Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Cái gì đây?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cái gì đây? Empty
Bài gửiTiêu đề: Cái gì đây?   Cái gì đây? I_icon13Thu 08 Oct 2009, 19:53

Fá Thầy Iu Woa

Của quý thầy chưng giống cái chi
Trông qua tưởng ấm nước không ly
Vòi dài nửa tấc teo rùng rợn
Bụng bự hai gang mập cực kỳ
Vuốt vuốt dầu trong tuôn róc rách
Rờ rờ nhớt đục đổ rù rì
Châm thêm chút lửa bên trên lỗ
Đốt được vài lần vất bỏ đi  dd  

Lưu Ly Tím


hỏng biết cái gì nữa!

Tròn tròn mập mập cái chi chi
Giữ mãi bên mình vật bất ly
Tảng sáng em cần châm mấy bận
Đầu hôm chị mượn thổi đôi kỳ
Khi soi ngõ tối sương âm ẩm
Lúc thám hang sâu cỏ rậm rì
Lửa lụn dầu khô lòng tận tuỵ
Trên đời của hiếm thử tìm đi

Ái Hoa


Ngày qua chẳng dám hỏi han chi
Đốt riết e là ngót mấy ly
Đặt cạnh bàn son nhìn quá tục
Chưng bên tủ dép nghía hơi kỳ
Ve-chai chị đóng dồn nhanh nhảu
Sắt-vụn cô cân nhích chậm rì
Đã rõ thần đèn không đủ phép
Ai khờ giữ lại bán liền đi  Razz
Phá tiếp

Lưu Ly Tím
7/4/2009




Em xin theo chân Tỷ nhe hì hì... dd 

Đèn cũ rích

Bấc lụn khô dầu giữ để chi
Tìm đâu ánh lửa gợi mê ly
Bình teo móp méo hình kinh dị
Vòi ngắn cong queo dáng lạ kỳ
Bán bỏ không đành vì nghĩa đậm
Đem sài chẵn chịu bởi hơi rì
Phân vân chả biết xài hay cất
Lúc bận dời nhà lạc mất đi

Vancali 4.8.08

Hỏng biết kỳ nầy mất chế Lưu Ly Tím có tiếc hong ta?


Úi, cái của Thầy thì Thầy giữ, cái của chị em mình thì chị em mình giữ, dám để mất... chắc bị rày đó tỉ Vancali

Tóm lợi đèn cùn lợi ích chi
Người xui đánh mất lúc phân ly
Bà tây nhặt được hao tâm cọ
Mụ xủm tìm ra nhọc sức kỳ
Lửa yếu dù dầu đong hối hả
Bình teo dẫu khói bốc cà rì (cà rì cà mò)
Không may báu vật Thầy yêu chuộng
Giữ mãi ai ngờ bị rớt đi  Razz  

TTTT


Em có hỏi cái của thầy ra sao thầy trả lời như vầy nè....

Giữ kỹ...

Vụt quách gừng già luyến tiếc chi
Khô cằn khéo vắt nhểu chân ly
Dùng xoa cuống phổi phòng hơi độc
Để cạo da lưng lúc gió kỳ
Dáng quẹo sần sùi chai xám ngắt
Đầu thòng héo quắt mốc xanh rì
Quí như báu vật thầy luôn giữ
Mỗi bước sờ còn mới chịu đi

Vancali 4.9.08


Mỏ nhọn thò thò chỉ một chi
Ngoái nhìn từa tựa cối trăm ly
Châm dầu bốc lửa đầu thêm nóng
Lụn bấc tàn hơi dáng quả kỳ
Lỗ thụt ngập ngừng khô quéo quéo
Vòi phun ọc ạch bí rì rì
Đồ xưa dùng thạo đừng chê cũ
Đêm tối khi cần phải xách đi

Ái Hoa
10/4/2008



Cái gì đây? Greenlamp



_________________________
Cái gì đây? Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cái gì đây? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Cái gì đây? I_icon13Sun 06 Dec 2009, 08:58

Cái gì? :fun1:

Một đôi nằm cạnh áp song song
Quấn quýt bên nhau nghĩa mặn nồng
Vạch yếm mò vô, banh rộng giữa
Vén quần xỏ tới, thọc sâu trong
Lưng trần mép chật ôm vừa gót
Bụng nhỏ da mềm rịn ướt lông
Lúc mới đâm vào sao khít rịt
Lâu ngày lỏng lẻo chắc không xong! Evil or Very Mad
Ái Hoa



* Xin lổi thầy Ái Hoa , bài thơ của Thầy... QH chỉ đoán là cặp gối , nhưng không biết đúng không..., vì có nhiều chữ....ái dzà dzaa... , ráng nhắm mắt họa đại vui vui với thầy..., có gì sơ sót...xin thầy chỉ bảo thêm , cảm ơn thầy...

Họa vần

Cặp Gối Duyên

Nàng trăng lấp ló ở ngoài song
Len lén nhìn xem kẻ ấm nồng
Chiếc áo thêu Loan che dáng dưới
Manh bào vẽ Phụng lấp mình trong
Chàng mơ thiếp mộng mềm thân ngọc
Chiếu nghĩa chăn tình mượt sắc lông
Chẳng hẹn không thề nhưng trọn ý
Hai đầu cũng đã bái đường xong


Quehuong
26/04/2007

_________________________
Cái gì đây? Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cái gì đây? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Cái gì đây? I_icon13Sun 06 Dec 2009, 09:02

Đâu phải cái gì đâu ? Anh bảo một đôi mà?

Một đôi...

Vai kề án tựa cạnh bên song
Lưu luyến chung đôi mãi đượm nồng
Khắp chốn không rời gìn giá sạch
Mọi nơi chẳng rẽ giữ lòng trong
Tháng năm âu yếm lo từng ngón
Mưa nắng mặn mà bọc kẽ lông
Dù sắc phai dần đâu tiếc nuối
Xin tròn duyên thắm, mộng thêu xong !

TH

Đôi gì của Shiroi AH cũng hông biết luôn! Cái gì đây? 941819

_________________________
Cái gì đây? Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cái gì đây? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Cái gì đây? I_icon13Sun 06 Dec 2009, 09:04

Chuyện đôi giầy

Chọc mãi, đâm hoài vẫn chửa xong
Vào phom tuốt tuột bởi chưa lông
Thân dài cứ cố nhồi sâu tới
Mũi lớn còn tham nhét tít trong
Lắm kẻ lăn tăn điều khí loãng
Bao người vướng vất chuyện hương nồng
Quen hơi mới thấy tình duyên thắm
Tựa lại bên nhau đứng dưới song
!


27/04/2007
Virusinlovve


Hông biết em đoán trúng chưa hả thẩy
Trúng là thầy phải thưởng học trò ngoan nhé Cái gì đây? 212552

_________________________
Cái gì đây? Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cái gì đây? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Cái gì đây? I_icon13Sun 06 Dec 2009, 09:05

Một đôi... nữa

Đôi bóng kề đầu tựa án song
Tuy hai mà một thắm duyên nồng
Mặt da mịn mượt trên cùng dưới
Thân bụng êm mềm giữa lẫn trong
Vừa vặn chân ngà ôm ấp móng
Khít khao gót ngọc vuốt ve lông
Đi đâu cũng vẫn hoài tìm đến
Từng bước không rời, bỏ khó xong !

th
Cái gì đây? 855776

_________________________
Cái gì đây? Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cái gì đây? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Cái gì đây? I_icon13Sun 06 Dec 2009, 09:06

ĐÔI GIÀY DỎM

Đôi giày chú Ái ném qua song
Đỏ mặt nhừ tai, nôc rượu nồng
Xỏ mãi thì ra mềm khúc giữa
Mò hoài vỡ lẽ cứng phần trong
Bèo nhèo lỗ khoét hoen hoen gỉ
Méo xẹo hàng khuy lún phún lông
Đồ dỏm nhìn qua thì thấy xịn
Mang vào chuốc khổ, bỏ cho xong!

Nắng Xuân

_________________________
Cái gì đây? Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cái gì đây? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Cái gì đây? I_icon13Sun 06 Dec 2009, 09:08

Đôi vớ

Hằng ngày khi nắng lại lùa song
Một cặp uyên ương quyện giấc nồng
Bổng hé đôi bờ chàng lấn giữa
Chợt nghiêng độc đạo thiếp luồn trong
Nâng niu gót ngọc dù sờn vải
Ấp ủ chân vàng mặc ướt lông
Đã trót san chia niềm ấm lạnh
Xin đừng vứt bỏ lúc dùng xong

tnxx

_________________________
Cái gì đây? Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cái gì đây? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Cái gì đây? I_icon13Sun 06 Dec 2009, 09:12

Shiroi, Virus và anh NX đoán đúng rồi! Đôi vớ thì không nằm cạnh song song đâu, TNXX dd

Cái gì đây? Caigi_12

ĐÔI GIÀY XINH

Hai chiếc giày xinh mặt đối song
Mùi thơm da mới bốc hăng nồng
Mu mềm ép bụng căng căng dưới
Lỗ hẹp thò chân thốn thốn trong
Mưa gió phũ phàng tơi tả mép
Tháng ngày dầu dãi xác xơ lông
Lên đèo xuống lũng đi mòn đế
Tuột đại ra rồi thế cũng xong

Ái Hoa

_________________________
Cái gì đây? Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
MộtGãKhờ



Tổng số bài gửi : 161
Registration date : 20/01/2011

Cái gì đây? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Cái gì đây? I_icon13Sat 22 Jan 2011, 10:34

applause


Được sửa bởi MộtGãKhờ ngày Fri 14 Oct 2011, 06:31; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Cái gì đây? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Cái gì đây? I_icon13Mon 24 Jan 2011, 09:05

MộtGãKhờ đã viết:
Ái Hoa đã viết:
Shiroi, Virus và anh NX đoán đúng rồi! Đôi vớ thì không nằm cạnh song song đâu, TNXX dd

Cái gì đây? Caigi_12

ĐÔI GIÀY XINH

Hai chiếc giày xinh mặt đối song
Mùi thơm da mới bốc hăng nồng
Mu mềm ép bụng căng căng dưới
Lỗ hẹp thò chân thốn thốn trong
Mưa gió phũ phàng tơi tả mép
Tháng ngày dầu dãi xác xơ lông
Lên đèo xuống lũng đi mòn đế
Tuột đại ra rồi thế cũng xong

Ái Hoa
--
Xin Kính chào ÁiHoa ạ, Cho Khờ mạng phép fá chút nha, xin thông cảm cho Khờ vì Khờ hong biết làm thơ nhưng thích fá thôi. Chúc ngài luôn vui vẻ thơ hay.Xin tha thứ cho cái tội Khờ nha .

Cái Gì Đây ?!

Cái gì đây? lại nhất đầu song
Bầu đít ôm vào, giữ ấm nồng
Bành miệng đưa vô, nơi chính giữa
Kéo thân đẫy tận, chốn bên trong
Khô khan lúc nắng, bao trùm thịt
Ướt át khi mưa, khép kín lông
Rộng hẹp bao phân, y giống đúc
Vắn dài, mấy tấc vẫn gò xong ..?
10:15pm 01/21/2011

Hồn Du Tử.

Chào bạn Hồn Du Tử :weocam:

Cái gì đây?

Che màn chớ để kẻ nhìn song
Mướt rượt thân em gió thoảng nồng
Chầm chậm từng phân nong xuống dưới
Nhẹ nhàng mỗi lúc đút vào trong
Tay rờ sột soạt trơn mình vải
Đáy mở lưng chừng quíu cánh lông
Bám chặt hai đùi mông chẳng hở
Béo gầy co dãn tí là xong

Ái Hoa
24/01/2011

_________________________
Cái gì đây? Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Cái gì đây? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái gì đây?   Cái gì đây? I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Cái gì đây?
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Ái Hoa-