Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:46

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 19:09

Chết rồi! by Phương Nguyên Yesterday at 17:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 13:41

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 13:33

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Mần quen!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Mần quen!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Mần quen!!!   Mần quen!!! I_icon13Mon 19 Sep 2011, 20:40




Thế thì xin hỏi sếp vài câu mầm quen há hi

1) Công chúa sếp đặt tên chi?
2) Khi nào mới thể bế bồng được đây?
3) Khi nào sếp đãi cho say?
4) Mừng công chúa nhỏ đãi bao nhiêu ngày?
Tuyết Mai


Vậy xin tuân thủ luật chơi đây!

Mừng con

1- Công Tằng Tôn Nữ Đoan Mai....
2- Đầu tháng mười hai ấu chúa chào đời
3- Tròn tháng tuổi gửi lời mời
4- Mượn ánh sao trời đãi khách thâu đêm.

sd


Được sửa bởi SĨ ĐOAN ngày Wed 21 Sep 2011, 11:13; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Sĩ Đoan



Tổng số bài gửi : 1335
Registration date : 15/03/2011

Mần quen!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mần quen!!!   Mần quen!!! I_icon13Wed 21 Sep 2011, 11:10

Phải chăng sếp đãi ngoài thềm
Hiu hiu gió nhẹ, cỏ êm... thế là
Chưa ngà.. đã ngã lăn ra
Tiệc tan cứ ngỡ vừa ra ngoài thềm.
Tuyết Mai



Tiệc tùng suốt sáng thâu đêm
Nhà chưa xấp nóc chẳng thềm hay sân
Vui say phó mặc gian truân
Nâng chung rượu nhạt kết thân chặt bền.
19.09.11
sd


Khi nào trời nổi gió lên
Sếp xây cái hốc cạnh bên bờ tường
Đào hào ngay sát con mương
Mưa rơi cũng mặc chẳng vương víu gì
Tuyết mai



Nóc không lợp chẳng thiết chi
Ngắm sao thưởng nguyệt nâng li giao tình
Mây trời trải thảm lung linh
Hòa chung mặc khách lòng mình ngất ngây!!!
19.09.11
sd


ĐƯỢC LẮM

Chàng này khẩu khí khá đây
Tiệc tùng đãi khách vườn cây làm nhà
Người - thơ - trời - đất giao hòa
Cảnh tình như thế đáng là cõi tiên!

Thị Bung


Nhà nghèo ngủ tạm mái hiên
Đãi bạn thân hiền ở chốn thanh cao
Mỹ nhân xướng họa anh hào
Tỏa sắc hồng đào ướp vị hương xuân.
sd
Về Đầu Trang Go down
 
Mần quen!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Thói quen ngủ nướng
» Mem mới xin làm quen
» Tàn Thu mến chào làm quen
» TiCa - Góc Đời_Thơ
» Chút hồn đi hoang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ-