ko hại gì ai cả ...
Sai hay đúng chỉ là một từ nói lên sự nhận định và suy nghĩ của từng cá nhân.
Ko nhất thiết ai cũng suy nghĩ giống như nhau cả...

"Ai mà đặt tên 1 địa danh hay vậy ta "Mù Căng" ? Thiệt tình : Đúng là vùng đó ăn không ngồi rồi : Nói Láy lại là Giống gì Trời ơi! Mấy ngàn năm lịch sử Con Rồng Cháu Tiên bị liệng xọt Rác hết hahahahha. Hèn Chi dân tộc Con Rồng Cháu Tiên càng ngày đi xuống và sa đọa không hơi hết ý kiến cho 1 dân tộc sắp mất nước mất gốc luôn buồn 5 phút."
Dạ Thưa Moon mến ạ .
Hong lẽ giờ Moon muốn Khờ giải thích từng chữ trong câu nói sao ? Vậy Moon có cần Khờ sưu tập lại tất cả thơ của VĐ trong đó lời lẽ nói lên cái đau của Nước Việt Nam và sự đã fá về tình hình chính trị của Nước Việt Nam ra cho Moon coi không ? Bên cạnh đó Moon Có nghĩa 1 việc trên phương diện Khách quan của 1 vấn đề, người ta mượn 1 vùng hay 1 khu dân cư thành phố nào đó để làm cho 1 cái điển hình nằm phía sau lưng của 1 việc không ? Lời Khờ muốn nhắc nhở toàn bộ Con Rồng Cháu Tiên hãy thức tỉnh trong giấc ngủ mê của biển Khổ để nhìn về tương lai trong vòng 50 tới 100 năm tới cho dân Tộc Việt Nam và dân tộc Con Rồng Cháu Tiên á Moon. Những người cạn về Học Thức, và kiến thức, nhận thức, mới mở con mắt nhìn chuyện hiện tại và trong vòng 10 năm thôi, thì đó là cái nhìn còn hạn hẹp và không vượt qua được tầm cỡ của Quốc Gia và Dân Tộc Moon ạ .Moon Có nghĩa phía sau câu nói đó là cái gì không ? Nhắc Moon 1 cái là ở thế gian này cái gì cũng có mặt Trái và Phải , trong thân thể Moon cũng vậy á Tay Trái và Tay Phải, Chân Trái và Chân Phải Mắt, lỗ tai cũng đã được chia điều ra hết , Như vậy nó có cái Ý gì khi chia ra để nhận định làm chi , nhưng kết luận thì vẫn gọi là 1 người và phải chia ra thể xác và linh hồn . Nếu mà giải thích hết đoạn văn đó chắc 10 năm sau chưa hết á Moon. Nói Vậy Moon chắc hiểu được chứ , còn nếu Moon muốn Khờ soạn ra 10 trang giấy bình 1 câu nói của 1 người Không ?


Câu ...đề-ba cái thread "Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín" của Shiroi
của Khờ như thế này thì nghe ..."sốc" thật đó cưng ...!
Nghe ko thiện cảm và thiếu tôn trọng over all !!!
Why is that ? Khờ có nổi niềm riêng với miền sơn cước này ?
hay chỉ là một buổi sáng nắng ko vàng trên lối đi ...?
mà Khờ mang cả Con Rồng Cháu Tiên ra ...?
Moon nhớ ko lầm tụi mình cũng là CRCH mà ...Thế ai "càng ngày đi xuống và sa đọa không hơi" ...
Bắt đầu từ đâu nhỉ ? Ko có lữa sao có khói phải ko ?
Khờ vô tình đã xúc phạm đến rất nhiều người qua câu nói vô tư vô bổ ..
cũng có thể chỉ là câu nói đùa (hy vọng thế)
và VĐ đã là người hy sinh hay can đảm lên tiếng bất bình dùm mọi người...
(wrong timing - trong lúc tâm tư của Khờ ko tươi mấy nhưng VĐ đã ko sai)
Nếu Khờ nghĩ hành động xóa bài là ...biết lỗi
và muốn VĐ cũng xóa bài theo thì hình ảnh forum sẽ trông như thế nào ...?
Vui thì ôm thơ tới post ...buồn thì xóa bỏ ôm đi ...
Để lại diển đàn ...đầy dẫy rác rưởi và kém mỹ thuật !!
Moon và mọi người đâu cần uổng công gò nắn từng bài post một thật trang trọng làm gì ??
scratch

Chỉ duy một câu "xin lỗi" tôi hơi lố ...! Thật đơn giản và hiểu biết
thì mọi sự việc đã ngừng ngay đó ...Life moves on ...
Erased ko có nghĩa là xong ...chỉ là chạy trốn trách nhiệm ...chối bỏ sự sai lầm của mình...
còn tâm tư người đọc thì xóa cách nào đây ...?
Khờ có biết lầm lỗi nhiều thì toàn thiện nhiều hơn ko nếu mình biết nhìn nhận ...
Đơn thuần là thế ...!

MộtGãKhờ là một cái nick khiêm tốn (hay châm biếm ?)
nhưng Khờ lại ko khờ chút nào (bán cái khờ này sống ba đời ko hết đó)
Moon nghĩ chỉ là cái ...khùng nhất thời mà thoi ...
(khoan giận nhen ...Moon nổi tiếng là người khùng nhất trên Net
mà Khờ muốn qua mặt Moon là ko có được đâu á cưng Smile)
Và ngược hẳn lại Khờ rất đa tài ...thông minh ...văn hay chữ tốt (khi nào muốn)
nói năng rất uyển chuyển có duyên (khi nào muốn ca bài con cá)
và lý luận ba-xu cũng ko tệ lắm nhưng phải cái tôi quá lớn và cái tánh
phải nói là bướng bỉnh cứng đầu của Khờ đâm ra ngạo mạn quá ...
So đo từng lời ...hà tiện từng chữ là thiếu tự tin là trẻ con (có phải cá tánh của Khờ đâu phải ko ?)...

Riêng Phần này chờ khi nào Moon nói xong hết Khờ giải thích riêng nha . Cứ cho Khờ Khùng đi cũng được không gì Tài Hoa Như Tôn Tẩn còn có khi làm người điên mà đúng hôn ? 1 Thiên Tài Quân Sự cả Thế Giới Công nhận mà còn có lúc bóc phân ăn và nghêu ngao hát mà, nên Khờ hong bằng ông ta nên Khùng chút cho Moon vui cũng hong sao há, nhưng mà Moon nè đã biết là Khờ khùng còn làm đòi làm chị chi vậy ? và còn đi uổng lời nói với Khùng chi vậy ? Người ngoài nhìn vào nghĩ là Moon bị Khùng theo sao ? Moon làm vậy hơi ác đó, người ta nói tại Khờ mà lây cho Moon khùng theo đi nói chuyện nhãm và xen vào chuyện của Khờ .Làm ơn dùm cái Moon ơi! Đừng đánh bài với công thức bán cái vậy chứ ? Làm người ai làm thế , chắc không làm thế đâu ai làm người huh ? :nhay:

Nói ít hiểu nhiều ...nói nhiều như thế này phải hiểu nguyên mâm đấy nhé ...
ĐV và cá nhân Moon ko muốn mất một thành viên như Khờ ...
Khờ có thể sẽ cống hiến thêm cho diển đàn những vần thơ ngoạn mục
và "chắc nịch" luật đi đường...đọc rất thú vị ...dù có chút chãnh chẹ phát ứa gan...
nhưng
Moon rất thích ... Nếu Khờ ...khoan dung và bớt cố chấp hơn một tí thì
Moon sẽ xem Khờ như em trai ...đi sau lưng ...
đở dùm khi Khờ lên cơn ...khùng bất tử hơn bà chị này ..ok ko ?

Nhân vô thập toàn ...
Thôi Cho Khờ mượn câu này hé . Biết nói vô nhân thập Toàn sao Moon dám nghĩ VĐ đúng 100% ?
Chỉ hỏi vậy thôi Khờ cũng hong muốn xé áo cho người xem lưng hay là muốn vạch lá tìm sâu .


Sai ko phải là dở ...ko nhận là mình sai mới thật là quá dở ...
Lời xin lỗi ko có nghĩa là thua ...là một đắc nhân tâm kín đáo nhất ...

Thật vậy ...nhìn ngắm một bức tranh quá gần hay đọc một áng văn ...một vần thơ
với tư cảm nhất thời ...gói ghém trong đó thì sẽ ...lạc lối đi ...mất lối về...
Hãy nhìn từ xa mới biết giá trị của nghệ thuật chân dung của nó ...
cũng như Khờ đã sai lần nữa khi nói chỉ có một nửa trái tim trong bức tranh kia...
Sao lại phải bước cả ...vào tranh ...?
để ko còn thấy được hơn mười trái tim đang hiện thật rỏ trước mắt mình huh Khờ ?
Hôm nay xem như Moon "ăn ko ngồi rỗi như người bản xứ Mù Căng Chải"
lãm nhảm bàn luận ...nhận định lung tung ...
Trong phần này Moon mở con mắt to lên trong đó Khờ kê khai ra bao nhiêu trái tim trong đó nhưng khờ cắt nửa đi để fá ghẹo shiroi ? Sao Moon hong chóng con mắt to lên coi Khờ nói gì, nghệ thuật của người nói nhầm vào mục đích khích tướng người khác để người khác sẽ nghĩ Khờ sai và quá trớn để bình trên phương diện khách quan và chủ quan nha. Nhưng trong bài post thứ 2 Khờ nói câu gì Moon . Có phải là Khờ nói :fá shiroi chút đừng có la làng nha, như vậy lời của Khờ nói ra phải viết thiên niên văn tự như Phật học không ? Cần tới 8000 mấy trăm quyển Kinh chia ra nhiều phần để rồi đúc kết lại chỉ vỏn vẹn có 2 chữ ?

cái nào có lý thì tốt ...ko thì xem như Moon đã sai ...xin lỗi ngay ...ko hề gì ...
Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 647629

Có lẽ post này sẽ ko làm em vui hơn ...Sis đành xin lỗi em ...
nhưng đó là những lời nói thật lòng từ trái tim ...
đừng làm phí uổng đi một con người có quá nhiều ưu điểm
vì một sự cố chấp ko đáng chút nào...

Chúc em sẽ tìm được nhiều niềm vui khác nơi này trong những ngày tháng tới ...
Về Đầu Trang Go down
Moon

Moon

Tổng số bài gửi : 384
Registration date : 22/08/2011

Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín   Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 I_icon13Tue 18 Oct 2011, 08:36

Hihihi ...
Khờ em cưng oi...
Moon có tiếng là khùng nhất trên Net lâu rùi ...nhưng rất khoái
vì lâu lâu có phạm lỗi lầm gì ...hỏng ai phiền hà hít ráo (my backup plan Very Happy )
nin mới ...gồng mình ...ko sợ mang tiếng vạ lây theo cưng đâu nè ...
Níu lỡ có khùng thêm tí nữa để ....cứu rổi một linh hồn
đang ...chết ngộp như Khờ thì Moon cũng ok lun :nhay:

Hôm nay Khờ may mắn là Moon đang ...quởn và có lòng vị tha cao ngất trường sanh
nin còn kiên nhẫn ...phát bài thêm cho cưng nè ...thích ko ?
Hình như ...
tầm nhìn của Khờ ko được "sáng" lém như Moon tưởng á...(có bị "hớ" chút đỉnh)
còn thêm cái tật "vu khống" với nhiều giả thuyết trừu tượng khá thú vị và phong phú ...
đúng sai 100% là gì nhỉ ...? Ai nói ai ?
Đã bảo là nhân vô thập toàn là ý Moon ...xí xóa lỗi của Khờ đối với riêng Moon thoi ...
(cứ hay vơ đủa cả nắm vì tầm nhìn xa quá rộng 50-100 năm sau gì của bé đó có khi lại phản ứng phụ á)
Phải ...chôm chữ của Khờ lại thoi ...Nước đổ đầu ...gì gì đó ....(?) scratch

Moon có ý định mún làm chị của Khờ là vì Moon hy vọng sẽ có thêm kiên nhẫn với Khờ thoi á ...
nhất là có cái quyền ...khi cần phải phát vài roi vào mông Khờ cho tỉnh thì quá chí lý và hợp tình :nhay:
(Hmm...muh sắm roi mây cho cưng chắc cũng ...hao bộn à) Shocked

Hihihi ...
Khờ có thấy hình avatar ko dzị? Tại Moon đang...nhắm mắt thoi...chứ mở ra là ...to đùng đó Wink
(chóng lin là ....nhốt và nuốt chững cả khối linh hồn được á cưng Very Happy)
nin nói về nghệ thuật phá và chọc Shiroi thì Moon có ...bằng cấp cao ghê lém ...
Chỉ quá tiếc là Khờ chưa thấu hiểu nổi ...nghệ thuật "khích tướng" của Moon thoi ... :mim:

Tittle "khùng nhất" của Moon (lâu lâu cũng có tỉnh ...như hôm nay nè)
nhưng đành phải bàn giao qua cho cưng thì cũng ...bực bội thiệt á ... :crying:

Thui dzị đi há ...cưng ko chịu và còn cố chấp quá thì thoi vậy ...
Sorry ...it was your lost ....hehehe ...Giờ Khờ có năn nỉ Moon cũng ko thèm ....

Chúc cưng may mắn nhen ...You are on your own babi ...
Cho Khờ ..."làm nổi" và ...crying for attention một mình lun á hi
Về Đầu Trang Go down
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín   Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 I_icon13Tue 18 Oct 2011, 09:51

Moon đã viết:
Hihihi ...
Khờ em cưng oi...
Moon có tiếng là khùng nhất trên Net lâu rùi ...nhưng rất khoái
vì lâu lâu có phạm lỗi lầm gì ...hỏng ai phiền hà hít ráo (my backup plan Very Happy )
nin mới ...gồng mình ...ko sợ mang tiếng vạ lây theo cưng đâu nè ...
Níu lỡ có khùng thêm tí nữa để ....cứu rổi một linh hồn
đang ...chết ngộp như Khờ thì Moon cũng ok lun :nhay:

Hôm nay Khờ may mắn là Moon đang ...quởn và có lòng vị tha cao ngất trường sanh
nin còn kiên nhẫn ...phát bài thêm cho cưng nè ...thích ko ?
Hình như ...
tầm nhìn của Khờ ko được "sáng" lém như Moon tưởng á...(có bị "hớ" chút đỉnh)
còn thêm cái tật "vu khống" với nhiều giả thuyết trừu tượng khá thú vị và phong phú ...
đúng sai 100% là gì nhỉ ...? Ai nói ai ?
Đã bảo là nhân vô thập toàn là ý Moon ...xí xóa lỗi của Khờ đối với riêng Moon thoi ...
(cứ hay vơ đủa cả nắm vì tầm nhìn xa quá rộng 50-100 năm sau gì của bé đó có khi lại phản ứng phụ á)
Phải ...chôm chữ của Khờ lại thoi ...Nước đổ đầu ...gì gì đó ....(?) scratch

Oh, thì ra Ý Moon muốn là Khờ hong xứng đáng và nói Vô Nhân Thập Toàn và nói về Việc Khờ , cộng vào việc VĐ chung nên Khờ nắm không rỏ ý của Moon muốn nói gì nên đã hiểu lầm ý của Moon, vậy Khờ xin lỗi nha, còn Khờ nói câu đó của Moon có ý là đang giải thích về việc Moon bênh vực cho VĐ nói Khờ nên khờ mới mượn những lởi đó thôi để làm câu hỏi cho Moon hiểu là VĐ đã đúng 100 % chưa ? Suy nghĩ kỹ Nàng Trăng ơi .Có nhiêu đó cũng bắt bẽ ? Khờ mượn câu đó đẻ khỏi copy post đi post lại ? Thiệt cái tình Nàng Trăng này cũng ngộ há .
Moon có ý định mún làm chị của Khờ là vì Moon hy vọng sẽ có thêm kiên nhẫn với Khờ thoi á ...
nhất là có cái quyền ...khi cần phải phát vài roi vào mông Khờ cho tỉnh thì quá chí lý và hợp tình :nhay:
(Hmm...muh sắm roi mây cho cưng chắc cũng ...hao bộn à) Shocked

Hihihi ...
Khờ có thấy hình avatar ko dzị? Tại Moon đang...nhắm mắt thoi...chứ mở ra là ...to đùng đó Wink
(chóng lin là ....nhốt và nuốt chững cả khối linh hồn được á cưng Very Happy)
nin nói về nghệ thuật phá và chọc Shiroi thì Moon có ...bằng cấp cao ghê lém ...
Chỉ quá tiếc là Khờ chưa thấu hiểu nổi ...nghệ thuật "khích tướng" của Moon thoi ... :mim:

Tittle "khùng nhất" của Moon (lâu lâu cũng có tỉnh ...như hôm nay nè)
nhưng đành phải bàn giao qua cho cưng thì cũng ...bực bội thiệt á ... :crying:

Thui dzị đi há ...cưng ko chịu và còn cố chấp quá thì thoi vậy ...
Sorry ...it was your lost ....hehehe ...Giờ Khờ có năn nỉ Moon cũng ko thèm ....

Chúc cưng may mắn nhen ...You are on your own babi ...
Cho Khờ ..."làm nổi" và ...crying for attention một mình lun á hi
Moon Mến .
Thật Ra Moon muốn nói gì Khờ chả hiểu đó . Có Câu này Khờ muốn làm cây lặng mà gió không ngừng nên phải nương theo chiều gió thôi, Gió muốn mạnh thì Khờ sẽ có cách chặn gió . Đời Khờ từ nhỏ đã được 3 người Trụ Trì tại 3 Ngôi chùa bên Lào, và tại Ấn Độ : Tặng cho Khờ 1 câu có 3 chữ : Vua Đối Đầu . hahahahaha.
Khờ đã lên tiếng sao ? Nếu không muốn gì xảy ra thì cứ theo lời Khờ yêu cầu . Còn Muốn máu nhuộm thì cứ tự nhiên mà làm Khờ sẽ không ngần ngại bất cứ 1 cái gì cả . Đời người 1 lần sinh 1 lần tử ?Khờ đã chết và sống lại 9 lần, thì không sợ chết nữa rồi Moon, nên Muốn cho Khờ là người Khùng cũng được. Moon hỏi Khờ là có phải Khờ không thì Khờ thiệt vì thiên hạ ai cũng muốn là ngưởi giỏi và Khôn nên mình nhường cho họ Khôn mình làm Khờ, để giữ sự cân bằng trong hệ lụy tuần hoàn của nhân loại thì : Có người Khôn phải có kẻ Khờ, mình dốt nát và ngu si Khờ khạo thì nhận mình làm Khờ ... :nhay:

Thấy nick Moon, Biết là ánh Trăng đẹp thôi Khờ thả vài câu vui nha.Đừng nghĩ chi sâu quá té ghế xĩu cái đùng đó .
----
Cuồng Thi !

Dạ Nguyệt Cuồng Thi, khởi sắc ngông
Kỳ nhân khí phách,chí tang bồng
Anh hùng mạc vận tâm vô đắc
Mỹ Nữ hưng thời,dạ bất đồng ..?!
Đáo khách ly tao hồn lạc quốc
Hồi hương hạnh ngộ,xác hư không
Danh dư nhất cử sầu miên viễn
Nhật mộ hà thương,sử ký chồng ...?!
10:28pm 10/17/2011
Một Gã Khờ .
Về Đầu Trang Go down
hatsuongkhuya



Tổng số bài gửi : 6
Registration date : 25/09/2011

Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín   Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 I_icon13Tue 18 Oct 2011, 10:01

Hi chị Moon , cảm ơn những bài viết của chị đọc đã thiệt , nhất là những lúc chị càng Wuổn viết càng hay ý là chị nhắm cả 2 con mắt , ngậm kín miêng , chỉ dùng tay gõ thôi mà đã phê quá trời , cái avatar này có lẽ nhìn còn hay nữa á chị


Moon

Chân dung của chị giống Điêu Thuyền
Viết chữ thôi nà ... cũng có duyên
Hỷ xả từng câu xem sướng quá
Từ bi mỗi ý .. đọc phê liền
Sao mà có kẻ tâm hồn hẹp
Chắc mẩm là người tánh khí điên
Nên mới buông lời nghe hổ thẹn
Con rồng cháu lạc ... gốc nòi tiên

GSK Oct.17.11


Được sửa bởi hatsuongkhuya ngày Tue 18 Oct 2011, 10:11; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín   Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 I_icon13Tue 18 Oct 2011, 10:07

hatsuongkhuya đã viết:
Hi chị Moon , cảm ơn những bài viết của chị đọc đã thiệt , nhất là những lúc chị càng Wuổn viết càng hay ý là chị nhắm cả 2 con mắt , ngậm kín miêng , chỉ dùng tay gõ thôi mà đã phê quá trời , cái avatar này có lẽ nhìn còn hay nữa á chị


Moon

Chân dung của chị giống Điêu Thuyền
Viết chữ thôi nà ... cũng có duyên
Hỷ xả từng câu xem sướng quá
Từ bi mỗi ý .. đọc phê liền
Sao mà có kẻ tâm hồn hẹp
Chắc mẩm là người tánh khí điên
Nên mới buông lời nghe hổ thẹn
Con rồng cháu lạc ... gốc nòi tiên

GSK Oct.17.11
Rồi Xong lại có Chuyện vui tiếp . hahahaha
Chào hatsươngkhuya thơ hay lắm tặng cho đóa hoa nha :bong:
Theo thơ đọc thì hay nhưng ý thì thâm thúy há , Theo hoàn cảnh lịch sử Trung Hoa sau khi Hán Cao Tổ chết thì biến cố gì xãy ra mà Tư Đồ phải dụng cái kế trong tam thập lục kế để cho Lữ Bố và Đổng Trác chém nhau. Uhm lời khen thì tuyệt mà hình như Điêu Thuyền hong phải là thứ dân đàng hoàng cho lắm, khâm phục hatsươngkhuya khéo ghép 1 mũi tên vừa bắn 2 con nhạn huh?.
----
Màn Đêm buông xuống rồi thấy sương khuya nên Vịnh chút nha đừng hiểu lầm huh ?
---
Vịnh Hạt Sương Đêm !

Một hạt sương khuya phủ bóng thuyền
Mang đầy giá lạnh kiếp vô duyên
Tà tâm ác quỷ theo bên cạnh
Vía dại loài ma níu gót liền
Kẻ lá phơi mình cho kẻ ngố
Mặt hoa lột áo tặng thằng điên
Mưa ân rớt xuống thân tan biến
Nắng ái thiêu hồn,lạc cảnh tiên ...?!
11:30pm 10/17/2011
Một Gả Khờ.
lol2
Về Đầu Trang Go down
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: VỊNH KHÚC Miền Sơn Cước   Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 I_icon13Tue 18 Oct 2011, 15:41

VỊNH KHÚC Miền Sơn Cước

Mù Căng Chải ý thơ
Vẻ đẹp có ai thờ
Suối chảy như hàng lũy
Đường mòn tựa dải lơ
Chim cò bay mỏi cánh
Lúa má mọc chen bờ
Vãng khách mười phương đến
Tham quan cảnh xứ mơ

Mù Căng Chải dáng thơ
Lãng mạn vẻ ơ thờ
Lúa trổ khoe đòng biếc
Khoai mầm giấu chóp lơ
Trên ngàn chim đỗ bến
Dưới suối cá xô bờ
Cái cảnh miền sơn cước
Êm đềm dụ khách mơ

Mù Căng Chải xóm thơ
Tộc thiểu số tôn thờ
Dưới lũng gom mầu biếc
Trên đồi trải sắc lơ
Lô nhô thang xén cạnh
Uốn éo ruộng vươn bờ
Tạo hóa bày ra thế
Như là cái cảnh mơ

Mù Căng Chải sắc thơ
Rất ghét dấu huyền thờ
Cấy gặt không hề chểnh
Mùa màng chẳng dám lơ
Trên nương thêm chòi nóc
Dưới ruộng nối hàng bờ
Gái trẻ miền sơn cước
Bao chàng đã mộng mơ

18/10/2011.
Phiy_Bùi Khắc Hưởng rose

Đã trót làm rồi để lại đây
Còn hơn cất giữ nét hao gầy
Vài câu lủng củng gò cho khéo
Sẽ được bài thơ ý nghĩa đầy rose


Được sửa bởi phiy ngày Thu 20 Oct 2011, 22:13; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Thi Hứng Mù Căng Chải   Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 I_icon13Wed 19 Oct 2011, 19:56

Thi Hứng Mù Căng Chải

Mù Căng Chải dáng thơ
Vạn kỉ khắc tim thờ
Đỉnh núi tô hồng nhạt
Lưng đồng nhuộm đỏ lơ
Nhìn qua xinh một góc
Dõi kỹ đẹp đôi bờ
Xứ sở ta yêu quí
Bao lần cứ ngỡ mơ.

Mù Căng Chải nét thơ
Sắc xảo đáng in thờ
Cháu Lạc nên trông kĩ
Con Hồng chớ ngó lơ
Nghìn năm xây đắp cõi
Vạn kỉ mở khai bờ
Trách nhiệm ta gìn giữ
Muôn đời đẹp ý mơ!.

"Mài Chăng Củ” trổ thơ
Sáng tạo trọng tâm thờ
Hữu ý yêu người cảm
Vô tình trách kẻ lơ
Con nòi xây lấy nước
Cháu giống giữ ôm bờ
Tổ Quốc ngày tươi thắm
Bên đời thỏa mộng mơ!!!

“Cài Chăng Mủ” vẽ thơ
Đính giữa áng bàn thờ
Nặng nghĩa lưu tâm đậm
Sâu tình dạt ý lơ
Nguồn ân ươm vạn nẻo
Biển ái vỗ muôn bờ
Chặt dạ cùng nhau bước
Cho đời rạng nét mơ.
17.10.11



Mù Căng Chải suối thơ
Tiếng vọng vỗ linh thờ
Lúa chín pha màu nhạt
Mây vàng điểm nét lơ
Ngoằn ngoèo bao dốc bậc
Uốn lượn những con bờ
Trải khắp chân trời tỉnh…
Nâng hồn chấp cánh mơ.

Mù Căng Chải mạch thơ
Róc rách cạnh nơi thờ
Sắc thắm hòa mây đỏ
Hương nồng nguyện nắng lơ
Ta yêu mùa ruộng lúa
Khách thích cảnh nương bờ
Trải rộng chân đồi núi
Đan vào điệp khúc mơ.

Mù Căng Chải sách thơ
Óng ánh để trên thờ
Chạm kĩ hồng xanh biếc
Lưu đầy tím đỏ lơ
Nhiều năm hoa ắp núi
Lắm vụ lúa ôm bờ
Đất nước ngày thay đổi
Tô hồng vạn đóa mơ.

Mù Căng Chải điệu thơ
Nốt bổng chạm tiên thờ
Hóa mảng mây trời biếc
Nên nguồn nước suối lơ
Đồi cao tô dải bậc
Đất rộng vẽ cung bờ
Tuyệt diệu miền sơn cước
Khơi tình giữa cõi mơ!!!
18.10.11


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Mon 24 Oct 2011, 22:42; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phiy



Tổng số bài gửi : 145
Registration date : 06/10/2011

Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: fff   Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 I_icon13Thu 20 Oct 2011, 22:19

Shiroi đã viết:
:spf: Thank Phiy đã góp một bài thơ hay... Để Shiroi dọn lại rồi góp bài thơ của Phiy vào mục "Mù Căng Chải" cho đủ bộ nhen

Rất cảm ơn nhã ý của Shiroi ! :bong:
Phiy rất vui vì có những người bạn thơ nhiệt tình và hiếu khách.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín   Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Mù Căng Chải đẹp tuyệt vời mùa lúa chín
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» 8 cách hữu hiệu giải tỏa mọi căng thẳng trong cuộc sống
» Gỏi khổ qua nấm tuyết
» Tuyệt Phẩm Lê Thương - Ánh Tuyết
» Bạch Vân Tuyền - Bạch Cư Dị
» Khi hoa anh đào nở - Bạch Tuyết
Trang 4 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: GIẢI TRÍ :: Quê Hương yêu dấu :: Hình ảnh quê hương-